Những đêm chờ sáng !

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi phammabao, 24/04/2011.

711 người đang online, trong đó có 284 thành viên. 00:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 31793 lượt đọc và 1018 bài trả lời
  1. gerbera

    gerbera Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    1
    :-ss:-ss
    Mấy hôm trước tui đắm chìm trong tiểu thuyết của Kim Dung...và thực sự thấy nhân vật đó giống thầy[-) Sang bên kia cũng thấy có người giống nữa...zị là sao nhỉ:-??
  2. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    :-??
  3. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  4. gerbera

    gerbera Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    1
    Hí hí, thầy đọc Lộc Đỉnh Ký chưa:-"
  5. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    :p:))=))
  6. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Ôi cô EMBE đó à?
    Xinh nhẩy :-*
  7. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Chưa ,tôi kiến thức kém lắm .;))
  8. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    ôi trời ơi pak kêu thương mà thấy người ta bị vùi dập mà không vào cứu........ thế là sao.... iu như pak là không được đâu nha
  9. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Cô cười vì thấy tôi mới chạy từ bên đó chạy về ?:))
  10. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Em bé thấy bác chạy rẽ tóc mà buồn cười quá :))

Chia sẻ trang này