1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Những đại gia 'sống phây phây' thời... vỡ nợ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vietanh1879, 02/07/2012.

663 người đang online, trong đó có 265 thành viên. 20:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 793 lượt đọc và 9 bài trả lời
  1. vietanh1879

    vietanh1879 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2012
    Đã được thích:
    0
    Những đại gia 'sống phây phây' thời... vỡ nợ
    “Chừng nào thiên hạ vỡ nợ hết hẵng hay, còn không tôi vẫn sống phây phây. Chỉ những ai đi vay tiền ngân hàng làm ăn mới chết, tôi có nợ nần gì đâu mà sợ” - đó là câu trả lời rất sốc của một người tên Quân, sống tại Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP.HCM.
    Chỉ ai vay tiền ngân hàng mới chết

    Trong khi nhiều người phải bán nhà, bán cửa, bán xe thì rất nhiều người vẫn ung dung vương giả vượt qua cơn khủng hoảng. Gia đình nhà ông Quân thuộc dạng giàu có gốc. Tính sơ sơ số tài sản ông có trong tay ở khu Phú Mỹ Hưng cũng vài căn biệt thự, mấy căn chung cư.

    Là dân làm ăn buôn bán, mua được nhà, đất từ cách đây hơn chục năm nên khi ấy giá còn rẻ.

    Khác với giới trẻ, làm ăn chụp giật, ăn xổi ở thì, ông Quân mua nhà để làm của chứ không nhằm mục đích kinh doanh



    Tại con đường này, hàng ngày các đại gia đi xe hơi phải chen chúc nhau mới có chỗ đậu xe ăn sáng. Ảnh: Thanh Huyền

    “Nhà tôi chỉ ở hết một cái, còn 3 cái tôi cho thuê. Giá căn hộ chung cư thì được 1000 USD/tháng, còn biệt thự cỡ 2.200 USD. Tôi mua nhà bằng tiền mặt nên cho thuê được thì tốt, không đóng cửa để đó cũng chẳng sao.

    Lúc bất động sản còn ở đỉnh, có ông bạn cứ năn nỉ mua, tôi nể bạn bán đi một căn biệt thự giá 22 tỷ đồng. Tiền đó tôi chia ra, gửi ngân hàng lấy lãi sinh sống” - ông Quân nói.

    Tính sơ sơ số tiền lãi từ 22 tỷ gửi ngân hàng của ông Quân mỗi tháng cũng cho ra trên 200 triệu đồng. Thiên hạ cứ việc khủng hoảng, vợ chồng, con cái nhà ông vẫn sống phây phây.

    Dù trên 70 tuổi, sáng nào ông cũng rủ vợ đi chơi tennis, không thì đi bơi. Hai ông bà tối ngày ngồi nghĩ đi du lịch, xem danh lam thắng cảnh còn nơi nào chưa tới, kẻo mai kia sức yếu muốn đi cũng không được.

    “Tôi nói với các con cháu rằng, ông bà còn sống ngày nào thì ta cứ ăn chung. Nhà hàng nào mới mở đại gia đình tôi đều kéo đến ăn thử cho biết. Tôi cũng bảo chúng nó chỉ cần các con không phá hại, bố đủ sức lo cho chúng mày đến hết đời” - ông Quân cười sảng khoái.

    Ghé thăm nhà chị bạn tên Linh ở một khu biệt thự tại quận 7, thấy nhà cửa bụi mù, gặng hỏi, nghe chị trả lời làm tôi té ngửa: “Chán kiểu kiến trúc này quá rồi mày ơi, tao thuê người đập ra sửa lại hết hơn 1 tỷ đồng”.

    Chẳng những thế, bao nhiêu bộ bàn ghế, so fa mắc tiền, còn tốt mà chị Linh kêu người đến cho hết.

    Xót ruột, tôi nhìn chị nhăn nhó: “Bà không biết đang khủng hoảng kinh tế hay sao mà phung phí quá vậy”, thì nhận được một tràng cười giòn tan. Chị bạn bảo: “Kệ chứ, ai khủng hoảng cứ khủng hoảng mình có tiền mình cứ xài”.

    Thiên hạ khủng hoảng mình lại…may

    Dạo một vòng quanh khu đô thị Phú Mỹ Hưng (Q.7), khu biệt thự Thảo Điền (Q.2), hay những trung tâm mua sắm cao cấp, dễ nhận thấy vẫn còn nhiều đại gia tiêu xài, sống phây phây như chưa hề bị khủng hoảng kinh tế “sờ” tới.

    Có những gương mặt vận đồ giản dị nhưng ngày nào cũng vào ăn đều đặn ở quán đó, mỗi bữa sáng 'xỉa' ra mấy trăm ngàn.

    Nhiều nơi để vào ăn sáng được, xe hơi phải chen chúc nhau, thậm chí đậu sai cả luật giao thông, bị phạt thì cười trừ, moi tiền ra đóng…



    Hai lô đất biệt thự trị giá vài chục tỷ được một người mua chỉ để…trồng rau sạch. Ảnh: Thanh Huyền

    Đợt khủng hoảng kinh tế lần này lại là dịp may đối với vợ chồng anh Thắng, đang sống tại căn hộ chung cư Cảnh Viên, quận 7.

    Thấy anh Thắng kêu bán nhà tưởng vợ chồng anh làm ăn thua lỗ, ngờ đâu anh nói: “Mình ước ao xuống ở biệt thự trong Phú Mỹ Hưng từ lâu rồi mà chưa đủ tiền. Nhân dịp thị trường bất động sản lần này xuống đáy, một căn biệt thự trước kia kêu tới 16 tỷ, giờ do vỡ nợ 10 tỷ cũng bán. Mình bán căn hộ đang ở đi, thêm một tý vào mua.”

    Không chỉ riêng gia đình anh Thắng, chị Thúy, hiện đang sống ở khu chung cư Mỹ Khang, Phú Mỹ Hưng thời gian gần đây đi đâu cũng nghe ngóng về giá nhà biệt thự. Theo chị đây là cơ hội để đổi đời, nâng chất lượng sống của gia đình thêm một bậc, từ chung cư chuyển xuống biệt thự.

    Một “cò” đất tên P. chuyên giao dịch nhà đất tại khu Phú Mỹ Hưng cho biết, từ đầu tháng 5 tới nay đã “bắt mối” giao dịch thành công 2 căn biệt thự, bỏ túi hơn 400 triệu đồng.

    “Chủ yếu là dân trong khu Phú Mỹ Hưng đổi nhà. Người từ chung cư xuống biệt thự, còn người từ biệt thự lên chung cư hoặc chuyển nhà ra vùng ven. Người ta nói thời này nhà đất ế ẩm, nhưng tôi lại thấy làm ăn được..” - P nhận xét

    Thời thế, thế thời, người thì bán nhà trả nợ, kẻ thì tranh thủ mua được nhà rẻ, nhà mới. Lại có người chẳng quan tâm gì đến khủng hoảng kinh tế, có khủng hoảng chỉ có trên…tivi, cứ như chẳng liên quan gì đến họ.

    (*) Tên và địa chỉ của nhân vật đã được thay đổi.

    Thanh Huyền

    VIETNAMNET
    Chơi CK như thế này lo sợ gì?:-":-":-"
  2. chiikk

    chiikk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2012
    Đã được thích:
    0
    Hịt mịa, lại chém gió, có CCCC mà mua được nhiều thế nếu không vay mượn hoặc tham ô, ăn cắp
  3. CHYMEN319

    CHYMEN319 Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    20/06/2012
    Đã được thích:
    245
    Hi A...:)>-

    E chả thích sống như thế đâu...chán phèo...;));));))
  4. vietanh1879

    vietanh1879 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2012
    Đã được thích:
    0
    Những đại gia 'sống phây phây' thời... vỡ nợ
    “Chừng nào thiên hạ vỡ nợ hết hẵng hay, còn không tôi vẫn sống phây phây. Chỉ những ai đi vay tiền ngân hàng làm ăn mới chết, tôi có nợ nần gì đâu mà sợ” - đó là câu trả lời rất sốc của một người tên Quân, sống tại Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP.HCM.
    Chỉ ai vay tiền ngân hàng mới chết

    Trong khi nhiều người phải bán nhà, bán cửa, bán xe thì rất nhiều người vẫn ung dung vương giả vượt qua cơn khủng hoảng. Gia đình nhà ông Quân thuộc dạng giàu có gốc. Tính sơ sơ số tài sản ông có trong tay ở khu Phú Mỹ Hưng cũng vài căn biệt thự, mấy căn chung cư.

    Là dân làm ăn buôn bán, mua được nhà, đất từ cách đây hơn chục năm nên khi ấy giá còn rẻ.

    Khác với giới trẻ, làm ăn chụp giật, ăn xổi ở thì, ông Quân mua nhà để làm của chứ không nhằm mục đích kinh doanh



    Tại con đường này, hàng ngày các đại gia đi xe hơi phải chen chúc nhau mới có chỗ đậu xe ăn sáng. Ảnh: Thanh Huyền

    “Nhà tôi chỉ ở hết một cái, còn 3 cái tôi cho thuê. Giá căn hộ chung cư thì được 1000 USD/tháng, còn biệt thự cỡ 2.200 USD. Tôi mua nhà bằng tiền mặt nên cho thuê được thì tốt, không đóng cửa để đó cũng chẳng sao.

    Lúc bất động sản còn ở đỉnh, có ông bạn cứ năn nỉ mua, tôi nể bạn bán đi một căn biệt thự giá 22 tỷ đồng. Tiền đó tôi chia ra, gửi ngân hàng lấy lãi sinh sống” - ông Quân nói.

    Tính sơ sơ số tiền lãi từ 22 tỷ gửi ngân hàng của ông Quân mỗi tháng cũng cho ra trên 200 triệu đồng. Thiên hạ cứ việc khủng hoảng, vợ chồng, con cái nhà ông vẫn sống phây phây.

    Dù trên 70 tuổi, sáng nào ông cũng rủ vợ đi chơi tennis, không thì đi bơi. Hai ông bà tối ngày ngồi nghĩ đi du lịch, xem danh lam thắng cảnh còn nơi nào chưa tới, kẻo mai kia sức yếu muốn đi cũng không được.

    “Tôi nói với các con cháu rằng, ông bà còn sống ngày nào thì ta cứ ăn chung. Nhà hàng nào mới mở đại gia đình tôi đều kéo đến ăn thử cho biết. Tôi cũng bảo chúng nó chỉ cần các con không phá hại, bố đủ sức lo cho chúng mày đến hết đời” - ông Quân cười sảng khoái.

    Ghé thăm nhà chị bạn tên Linh ở một khu biệt thự tại quận 7, thấy nhà cửa bụi mù, gặng hỏi, nghe chị trả lời làm tôi té ngửa: “Chán kiểu kiến trúc này quá rồi mày ơi, tao thuê người đập ra sửa lại hết hơn 1 tỷ đồng”.

    Chẳng những thế, bao nhiêu bộ bàn ghế, so fa mắc tiền, còn tốt mà chị Linh kêu người đến cho hết.

    Xót ruột, tôi nhìn chị nhăn nhó: “Bà không biết đang khủng hoảng kinh tế hay sao mà phung phí quá vậy”, thì nhận được một tràng cười giòn tan. Chị bạn bảo: “Kệ chứ, ai khủng hoảng cứ khủng hoảng mình có tiền mình cứ xài”.

    Thiên hạ khủng hoảng mình lại…may

    Dạo một vòng quanh khu đô thị Phú Mỹ Hưng (Q.7), khu biệt thự Thảo Điền (Q.2), hay những trung tâm mua sắm cao cấp, dễ nhận thấy vẫn còn nhiều đại gia tiêu xài, sống phây phây như chưa hề bị khủng hoảng kinh tế “sờ” tới.

    Có những gương mặt vận đồ giản dị nhưng ngày nào cũng vào ăn đều đặn ở quán đó, mỗi bữa sáng 'xỉa' ra mấy trăm ngàn.

    Nhiều nơi để vào ăn sáng được, xe hơi phải chen chúc nhau, thậm chí đậu sai cả luật giao thông, bị phạt thì cười trừ, moi tiền ra đóng…



    Hai lô đất biệt thự trị giá vài chục tỷ được một người mua chỉ để…trồng rau sạch. Ảnh: Thanh Huyền

    Đợt khủng hoảng kinh tế lần này lại là dịp may đối với vợ chồng anh Thắng, đang sống tại căn hộ chung cư Cảnh Viên, quận 7.

    Thấy anh Thắng kêu bán nhà tưởng vợ chồng anh làm ăn thua lỗ, ngờ đâu anh nói: “Mình ước ao xuống ở biệt thự trong Phú Mỹ Hưng từ lâu rồi mà chưa đủ tiền. Nhân dịp thị trường bất động sản lần này xuống đáy, một căn biệt thự trước kia kêu tới 16 tỷ, giờ do vỡ nợ 10 tỷ cũng bán. Mình bán căn hộ đang ở đi, thêm một tý vào mua.”

    Không chỉ riêng gia đình anh Thắng, chị Thúy, hiện đang sống ở khu chung cư Mỹ Khang, Phú Mỹ Hưng thời gian gần đây đi đâu cũng nghe ngóng về giá nhà biệt thự. Theo chị đây là cơ hội để đổi đời, nâng chất lượng sống của gia đình thêm một bậc, từ chung cư chuyển xuống biệt thự.

    Một “cò” đất tên P. chuyên giao dịch nhà đất tại khu Phú Mỹ Hưng cho biết, từ đầu tháng 5 tới nay đã “bắt mối” giao dịch thành công 2 căn biệt thự, bỏ túi hơn 400 triệu đồng.

    “Chủ yếu là dân trong khu Phú Mỹ Hưng đổi nhà. Người từ chung cư xuống biệt thự, còn người từ biệt thự lên chung cư hoặc chuyển nhà ra vùng ven. Người ta nói thời này nhà đất ế ẩm, nhưng tôi lại thấy làm ăn được..” - P nhận xét

    Thời thế, thế thời, người thì bán nhà trả nợ, kẻ thì tranh thủ mua được nhà rẻ, nhà mới. Lại có người chẳng quan tâm gì đến khủng hoảng kinh tế, có khủng hoảng chỉ có trên…tivi, cứ như chẳng liên quan gì đến họ.

    (*) Tên và địa chỉ của nhân vật đã được thay đổi.

    Thanh Huyền

    VIETNAMNET
    Chơi CK như thế này lo sợ gì?:-":-":-"
  5. vietanh1879

    vietanh1879 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2012
    Đã được thích:
    0
    Thế thích như thế nào?[-)[-)[-)
  6. CHYMEN319

    CHYMEN319 Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    20/06/2012
    Đã được thích:
    245
    :-bd...!!! Không phải là tham ô hay ăn cướp [:D]...mà là mượn tạm ko hoàn trả. ;));));))

    [-X ở đời được mặt nọ thì mất mặt kia...xem con cháu đại gia có đúa nào ra hồn đâu...nhạt lắm. Ko "xài" được...[:D]
  7. vietanh1879

    vietanh1879 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2012
    Đã được thích:
    0
    Thế ghét bọn chúng thì lấy đâu xèng chảy vào CK bây giờ?~X~X~X
    Nhờ đầu tư công không hiệu quả đấy:-o:-o:-o
  8. CHYMEN319

    CHYMEN319 Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    20/06/2012
    Đã được thích:
    245
    CHẢ THÍCH ĐÂU...>:P. NHÀN QUÁ...CHÁN PHÈO >:P AI BẢO GIÀU LÀ SƯỚNG...ĐỊA NGỤC ĐẤY [r24)]...!!!. Hôm nay A lên đàn hơi muộn...mai lên sớm để E có chỗ "chém gió" nhé...thích buôn chỗ A hơn...\:D/\:D/\:D/. Bye bye :)>-
  9. BinhTinh

    BinhTinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    4
    Rõ khổ, VN giờ cái máu ăn thua, ganh đua sao mà nó bình thừơng đến thế ? Nó hiển diện ở khắp nơi, từ TW tới nhà nhà, từ già tới trẻ, kém tí khó chịu !
  10. vietanh1879

    vietanh1879 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2012
    Đã được thích:
    0
    Nói không với Margin-CTy CK khóc thét :((:((:((

Chia sẻ trang này