Những giọt thơ buồn

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi hoatimbanglang, 08/08/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7098 người đang online, trong đó có 833 thành viên. 13:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 74061 lượt đọc và 1157 bài trả lời
  1. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142

    Gọi Cụ hơi sớm bác ơi
    Vài chục năm nữa, ơn trời ... bác gọi vô tư ...:))
  2. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Vài chục năm nữa ...
    Có khi nào ta làm thông gia ?
    Tím sinh con gái đầu lòng đi mà làm thông gia với anh nhé ! ;))
  3. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    8.512
    Hôm nay chạy hết chưa bạn ? :-bd
  4. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Về ngôi nhà xưa nghe nhạc đi Tím ơi !
    Ngôi nhà mà cụ Thái Dương xây trước khi bị chém đó ! Tím còn nhớ chăng ?

    Dạo này chủ nhân không hay về nữa , chắc rêu phong phủ kín cả rồi ?

    =((=((=((=((=((
  5. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Có nơi đâu gọi thông gia bằng Cụ,
    Phải chăng là nơi ấy Hội An ?~X
  6. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    8.512

    Khà khà, có nhiều anh thương phế binh cũng nói vậy với mấy cô gái. Chỉ khi về đến nhà thì mấy anh ấy mới đối sử chân giả với vợ thôi :-bd
  7. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Ai bảo cứ gọi anh bằng bác ? :-??
    Thì anh gọi lại bằng Cụ cho bỏ ghét ! :p:p:p
  8. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142

    Thỉnh thoảng Tím vẫn ghé qua,
    Rón ra, rón rén, nhẹ là nhẹ thôi ...
    Rêu phong phủ kín cả rồi,
    Bao nhiêu kỷ niệm, chôn vùi lối xưa ...
    Tím mong giữ mãi dáng xưa ...


    :-bd:-bd:-bd:-bd:-bd
  9. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Thì đúng vậy đấy !
    Đi ăn phở thì chân thật , đúng là chỉ có chân thật mới xài được ! :))
    Còn về nhà gặp cơm nguội thì thượng cẳng chân hạ cẳng tay , mà lại dùng chân giả thì cơm nguội đau thấu trời xanh ! :p
  10. daonguyenhoa

    daonguyenhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Đã được thích:
    1
    Con trong đĩa vú 18 tuổi, con đem nướng vú 35 tuổi:)>-
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này