Những đêm chờ sáng !

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi phammabao, 24/04/2011.

1477 người đang online, trong đó có 591 thành viên. 18:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 31789 lượt đọc và 1018 bài trả lời
  1. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*
  2. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ.... những lúc 7love là em chỉ thích nghe giọng BK và LNT đấy.... hehe
  3. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Cô thay cái avatar đẹp nhẩy =D>
  4. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Tôi có việc bận
    Xin lỗi các cô
    Hẹn gặp sau nhẩy !
    Cô 6 >:D:D:D<:-*
    Rất mong là đã đem lại cho các cô chút nụ cười hôm nay !:-bd:-bd:-bd
  5. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  6. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  7. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  8. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
  9. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Em-Muon-Chia-Tay-Bao-Thy/ZWZ9C098.html

    Em Muốn Chia Tay

    Anh đã xa em kí ức đã khuất xa
    Em khẽ đưa tay lau những không gian vắng anh bụi đã phủ mờ
    Tình cờ khi gặp lại anh vẫn cảm giác
    Một người dường như trái tim vẫn không đổi thay
    Mà em dẫu cảm xúc nhìn anh mỉm cười lướt qua bên cạnh ai

    Em mất anh yêu có lẽ chỉ thế thôi
    Ta hãy yêu nhau như nắng yêu mưa dẫu không thể bên nhau nữa
    Hạnh phúc trong mơ đã mãi mãi xa mờ
    Nước mắt em rơi bóng dáng xa xôi sẽ luôn in trong trái tim.

    *************

    .... chắc pak không nghe được thể loại nhạc này đâu nhỉ :p.... hihi vẫn cứ post vào nhà pak đấy :p
  10. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi mượn nhà B thay lời muốn nói với D à ;))
    R đang giúp Cừu năn nỉ D về nhà đấy :p
    B giờ chắc đi làm rùi
    Còn " bồ " hắn giữ nhà thui
    Muốn thì thầm gì với B hử ?[r37)]>:)[r23)]

Chia sẻ trang này