Những ngày nghỉ.... mời các bác vào bình luận Thị trường sau lễ...Làm thơ,kể chuyện tiếu(Xin mod tro

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khobackinh, 01/09/2010.

2631 người đang online, trong đó có 1052 thành viên. 10:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2107 lượt đọc và 54 bài trả lời
  1. quocdai307

    quocdai307 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Đã được thích:
    4.034
    cái bài thơ này hay nhất nè
  2. LoBangChu

    LoBangChu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    0
    =D>
  3. mhsaobang

    mhsaobang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Đã được thích:
    127
    Hay, sáng tạo và rất đúng thực tế.
    Chơi chứng ko kiếm ăn được thì về nhà làm thơ kiếm ăn.=D>=D>=D>=D>=D>=D>
  4. thankien

    thankien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Đã được thích:
    1
    Khâm phục magicsword!
    Viết tiếp đi bạn.
  5. khobackinh

    khobackinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Đã được thích:
    0
    khobackinh sáng tác thangs1/2010.


    tập 1


    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Đêm nay tớ không ngủ


    Đêm nay tớ không ngủ
    Mắt nhìn lên góc tủ
    Nơi đặt chiếc tivi
    Cầm chén trà nhâm nhi
    Chờ Đao Jôn mở cửa
    Tớ thấy rất hớn hở
    Khi chỉ số JDP
    Nước lớn nhất Hoa Kỳ
    Tăng lên 3 fết rưỡi
    Chạy vào phòng tức tưởi
    Tớ mở mạng online
    Mở tất cả các file
    Để giao dịch trực tuyến
    Khi Đao Jôn có biến
    Tăng hơn một phần trăm
    Tay đặt lệnh lăm lăm
    Tớ đặt Auto hết
    Một vài mã tớ ghét
    Thì đặt mua giá sàn
    Nhưng bụng cứ phàn nàn
    Làm sao ta mua được
    Khi Đao Jôn đã vượt
    Gần đến hai phần trăm
    Thực sự tớ băn khoăn
    Ngày mai bán trắng bảng
    Tớ thực sự hốt hoảng
    Vào trang web Trái Tim (TTVNOL)
    Để ra sức kiếm tìm
    Bài của Toặc Zoăng viết
    Giờ này tớ không biết


    Hắn ta (TZ) ngủ hay chưa
    Liền mở nick trankho ( khobackinh)
    Viết bài thơ này vậy
    Trên diễn đàn tớ thấy
    toàn topic hô lên
    Nhất là về Đao Jôn ( voi_bi1984, sincere78ck, nhocnho, 4ever_s...)
    Rất nhiều bài viết đến
    Tuanvip...xiting...phú (haophuusd)
    Cả Lòi Cu nữa kia
    Nhiều topic tỉ tê
    Mai Vờ-ni lên mạnh
    Bài Toặc Zoăng điểm nhấn
    Mời các bác vào đây (http://ttvnol.com/forum/f_319/1213988.ttvn)
    Hắn viết như ông tây
    Cái j hắn cũng biết
    Bây giờ tớ thấy mệt
    Vật xuống ngủ vài giờ
    Sáng tớ dậy làm thơ
    Viết tiếp phần 2 nhé!!
  6. Aktien

    Aktien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2010
    Đã được thích:
    171
    Nhả vần lưng hay dã man

    Vỗ tay clap clap clap .... =D>=D>=D>
  7. khobackinh

    khobackinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Đã được thích:
    0
    tâp2



    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 &n Đêm nay tớ không ngủ


    Sáng nay tớ thức dậy
    Thấy trời còn tối om
    Bật tivilên xem,
    Thấy Đao Jon tăng mạnh.

    Ăn vội vài miếng bánh,
    Quần áo mặc đàng hoàng
    Tất cả đã sẵn sàng
    Ngồi lên xe ...phi vội

    Đến của sàn bảy rưỡi
    Đã thấy họ đứng chờ
    Quả thật tớ bất ngờ
    Tưởng rằng mình đến sớm.

    Có nhiều người quên nón (Mũ bảo hiểm)
    Vẫn đang ở trên đầu
    Mọi người ở đâu đâu
    Tay đều cầm tập lệnh.

    Tất cả đều chăm chú
    Mỗi người một màn hình
    Bỗng ai đó giật mình
    Ôi..... Toàn là màu tím.

    Sau vài giây câm nín
    Mọi người mới xôn xao
    " Tờ này lệnh của tao
    Vào nhanh lên mày nhé.."

    Có mấy ông cười ré
    Vì tự mình nhập hàng
    Cứ như đã sẵn sàng
    Chỉ cần enter phím

    Bên kia Thụ chúm chím
    Duỗi hai chân rung đùi
    Hình như hắn rất vui
    Vì đêm qua đặt trước

    Đã tám giờ 59
    Sàn chuyển tím thành xanh
    Giờ khớp lệnh đến gần
    Ôi.... Sàn tăng 10 điểm

    Hình như .... rồi có biến
    Blue-chips giảm đà
    Phiên 1 chộp được gà
    Bọn tai to cưòi tủm

    Nhà đầu tư vẫn hứng
    Vừa đặt lệnh vừa nghe
    Điện thoại luôn tò te
    Đợi kích cầu chính phủ

    Mười giờ đã điểm đủ
    Có ai đó A- lô
    Tất cả dương mắt to
    Hả!!!! Kích cầu chưa duyệt????

    Có mấy người ngất thiệt
    Ngồi ngả ra đằng sau
    Nhưng ai đó nói mau
    Chiều mới có tin chuẩn

    Có mấy người lẩn thẩn
    "Thôi hủy lệnh mua đi
    không mua miếc làm gì
    Hủy cho tôi toàn bộ "

    Sang phiên 3 vẫn thế
    Tất cả chờ chiều nay
    Blue-chips ra tay
    Vài chục mã điểm đỏ

    Và bắt đầu từ đó
    Cho đến hết phiên 3
    Bọn tay to bán ra
    Cuối phiên sàn tăng nhẹ

    Có 1 ông Đ.. mẹ
    Sáng vừa khớp giá trần
    Giờ gồi mặt bần thần
    10 phần trăm đứt cước

    Có mấy ông hút thuốc
    Cũng chỉ được phần ba
    Tức tưởi đứng chạy ra
    Mie.... Đi toi trăm triệu

    Tôi đứng gần phát biểu
    Thôi mọi chuyện đã xong
    Giờ là lúc thong dong
    Nghỉ cuối tuần vui vẻ
    Thôi chào các bác nhé.
  8. khobackinh

    khobackinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Đã được thích:
    0
    đêm nay tớ không ngủ tập 3




    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Lại một đêm mất nhủ
    Nhìn DJ đỏ lửa
    Vẻ mặt tó trầm ngâm
    Ngoài trời mưa lâm thâm
    Thế này thôi chắc chết
    Bao nhiêu tiền tớ vét
    Xuống hết cổ sáng nay
    Giờ DJ thế nay
    làm sao tớ ngủ được
    Bực mình bật Latop
    Vào viết bài xem sao
    Oii giời ơi ...nơi nao
    Họ đều hô sàn xuống
    Sau một hồi luống cuống
    Tắt máy tính ngủ luôn
    Giờ tớ mới thấy buồn
    Vì đã mua cổ phiếu.
  9. edixon

    edixon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2010
    Đã được thích:
    162
    mấy ngày rỗi rãi. mời các bác chiến FOREX cùng em .đầu giờ trưa nay em buy cặp EU phát giờ đã lãi 150p rồi. khi nào rảnh nghề chứng lại chơi FX cũng thấy hay hay các bác ợ
  10. magicsword

    magicsword Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    1.589
    Cái này tôi gọi là "làm thơ có tính thời sự" =))

Chia sẻ trang này