Những đêm chờ sáng !

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi phammabao, 24/04/2011.

2543 người đang online, trong đó có 1017 thành viên. 14:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 31765 lượt đọc và 1018 bài trả lời
  1. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Hà hà ,chỉ là ga len với phụ nữ thui :p
    Tôi biết cô thương ai mà lị !:))
  2. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
  3. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Tôi đoán thế nên del rồi
    Ai bảo cô quote lại [r37)]
  4. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    hehe, em đang rảnh ... đi bụi tí.... sẽ tha lungtung về nhà cho xem :))

    ">

    pak nghe bài này được không ???
  5. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Đang nghe...
    Ôi dào ,khớp 10k giá sàn thằng MCV rồi...Mua mà cứ ơn ớn khiếp !
  6. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
  7. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
  8. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3

    Bao nhiêu đêm dài anh mong chờ em yêu trong cơn mơ
    Nụ hôn nơi đâu tình yêu sao em quên mau rồi
    Em đi vội anh vẫn chờ vẫn đợi
    Bao lâu rồi ta quên nhau đi thôi còn mong gì.

    Ta không bên nhau như hôm nao thôi thì

    Em yêu không nên lo gì
    Khi bao yêu thương qua đi vì tháng ngày
    Đôi ta ngây thơ bên nhau khi xưa
    còn gì đâu em cứ bước đi

    Ngày nào em bên anh sum vầy ta yêu nhau nồng say

    Từng nụ hồng trao cho nhau thơm nồng
    Nghe bao nhiêu chờ mong
    Vây quanh ta nghe như trong mơ

    Quay về từng ngày tuyệt vời và nghe

    Niềm vui hôm nao như đang còn trong
    chiêm bao thành mây bay cao
    Nếu ngày nào còn gặp lại, nếu một ngày nào đó
    Em mang yêu thương quay về

    Thôi quên đi thôi quên đi thôi

    Mình thà quên nhau đi rồi còn hơn
    Thà không sum vầy còn hơn
    Mình bên nhau còn vui chi
  9. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    heno Em be .... hihi em be qua bên NNMT ủng hộ pak LT chút nha :p
  10. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


    Có phải em mang trên áo bay
    Một phần gió thổi một phần mây
    Hay là em gói mây trong áo
    Mà thở cho làn áo trắng bay

    Có phải mùa thu sắp sửa về
    Hay là gió lạnh lúc đêm khuya
    Hay là em chọn sai màu áo
    Để nắng thu vàng ghé lối đi


    Bài thơ hay lắm
    Mà cô cũng lắm tài nhẩy
    Thank kiu

Chia sẻ trang này