Những đêm chờ sáng !

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi phammabao, 24/04/2011.

3924 người đang online, trong đó có 310 thành viên. 08:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 30100 lượt đọc và 1018 bài trả lời
  1. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Thị trường xấu quá ,ai cũng buồn chán !
    Tôi chẳng biết an ủi các cô thế nào vì tôi cũng đang dựa vào vai bà nhà tôi đây
    Thôi ,có món quà cô Ger mới tặng tôi ,tôi chia sẻ cho các cô mỗi người một ít nha !


    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=Mu_-xEVlY6
  2. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
  3. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
  4. 666666

    666666 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    3
    :-ss úi rùi ui, lúc tui tìm tặng thầy là đang ở cơ quan nên ko có loa, tui chỉ lên hỏi ông Gú gồ chữ "...thầy bói" nên nó cho ra kết quả zị, giờ tui đang zìa nhà nghe X_XX_Xđang muốn xoá đi thì thầy lại còn tuyên truyền bên này:-ss=))
  5. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
  6. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác ưa nhạc không lời nhỉ .... bác có thích nghe nhạc của Richard Clayderman
    (lúc nào tâm trạng... nghe mấy bài này thấy dìu dịu lạ :p ) post lên để mọi người cùng nghe [};-
    Hôm nay trời nắng ác liệt quá .... hihi, ngồi lì trong văn phòng chả dám ra ngoài :))

    [​IMG]

    http://youtu.be/fc9roTAkXXs
  7. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Only You...

    ">
  8. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Đại gia dựng nhà siêu khủng tặng con gái

    Dư luận tỉnh Nghệ An từng xôn xao về ngôi nhà bằng gỗ được một đại gia xây làm của hồi môn cho con gái với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Chủ nhân là ông Trần Cường, biệt hiệu là Cường "Thọ”.

    "Vô tiền khoáng hậu", đó là lời nhận xét đầy thèm thuồng và không tránh khỏi chút "ganh tỵ" của không ít người khi đến tận nơi chứng kiến công trình xây dựng ngôi nhà bằng gỗ, tọa lạc tại xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.
    Ngôi nhà nằm trên khuôn viên gần 4.000 m2, bao quanh là dãy tường rào kiên cố cao gần 3 m, xây dựng rất công phu, ốp tới 5 loại đá. Đỉnh tường rào lợp bằng ngói vảy tráng men lượn sóng như con rồng khổng lồ vây lấy khuôn viên.
    [​IMG]
    Bức tường bao quanh cao khoảng gần 3 mét, được dát toàn đá trắng được nghiền tròn. Giá của bức tường là 2 tỉ đồng? (Ảnh: nld.vn)
    "Mỗi viên ngói vảy lợp trên tường rào có giá 2.500 đồng, tổng số tiền để xây tường rào ngót nghét 2 tỷ đồng", một người thợ tham gia xây dựng nói.
    Kỷ lục tiếp theo là những cây xanh cổ thụ đang được trồng bên trong tường rào. Nhẩm đếm có cả thảy vài chục cây cổ thụ to hai người ôm không xuể, giá mỗi cây 50-100 triệu đồng.
    [​IMG]
    Ảnh chụp một thanh niên đứng cạnh cây cột để tiện so sánh. Cột con cũng phải cao 5 mét, đường kính 47cm, cột cái cao đến 9m3 đường kính 51cm. Ảnh: blog.yume.vn
    Giai thoại về chủ nhân ngôi nhà còn được truyền miệng, tầm những năm 1990, người ta đồn ông Cường bị “sập cầu” mất hơn 2 tỷ đồng, gần bằng một năm thu ngân sách của thành phố Vinh lúc đó, vậy mà ông Cường vẫn bình thản như không. Riêng việc này, hồi ấy người ta đã gọi ông là “siêu nhân”.
    [​IMG]
    Những bức điêu khắc trong ngôi nhà được chạm trổ tinh vi. Ảnh: blog.yume.vn
    Từng hai lần được tôn là “siêu nhân xứ Nghệ”, thêm lần làm ngôi nhà gỗ to lớn này, người ta lại tiếp tục gọi ông là “siêu nhân”. Đây là ngôi nhà ông dự kiến thi công ngàn ngày, vật liệu phải độc đáo, đắt tiền và ngôi nhà ở của ông phải không giống bất kỳ ngôi nhà nào.
    Ngoài kỷ lục về diện tích một ngôi nhà ở tới 4.000m2, ngôi nhà còn có kỷ lục lớn nhất là phần gỗ. 2.000m3 gỗ đinh hương, giáng hương và cẩm lai để dựng nhà, đó là con số mà do một thợ chính làm ngôi nhà đưa ra.
    Về kiến trúc ngôi nhà, có người nói rằng nó mô phỏng nguyên bản dinh vua Bảo Đại trong Huế, người cho rằng nó là kiến trúc của Tử Cấm Thành bên Trung Quốc. Nhưng thông tin được nhiều người "gật gù" hơn cả, là ngôi nhà mô phỏng toàn bộ kiến trúc của phủ "Hòa đại nhân", Hòa Thân - Hòa Trung Đường, một nhân vật được lịch sử Trung Hoa mô tả là còn giàu hơn cả Hoàng đế và Phủ Hòa đẹp hơn cả cung điện của nhà vua.
    [​IMG]
    Một góc ngôi nhà gỗ. Ảnh: blog.yume.vn
    "Chúng tôi xây nhà chỉ cốt để ở, sau này làm của hồi môn cho con gái, có sao làm vậy, không kinh doanh nên không tính toán hơn thiệt, chỉ đơn giản xây lúc nào xong và vừa ý thì thôi", ông Cường, chủ nhân của ngôi nhà nói.
    Người thêm bớt, kẻ dèm pha, nhưng nhiều người hiểu biết trong ngành Xây dựng đều khẳng định rằng để có thể dựng được căn nhà gỗ đó, gia chủ phải bỏ ra không dưới 50 tỷ đồng Việt Nam.
    Và khi ngôi nhà hoàn thành, nó không chỉ là công trình dân dụng đơn thuần mà kết tinh nhiều yếu tố trí tuệ, văn hóa có một không hai ở đất thành Vinh này. Bởi vậy, "căn nhà gỗ hàng trăm tỷ" là đề tài nóng nhất trong các câu chuyện vỉa hè của người dân thành Vinh.
    [​IMG]
    Ngôi nhà gỗ có một không hai ở Việt Nam. Ảnh: tienphong
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chạm trổ trên các vì kèo, xà ngang trong ngôi nhà. Ảnh: blog.yume.vn
    [​IMG]
    Căn nhà gỗ nhìn từ nhiều hướng - Ảnh: nld.
    [​IMG]
    Khu lán trại và tập kết vật liệu của thợ - Ảnh: blog.yume.vn
    [​IMG]
    Theo lời đồn, chủ nhân đã mua về 500-600 mét khối gỗ để dựng ngôi nhà này - Ảnh: blog.yume.vn
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những hình ảnh tuyệt đẹp của ngôi nhà gỗ được đánh giá là lớn và đắt nhất Việt Nam của “siêu nhân” ở Nghệ An - Ảnh: blog.yume.vn
  9. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    =))X_XX_XX_XX_XX_X:)):)):))

    Rút kinh nghiệm lần sau nhớ "thử" trước nhé chị Sáu lục, ôi cười chít mất thôi:)):)):))
  10. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    Hồi chiều đọc câu này em bật cười thành tiếng luôn í, công nhận Cuunon có trí tưởng tượng phong phú thật, nhìn cái ảnh mà biết em leo cây giỏi:)), bótay.com.us luôn....Người ta zoom để chụp thôi nào biết leo trèo gì, hồi đó đi học sợ môn thể dục muốn chít:))

Chia sẻ trang này