Những giọt thơ buồn

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi hoatimbanglang, 08/08/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2954 người đang online, trong đó có 70 thành viên. 02:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 74135 lượt đọc và 1157 bài trả lời
  1. TieuLongNu_68

    TieuLongNu_68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/09/2011
    Đã được thích:
    10
    Mai tôi rời bước quê nhà hành trang mang nặng niềm thương
    Nhớ khi mình cùng thức trắng đêm sương nhớ điệu hò tha thiết bao sầu thương
    Mai xa cách nhau,thương những lúc đôi mình chia lối đau
    Thương biết mấy ân tình ta đã trao cùng ước muốn cơn mộng thôi giãi dầu
    :((:((:((
  2. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Chưa xa mà đã thấy nhớ rồi ! :((:((:((:((:((
  3. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Chưa xa mà đã thấy nhớ rồi !
    Người đi biền biệt cánh chim trời ...
    Biết ai ở lại còn nhung nhớ ?
    Hay sớm quên như thoát nợ đời ?

    =((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((
  4. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Tiểu muội kính chào sư tỉ ạ ! \:D/\:D/\:D/

    Chắc sẽ nhiều người ngạc nhiên về cách xưng hô này , kể cả chủ thớt là bạn lâu năm , là hồng nhan tri kỷ ( ! ) của tiểu muội !
    Chỉ có sư tỉ và đại tỉ @Rainy68 - @Dongsongxanh_vn ... là biết được mối quan hệ thâm tình của chị em mình ( ! ) dù đã từng trãi qua sóng gió tựa bão cấp 15 ! [:D]
    Họ ngạc nhiên vì :
    Thứ nhất : Ai cũng biết là muội ghét Tàu như ghét hủi !
    Thứ hai : Ai cũng biết thật ra muội là ai , nhất là những người đã gặp muội ngoài đời !
    Nhưng hôm nay gặp lại sư tỉ ở đây , tình cảm năm xưa lại sống dậy trong ký ức , muội không quên được ngày đầu bở ngỡ bước chân về Nhà Áo Tím với bao tình cảm huynh đệ một nhà , mãi mãi vẫn chưa phai nhòa trong ký ức tiểu muội !
    Muội vẫn nhớ thương các anh chị trong Nhà Áo Tím , điều này thể hiện trong các topic cũng như các avatar mà muội vẫn dùng !
    Dù Nhà Áo Tím không còn nhưng muội vẫn luôn yêu màu tím và nhớ mãi những kỷ niệm trong nhà chúng ta mà anh hai , chị hai là những người lãnh đạo .
    Điều làm muội rất vui là tình cảm thân thương giữa chúng ta đã tái lập và thông cảm cho nhau nhiều hơn xưa , điều này có lẽ đại tỉ RN và anh ba , chị ba và các anh chị khác cũng chưa hay biết !
    Mấy ai biết được những ngày qua chúng ta từng thức đêm đến 3 - 4 giờ sáng để PM tâm sự với nhau ?
    Cuộc đời thật là như biển xanh hóa ruộng dâu , sư tỉ nhỉ !
    Tiểu muội saxophon mong rằng khi trang trại hoàn thành sẽ đón sư tỉ cùng đại tỉ ghé thăm trang trại Hoa Sim , nếu có người cũ năm xưa @BangLangTim68 cùng em chảnh và các anh chị NAT nữa thì niềm vui càng trọn vẹn !

    Chúc sư tỉ thành công và luôn vững bước trên đường thế thiên hành đạo !

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-

  5. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    [​IMG]
    Ngày ấy tôi như con chim lạc đàn ...






    Lệ Đá


    Vũ Khanh


    Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời
    Hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời
    Hỏi những đêm thâu đèn vàng héo hắt
    Ái ân bây giờ là nước mắt
    Cuối hồn một thoáng nhớ mong manh

    Thuở ấy tôi như con chim lạc đàn
    Xoải cánh cô đơn bay trong chiều vàng

    Và ước mơ sao trời đừng bão tố
    Để yêu thương càng nhiều gắn bó
    Tháng ngày là men say nguồn thơ

    Tình yêu đã vỗ cánh rồi
    Là hoa rót mật cho đời
    Chắt chiu kỷ niệm dĩ vãng
    Em nhớ gì không em ơi !

    Mầu áo thiên thanh thơ ngây ngày nào
    Chìm khuất trong mưa mưa bay dạt dào
    Đọc lá thư xưa một trời luyến tiếc
    Nhớ môi em và màu mắt biếc
    Suối hẹn hò trăng xanh đầu non.


    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-

    Gửi đến đại sư tỉ @TieuLongNu_68 với tình cảm tỉ muội chân thành nhất ! >:D<[r32)][};-

  6. TieuLongNu_68

    TieuLongNu_68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/09/2011
    Đã được thích:
    10
    Tỷ công nhận. Đây là 1 đặc ân mà( muội) đã dành cho tỷ
    Ví như người khác mà mang cái tên này thì đã bị... Chém rồi:))
    Quá khứ thật huyền diệu phải không nào?
    Những người trong topic này chắc chả mấy ai hiểu
  7. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-​
  8. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967



    Phút cuối

    Bằng Kiều

    Chỉ còn gần em một giây phút thôi
    Một giây nữa thôi là xa nhau rồi
    Người theo cánh chim về vui với đời
    Để lại thương nhớ cho kiếp đơn côi
    Núi đồi l ồng lộng chiều mưa nhớ ai
    Biển xanh vẫn xanh người đi sao đành
    Để trong giấc mơ hồn anh thẫn thờ
    Em ơi bao giờ mới được gần nhau ?

    Biết chi một đêm ,tha thiết chi một đêm rồi xa nhau ngàn trùng
    Lệ này cho anh hay lệ này cho em khi mộng ước không thành
    Ngày buồn còn bao lâu hay muôn đời nuối tiếc đêm cuối cùng bên nhau
    Chắc sẽ em buồn vì thuyền tình anh không rời bến
    Chắc sẽ em buồn vì mình chẳng có ngày mai.

    Nếu ngày nào tình ta đã phai
    Ngày vui của em cùng ai trên đời
    Là hôm tiễn anh về nơi cuối trời
    Em ơi bao giờ nhớ thương này nguôi ...



    Biết chi một đêm ,tha thiết chi một đêm rồi xa nhau ngàn trùng
    Lệ này cho anh hay lệ này cho em khi mộng ước không thành
    Ngày buồn còn bao lâu cho muôn đời nuối tiếc đêm cuối cùng bên nhau
    Biết sẽ em buồn vì thuyền tình anh không rời bến
    Biết sẽ em buồn vì mình chẳng có ngày mai.

    Nếu ngày nào tình ta đã phai
    Ngày vui của em cùng ai trên đời
    Là hôm tiễn anh về nơi cuối trời
    Em ơi bao giờ nhớ thương này nguôi …


    =((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((


  9. yht267

    yht267 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    182

    Ngàn năm hội tụ về đây
    Thanh gươm giữ nước ngày nay đang mài.


    ;));));));));));));));));));))
  10. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này