Những người thích đùa Club

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by vubangi, Jun 8, 2007.

3023 người đang online, trong đó có 1209 thành viên. 13:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. sincere78ck

    sincere78ck Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 11, 2007
    Likes Received:
    0
    http://www8.ttvnol.com/forum/Gioitinh.ttvn

    Úi chao ơi, sao reg nick mới vào được thế ? còn đang nhập nữa khà khà ! Nhiều trò vui weekend này rồi !
  2. cohoinew

    cohoinew Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 18, 2006
    Likes Received:
    0
    Bà Đen
    Chưa đi chưa biết Bà Đen,
    Đi rồi mới thấy đen hơn bà nhà,
    Bà nhà tuy có hơi già
    Nhưng mà vẫn... trắng hơn là Bà Đen!


    Cà Mau
    Nghe đồn nức tiếng Cà Mau
    Đến rồi mới biết không đâu bằng nhà,
    "Cà nhà" tuy có hơi già
    Nhưng là... "cà chậm", không là "cà mau"!!!


    Vũng Tàu
    Chưa đi, chưa biết Vũng Tàu
    Đi rồi mới biết ta giàu hơn Tây
    Đúng là họ thiếu vai may (vải may)
    Hai mảnh bé xíu làm vày, làm ao!


    Đồ Sơn
    Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
    Đi rồi mới biết chẳng hơn đồ nhà,
    Đồ nhà tuy xấu tuy già
    Nhưng là... đồ thật, không là đồ ?osơn?!


    Cửa Lò
    Chưa đi chưa biết Cửa Lò
    Đi rồi mới biết nó to thế này?!


    Cát Bà
    Chưa đi chưa biết Cát Bà
    Đi rồi mới biết không bằng... bà nhà tui!!!
  3. luotsongpro

    luotsongpro Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 1, 2007
    Likes Received:
    0
    rất hợp với e tatoo thích vào chỗ ấy
  4. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Nov 25, 2004
    Likes Received:
    310
    Chưa đi chưa biết Cà mau
    Đi rồi mới biết rất mau hỏng cà
    Chưa đi chưa biết Sài gòn
    Đi rồi mới biết không còn một xu
  5. Be_goldendragon

    Be_goldendragon Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 11, 2006
    Likes Received:
    1
    Nhân tiện mùa hè nóng bức, có bài thơ sưu tầm tặng các bác:


    Nắng Cực đưa em đến Cửa lò
    Cửa lò nhà rộng mái tôn to
    Gió lộng Cồn Lòi cùng cát trắng
    Tưởng rằng sung sướng hóa ra lo.
  6. Be_goldendragon

    Be_goldendragon Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 11, 2006
    Likes Received:
    1
    Thêm bài nữa ạ:

    Số anh nó chẳng ra gì
    Lấy được bà vợ TI VI đời đầu
    Đời đầu lắm nút, nhiều râu
    Vặn lên, vặn xuống mà màu chẳng ra

    Chẳng bằng TIVI người ta
    Khẽ chạm một cái màu ra ầm ầm
    Đêm nằm anh ước mơ thầm
    Ước gì mình được dùng nhầm TI VI....
  7. cohoinew

    cohoinew Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 18, 2006
    Likes Received:
    0
    Một gia đình kia quyết định đi du lịch 1 tuần nhân dịp hè. Họ thuê hai cô nhân viên điều dưỡng về chăm sóc cho bà cụ già bị liệt 2 chân và cấm khẩu.


    Cả nhà đi khỏi, hai cô cho bà cụ tắm rửa, ăn uống, rồi đặt cụ lên xe lăn ra vườn chơi. Mọi việc đều tiến triển tốt, tuy nhiên nhiều lúc đột nhiên bà cụ từ từ ngả người sang một bên, mặt ?otrầm ngâm?. Hốt hoảng, hai cô vội vàng giữ vai và dựng cụ thẳng người lên. Bà cụ không nói gì, nhưng sau đó một lúc bà cụ lại từ từ nghiêng người qua phía kia. Ngay lập tức, họ lại phải vực cụ dậy.

    Cứ thế, họ phải túc trực bên bà cụ suốt cả mấy hôm vì sự việc đó liên tục xảy ra.

    Khi gia đình kia đi chơi về, họ hỏi bà cụ xem hai cô gái chăm sóc bà có tốt không. Bà viết nguệch ngoạc vào tờ giấy mấy dòng:

    - Nói chung là chu đáo, nhưng có điều chúng nó nhất quyết không cho ta... đánh rắm lần nào trong suốt cả tuần liền!
  8. quangtmc

    quangtmc Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 8, 2007
    Likes Received:
    0
    Thiện tai .. thiện tai !
  9. tulipden76

    tulipden76 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 5, 2007
    Likes Received:
    1
    Chưưưặa 'i chặa biỏt sài gòn
    Đi rỏằ"i mỏằ>i biỏt không còn mỏằTt xu
    Vỏằ nhà mỏằ>i thỏƠy mơnh ngu
    Miỏằ?ng fn thơ ưt,...u fn thơ nhiỏằu

    Chặa 'i chặa biỏt Đỏằ" SặĂn
    Đi rỏằ"i mỏằ>i biỏt không hặĂn "'ỏằ" nhà"
    "Đỏằ" nhà" nhặ chiỏc lĂ 'a
    "Đỏằ" SặĂn" nhặ chiỏc bàn là Liên Xô
  10. Oisaoma.Chimtaden

    Oisaoma.Chimtaden Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 7, 2007
    Likes Received:
    0
    Chết cười lại nhớ truyện nhầm lỗ:
    Chú xì ke lon ton lạc vào bộ lạc của người thổ dân da đỏ . Tộc trưởng thấy chú này da dẻ trắng trẻo liền bắt ngay làm con rể quý của mình và bắt làm lễ cưới ngay. Đêm tân hôn chú với con gái yêu tộc trưởng phải động phòng trong một túp lều tối om om. Cực chẳng đã xì ke ta phải làm liều vì cô gái đòi hỏi quá mà nếu đêm nay không động phòng thì tù trưởng sẽ xẻo mất cái của quý của xì ke. Nghĩ vậy xì ke tặc lưỡi nhắm mắt đưa "Chân". Được một lúc thấy cô gái cứ hét toán lên và nói "Ola lô lai la la la..." . Xi ke cảm thấy hình như cô gái thích và chú ta cứ hùng hục làm cho tới gần sáng thì mệt quá lăn ra ngủ.
    Sáng dậy tủ trưởng đến túp lều của tân lang và tân nương thấy cô con gái yêu của mình ôm đít chạy từ trong lều ra nước mắt lưng tròng nói với cha : cha ơi anh ý cứ ấy ấy vào chỗ đại tiện của con . Con kêu lên : nhầm lỗ rồi mà anh ấy càng làm mạnh hơn . Hoá ra chú xì ke không hiểu tiếng " Ola lô la la la..." của thổ dân nghĩa là "nhầm lỗ rồi " ...

Share This Page