Những thái cực cảm xúc thị trường

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi rulebreaker, 15/08/2008.

1861 người đang online, trong đó có 744 thành viên. 08:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 323 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. rulebreaker

    rulebreaker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Đã được thích:
    33
    Những thái cực cảm xúc thị trường

    Bão đã tạm lắng. Bây h là lúc mọi người có thể thỏa mái tâm sự về thủa cơ hàn trong tâm bão.

    Chắc phần lớn mọi người ở box này đều trải nghiệm nhiều cảm xúc đáng nhớ trong đợt chao đảo thị trường vừa qua.

    Vậy các pác thử cho cảm nhận về 2 thái cực sau, giả thiết cùng ở mức 30%:
    1. Cắt lỗ (Cut loss) không được vì mọi người dậm đạp lên nhau mà chạy, không có ai đỡ sàn.
    2. Lỡ tàu (Missing the boat), có tiền mà không mua được cổ phiếu ngon đang tăng giá vì bà con chen nhau đua lệnh mua trần kết hợp găm hàng.

    Riêng tôi thì cảm giác bị lỗ mãnh liệt hơn nhiều với cảm giác lỡ tàu, hay lãi ảo. Hình như điều này cũng đúng với lý thuyết cho rằng nhà đầu tư phản ứng mạnh hơn với thua lỗ hơn là so với lãi đã hiện thực hóa.

    Ngoài ra, cảm giác khủng khiếp nhất là trải nghiệm trong đợt tháng 5 vừa qua khi phải chứng kiến danh mục niêm yết mỗi ngày bay hơi khoảng 1% liền tù tỳ trong vòng một tháng. Số lỗ tương đối chẳng là gì so với số lỗ tương ứng trong cùng khoảng thời gian của danh mục OTC với những mã VCB, PVFC, BV Group chỉ trong một tuần có thể bay 30-50% giá trị. Tuy nhiên, cảm giác bất lực đó thật là dễ sợ, thật trực quan sinh động. Nó cũng giống cảm giác nhảy bắn cắm từ trên tầng 5 xuống đất không hãi bằng cảnh bị tra tấn, tùng xẻo đến chết.

    Bây giờ bão qua rồi, các pác cho cảm giác bản thân khi ở trong tâm bão nhé.
  2. bossyk

    bossyk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Đã được thích:
    39
    !!!
    Good luck!!!

Chia sẻ trang này