Những giọt thơ buồn

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi hoatimbanglang, 08/08/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5549 người đang online, trong đó có 558 thành viên. 20:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 74127 lượt đọc và 1157 bài trả lời
  1. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Xương qué ! :-*:-*:-*

    :)):)):)):)):)):)):)):))
  2. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Mà cũng phải nhỉ, bác Sim ơi ...
    Người ta cần những chốn vui chơi ...
    Những chỗ ồn ào và náo nhiệt ...
    Nào ai cần những giọt lệ rơi !!!!


    :((:((:((:((:((
  3. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142

    Xương gà, xương qué ... cũng vậy thôi ...
    Người ta nhỏ lệ, mình thì cười ...
    Tinh thần đồng đội đi đâu hết ???
    Xương gà, xương qué,..., cũng vậy thôi ...


    :((:((:((:((:((
  4. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Người ta ... là việc người ta !
    Còn anh mãi vẫn canh nhà với em !
    Thôi đừng khóc lệ rơi thêm ...
    Ngày buồn da diết ... về đêm hết buồn !

    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
  5. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142

    Một người cười sái quai hàm,
    Khi thấy người khác từng hàng lệ rơi ...
    Cười gì? Cười thế thì thôi ...
    Chắc vui khi thấy Người rơi lệ sầu???


    :((:((:((:((:((
  6. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Bùn quá, thôi đành bai bai thôi,
    Ra kia, góp mặt với người đời,
    Nhìn xem thiên hạ đang diễn kịch,
    Cả cuộc đời cũng là kịch mà thôi???


    :((:((:((:((:((
  7. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Thôi Tím đi nhé, chào bác Sim!
    Bác cứ ở đây cười một mình ...
    Đừng quên chăm chút cho nhà cửa ...
    Thôi Tím đi nhé, chào bác Sim ...


    :-??:-??:-??:-??:-??
  8. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Ban ngày là đồng đội ...
    Ban đêm là đồng sàng !
    Thôi em khoan kết tội ...
    Đừng nói anh to gan !
    To gan mới dám làm càn ...
    Thương em chẳng lẽ nói ngang ... ghét mình ?
    Tương tư chi để thất tình !
    Yêu ai trọn kiếp ba sinh yêu hoài !

    :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
  9. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Đi đâu thì nhớ ghé thăm nhà ...
    Ngôi nhà Việt Nam ... Tím mở ra ...
    Qua đó mấy lần không gặp Tím ...
    Tím quên hay mãi bận la cà ?

    :-??:-??:-??:-??:-??:-??:-??

  10. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    [​IMG]


    Càng nhớ lại càng đau buồn thêm !
    Tiếc chi hoa úa rụng bên thềm ...
    Bạn hãy ngắm nhìn chồi non nhú ...
    Vươn mình trong nắng đẫm sương đêm ...
    Đừng tiếc những gì ta không có !
    Ươm mầm hi vọng nảy trong tim !
    Quá khứ buồn thương đừng khơi nữa !
    Tương lai hạnh phúc đến êm đềm ...

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-

    Thân tặng @f3689 !
    Hôm nay lại một đêm trắng ... đến bây giờ ! [:D]

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này