Những đêm chờ sáng !

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi phammabao, 24/04/2011.

3196 người đang online, trong đó có 123 thành viên. 06:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 30096 lượt đọc và 1018 bài trả lời
  1. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Hày lơ , welcome bác
    Tôi chào các cô phải đi ngủ sớm kia thôi
    Tôi còn phải lau nhà ,giặt giũ cho bà lão nhà tôi tới...sáng bác ạ
    Bác đoán đúng ,là loại sầu riêng ở Malaysia .
    Cách đây vài năm tôi có đến đó ,nghe giới thiệu mà quả thật chưa được ăn !
    Thế bác thì sao ?
  2. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Nghe bảo loại sầu riêng này là một loại sầu riêng rừng ,có hương vị như sầu riêng bình thường , nhưng ruột đỏ au ,mỏng và khô hơn ,ăn thấy chua chua ngọt ngọt ,lại có hương vị như cà rốt ...
  3. gerbera

    gerbera Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    1
    Hì, hok cần quéo cằm nữa, nãy tui đã vào tâm sự cùng bác rồi[:D] thấy bảo tạm biệt nên vội vàng xách dép đi zìa...xong ngửi thấy mùi sầu riêng lại mò sang:-ss
    Bà lão nhà bác sao ..."hiền" thế nhỉ, để tui kiu bạn tui cho bác mượn cái chày xử ní bà í nhé, đảm bảo hết hiền kiểu này ngay[:D] @Tyhiu cho mượn chày:-"
    Còn sầu riêng...Tui cũng giống bác:">
  4. tyhiu

    tyhiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1
    .....................
    Tui đi theo tiếng gọi của..@ nên vào đây, chưa hiểu đầu đuôi cua tai nheo gì, cũng chưa bít chủ nhà là ai...nhưng thấy ku nói có tên món ăn nên trả lời ku để xí phần đã rùi chạy đi tìm chủ nhà chào hỏi sau vậyb-(:p
  5. gerbera

    gerbera Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    1
    Ăn ảo thui cũng tham lam>:P
    Tui gọi ku vào cho bác í mượn cái chày của ku~X Muốn chào hỏi thì xuống dưới nhà í, bác ấy đang bận lau nhà mí giặt đồ:-ss
  6. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
  7. tyhiu

    tyhiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1
    ..................
    Bác ý lau nhà, giặt đồ rùi lại còn phải... giã cua nấu canh hay sao mà mượn chày hả ku???:-" Bác í đảm đang quá!:x
  8. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Tôi hay lén vào nhà các bác đọc thơ cọp lắm đấy
    Phải phục các bác
    Thơ hài nhưng vẫn có ý nghĩa
    Tôi cười suốt
    Nhưng chịu ,không họa được
    A hèm ,mà cô Chuột cũng ham ăn nhẩy !:)) nghe mùi sầu riêng có khác !=))
  9. forever3388

    forever3388 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    24
    HOA CÓ VÀNG NƠI ẤY

    Mai dù ai đưa bước em qua đông dài
    Em không đợi anh nữa trong lời ru đêm
    Xin đừng mang nước mắt trao cho đời
    Khi tiếng ca từng đêm vắng đưa em về bên người




  10. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này