Những đêm chờ sáng !

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi phammabao, 24/04/2011.

4838 người đang online, trong đó có 409 thành viên. 10:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 30104 lượt đọc và 1018 bài trả lời
  1. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG] Nguyện ước của một vì sao


    Đêm nay, Dạ Tây Hồ vắng lặng quá… Người ta đua nhau đi xem lễ hội ở Lạc Dương cả rồi, không còn ai tới chốn này ngắm trăng… Mà hôm nay, cũng là ngày trăng đầu tháng, không phải là lúc trăng đẹp để người đời thưởng thức…
    Nó không đi chơi hội… Không biết từ lúc nào, nó chán ghét cuộc sống ồn ào, những nơi đông người tấp nập…Mà dù nó có cố hòa mình vào dòng người đó thì vẫn chỉ thấy sự lạc lõng mà thôi. Nó muốn sự tĩnh lặng và bình yên!
    Một góc nhỏ ven hồ, dưới một gốc dương liễu mềm mại rủ xuống… nó vẫn hay tìm đến đó mỗi khi nó buồn, khi nó cảm thấy mệt mỏi, chán nản hay vô vọng.
    Nó bắt vài con đom đóm. Bắt rồi lại thả… Chút ánh sáng mơ hồ, nhỏ nhoi của chúng làm nó thấy vui vui trong chốc lát. Nỗi buồn cũng kéo đến thật nhanh…
    Nó nằm dài ra bờ cỏ, nhìn lên bầu trời đêm. Đêm nay tuy trăng khuyết nhưng bầu trời vẫn lung linh ánh sáng của những vì sao. Nó cảm thấy, nó giống như một ngôi sao bé nhỏ lạc lõng giữa triệu triệu vì sao khác. Một ngôi sao cô đơn ! Và người ấy, có lẽ cũng là một vì tinh tú, nhưng ở rất xa, rất xa…
    [​IMG]
    Hương thơm thanh khiết của hoa sen dưới hồ cùng với từng cơn gió thu nhè nhẹ làm nó cảm thấy muốn thiếp đi một lát, chỉ một lát thôi, nó cũng đã mệt nhoài sau những ngày dài… một vài phút yên bình tĩnh lặng…
    Nó chìm vào những giấc mơ. Kìa, trên sa mạc Đôn Hoàng nắng cháy, nó đang vội vã chạy trốn những tên cướp tào vận, còn anh một mình ở lại đối đầu với chúng . Anh thương nó yếu ớt, bảo nó chạy trước… Nó vừa chạy, vừa quay lại nhìn, nó lo cho anh… Và anh vẫn bình an đấy thôi, anh vẫn mỉm cười và nói không sao, vì anh muốn bảo vệ nó.
    Đó là những ngày đầu tiên của hạnh phúc.
    Một giấc mơ nữa kéo đến… Thảo nguyên xanh mượt mà, tiếng sáo du dương như vẳng lại bên tai…Nơi đó, một gia đình lớn hạnh phúc và vui vẻ, có anh em bè bạn trong bang, và nhất là có anh…
    Có những đêm hai người ngồi dựa vào nhau ngắm sao trời. Bầu trời trên thảo nguyên thật rộng lớn và thơ mộng biết mấy. Rồi khi một ngôi sao băng vụt qua, nó và anh cùng nguyện ước… mãi mãi bên nhau nhé anh !
    Giấc mơ đó trôi qua giấc nhanh… Nó chưa kịp tận hưởng những phút giây đẹp đẽ của quá khứ. Thảo nguyên, những đàn ngựa, những con cừu đã lùi xa rồi biến mất trong mơ hồ…
    [​IMG]
    Nó nhìn thấy… một màu trắng xóa. Đó là buổi chiều hoàng hôn nơi Trường Bạch Sơn. Anh đứng như chết lặng dưới cơn mưa tuyết buốt giá, ánh mắt anh vẫn nhìn theo nó, nửa bàng hoàng đau đớn, nửa như trách móc, oán hận. Còn nó mải miết chạy, chạy thật nhanh để lẩn trốn ánh mắt ấy. Nó khóc, tim nó rất đau, rất đau. Những giọt lệ rớt xuống mặt đất đang ngập tuyết phủ cũng hóa thành băng … Tuyết vẫn không ngừng rơi…
    Khi nó mơ thấy giấc mơ buồn đó, khóe mi nó lại đẫm lệ. Giọt lệ mà bao lâu nay nó kìm nén để cố sống trên đời. Nó chợt tỉnh lại. Giấc mơ khổ đau đó vẫn như ở quanh đây, quá khứ tưởng như đã nhạt nhòa, xa xôi mà nó ngỡ mới ngày hôm qua. Dù nó hiểu: Tất cả, tất cả giờ chỉ còn là hồi ức… mãi xa anh thật rồi !
    Một ngôi sao băng vụt qua giữa bầu trời đêm. Một nguyện ước nữa ư? Nó mỉm cười chua chát. Không, chỉ một hy vọng cuối cùng thôi, đó là trái tim nó mãi mãi được bình yên
  2. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
  3. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0

    Vệt Nắng Cuối Trời





  4. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]Một nửa trái tim

    - Đa tình tự cổ... luôn là khổ
    Mỗi lần anh kể cho cô nghe về những rắc rối tình cảm của mình là y như rằng cô lại trêu đùa anh bằng một câu "có vẻ triết lý" đó. Anh vừa thấy buồn cười lại vừa thấy "tưng tức", khó chịu... Mỗi lần thế anh lại tự nhủ: "không bao giờ kể cho cô nghe lần thứ hai". Ấy thế mà mỗi lần buồn phiền anh lại thơ thẩn tìm đến cô, để rồi anh lại nghe cô trêu đùa: "Đa tình tự cổ... luôn là khổ"
    Đôi lúc anh ngẫm nghĩ chẳng hiểu sao cô lại bảo anh đa tình. Chẳng phải cho đến bây giờ anh vẫn còn cô đơn một mình sao?
    Anh mơ màng nghĩ đến chuyện ngày xưa... cái ngày đầu anh gặp cô...

    Chẳng biết có duyên nợ gì không mà anh và cô cứ đi chung trên một tuyến đường Thương Nhân. Nhìn cái dáng chạy "điệu đàng" của cô, anh thấy tức cười quá đỗi. Hai người cứ đi lướt qua nhau như hai người... xa lạ (có quen đâu mà không lạ).
    Ngọc Khê ngày ấy mưa cứ rỉ rả, anh cảm thấy chạnh lòng nhìn dáng cô liêu xiêu một thân một mình... cũng giống anh. "Sao mình không làm quen để có bạn đồng hành nhỉ" - Anh nghĩ.
    [​IMG]
    "Bé ơi! Anh hỏi câu này:
    Bé bao nhiêu tuổi, có chồng hay chưa?
    Ngọc Khê dầm dãi nắng mưa
    Có ai tình nguyện, đón đưa lối về?"
    Anh thấy hơi thất vọng khi nghe câu trả lời của cô:
    "Anh hỏi thì em xin thưa
    Đường dài em với gió mưa đồng hành
    Tình duyên vốn dĩ mong manh
    Em đà nguyện ước... độc hành riêng em"
    Từ cái ngày gặp cô, anh bắt đầu trở nên "thơ thẩn". Những bài thơ bắt đầu đưa anh đến gần cô và cũng bắt đầu đưa anh xa rời người vợ hiền sắp cưới. Anh không phải là người phụ tình nhưng anh đã mơ tưởng đến người con gái khác... Anh đã từng ray rứt... Ray rứt vì anh đã sống với hai nửa trái tim...
    Người vợ của anh - một cô gái hiền lành và xinh đẹp. Phải nói là nàng chẳng có gì để anh phải chê trách. Nàng luôn nhường nhịn anh... dù là những ý muốn ngược đời nhất của anh. Nhưng nàng đã không thể tha thứ cho anh... Nàng bước lên xe hoa để lại cho anh một nửa chết lặng, và một nửa kia cũng lững lờ...
    [​IMG]
    Anh bắt đầu sống với cuộc đời phiêu bạt...
    "Ngao du khắp giang hồ bốn bể
    Chỉ để tìm một nửa trái tim...
    Ai đang giữ, cho tôi xin lại
    Đáp lại người... tất cả yêu thương"
    Anh tin rằng một ngày nào đó anh sẽ tìm được một nửa trái tim đã đánh mất..
  5. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
  6. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
  7. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào ,mắt mũi già cả ,đọc thế nào mà thành Đại gia xây nhà cho gái !:))
    Nhin` cô IMSTUPIT vừa khóc vừa cười ,tôi thương quá ,này tôi mách nhỏ nhẩy ,cứ bác Airson mà theo ,nghe bảo đất đai trải dài từ HN,Hạ Đông,Vũng Tàu...Chồng là đại gia cũng tốt chứ nhẩy !:-w
  8. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Nào ,các cô gái ,đi ngủ nhanh
    Mai còn đi làm và còn có sức mà nhặt hoa phượng đỏ trên sàn ! [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
  9. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
  10. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Ôi dào ,mắt mũi già cả ,đọc thế nào mà thành Đại gia xây nhà cho gái !:))
    Nhin` cô IMTUPIT vừa khóc vừa cười ,tôi thương quá ,này tôi mách nhỏ nhẩy ,cứ bác Airson mà theo ,nghe bảo đất đai trải dài từ HN,Hạ Đông,Vũng Tàu...Chồng là đại gia cũng tốt chứ nhẩy !:-w[/QUOTE]
    Ha ha thầy bói ơi ời đúng là bói ra ma...:))=))

Chia sẻ trang này