Những giọt thơ buồn

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi hoatimbanglang, 08/08/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4089 người đang online, trong đó có 283 thành viên. 07:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 74045 lượt đọc và 1157 bài trả lời
  1. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142

    Hì hì ... Với ST thì BL đùa cho vui thôi, chứ BL đã gặp bác ST bao giờ đâu?
    Nhưng với Út thì quả thực là đáng tiếc. BL đã PM cho Út ngay khi có kế hoạch đi ct, trước cả lúc bác nhắc BL. BL cứ thắc mắc không hiểu sao ÚT không online, cho đến hôm qua khi Út nói BL mới kiểm tra lại thì đúng là thư của mình đã không gửi được.
    Mấy ngày ở SG, thỉnh thoảng BL vẫn kiểm tra PM (bằng ĐT thôi) xem có thấy Út không mà không được. Thật đáng tiếc.
    :((:((:((
  2. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142

    Bác đã lên rừng, có đúng không?
    Xa chứng, tập đi làm nhà nông?
    Vui thú điền viên nơi tiên cảnh ...
    Phen này quyết thực hiện: Ba không ...


    :)):)):)):)):))
  3. SINH-TU

    SINH-TU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/06/2010
    Đã được thích:
    73
    Đó là BV phụ sản - nhi đó BL. Ai đến đó đều cảm thấy hạnh phúc [:D]
    Và những người hạnh phúc mới vào đó (có thể) vì chi phí ở đó rất cao [r24)]
  4. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142

    Thêm phía ngoài đường là một quả cầu tròn, chắc là tượng trưng cho "mẹ tròn, con vuông" và Gia đình hạnh phúc ...:-bd
  5. SINH-TU

    SINH-TU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/06/2010
    Đã được thích:
    73
    Quả cầu tròn là biểu tượng cánh hoa dầu bay của Bình Dương. Do bị phê bình quá nên đã thay đổi
    Dân ở dây cho là do một ông nha sĩ thiết kế vì nó giống hàm răng và một cái răng cắm. Có người còn gọi biểu tượng đó là "môi hở răng lạnh" :-bd
    Nếu đi thêm 3 km nữa BL sẽ có một cổng chào có tên gọi là "Ếch ngồi đáy giếng":)>-
    Khi nào có dịp sẽ làm hướng dẫn viên để BL khám phá vài công trình vĩ đại khác của BD >:)
  6. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Bằng Lăng vào đó làm chi nhỉ ? :-o
    Vào đó thăm người thân quen chăng ? :-"
    Hay ... Bằng Lăng ... chẳng thăm ai cả ? :-w
    Nhìn bác sĩ cười ... chẳng nói năng ! ;))

    [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]


  7. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Vừa đến đất Bình Dương BL thấy trước mặt là một quả cầu hơi bị hoành tráng, còn bên trái là "Bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc". BL cứ thắc mắc, đã phải vào viện thì có ai là hạnh phúc chứ? Nếu có thì chỉ có bác sĩ thôi :))
    BL đi qua thôi mà :((
  8. yht267

    yht267 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    182


    chua thay the ma doan trung.Minh tai that.=))=))=))=))=))=))

  9. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Nên tránh trùng vần trong cùng một khổ thơ như thế này , BL nhé ! [};-
  10. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142

    Một chè, một rượu, một ... đàn bà ...
    "Ba không", các cụ đã dặn ta ...
    Rừng xanh, núi đỏ, nơi bác đến ...
    Chắc rằng bác muốn cai ... cả ba :)):)):))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này