Những đêm chờ sáng !

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi phammabao, 24/04/2011.

2387 người đang online, trong đó có 56 thành viên. 02:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 30080 lượt đọc và 1018 bài trả lời
  1. 666666

    666666 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    3
    Ai nói suông chứ ...có :x, có[};- và có cả "Forever"
    Run quá nên cảm ơn lắp bắp luôn 3 chữ "thầy"...chẳng hiểu là thầy gì:-ss

    Mà sao cô Chuột cũng lọ mọ sang chờ ăn phở trước khi đóng cổng à???;))
  2. tyhiu

    tyhiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1
    ...................
    Thì cô Sáu bảo tui là khi nào có phở ngon cô gọi, nên từ hôm đó tui cứ đi theo cô chờ phở thôi:-":-":-"
  3. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0

    Chi ơi >:D:D:D<:((
  4. IMSTUPIT

    IMSTUPIT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Hi hi :)):)):))
    Nhà MM vẫn còn mở cửa nè [:D][:D][:D]
    Lẻn vào quậy chút [r24)][r24)][r24)]
    Eo ui :p:p:p Đi vắng chút mà chả thấy ai nhớ mềnh gì cả :((:((:((
    Bắt đền cả nhà đó :((:((:((
  5. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    Em đây, em đây, nhớ ICE, em nhắc ai bên nhà kia kià. Nhớ lắm, cả đêm qua không...ăn gì được cả :))

    PMB ơi, tụi em nhớ bác, thỉnh thoảng về thăm chị em nhé. Cảm ơn bác đã cho chị em nương nhờ những ngày lưu lạc :).
  6. IMSTUPIT

    IMSTUPIT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0

    Ui da [r32)][r32)][r32)]
    NA ui >:D:D:D<:-*
    Loay hoay mãi không thay đc avatar lại còn mất tiêu cả hình chữ ký nè :((:((:((
    Nay các MOD nghỉ nên quên đóng cửa =))=))=))
  7. IMSTUPIT

    IMSTUPIT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0


    Ái chà !!!
    Đêm qua bác chờ chị em tớ ngủ say lẻn về nhà đặt hoa vào đầu giường bọn tớ hả :)):)):))
    Thảo nào đêm qua tớ nằm mơ mấy chị em tớ lạc vào rừng hoa =))=))=))
    Em nhận hoa rùi mang về biển xanh lun nha >:D<:-*
    Nhớ xây tiếp tầng 2 nha MM [r32)][r32)][r32)]
  8. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    ha ha MM chưa đóng cửa vào phá tiếp nè [};-
  9. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Chị Ru,Bác MM gửi thơ tình cho chị nè:

    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} [FONT=&quot]Chàng không thể nhìn nàng qua modem
    Chàng không thể hôn nàng qua bàn phím
    Chàng không thể nắm tay nàng âu yếm.
    Chỉ nói "yêu em" và cứ thế Enter
    Và hai người cứ yêu thế trong mơ
    Trong chiếc khung con mỗi lần hội thoại
    Đêm cứ càng khuya họ càng mê mải
    Nói truyện trăng sao mật ngọt thiên đường
    Nàng ở bên này 9 nhớ 10 thương
    Chàng ở bên kia ngày đêm trông đợi
    Ngồi trước keyboard gõ hoài không mỏi
    Tình yêu tiếp thêm sức mạnh phi thường.
    Nàng hỏi chàng "Anh cứ nói yêu thương
    Thế mà bỗng anh biến đi đâu mất?
    Chàng vội vã :" ơ kìa anh nói thật
    Anh bị out, vừa lập tức log vào "
    Họ cứ yêu nhau như mận yêu đào
    Ôm computer mỗi ngày vài tiếng
    Chát mãi, chát hoài mà không hết chuyện
    Tình cứ theo năm tháng vơi đầy
    Và bên kia trái đất vẫn quay
    Qua chiếc modem mối tình đầu vẫn nở
    Cũng lắm gian truân, cũng nhiều trắc trở
    Cũng "I LOVE YOU" rồi cứ thế Enter
    Tình yêu modem cũng đẹp như thơ
    -------------------- [/FONT]


    @Ma Ma ơi,nay nhoc cứ thấy trống vắng sao sao ý.Cũng chả có hứng thú phá nhà Ma ma gì cả.Nhoc lôi sổ thơ của Má nhoc ra đọc.Thấy mí bài hợp,hợp,mún post.Nhưng mà MM qua bên ngôi nhà màu tím đọc nhé,ở bên này,chả còn chủ nhà nữa,nhoc bùn lém ý.:((

Chia sẻ trang này