Những đêm chờ sáng! (tầng 2) - nơi gặp gỡ của những kẻ đơn côi

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi phammabao, 15/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6046 người đang online, trong đó có 651 thành viên. 22:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 32672 lượt đọc và 697 bài trả lời
  1. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe.
    One’s most valuable asset in life is one’s good health.

    Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình.
    One’s worst enemy in life is oneself.

    Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung.
    One’s greatest offering in life is forgiveness.

    Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm.
    One’s worst debt in life is unrequited love.

    Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại.
    One’s worst failure in life is his arrogance

    Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá.
    One’s biggest stupidity in life is his dishonesty and insincerity.

    Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị.
    One’s deepest sorrow in life is his jealousy.

    Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình.
    One’s worst mistake in life is losing oneself.

    Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu.
    One’s worst sin in life is his undutifulness to his parents.

    Đáng thương nhất của đời người là tự ti.
    One\'s most pitiful state of mind in life is his inferiority complex.

    Đáng khâm phục nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã.
    One\'s most admirable achievement in life is rising after a fall.

    Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng.
    One’s worst bankruptcy in life is his despair.

    Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết.
    One’s worst deprivation in life is his lack of knowledge and understanding.

    An ủi lớn nhất của đời người là làm phúc.
    One’s greatest comfort in life is helping unlucky people.



    [​IMG]
  2. forever3388

    forever3388 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    24

    Hihihih..sỏry.Lavi...post nhạc và nghe nhạc..đều có cãm hứng bạn ạ...hôm nay thiệt tình hem cóa hứng chi hết...lần sau nhé'..chúc lavi cuối tuần dzui dzẽ..nghĩ ngơi thui Lã bất VI:x:x:x
  3. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    Đời phù du

    http://www.cakhucvietnam.com/ca-khuc/doi-phu-du/BKGUSBPMQC


    Đời phù du có nghĩa gì
    Những lợi danh sẽ tan thành tro
    Cuộc tình kia dẫu lở làng
    nhưng không phai theo dòng thời gian
    Người tình ơi đến với tôi
    Với vòng tay ái ân ngọt ngào
    Rượu hồng đây kính dâng đầy
    cho lãng quên những ngày xa xưa
    Đắng cay nào cho thêm xót xa
    Kỷ niệm xưa nhớ thương mỏi mòn
    Nước mắt nào có vơi nỗi sầu
    Người tình ơi xin đừng dối gian
    Đời phù du có nghĩa gì
    Những lợi danh sẽ tan thành tro
    Chỉ còn đây trái tim này
    Giữ với nhau muôn vàn yêu thương
    Đời phù du có nghĩa gì
    Những lợi danh sẽ tan thành tro
    Cuộc tình kia dẫu lở làng
    nhưng không phai theo dòng thời gian
    Người tình ơi đến với tôi
    Với vòng tay ái ân ngọt ngào
    Rượu hồng đây kính dâng đầy
    cho lãng quên những ngày xa xưa
    Đắng cay nào cho thêm xót xa
    Kỷ niệm xưa nhớ thương mỏi mòn
    Nước mắt nào có vơi nỗi sầu
    Người tình ơi xin đừng dối gian
    Đời phù du có nghĩa gì
    Những lợi danh sẽ tan thành tro
    Chỉ còn đây trái tim này
    Giữ với nhau muôn vàn yêu thương
    Chỉ còn đây trái tim này
    Giữ với nhau muôn vàn yêu thương.

    [​IMG]

    Phù du một bước đi hoang
    Màng chi thế sự chen ngang làm gì
    Không buồn chẳng tiếc điều chi
    Âu là một kiếp có gì xót xa

    Phù du không gấm hay hoa
    Để thôi cố nhặt cái đà nhục vinh
    Chẳng phải hương sắc hay tình
    Đời như tắt nắng bình minh lại về

    Phù du dại chi não nề
    Có ai một bước mà về vinh quang
    Hay chỉ như ánh trăng vàng
    Một lần sáng nhất đêm rằm đó sao!

    Phù du sợ thói điêu ngoa
    Dẫm đạp mà chẳng xót xa điều gì
    Bền không hai chữ “sân si” ?
    Để khi lìa cõi đi về tay không
  4. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Thật ra EB chỉ là một cô gái sống ở xứ người, thiếu vòng tay của mẹ... bóng dáng một hiệp sĩ hào hoa phong nhã nào đó đã làm lay động trái tim còn non nớt và yếu đuối của EB, và thế là EB bám lấy để khoả lấp đi cái cô đơn, cái thiếu thốn đó.......

    Còn tiếp: 5p nữa[r24)]
  5. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    Phù du sợ thói điêu ngoa
    Dẫm đạp mà chẳng xót xa điều gì
    Bền không hai chữ “sân si” ?
    Để khi lìa cõi đi về tay không
  6. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    18 người đang vào chủ đề này, trong đó có 1 thành viên.

    Vì sao LV làm như thế? Dừng lại.


    Phù du là kiếp rong chơi
    Sống thì nhờ gửi chết vui một mình
    Lang thang cũng chỉ vì tình
    Ai chê ai trách vô tình lắm thay


  7. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Ngày theo ngày trôi qua, bóng dáng hiệp sĩ đó cứ lớn dần trong trái tim EB, một ngày nào đó EB đã "yêu" cái bóng ảo đó lúc nào không hay....

    Còn tiếp...[r24)]
  8. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang bào chữa cho EB, bác hãy nghe hết rồi hãy trả lời![r24)]
  9. Lavie2

    Lavie2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Bác làm tôi cụt hứng, tôi không viết nữa.[r24)]
  10. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1

    Thanks.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này