Những giọt thơ buồn

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi hoatimbanglang, 08/08/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6251 người đang online, trong đó có 637 thành viên. 21:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 74078 lượt đọc và 1157 bài trả lời
  1. namson67

    namson67 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2011
    Đã được thích:
    93
    Tôi tưởng bạn quên tôi,cái món Sắc và Tửu là tôi rất khoái đấy :))
  2. namson67

    namson67 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2011
    Đã được thích:
    93
    Bài thơ này hay thật,Lại thấy tâm trạng rồi [r2)]
  3. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Lần đầu tiên mới tiếp xúc với nick này , nếu bạn bảo mình là anh em , xin hỏi trước đây hay hiện nay bạn còn dùng nick nào khác mà tôi biết không ?
    Nếu không tiện Public thì bạn có thể gửi PM nhé ! [};-
  4. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Cuộc tình ta lắm đắng cay
    Đời là bể khổ đọa đày triền miên
    Không không sắc sắc ưu phiền
    Như hoa tàn úa cuối phiên chợ chiều
    người ai chẳng muốn yêu ?
    hoài hình bóng yêu kiều đã xa ...


    Thân tặng bạn @f3689 , mong rằng nội dung bài này nói lên phần nào nỗi lòng của bạn !
    Hai từ " yêu kiều " ở câu cuối có thể thay bằng " mỹ miều " cũng được , tùy bạn quyết định !
    Bởi vì bài thơ đóng khung trong đề bài định sẵn và làm trong thời gian ngắn nên có phần hơi gò bó , mong bạn thông cảm ! [};-[};-[};-


  5. f3689

    f3689 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2011
    Đã được thích:
    139
    Sim thật...Kinh điển...Thanks
  6. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Anh hùng cổ đại như Samson , Trung Hoa có Từ Hải , Lã Bố , An Lộc Sơn , Ngô Phù Sai ... và rất nhiều trang anh hùng hảo hán đầu đội trời chân đạp đất mà rốt cuộc đều sa cơ thất thế thân bại danh liệt vì phụ nữ , ngẫm cho cùng anh em mình là cái gì đâu ?
    Thôi kệ đời đi bác !


    Quên đi quá khứ buồn đau !
    Ánh dương ngày mới đang chào đón ta !
    Cành khô sẽ lại đơm hoa !
    Tim ta sẽ lại chan hòa niềm vui !

    :-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd
  7. f3689

    f3689 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2011
    Đã được thích:
    139
    Câu thơ này phù hợp với bài hát này quá, xin đc post vào đây



    Vội vàng chi nữa, yêu thương nay đã đóng băng.
    Giờ đây mới thấy con tim như tàn hoang phế
    Chỉ còn ý nghĩ theo anh những lúc
    Khi màn đêm xuống một mình bóng
    Để nỗi cô đơn chạy trốn trong niềm đau

    Gạt đi quá khứ ta cố gượng bước qua

    Ngày xanh nắng ấm tìm lại thiên đường đã mất
    Bao năm qua 1 mình anh sống
    Với thời gian gần như không có
    Đến khi em quay về đây anh không biết thế nào

    Bao năm qua em đã ở đâu

    Em quay trở về cho anh yêu thương vài giây
    Nắng mưa cuộc tình phôi pha em mang tặng anh
    Làm anh nhói đau

    Giờ mới nhận ra 2 ta phải xa cách thôi

    Để cho tình mãi luôn xanh màu
    Để thiên đường kia
    Khi em hiu quạnh em còn nhớ đến anh???

  8. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Bài hát thật hay ! =D>
    Bác thật đa cảm và sống nặng tình quá !
    Mong rằng thời gian sẽ là vị thuốc nhiệm màu chữa lành vết thương đã hằn sâu trong trái tim đại bàng ! [};-[};-[};-
  9. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    f3689
    ... Tình yêu đó là thiên thu...
    Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn


    [​IMG]



    [​IMG]

    Thành viên từ
    17:24, 29/03/11


    Được cảm ơn 3886 lần

    Tài Phát Phát Lộc !

    Tài Phát Phát Lộc đẹp như mơ !
    Hôm nay tái ngộ thật tình cờ !
    Bạn bè năm cũ lâu không gặp ...
    Nhân đây xin tặng mấy vần thơ !
    Chúc bạn phát tài như nguyện ước !
    Công thành danh toại thuận thiên cơ !
    Sóng gió lùi xa vào quá khứ ...
    Hồng nhan tri kỷ nối duyên tơ !

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-

    Thân mến tặng bạn @f3689 ! >:D<[};-


  10. f3689

    f3689 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2011
    Đã được thích:
    139
    Ghi nhận tấm lòng của bạn...[r2)][r2)][r2)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này