Những đêm chờ sáng !

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi phammabao, 24/04/2011.

2543 người đang online, trong đó có 56 thành viên. 02:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 6 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 6)
Chủ đề này đã có 30080 lượt đọc và 1018 bài trả lời
  1. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Bài hát nghe thật thoải mái ,êm dịu cô EmBe ạ .[};-[};-[};-
  2. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    hahhhhhhhhhhhhh.... thơ hay vậy mà không kí lại sao được ta [:D]
  3. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Tôi chịu thua cô
    Cô quote hai ba lần thế thì khác nào cho tôi án xử tử [r37)]
  4. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Các cô ơi ,tôi mới chạy ngang NNMT,thấy Bác Airson đang quát tháo không ai giữ nhà,tôi sợ quá chạy một mạch về đây
    Tôi quí bác ấy ,nhưng giận 2 bác Déc và Nước suối ,khi nào 2 bác ấy về nhà,tôi lại về NNMT các cô ạ !
  5. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://mp3.zing.vn/bai-hat/Xin-Diu-Nhau-Den-Tinh-Yeu-Khanh-Ly/IW6IIC98.html




    Xin Dìu Nhau Đến Tình Yêu


    Giờ em về đâu đừơng vắng đêm khuya
    Hạt mưa buồn rơi nhịp bước chân đi
    Tiếng mưa nức nở trên hiên
    Tiếng mưa nức nở trong tim
    Thương đời ai khoác lên mầu tím

    Người đem giọng ca để xóa đau thương
    Mà sao đời anh chỉ biết cô đơn
    Tiếng ca khắc khoải đêm đêm
    Có nghe giá lạnh trong đêm
    Xin về nơi bến mơ êm đềm
  6. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Chả biết ngày mai thế nào ,thôi hôm nay cứ lấy hàng gối đầu ra bán = đúng số bắt sàn hôm thứ sáu ,lấy vài trăm đồng lãi ,lát nữa dắt bà nhà đi shop nhẩy !
  7. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
  8. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Tôi già rồi mà còn thấy cô đáng yêu :-"
    Không biết bác Déc nghĩ sao nhẩy ?:-w
    Cô này ,:-c cho hắn xem sao !
  9. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Da-Lat-Chieu-Mo/IW70WDFZ.html

    Đà Lạt Chiều Mơ

    Chiều ngân lên muôn tiếng thơ
    Tình yêu xưa về dưới cung tơ
    Chiều về trong nắng muôn phương,
    Hỡi người em dễ thương

    Chiều lênh đênh em có hay,
    Sầu riêng anh gởi đến trong mây
    Lời tình xưa đã trôi nhanh
    Mộng ước yên lành.

    Đà Lạt buồn trong khói sương,
    Ngập hồn anh ngàn nỗi yêu thương
    Lòng anh ôm ấp bao đêm
    Mối tình êm rất êm
  10. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Cô EmBe sống ở Nga ,chắc buồn vì cô đơn lắm nhẩy
    Đi công tác hay học tập ?
    Hôm trước thấy post bài " em như cô gái hãy còn xuân..." tôi đoán "chổng chừa" hẩy ?
    Tôi có ý kiến hay là các cô post ảnh mình vào avatar cho mấy anh trong f319 xếp hàng trước cửa NNMT ,tôi thu tiền vé ,chúng mìn chia nhau bù lỗ cổ phiếu nhẩy !:-bd

Chia sẻ trang này