Những quy tắc nếu tham gia vào thị trường chứng khoán nên đọc qua. (ST)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thangbomnhat, 06/06/2011.

4723 người đang online, trong đó có 342 thành viên. 15:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 5)
Chủ đề này đã có 27748 lượt đọc và 137 bài trả lời
  1. thangbomnhat

    thangbomnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    4.224
    OK cụ, tùy mỗi loại cổ phiếu và chiến lược của mỗi người, cũng như cách nhìn nhận thị trường, giống như VNM hiện tại thì dài hạn vẫn ok, và vẫn có những cổ phiếu trên ttck có thể đầu tư dài hạn, hưởng cổ tức, mục tiêu sẽ cho bạn biết bạn cần phải làm gì.[:D][:D]
  2. hoamuatim

    hoamuatim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2011
    Đã được thích:
    0
    Để đạt được trình độ chộp giựt, ăn non, đầu tư dài hạn . . . Con người sẽ phải trãi qua khoảnh khắc tận cùng của thất bại đến tột đỉnh của thành công --> gọi là kinh nghiệm.
    Lý thuyết thì mênh mông nếu có chỉ báo sẽ rút ngắn được thời gian, được trang bị lý thuyết đầy đủ kinh nghiệm sẽ chín hơn.
    Nhưng có lý thuyết có kinh nghiệm cũng chưa hẳn là đủ, còn một phần cơ may trong đó,
    Thế trận dàn ra tất cả lừa miếng lẫn nhau , người không hiểu biết không kinh nghiệm cũng có thể thắng nhờ cơ may nhưng ai chắc cơ may sẽ đến tiếp lần 2, lần 3 . . .
    Biến ảo khôn lường đó là chứng khoán : Người thua cãm thấy ghê sợ, người thắng cãm thấy sung sướng với sự thành công .
    Thế nên mục tiêu đến với chứng khoán của mọi người tuy có khác nhau nhưng có thể có điểm giống ở chổ ngoài việc mang lại lợi ích còn có ý nghĩa không chấp nhận thất bại muốn chinh phục đỉnh cao của thành công.
    Là một trò chơi mà mọi người phải vắt kiệt trí thức, sức khỏe, thời gian . . .
  3. thangbomnhat

    thangbomnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    4.224
    Không riêng gì chứng khoán, tất cả các lĩnh vực chúng ta đang tham gia thì nếu muốn tồn tại thì cái cơ bản đầu tiên là hiểu việc chúng ta đang làm, kiểm soát nó và cần làm gì với nó. Chứng khoán thì phạm vi ảnh hưởng của nó lớn hơn, đòi hỏi nhiều kiến thức, kỹ năng, tầm nhìn, kinh nghiệm... nhiều hơn. Hiểu việc mình đang làm thì mới có cơ hội thành công.[};-
  4. trieuty

    trieuty Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Đã được thích:
    64
    Sáng thứ 7 mà Cụ phát tiết nhiều câu hay thế.
    Chứng: Là một trò chơi mà mọi người phải vắt kiệt trí thức, sức khỏe, thời gian . . . và khi kiệt sức rồi vẫn phải đóng các loại thuế, kể cả thuế thân...
    [};-
  5. hoamuatim

    hoamuatim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2011
    Đã được thích:
    0
    Cũng từ do chứng khoán mà ra cả , cứ nghiền ngẫm, lọ mọ . . . rồi già hồi nào hổng hay !
  6. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Sẽ đọc các topic của chú thường xuyên hơn !
    Chủ đề này rất bổ ích , cảm ơn chú nhiều !

    [};-[};-[};-[};-[};-
  7. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Nếu chú thật lòng nghĩ là vứt tài liệu này vào sọt rác , thì sẽ sớm đến lúc chú phủi mông đứng dậy , nghỉ chơi !

    [:D][:D][:D]
  8. haribo.de

    haribo.de Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Đã được thích:
    89
    ly-dragon viết lúc 00:34 - 08/08/2010 [​IMG]
    Có ai đó nói với e CK là phải đầu tư dài,chọn công ty tốt mà mua và giữ cổ phiếu thời gian sẽ trả lời hiệu quả.Uh thì đầu tư,e chọn 1 công ty
    Cái công ty đó nó có các con số như sau:

    Năm 2006 Vốn CSH k 71tỷ, BV 23.0 ,LNST 20 tỷ
    Năm 2007 Vốn CSH k 217tỷ, BV 32.0 ,LNST 52 tỷ
    Năm 2008 Vốn CSH k 197tỷ, BV 28.0 ,LNST 20 tỷ
    Năm 2009 Vốn CSH k 207tỷ, BV 29.0 ,LNST 35 tỷ
    T7/2010 Vốn CSH k 254tỷ, BV 24.0 ,LNST 4,6 tỷ (dự kiến cả năm>35tỷ)
    Ngày 22/12/2006 em mua nó giá 50.0 Sau gần 4 năm đầu tư số cp e có là 2,6 cp,số cổ tức bằng tiền mặt đã nhận 7500VN đ,số tiền đóng mua cp 2 lần là 20000vnd và 7500vnd .Như vậy e đã có 2,60 cp giá 50000+20000+75 00-7500(CT)=70000 (27.0/cp).Với thị giá bây giờ 21.4 e đang lỗ 5500 đ(k 20%).Ô hô hô! Ngài thị trường đánh giá thế nào nhỉ? Vốn CSH tăng gần 4 lần, tổng lợi nhuận 3năm gần nhất bằng 3 lần VĐL năm 2006.Thăng dư vốn 108 tỷ... vậy mà thị giá giảm 20%. MK vậy cái giá e mua để Đầu tư là cao quá à? Nếu e mang 50000 đó gửi TK thì bây giờ(sau 3,5 năm) e cũng có thành 70000vnd ,quay lại mua được những 3 cổ phiếu còn dư 4000n úông trà đá hoành tráng hay nói cách khác là còn 40% cổ tức của 1 cp.Các bác thấy đấy e đúng là Pig nhỉ,vậy mà cái giá của e mua là giá thấp nhất trong hơn 1năm trời kể từ lúc nó chào sàn đấy,vậy thị trường còn nhiều pig gấp mấy lần e ấy chứ.

    Các pác khuyên đầu tư ở thị trừơng này đâu rồi!
    Các pác giám sát thị trừơng này ở đâu rồi
    !

    Năm 2006 vào khoảng t 3 e cũng mua VF1 lúc đó giá nó khoảng 17000 vì nghe nói các quĩ đầu tư chuyên nghiệp lắm,anh T ,anh C học cao hiểu rộng từ trời tây về,yên tâm rồi,mình gửi các anh ấy cho chắc ,5 năm,7 năm sau chắc có mớ kha khá.Đóng tiền lần 1 (1:1) là 21000 ,e có 2cổ giá tb 19000/cp. Đóng tiền lần 2 (1:1) 66000 ,e có 4cổ phiếu giá tb 26000/cp .Trừ đi số cổ tức e nhận đc giá tb còn k21000.Ôi trời ơi 3,5 năm trôi qua họ lấy máu của mình trả cho mỉnh rồi gọi đó là cổ tức thì đúng là tức thật rồi.Nav của quĩ còn k20000 thị giá k 12000,e mất 1/2 tài sản đầu tư cho mấy anh quản lý quĩ ngồi đốt pháo hộ ,mà đau ở chỗ các anh ấy vẫn lương thưởng đầy đủ,lâu lâu uống say lại đem thi trường ra đổ lỗi
    Các pác khuyên đầu tư ở thị trừơng này đâu rồi!

    Đem chuyện này hỏi bác H,bác H cười bảo e:Kiên nhẫn đi,công ty a từ đầu vốn ĐL 5tỷ mà chú biết bây giờ là bao nhiêu ko? :-o !!!!! Kinh quá anh nhỉ, anh tài thật đấy! Uh anh tạo lên nó bằng ..... của anh với thịt xương,máu và nước mắt của các chú đó.
    Á ra vậy! Cuối năm 2008 vợ phát hiện cái TK teo như cái xác con ve rượt chạy tứơt mồ hôi,túm được cắn,cào như sư tử xé mồi chảy bao nhiêu máu,thịt xương thì bây giờ vẫn bị thị trường róc hàng ngày,ha ha điều kiên thịt xương,máu,mồ hôi nước mắt có rồi chỉ còn kiên nhẫn nữa thôi,một tí ti kiên nhẫn nữa.
    Kiên nhẫn!Ừ thì kiên nhẫn


    Ở TTCK VN thì nói vậy chưa hẳn đã đúng, dài hạn chưa chắc đã thu đc gì đâu bác. Trích dẫn trên chỉ là ví dụ nhỏ thôi

  9. 11Pm.11.1.11

    11Pm.11.1.11 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    84
    :-bd
  10. 11Pm.11.1.11

    11Pm.11.1.11 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    84
    Cuối tuần update lại phần này cho anh em TA nhớ :D

    Trader Rule # 4 Kỹ Luật & Tự Kỷ

    Đây là một điều đúng nhất trong tất cả những điều về trading mà bạn sẽ học được. Trading quả thật không có gì khó cả nếu chỉ nhìn trên mặt của vấn đề. Ngược lại, trong chúng ta rất ít ai làm được. Lý do tại vì sao? Câu trả lời này nằm trong mỗi chúng ta. Trading là một phản ảnh của tính tình người trong cuộc chơi. Người mới trade thường chỉ chú ý vào việc mua bán, ít khi tự suy xét về hành động mua bán của mình. Đối với họ việc mua bán sẽ là quyết định của thành công trong trading. Họ chưa biết đặt câu hỏi ngược lại. Họ chưa biết tự xét mình, tự đánh dấu hỏi về sự phân tích của mình. Họ còn suy nghĩ một chiều. Trong quá trình trading, người trader sẽ thu thập rất nhiều kinh nghiệm cá nhân. Mỗi kinh nghiệm đó là kết quả của một bài học đau thương hay vui mừng. Kinh nghiệm này dần dà sẽ được lưu trữ trong đầu mỗi người. Dựa vào đấy, người trader lập ra cho mình một số luật lệ riêng biệt mà chỉ có cá nhân đó mới áp dụng chính xác được. Đem truyền cái này cho người khác họ sẽ ít thành công hơn. Những luật lệ này là những luật lệ mà từng cá nhân một phải theo cho thật sát. Nếu không thì sẽ thua rất mau. Những traders khác như thế nào thì tôi không biết, riêng cá nhân tôi, tôi có một số luật bất di bất dịch. Và tôi theo nó như một cái máy. Cái này giúp tôi sống còn trong bao năm tháng của trading. Nhưng không có gì trong đời là tuyệt đối, nhất là trong trading. Cho nên rất nhiều khi tôi bỏ mất cơ hội để thắng vì cái trade đó không có đưa ra signals mà tôi muốn. Những lúc đó, nó đánh một câu hỏi lớn về phương pháp của mình. Tôi có những hoài nghi về phương thức mình đã chọn. Và cũng rất nhiều lần tôi bỏ nó để trade theo cái gì mình thích, trade theo cảm tình. Nhưng dần dà thời gian qua, tôi thấy chỉ có nó là cách thức đem lại cho tôi nhiều thành công nhất. Đọc giả của website này phần lớn, nếu không nói là hầu hết, đều là những người mới học trade. Nhiều lắm là vài năm. Ít lắm thì vài tháng. Các bạn đang và sẽ đi trên con đường tôi đã đi qua. Đó là con đường có khá nhiều chông gai. Trên con đường này các bạn sẽ gặp những khó khăn y như tôi đã gặp. Nhưng tùy theo khả năng hấp thụ của từng người trên đoạn đường này sẽ làm bạn thành một người trader giỏi, một trader trung bình, hay tệ hơn, là một người thua. Một số lớn các bạn đọc giòng chữ này hôm nay sẽ bỏ cuộc, sẽ chọn một nghề khác. Đường vào Wall St. thênh thang lắm, nhưng rất ít kẻ đi hết đoạn đường.

Chia sẻ trang này