1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Những suy nghĩ lệch lạc, vô căn cứ trên TTCK VN (phần 3)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 05/09/2015.

68 người đang online, trong đó có 27 thành viên. 04:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 75627 lượt đọc và 1078 bài trả lời
  1. gerbermark2

    gerbermark2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/06/2015
    Đã được thích:
    22.423
    Có một buổi sáng mà các bác tranh luận kinh quá nhỉ...he he he. Mình có việc nhà từ đêm rồi tranh thủ mua ít CP, để lát nữa ngủ dậy tham gia với anh em cho vui.
    Songsanh, anhmauhic, FBV1 người khác thích bài này.
  2. anhmauhic

    anhmauhic Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Đã được thích:
    94.626
    Tôi nghĩ bác mới là người nhầm. Không có doanh nghiệp nào họ chia sẻ thông tin làm ăn cả. Kể cả bác đi khảo sát đi chăng nữa cũng chỉ nắm phần nào thôi. Không phải là người chủ thực sự thì còn lâu mới biết.

    Bọn lấy tin, mua tin cũng chỉ là phần vỏ ngoài, có khi doanh nghiệp nó đưa tin vịt theo ý nó nếu nó là doanh nghiệp đàng hoàng. Còn cái loại doanh nghiệp vớ vẩn lừa nhà đầu tư thì miễn bàn.

    Và cái bọn cấp tin của doanh nghiệp thì nó cứ cấp tin lấy tiền. Chứ còn lâu mới lấy được những thứ tuyệt mật.
    binhnguyenpnam, GiaoThong, FBV1 người khác thích bài này.
  3. anhmauhic

    anhmauhic Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Đã được thích:
    94.626
    Tôi lấy ví dụ về ngành nhựa.

    Các nước phát triển hiện tại nó làm không ???. Hiển nhiên là không làm do tính độc hại rồi. Và các nược nghèo kém phát triển được nó đẩy công nghệ máy móc cho bàn giao lâu rồi. Sản suất và bán cho nó. Nó nhập sản phẩm, bao tiêu tiêu thụ hết cho.

    Có ai đặt câu hỏi tại sao sản xuất giầu có thế mà nó lại cho cả công nghệ lẫn lợi nhuận. Cứ cho là độc hại đi nhưng chả lẽ nước nó không có công nghệ xử lý làm hoặc là không có người tham lam sao.

    Cái này do nghiên cứu luật quốc gia và người đứng đầu định hướng quốc giá quyết định. Chứ không phải do mấy ông doanh nghiệp quyết được.
  4. anhmauhic

    anhmauhic Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Đã được thích:
    94.626
    Bác có thấy bao nhiêu quĩ đầu tư vào VN giai đoạn 2005-2008 phải ra đi vì lỗ nặng chưa. Bác cứ nghĩ nó vốn nhiều, tin lắm. Giỏi FA,TA... vv

    Nhưng thành bại nó không đơn giản như thế...Vì vĩ mô có nghiên cứu đơn giản được đâu. Nhất là với những nước nhỏ như VN. Khoa học công nghệ, văn hóa, pháp luật không có gì nổi trội như ta.

    Đến China mà ông bốc phét ông ấy còn không đầu tư bao nhiêu cả.
    --- Gộp bài viết, 15/09/2015, Bài cũ: 15/09/2015 ---
    Ta phải trở lại vấn đề gốc của đầu tư để mà thấy.

    Ví dụ trồng 1 cái cây, trên một vùng đất phù xa mầu mỡ thì nó ắt phát triển mạnh. Lớn nhanh hơn vùng cằn cỗi. Những cũng chính vì cai tính phù du cùng vùng phù xa mà dù cái cây đó có phát triển nhanh to đi chăng nữa nhưng chỉ cần 1 trận lũ quyét qua nó cũng có thể cuốn trôi hết cả.
  5. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    354.962
    cái chết của 2008 là cái chết của những người ko dự đoán và ko làm theo cái FA-FO-TA như tôi nói đó bác, hết 80% các công ty chứng khoán ngủm củ tỏi chỉ vì ko có cái đó. Tôi ko quảng cáo, chứ SSI làm rất tốt cái này, nhưng họ ko gọi là FA-FO-TA như tôi nói nha bác.
    à
    ngoi_sao_co_doc, Songsanhanhmauhic thích bài này.
  6. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    354.962
    Về Gas như bác nói, quay lại cách đây 2-3 năm, họ đánh giá được GAS dựa trên FA và thấy nó tiềm năng, giá dầu rất tốt, thế cho nên mới dịch chuyển dòng tiền vào đó, ko phải 1 người nhìn, mà nhiều tay to cùng nhìn thấy thì dòng tiền càng vào, nay giá dầu hạ, tốc độ trăng trưởng và mức sinh lợi của Ga ko kịp theo tốc độ tăng thị giá thì rõ ràng là dòng tiền rút đi, vậy ko dùng FO đánh giá thì dùng gì? đánh giá thì thấy cơ hội.
    Tôi giả sử năm ngoài GAS giá 70, bác có 1000 cổ phiếu GA, bác đán giá dòng tiền và xu hướng CTG, hay BID là tốt, bác bán GAS mua CTG năm trước giá 14.5 đến 15.5 là ok, vậy nếu để đến bây giờ thì sẽ là bao nhiêu? 1 Gas giá 70 mua được 4 CTG là ít, vậy từ mức 15 lên 22 bác bán thì lời 7, như vậy thì không đánh giá thông qua FO thì làm sao dịch chuyển dòng tiền cơ cấu Danh mục? Mà 1 tổ chức thì luôn đi trước nhà đầu tư nhỏ lẻ tới mấy bước lận.
    ề Ga
    ế là họ
  7. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    354.962
    Tôi chỉ nói với bác như thế này: Dòng tiền Vỹ mô sẽ nuôi các dòng tiền Vi mô Doanh nghiệp. nó như các cơ mưa vậy, thậm chí là cơn lũ, cơn bão. Cho nên dòng tiền vào 1 DN nói chung nó như 1 dòng sông, lúc đầy tràn, lúc thì lưng cạn, tất cả từ cung tiền của chính phủ và nền kinh tế. Việc dong 2nước con sông nó lên xuống ko phải 1 lúc mà là từ từ dâng lên và hạ xuống theo dòng nước mưa hay nước lũ hay nước ngầm, hay nắng hạn. Việc con sông nào bị cạn ít hay nhiều là do nội tại con sông đó có sức sống tốt hơn các con sông khác và vị trí địa lý đắc địa của nó tạo ra. Đây là nguyên lý của dòng tiền trên thị trường chứng khoán.
    --- Gộp bài viết, 15/09/2015, Bài cũ: 15/09/2015 ---
    Thế như bác nói BBS tham gia vào họ ăn 1 cây nến dài, nếu họ ko dùng phân tích tài chính như tôi nói thì tự nhiên họ rút đi chắc? hi hi,
  8. Ga_moi

    Ga_moi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2012
    Đã được thích:
    17.543
    Quan điểm của tôi về nguyên nhân cái chết của các ndt 2008 đó là họ đã xa rời phân tích tc doanh nghiệp và đặt quá nặng niềm tin vào dòng tiền. Sự vận động của dòng tiền trên ttck xét sâu xa ra thì cũng không thể rời bỏ cái gốc rễ đó là tình hình sxkd của dn. Sự tin tưởng thái quá vào dòng tiền đã tạo nên bong bóng chứng khoán và một khi bong bóng đã hình thành thì sớm hay muộn nó cũng vỡ, mà vỡ theo kiểu nổ to chứ không bao giờ xì hơi từ từ được. Tương tự như vậy là trường hợp của TQ 2015.
  9. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    354.962
    Thì đó, tôi chả nói FO bao gồm FO vĩ mô và FO doanh nghiệp là gì? hi hi mà muốn nhận diện thì làm bài toán đầu tư sau khi phân tích FO doanh nghiệp xong thì thấy thôi
    ện thì
    binhnguyenpnamphambaohuyen thích bài này.
  10. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    354.962
    Chị Dậu, chí Phèo thời đại mới là đây!!!

    Những ai biết trăn trở, hy vọng đọc được bài báo này!!!


    http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/262102/dau-long-cha-dot-3-con-roi-tu-sat-chi-vi-qua-ngheo-.html

    Đau lòng cha đốt 3 con rồi tự sát chỉ vì quá…nghèo?
    [​IMG]- Ngọn lửa bùng lên dữ dội. Do căn nhà nằm riêng lẻ ít người biết nên khi mọi người phát hiện thì đám cháy đã gần tàn, người cha và 3 đứa con đã bị lửa thiêu rụi…

    [​IMG]
    Mâu thuẫn với vợ, chồng đốt nhà làm 4 người tử vong

    Khoảng 23 giờ ngày 13/9, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên (tỉnh Tây Ninh) làm 4 người trong một gia đình tử vong.

    Khi cái nghèo đeo đuổi…

    Sáng 15/9, hàng trăm người dân ở thị trấn Tân Biên (H. Tân Biên, Tây Ninh) có mặt rất đông tại khu vực tang lễ để tiễn đưa anh Nguyễn Hoài Tâm (33 tuổi) cùng ba đứa con ruột là Nguyễn Xuân Quý (12 tuổi), Nguyễn Phạm Xuân Quỳnh (10 tuổi), Nguyễn Thị Bích Trâm (7 tuổi) về nơi an nghỉ cuối cùng.

    [​IMG]
    Căn nhà nơi xảy ra hỏa hoạn

    Cả 4 cha con bị thiệt mạng trong vụ cháy căn nhà trên đường Trần Đại Nghĩa vào tối ngày 13/9.

    Theo nhiều người thuật lại, đêm đó 3 con đều ngủ, anh Tâm đã khóa chặt cửa, dùng xăng tưới khắp nơi trong nhà và bật lửa. Ngọn lửa bùng lên dữ dội. Do căn nhà nằm riêng lẻ ít người biết nên khi mọi người phát hiện thì đám cháy đã gần tàn.

    Bên trong căn nhà hoàn toàn yên ắng. Nhiều người gọi tên "Tâm ơi, Tâm ơi" không có tiếng trả lời. Phá cửa vào trong, bà con bật ngửa. 4 thi thể gồm anh Tâm và 3 đứa con cháy đen nằm bất động.

    Theo lời kể của những người láng giềng, họ thấy thi thể anh Tâm nằm gần cửa. Một bé nằm gần anh Tâm và 2 đứa trẻ còn lại nằm góc sát tường.

    Chị Phạm Hiền Triết, vợ anh Tâm và mẹ của 3 cháu nhỏ gục đầu bên quan tài chồng. Chị vừa khóc vừa kể : “Em hứa là em sẽ về mà. Em đâu có đi đâu mà sao anh lại đem mấy đứa đi hết vậy ? Em sống với ai bây giờ anh ơi”. Hết bên chồng chị đến bên con. “ỐcTiêu ơi, Heo Mọi ơi, các con đừng đi nữa. Mẹ về rồi. Qúy ơi, con đừng dẫn em đi ”.

    [​IMG]
    4 quan tài trong căn nhà nhỏ

    Tiếng kêu than xé lòng của chị đã làm cho bao người rơi lệ. Thảm cảnh của những gia đình nghèo thường xảy ra những bi kịch. Theo nhiều người kể lại, 14 năm trước, hai người đến với nhau và lần lượt hạ sinh 3 đứa con. Cuộc sống của họ rất khó khăn vì không có việc làm ổn định. Các con càng lớn gánh nặng gia đình càng trĩu nặng, cũng chính vì thế 2 vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn rồi dẫn đến ly thân. Chị Triết dọn ra thuê phòng trọ ở riêng. Anh Tâm đưa 3 con về ở với nội. Được một thời gian nhờ bà con khuyên giải 2 người hàn gắn lại và cùng thuê căn nhà ở đường Trần Đại Nghĩa tiếp tục chung sống.

    Nhưng rồi cái nghèo tiếp cái nghèo. Cãi vả lại xảy ra và một lần nữa chị Triết khăn gói ra đi để sau đó xảy ra thảm cảnh này…

    “Anh không nuôi nổi con, em tìm cuộc sống sung sướng hơn…”

    Hai chiếc xe tang chở theo 4 quan tài rời khỏi căn nhà bé nhỏ. Theo sau, hàng trăm người xếp thành hàng dài đưa tiễn. Ai cũng bày tỏ thương cảm bởi trong cuộc sống thường nhật, hai vợ chồng luôn được lòng mọi người. Các đứa bé cũng thế. Thiếu ăn thiếu mặc thậm chí đến nổi phải nghỉ học nhưng đứa nào cũng ngoan ngoãn, lễ phép.

    [​IMG]
    Chị Triết khóc ngất bên di ảnh chồng

    Sau khi sự cố xảy ra, cơ quan chức năng đến hiện trường lập biên bản vụ việc và tổ chức khám nghiệm tử thi trước khi giao lại cho gia đình lo hậu sự. Mãi đến tối ngày 14/9, chị Triết mới về đến gia đình.

    Theo lời chị Triết, sau khi rời khỏi nhà chị lên Sài Gòn tìm kế mưu sinh. Chị giúp việc cho một gia đình khá giả. Trong thâm tâm chị chị sẽ cố gắng dành dụm để gửi về quê phụ chồng nuôi con.

    Chiếc xe tang di chuyển chậm. Ngồi phía sau chị Triết kêu gào thảm thiết. Chị đòi phải được ôm di ảnh của chồng. Trong tiếng khóc của chị, chị luôn gọi tên anh. Chị hỏi anh: “tại sao anh lại làm nên chuyện như thế ? Đã vậy, anh còn đốt hết hình các con không để lại tấm nào là sao ?

    Từng tiếng nấc, từng tiếng kêu của chị, của người thân trong gia đình như những mũi kim đâm vào lòng người; ai nấy cũng se thắt lòng...

    [​IMG]
    Cái chết đau thương của 4 người trong 1 nhà gây chấn động thị trấn Tân Biên
    Thảm cảnh của một gia đình đã xảy ra không còn cách nào hàn gắn lại được. Giờ đây chỉ còn lại những nuối tiếc, thở than. Ông nội của 3 cháu bé xấu số cho biết, con ông có để lại một bức thư tuyệt mạng gửi cho vợ đại ý là buồn chuyện gia đình nên mới phóng hỏa tự sát.

    "Buồn chuyện gia đình mà giết cả 3 đứa con thì tội cho mấy đứa cháu tôi quá..." - cha anh Tâm thở dài. Tiếng thở dài nghe não ruột.

    Một người thân trong gia đình đã tiết lộ với phóng viên, ******* có xem bức thư tuyệt mệnh, trong đó anh Tâm có viết : “Anh không nuôi con nổi nữa nên sẽ đưa chúng đến một nơi tốt hơn. Em cứ tìm một cuộc sống sung sướng hơn đi…”

    Còn nỗi đau nào có thể đau hơn ?

    Trần Chánh Nghĩa

Chia sẻ trang này