Những đêm chờ sáng! (tầng 2) - nơi gặp gỡ của những kẻ đơn côi

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi phammabao, 15/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7692 người đang online, trong đó có 1069 thành viên. 09:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 32687 lượt đọc và 697 bài trả lời
  1. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Hày lờ, háy lờ, không có cô nào vào vui chơi ca hát, buồn nhẩy.>:)
    Hơ hơ, đời tôi sao giống mấy câu sau:

    Tâm Tư Tàn Tạ Tình Tan Tác
    Man Mác Mênh Mông Mãi Mộng Mơ
    Đớn Đau Đưa Đẩy Đời Đơn Độc
    Thao Thức Thẹn Thùng Thấy Thảm Thương
    Vội Vàng Vô Vọng Vì Vương Vấn
    Lả Lơi Lành Lạnh Lòng Lẻ Loi
    Canh Cánh Cồn Cào Càng Côi Cút
    Mệt Mỏi Mong Manh Mãi Một Mình !


    (ST)
  2. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Bác Ma ma ơi bác buồn quá EB tặng bác này, nghe xong chắc buồn luôn [:D][:D][:D]

  3. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  4. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  5. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn quá, ta đang cười? ta đang khóc? ta cũng chẳng biết ta cười hay ta khóc. Đọc thơ hài các cô nhẩy>:)

    Ai bảo phải cưa mới đổ
    Tôi thấy tình yêu đến dễ làm sao
    Nhớ thuở nọ phũ phàng đẩy bạn gái xuống ao.
    Mẹ bắt được, lôi vào đánh cho bê bết .
    Cô gái ngoi lên nhìn tôi cười gần chết
    Miệng ngoác tròn, lộ hết cả hàm răng
    Tình vụt đến tựa như ánh sao băng
    Tôi ngẩn ngơ rồi bật cười ha hả
    .......................
    Xưa yêu em vì bộ răng giả
    Nay yêu vì lại có cả răng sâu !


    (ST)
  6. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  7. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Thêm một truyện cười để nuốt nước mắt vào trong:


    Anh chàng bị gọi nhập ngũ, trước giờ lên đường, chàng gọi bạn thân nhất đến và nói: - Tôi giao cho anh chìa khóa quần của vợ tôi. Sau 5 năm, nếu tôi không trở về, anh có thể sử dụng. Họ bịn rịn chia tay nhau, kẻ ở nhà, người ra quân cảng. Tàu sắp nhổ neo thì chợt thấy người bạn thân hớt hải chạy ra bến, hoa chân múa tay lia lịa. Chàng bắc tay làm loa, hỏi to: - Có chuyện gì th...ế...ế? Trên bờ gào lên: - Đưa nhầm chìa khoá r...ồ...i...!!! >:)>:)>:)

    (ST)
  8. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Xin phép bác Ma ma EB có người bạn là muathu2002, bạn vào tham gia với bác, bác vui lòng đón bạn đó nhé,
    P/S: Bạn muathu2002, khi nào bạn đã khoẻ hẳn thì vào đây giao lưu nhé,
    EB mong bạn chóng bình phục về ngôi nhà của Ma ma giao lưu nhé, Bác Ma ma tốt lắm đấy.
  9. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Lại một truyện cười để lau khô giòng nước mắt:

    Hoàng tử vừa sặc nước vừa la :“ Cứu ta hỡi người đẹp, ta sẽ tặng nàng 1 đống wần áo xịn!!!!!!“.Nàng tiên cá nhìn chàng hoàng tử bằng cặp
    mắt long lanh truyền cảm rồi nói :“ Không , ở truồng quen rồi“>:)>:)>:)

    (ST)
  10. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Mời bạn muathu2002![r2)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này