Những sai lầm trên TTCK và Con đường làm lại cuộc đời!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi htstocker, 18/08/2010.

171 người đang online, trong đó có 68 thành viên. 01:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3118 lượt đọc và 73 bài trả lời
  1. LoBangChu

    LoBangChu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Thân tặng Bác bài thơ "Giang hồ" của Phạm Hữu Quang.
    Chúc Bác mau chóng vượt qua cơn BĨ CỰC này.


    Tàu đi qua phố, tàu qua phố
    Phố lạ mà quen, ta giang hồ
    Chẳng lẽ suốt ngày bên bếp vợ
    Chẻ củi, trèo thang với... giặt đồ?

    Giang hồ đâu bận lo tiền túi
    Ngày đi ta chỉ có tay không,
    Vợ con chẳng kịp chào xin lỗi
    Mây trắng trời xa, trắng cả lòng...

    Giang hồ ta ghé nhờ cơm bạn
    Đũa lệch mâm suông cũng gọi tình
    Gối trang sách cũ nằm nghĩ bụng
    Cười xưa Dương Lễ với Lưu Bình.

    Giang hồ có bữa ta ngồi quán
    Quán vắng mà ta chẳng chịu về
    Cô chủ giả đò nghiêng ghế trống
    Đếm thấy thừa ra một gốc si.

    Giang hồ mấy bận say như chết
    Rượu sáng chưa lưa đã rượu chiều
    Chí cốt cầm ra chai rượu cốt
    Ừ. Thôi. Trời đất cứ liêu xiêu...

    Giang hồ ta chẳng thay áo rách
    Sá gì chải lược với soi gương
    Sáng nay mới hiểu mình tóc bạc
    Chợt tiếng trẻ thưa ở bên đường.

    Giang hồ ba bữa buồn một bữa,
    Thấy núi thành sông biển hoá rừng
    Chân sẵn dép giầy, trời sẵn gió
    Ngựa về. Ta đứng. Bụi mù tung...

    Giang hồ tay nải cầm chưa chắc
    Hình như ta mới khóc hôm qua
    Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
    Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà.
  2. maker

    maker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Đã được thích:
    2.079
    bác định nghĩa cp sao gọi là cổ phiếu tốt, chơi cổ phiếu lên xuống là chuyện bình thường, cổ phiếu tốt là tốt về mặt gì, thanh khoản, lợi nhuận, các chỉ số cơ bản, ptkt... thị trường Vn là một thị trường tâm lý đúng hơn là một thị trường chứng khoán vì thế khi tham gia vào thị trường thì nói chung các bác phải hiểu tâm lý con người VN, thích ăn chắc mặc bền, chơi T+4 lời bn khi mà hàng về lỗ 1 lần là sạch hết phần lời, quan trọng là bác phải có hiểu biết về ck, có cái đầu lạnh để ra quyết định mua hay bán ck đó, khi đó thì rủi ro se giảm nhiều hơn..chúc các bác thành công
  3. htstocker

    htstocker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1.799
    Hay quá bác ạ. Em đang khóc. Cảm ơn bác!
  4. maker

    maker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Đã được thích:
    2.079
    bác chơi một năm mà thua sạch thì bác đang đánh bạc rồi chứ ko phải đánh chứng đâu..2 khái niệm này khác nhau nhé, chứng khoán VN thuộc dạng tâm lý nên khó chơi lắm, chơi chứng mà nóng vội sẽ thua thôi
  5. htstocker

    htstocker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1.799
    Đúng là đang đánh bạc bác ạ!
  6. CHUNGPHAT

    CHUNGPHAT Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    23/07/2010
    Đã được thích:
    693
    ai o tự tin thì để các bác ấy diễn cho mà xem lúc thuận lợi thì ace ta vào phụ hoạ là được

    [r2)] www.beeclub.info [r2)]

    các bác o magin để ace còn găp nhau
    [r2)][r2)][r2)]
    [r2)][r2)]
    [r2)]
    ^:)^
    [:D]
  7. muatranbansan

    muatranbansan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/07/2010
    Đã được thích:
    259
    Bác này giống tôi.Tốt nghiệp năm 2006;có công ăn việc làm ổn định;thu nhập >10 củ/tháng.Từ năm 2007 bỏ công bỏ việc gia nhập sàn bạc HNX và HO.Đến giở tay tay trắng lỗ vào thịt gần 2 tỏi( tiền dành dụm của ông bà già cả đời) để cho thằng con trai mua nhà lấy vợ hic nói đến đây muốn khóc....Ông bà già buồn nhưng vẫn an ủi.Bây giờ kiến thức chuyên môn bay sạch;tiền hết nhà không có;vợ chưa lấy.Bây giờ mình mới nhận ra thì quá muộn.Quá buồn.........hết rồi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!:((:((:((:((:((
  8. maker

    maker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Đã được thích:
    2.079
    thế thì bác cố gỡ chừng nào bác lại thua chừng đó...nói chung khi mình đầu tư nên hiểu biết về nó trước đã, không dễ kiếm tiền vậy đâu [-X[-X[-X[-X
  9. htstocker

    htstocker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1.799
    Bác lại giống hệt em rồi. Nghĩ cách gì đi bác!
  10. maker

    maker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Đã được thích:
    2.079
    em động viên bác phát, bác đừng buồn, con người ai chả có lúc sai lầm, bác còn trẻ có thể làm lại cuộc đời mà...không nên quá bi quan như thế, chơi chứng khoán mà ham gỡ chừng nào thì dễ chết chừng đó.Chia buồn cùng bác

Chia sẻ trang này