Những đêm chờ sáng !

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi phammabao, 24/04/2011.

2543 người đang online, trong đó có 1017 thành viên. 14:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 31765 lượt đọc và 1018 bài trả lời
  1. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
  2. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Một tiếng tiêu!

    Đêm nay ai thổi tiếng tiêu trầm
    Tìm lại mặn nồng thuở xa xăm
    Âm vang bóp nát trời cô tịch
    Hỏi người nơi ấy lắng nghe chăng?

    Thời gian quanh đây đà ngưng bặt
    Không gian ngơ ngẩn ngật ngà say
    Làm sao kéo được làn hương ngát
    Đã nhạt nhòa theo từng khóm mây!

    Ôi mong nhớ nào xiết bàn tay
    Ôi thương mến nào quấn hồn say
    Ôi còn lại chút gì lượm lặt
    Để giọng tiêu này thỏa sức bay...

    Trời càng về khuya, gió lạnh lùng
    Nhìn sương mới biết ánh sương rung
    Tiếng tiêu lao vào hơi thở gấp...
    Trả lại Cô Đơn sự ngập ngừng...

    (LTA)
  3. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

    Nỗi Lòng


    Yêu ai, yêu cả một đời
    Tình những quá khắt khe khiến cho đời ta
    Đau tủi cả lòng vì yêu ai mà lòng hằng nhớ
    Năm tháng trôi lạnh lùng hoài
    Tình đó nhắc nhở luôn đến ta tình ai
    Nhớ cả một trời Tình yêu kia mà lòng nào quên.
    Lòng vẫn biết nếu yêu rồi một ngày
    Là đến với đớn đau
    Nhưng sao trong ta cứ vẫn yêu vẫn nhớ Dầu sao,
    dầu sao nếu có một ngày
    Một ngày ai reo tim ta
    Là tình yêu kia ly tan
    Và lòng vẫn thương vẫn nhớ
    Tình đó khiến sui lòng ta đau
    Rồi với bao ngày lặng lẽ sống
    Nỗi đau trong lòng người yêu vẫn yêu hoài.
    Yêu ai, ai hiểu được lòng
    Thầm kín những đớn đau với riêng lòng ta
    Ấp ủ lạnh lùng tình yêu kia mà người nào hay.
  4. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0

    Chưa một lần nào anh quên em
    Dù cho năm tháng gọi bên thềm
    Từ độ nào xưa, em còn nhớ?
    Những dòng nhạc cũ đọng trong tim

    Làm sao anh kể cho em nghe!
    Bao nỗi băn khoăn vẫn nặng đè
    Anh tưởng hai ta là chỉ một
    Dẫu rằng thời khắc lướt qua khe

    Làm sao quên được những nụ cười
    Những lần trao đổi tâm tư trôi
    Bên nhau anh biết rồi đây sẽ
    Tri kỉ xa vời. Em xa thôi...

    Em nhắc anh nghe: đã hững hờ?
    Gặp nhau lẳng lặng, buốt vần thơ
    Anh không đáp lại: câu không đủ
    Nên gửi giai âm cất hộ lời...

    Tạm biệt các cô nhẩy
  5. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    này pak em phải lôi topic của pak từ tận đâu về đấy nhé ... nhớ cảm ơn em đấy

    ">



    bài này pak mang cho CT của pak đọc là họ phê pak liền.... khỏi phải ngồi đây tương tư đến họ :p
  6. IMSTUPIT

    IMSTUPIT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0


    Em nghi bác thông đồng với Mod vùi dập em lắm đó nha =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
  7. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Cha và con gái - Phim ngắn xuất sắc tại Oscar 2000

    Phim nói về một cô bé phải từ biệt người cha lên thuyền ra khơi từ khi cô còn rất nhỏ. Ngày ngày cô bé vẫn đạp xe tới nơi cha cô rời bến để chờ người cha trở về. Nhưng cha của cô gái không bao giờ quay trở lại. Một ngày, cô gái, lúc này đã là một bà lão, tới nơi đợi cha. Vùng nước nay đã khô cạn, chỉ còn là hoang mạc cát, bà lão cứ bước đi và tìm được chiếc thuyền của cha mình, nay đã không còn dấu vết nào của người cha. Bà lão nằm lại trong lòng thuyền và dần hóa thành cô bé ngày nào trong tiếng nhạc của bản "Sóng sông Danube"






    Thật là cảm động.Nhoc xem phim này trên VTV hùi đang học trung học.Lần nào xem nhoc cũng khoc.kể cả bi h xem lại.
  8. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã xem qua
    Đúng vậy
    Thật là cảm động
    Cảm ơn cô Nhocxinhhn
    Bây giờ tôi bận ,không online được ,mai sẽ có quà :-*
    Cám ơn cô Son Môi nhẩy:-*
  9. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Khi đó tôi chỉ thấy xúc động
    Còn ngay lúc này ,tôi chợt nhận ra một điều:
    Khi đã yêu thương ai thì mình sẽ hoàn toàn tin vào lời thề hứa của người đó ,dẫu đó là những lời dối trá ,dẫu đó là điều không thể xảy ra , mình vẫn suốt đời suốt kiếp ngóng chờ lời hứa đó thành sự thật ,bất chấp thời gian ,bất chấp người đó biến mất...
  10. 666666

    666666 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    3
    Thầy đúng là đang tương 4 thật;))

Chia sẻ trang này