Những đêm chờ sáng !

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi phammabao, 24/04/2011.

2543 người đang online, trong đó có 56 thành viên. 02:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 30080 lượt đọc và 1018 bài trả lời
  1. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Các cô tíu tít post nhạc Bằng Kiều ,đâu biết là vô tình đi guốc gót nhọn cao 1tấc 2 vào bụng tôi đấy
    E hèm ,đợi bà lão nhà tôi đi xuống nhà,tôi thì thào tâm sự ra nhẩy...
  2. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    hahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
    xem rồi...... dưng mà có động lòng đâu ~X
  3. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    http://www.youtube.com/watch?v=oLJ999u1FaI

    Tôi yêu nàng từ ngay lần đầu gặp gỡ .Cái vẻ yếu đuối ,dịu dàng của nàng đã thu tóm từng hơi thở của tôi .
    Tôi yêu mà lời yêu chỉ tràn ra bằng ánh mắt không thể nói nên lời vì nàng là gái đã có chồng .Tôi vui khi thấy nét nàng cười và làm hư hỏng tất cả mọi việc khi thấy mắt nàng luôn rũ xuống ...Nàng biết điều đó ,nàng biết tôi yêu nàng nên càng né tránh ,giữ ý với tôi .Chồng nàng rất yêu nàng ,nhưng lại có tính trăng hoa .Nàng cũng yêu chồng mình lắm ,yêu và sợ đến nỗi không dám ngồi lên yên xe cho người đàn ông nào chở cả .Duy nhất một lần họp bạn bè ,chồng nàng không đến đón ,nàng đã đồng ý cho tôi đưa về .Suốt đoạn đường dài ,nàng không nói một lời ,chỉ xin mượn lưng tôi mà gửi gắm muôn ngàn giọt nước mắt vào đó...Một tuần sau tôi được tin nàng đã rời bỏ cuộc sống này mà đi xa ...để lại trong tôi nỗi xót thương lặng câm làm cho một phần tim tôi giờ đã hóa đá ,không trọn vẹn cho những người đến sau nữa...
  4. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tha-Nhu-Giot-Mua-Elvis-Phuong/IW60C9ZA.html

    Thà Như Giọt Mưa


    Thà như giọt mưa vỡ trên tượng đá
    thà như giọt mưa khô trên tượng đá
    thà như mưa gió đến ôm tượng đá
    có còn hơn không, có còn hơn không
    có còn hơn không, có còn hơn không

    Người từ trăm năm về như dao nhọn
    người từ trăm năm về như dao nhọn
    dao vết ngọt đâm ta chết trầm ngâm
  5. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    hay za.... bác cũng là fan của BK hả... hihi, bắt tay nào...
    .... ủa mà bác cũng định viết tiểu thuyết chuyện tình giống bác LV àh ???

    nghe bài hát " Trái tim bên lề" em phụ bác bài này nhé

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nguoi-Di-Xa-Mai-Bang-Kieu/ZWZ97W9I.html

    Người Đi Xa Mãi...
  6. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  7. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ ,cô nhắc làm tôi nhớ câu chuyện của bác ấy
    Không biết hồi sau ra sao nhẩy
    Mà tôi cứ thắc mắc không biết đã xảy ra chuyện gì ,nếu là giận các cô thì vô lý ,chuyện vặt .
    Này ,tôi có máu nhiều chuyện các cô ạ .Lại đây tôi thì thào nho nhỏ này
    Tôi nghi nghi tội phạm chính là cô RedL các cô ạ !=))
    Thôi tôi đi làm công tác cho bà nhà tôi đây .Tạm biệt các cô nhẩy[};-
  8. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Oi-Trai-Tim-Chi-Biet-Yeu-Nguoi-Bang-Kieu/ZWZ9Z70O.html


    Ôi Trái Tim Chỉ Biết Yêu Người.....

    ...Lòng anh nuối tiếc tháng năm mặn nồng
    Từng giọt cay đắng rơi sâu vào lòng
    Đời dần khô héo sau lần đưa tiễn
    Từ nay ráng quên
    Vì anh vẫn biết ráng quên là còn
    Còn yêu em mãi tháng năm dần mòn
    Ôi trái tim chỉ biết yêu người...


  9. diepthao_tu

    diepthao_tu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Bác này lãng đãng quá trời. Chắc bị chứng hành.
    Vote bác vì hôm nay TT UP[};-
  10. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này