Những đêm chờ sáng !

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi phammabao, 24/04/2011.

176 người đang online, trong đó có 70 thành viên. 04:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 31758 lượt đọc và 1018 bài trả lời
  1. 666666

    666666 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    3
  2. 666666

    666666 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    3
    Hic, thầy ném đá u đầu tui rồi:(:(
    Tui chỉ bay trên ngọn cây chứ hok có bay trên trời đâu~Xb-(

    Thế thầy sống ở mô[-)
  3. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cô nãy giờ máy tôi bị treo
    Cách post này có nhược điểm là khi mình đang nghe bài hát đó ,mình muốn qua các trang khác đọc thông tin thì coi như xong .Tôi không thích !
  4. forever3388

    forever3388 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    36
    .....Thanks CANA..nghe lại bài này "ra riết" quá em ợ :((
  5. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
  6. forever3388

    forever3388 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    36
  7. 666666

    666666 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    3
    Thế mà tui tưởng thầy bị bà lão túm cổ rùi chứ:p
    Ko nhược đâu thầy, tui mở liền lúc 2 cửa sổ của 1 nick được mà...1 trang vẫn nghe nhạc còn trang khác đi lang thang. Tôi thích!>:P
    G9
  8. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Hà hà ,thế cô mới là cô ,tôi mới là tôi
    Tôi có khi chỉ thích một câu trong bài hát ,hoặc một hình ảnh nào , làm cho tôi nhớ về một người hay một việc gì ,và tôi chọn riêng nó ra ...
    Chào cô 3388 ,mấy hôm nay đi đâu ?
    Buồn vì trứng ung ?
    Ai cũng vậy mà
    Vì thế chúng ta mới cần tìm vào đây ,mượn lời ca tiếng nhạc giúp nhau khuây khỏa...
    Có nhiều khi bài hát đó chúng ta biết rồi ,nhưng ngủ quên trong ký ức ,vào đây ,nhờ bạn bè nhắc , nó lồm cồm bò dậy ,có khi làm ta vui ,có khi làm ta khóc ,có khi làm ta nhớ..
    Vì thế ,năng vào nha !:x
  9. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Nếu thấy tôi im re là vui lòng hiểu máy tôi lại ỏng ẹo .ok?!
    Khi nào muốn đi ngủ ,cứ đi nhẩy !
  10. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này