Những đêm chờ sáng! (tầng 2) - nơi gặp gỡ của những kẻ đơn côi

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi phammabao, 15/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4069 người đang online, trong đó có 213 thành viên. 00:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 32676 lượt đọc và 697 bài trả lời
  1. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Cô 6 chắc phải dùng đường phèn !
    Chào bác tyhiu[r2)]
    tyhiu = tôi yêu hiu ?>:)
  2. 666666

    666666 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    3
    :-o:-o:-o
    Eo, đường mía có mùi gì đâu mà lại mò sang ăn à:))

    @Phammabao giới thiệu với thầy cô bạn này cầm tinh con >:) cụ
    đấy
  3. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    TÓC THỀ LỆCH MỘT ĐƯỜNG NGÔI

    Từ lâu lắm anh không còn viết nữa
    Bài thơ tình thuở ấy chỉ riêng em
    Lệch đường ngôi bờ tóc đổ nghiêng nghiêng
    Mắt xa xăm gởi hồn qua khung cửa

    Từ lâu lắm anh không còn viết nữa
    Áo học trò màu trắng gió bay bay
    Chiều tan trường ai bước khẽ sau ai
    Cành phượng thắm trên tay còn bỡ ngỡ

    Từ xa vắng biết em còn có nhớ
    Kỷ niệm nào hai đứa đã trao nhau
    Một bài thơ vương vấn thuở ban đầu
    Anh còn nhớ biết em yêu còn nhớ

    Từ lâu lắm hoa tím buồn trước ngõ
    Hiu hắt nào cơn gió thổi ban trưa
    Em đi về ai là kẻ đón đưa
    Nắng chiều rơi con đường nhiều lá đổ

    Từ hai ta yêu nhau và ....tất cả
    Tóc em dài chải lệch một đường ngôi
    Thuở ban đầu mơ ước những xa xôi
    Thương bài thơ vẫn chưa nhòa kỷ niệm

    (ST)
    Tặng cô 6
  4. tyhiu

    tyhiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1
    ............................
    Thôi, đường mía đường mật gì cũng xin kiếu, đang rữ ráng đi thi cô gái có đôi nạng dài nhất^:)^
    Bảo rùi, con >:) lên chức cụ là già yếu rùi, có rì đâu mà ku cứ khoe thế[r23)]
  5. tyhiu

    tyhiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1
    ..................
    Tui là bạn nối....záy với ku 6, sao bác gọi 6 là cô mà gọi tui là bácb-( làm tui phải hắng giọng cố nói năng cho ra vẻ trịnh trọng đây này~X
    tyhiu = tôi yêu hai (hi) u (u18 và u khác>:))
  6. 666666

    666666 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    3
    Đời là bể khổ
    Lắc gần gãy cổ[-(
    Răng sâu chưa nhổ
    Nên B đau khổ:-ss

    Thường ai tặng tui là tui cũng lịch sự tặng lại, giờ đang gấp gáp nên nhìn thấy chữ ký thầy... tui tặng lại thầy luôn cho nhanh:p:))
  7. tyhiu

    tyhiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1
    ............
    CT...nằm ổ
    Nên B khốn khổ
    Giặt giũ ngập cổ
    Chẳng được tẩm bổ
    .....
    (Mạn phép bác chủ nhà iem làm thơ...liều:-ss)

  8. 666666

    666666 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    3
    >:D:) càng già thì càng>:)


    p/s: chào thầy đi zìa, 2 đứa ở đây 5p nữa nhà thầy biến thành trại >:) mất

    :">:">:">
  9. top2008

    top2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    lót dép ngồi hóng >:)>:)>:)
  10. top2008

    top2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    B bên cửa sổ
    Nhìn 6 xí hổ (xin phép 6 :-ss)
    CT ca bài vọng cổ (xin phép CT :-ss)
    B liền rụt cổ (xin phép B :-ss)

    xin phép Tý :-ss
    xin phép cả nhả :-ss
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này