Những người thích đùa Club

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vubangi, 08/06/2007.

2998 người đang online, trong đó có 1199 thành viên. 10:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 7108 lượt đọc và 118 bài trả lời
  1. phedka

    phedka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Trên bãi biển, các quý bà, quý cô tranh nhau chèo kéo 1 chàng trai có cái của quý vằn lên rất khủng trong quần tắm. Sau 1 hồi cãi vã, tranh chấp, 1 quý bà cũng lôi được chàng về phòng khách sạn để... mời rượu. Sau khi rót 1 cốc to to bổ, chàng rút ngay quả dưa chột dài từ trong...quần bơi ra nhậu. Uất ức vì bị lừa, quý bà tím mặt quát:
    - Đồ dở hơi!
    -Hê he, dở hơi mà từ sáng tới giờ uống rượu tẹt ga với mấy quả dưa này đấy!!!
  2. poisoner

    poisoner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Đã được thích:
    0
    THUA LỖ CK RAO BÁN NHÀ ĐÂY:

    Đặc điểm:
    Nhà có tường dày chống đạn,
    hàng rào cao,
    móng nhà tốt,
    có cảnh sát bảo vệ,
    có camera trong các dãy hành lang,
    nhà có nhiều phòng,
    mỗi phòng điều trang bị cửa sắt,
    phòng ăn rộng,
    đủ chỗ cho các buổi tiệc tùng.
    Mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát,
    mỗi phòng đều có giường.
    Ngôi nhà có nhiều toiloet có sức chứa hàng trăm người cùng lúc,
    điện nước đầy đủ,
    mỗi ngày đều có ******* đi tuần.

    Liên hệ: Nha? tu? số 1 Ho?a lo?
  3. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Trên xe buýt đông người, cô sinh viên phải giữ khư khư quả chuối ở túi quần sau, sợ mọi người chen lấn sẽ làm bẹp mất bữa sáng của mình. Sắp tới bến thứ ba, anh chàng đứng sau hỏi cô:

    - Xin lỗi, em xuống bến nào?

    Cô gái không muốn làm quen, đáp sẵng giọng:

    - Còn lâu!

    - Xin lỗi, nếu vậy em cho tôi xin... Anh ta khẽ chạm vào tay cô, bên cầm quả chuối.

    - Ô hay, quả chuối này là bữa sáng của tôi đó, cho anh làm sao được.

    - Vâng, bữa sáng của cô vẫn còn trong túi, nhưng cô đang cầm "bữa tối" của bà xã tôi.
  4. phedka

    phedka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Trên bến xe, mọi người xếp hàng để lên xe đường dài. 1 cô mặc váy ngắn loay hoay mãi ko bước lên xe được, thò tay ra phía sau để nới phéc mơ tuya váy. Lần 1, lần 2 vẫn ko bước lên được, chợt 1 đôi cánh tay khỏe mạnh phía sau xốc ngực cô bế lên xe. Bốp, cô gái đỏ mặt quay lại dạy cho chàng trai sàm sỡ đứng sau 1 bài học.
    -Xin lỗi cô, sau 2 lần kéo phéc mơ tuya quần tôi, tôi tưởng có thể giúp cô 1 cách thân mật!
  5. cohoinew

    cohoinew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến mua đông, dân da đỏ lại xuống núi đến nhà thầy ohù thuỷ để hỏi liệu mùa đông năm nay có lạnh không? Thầy phù thuỷ bèn đến đài khí tượng thuỷ văn hỏi thì được trả lời là mùa đông năm nay khá lạnh, thầy phù thuỷ về nói lại cho dân da đỏ biết. Dân da đỏ về liền kiếm thật nhiều củi tích trữ cho mùa đông. Mùa đông năm ấy trời không lạnh, năm sau lại đến gần mùa đông, dân da đỏ lại xuống núi đến nhà ông phù thuỷ. Lần này ông mà nói nhầm nữa thì chúng tôi sẽ ăn thịt ông đó. Thầy phù thuỷ lại đến đài khí tượng thuỷ văn hỏi thì được trả lời:
    - Năm nay cực lạnh
    - Thật không?
    - Thế ông không thấy bọn dân da đỏ tích trữ nhiều củi thế còn gì nữa
    !!!!!!!!!!!!
  6. chocopie295

    chocopie295 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Bạn có biết 1 số nước có cái tên rất lãng mạn không? H.O.L.L.A.N.D - Hope Our Love Lasts And Never Dies - Hi vọng tình yêu của chúng ta là mãi mãi và bất tử. I.T.A.L.Y - I Trust And Love You - Tôi tin tưởng và yêu em. L.I.B.Y.A. - Love Is Beautiful; You Also - Tình yêu thì đẹp - em cũng vậy. F.R.A.N.C.E. - Friendships Remain And Never Come End - Tình bạn tồn tại mãi mãi & không bao giờ hết. C.H.I.N.A. - Come Here. I Need Affection - Hãy đến đây...Tôi muốn yêu thương. V.I.E.T.N.A.M - Viagra In Every Time Night And Morning
  7. bucasao

    bucasao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Đã được thích:
    0
  8. thunt308

    thunt308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Ngộ ghê, TT lình xình anh em đi biển chơi đi!
  9. yeu_hoa2001

    yeu_hoa2001 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Đã được thích:
    3
    em xin tiến cử bác TRẦN TRUNG SƠN này làm hội trưởng hội những người thích đùa


    http://www9.ttvnol.com/forum/f_319/931876.ttvn










    http://www.congan.com.vn/phong_su_dieu_tra/2007/06/mlnews.2007-06-18.8241257231

    Nhưng có một thực tế ít ai nhắc là nhiều gia đình đang điêu đứng, khóc thầm, thậm chí đang đối mặt với nợ nần, phá sản. ---> vào đề là láo toét , nói phóng đại lên rồi !

    ....Tổng số vốn mà ông và vợ quyết dồn vào gần 16 tỉ đồng.
    ....Thời điểm ông mua, cổ phiếu của ngân hàng trên chưa niêm yết (OCT), thì giá của cổ phiếu này đang cao ngất nghễu, sát mức 150.000 đồng /cổ phiếu. Sau khi sở hữu toàn bộ số cổ phiếu của ngân hàng này với giá trị gần 16 tỉ đồng vào đầu tháng 2-2007 thì chỉ có đúng ba buổi tối đầu tiên là ông và vợ ông ?ongủ trọn giấc? vì cổ phiếu may mắn... đứng giá. Bước qua những ngày đầu tuần thứ hai của tháng 2 thì cổ phiếu này bắt đầu xuống giá liên tục.----> Láo đến thế là cùng , chưa có thằng nào có 16tỉ mà giục cả vào 1 mã cp , lại còn mua đầu tháng 2 mà vài ngày sau lại lỗ cả ! Nhất là chưa thằng bank OTC nào tháng 2 (15.0 x mệnh giá) mà tháng 4 giá còn 7. - 8.0 cả

    .....Những ngày tháng 5-2007, tin ông Hoàng Văn B., đại lý phân phối cấp một của một sản phẩm gạch men cao cấp (công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam) ở đường Tô Hiến Thành, quận 10, trúng đậm gần 15 tỉ đồng sau khi đầu tư vào cổ phiếu Sacombank (mã chứng khoán STB) đã nhanh chóng lan truyền khắp TPHCM ----> đ... bết thằng này là thằng nào !

    ......khi thị trường bị ?onhuộm màu đỏ? liên tục thì bảy loại cổ phiếu trên sàn mà ông sở hữu đã ?ongốn? mất của ông gần đúng 15 tỉ đồng ---> vậy ông có khoảng 50tỉ cp niêm yết !
    .... Ông đã bán tháo tất cả đúng vào thời điểm giá rẻ nhất và chấp nhận thương đau ----> vậy là chơi hàng lỡm hết hay lão này ngu ? Đại gia mà ngu thế à? Ko cắt lỗ à ? Bố láo !
    ....Rất may, vốn nổi tiếng có máu mặt trong làm ăn nên ông B. không vì thế mà bỏ chạy. Ông đã được các trợ lý tư vấn đầu tư vào cổ phiếu Sacombank. Thời điểm ông mua vào, STB có giá 70.000 đồng/cổ phiếu, đến khi bán giá gần 150.000 đồng/cổ phiếu, ông lãi hơn 100% số vốn bỏ ra để đầu tư cổ phiếu này ------> Haaaaa.... chết cười tháng 4 STB 70 !

    .....Chị công tác trong một công ty của ngành dầu khí. Vốn nhanh nhạy và sống trong tập thể công ty có đội ngũ biết chớp thời cơ nên khi thị tường nóng lên vào cuối năm 2006, đầu 2007 chị đã cùng với một số người trong công ty kiếm được kha khá từ một số cổ phiếu OTC. Sau vài tháng, một số cổ phiếu như cao su Tây Ninh, cao su Đồng Phú, Hoàng Anh Gai Lai... đã mang về cho chị hơn một tỉ đồng - số tiền mà vợ chồng anh chị làm công suốt đời mơ không thấy. Chị đã chiều lòng đức lang quân, cho anh đổi chiếc Ford Laser mua gần 5 năm nay sang Mitsubishi Grandis với giá 34.000USD. Hàng ngày, vợ chồng chạy tới chạy lui giao dịch, mua bán cổ phiếu trên xế hộp hiện đại và tiện nghi, nở mặt nở mày với bè bạn -------> potrym.com lũ nhà báo : mơ 1 tỉ ko có mà có xế hộp 5 năm trước mới kinh ! Còn đổi Ford lấy Mit thì hiếm !

    .....Nặng nhất là giữa tháng 3-2004, chị Vi mua vào 10.000 cổ phiếu HTV (CTCP Vận tải Hà Tiên) với giá 63.000đồng/cổ phiếu. Vì khi đó, HVT thuộc dạng ?ohàng hiếm? trên thị trường nên việc đặt lệnh mua cũng rất khó khăn. Chị phải nhờ một người quen làm việc tại một công ty chứng khoán có ít tài khoản mới ?ochen? vào được.
    ......Từ đó đến nay cổ phiếu này luôn quanh quẩn trên dưới 40.000 đồng/cổ phiếu. Chờ hoài không thấy tăng, chị đã bán với giá bằng một phần ba giá mua, tiếp tục lỗ ----> mua 63 bán khoảng 40 mà bằng 1/3 giá mua ! Ngu cả toán !

    .....
    .....
    .....
    Toàn là người ngu kể chuyện người ngu sao ? Hay thằng PV wá dốt , đánh rắm bằng mồm !?
    Chẳng lẽ tất cả những người của bài báo lắm tiền mà kiến thức kinh doanh ko có thế à? Ko cut loss , ko trung bình giá , ko chia trứng nhiều giỏ , ko......
    Thằng Báo CA TpHCM câm quách họng nó lại cho rồi ! Ngu từ chữ đầu tiên đến chữ kết thúc ! Mịa ! Con Lợn TRẦN TRUNG SƠN





    Được yeu_hoa2001 sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 22/06/2007

Chia sẻ trang này