Những ước mơ còn dang dở......... đành làm lại cuộc đời dẫu biết còn muôn vàn khó khăn

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by ruc_rich, Jan 15, 2008.

1903 người đang online, trong đó có 761 thành viên. 13:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. ruc_rich

    ruc_rich Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 17, 2006
    Likes Received:
    0
    Những ước mơ còn dang dở......... đành làm lại cuộc đời dẫu biết còn muôn vàn khó khăn

    Những ngày đầu năm 2007 là những ngày hạnh phúc....về công việc, về gia đình, con cái, về tiền bạc. Anh đã hứa với mẹ con em cuối năm anh sẽ sửa nhà. Nhà mình không có điều kiện mua nhà mới nên vẫn sống trên khu tập thể cũ của bố anh để lại nhưng năm nay anh kiếm được anh sẽ sửa cho thật đẹp, anh sẽ lát gỗ, sơn sửa lại. Đồ nội thất trong gia đình anh em mình sẽ vào Nhà xinh sắm cho nó xịn. Năm nay anh muốn nhà mình có một bộ salon mới và một chiếc ti vi màn hình phẳng và còn nhiều thứ khác.

    Riêng em, hôm trước anh xem ti vi thấy trong Vincom bán bộ dây chuyền ngọc trai đen rất đẹp, anh sẽ mua tặng em. Còn con trai của bố, con phải uống những loại sữa thơm ngon nhất chứ không phải là loại sữa nội như bây giờ con đang uống

    Con cô em gái, anh trai sẽ mua cho em chiếc máy ảnh kỹ thuật số để em có thể đi chụp ảnh cho đẹp, để em không còn bị thầy mắng là chụp ảnh xấu, để em không phải đi mượn bạn bè máy mỗi lần đi chụp nữa. Từ hồi lập gia đình anh đã ít quan tâm đến em hơn, anh biết em tủi thân lắm

    Và cuối cùng con muốn nói tới bố mẹ, bố đã nghỉ hưu mà con chưa biếu bố được đồng nào từ hồi ra trường và đi làm. Thế mà ông vẫn mua quà và cho bọn con tiền để nuôi thằng ku. Mẹ đã già yếu, chỉ còn 1 năm nữa mẹ nghỉ hưu những lỡ nghe lời con trong nhà có bao nhiêu tiền đem ra chơi chứng khoán hết để bây giờ .....

    Mấy hôm nay trời trở gió, rét lạnh căm căm.... bây giờ con chỉ ước con mua cho bố mẹ những chiếc khăn len, những chiếc áo khoác...(nói đến đây mắt con lại ngấn lệ)... để chúng thay con mang hơi ấm cho bố mẹ ...

  2. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 25, 2001
    Likes Received:
    2
    Kêu giề, tớ còn chưa lấy nổi vợ đây.

    Có vợ trời rét này ôm là sướng rồi, kêu ca nỗi giề
  3. stingers

    stingers Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jul 21, 2005
    Likes Received:
    0
    Rơi cả nước mắt...
  4. PacificAirlines

    PacificAirlines Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 22, 2006
    Likes Received:
    0
    tạm thời ôm đống cổ đang nóng đỏ loè kìa
  5. keto68

    keto68 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 4, 2006
    Likes Received:
    0
    Tu tưởng của bác thế này hèn gì mà VNM giảm giá.

    Nhưng nói chung, tâm trạng của bác cũng là tâm trạng của tất cả mọi người. Em cũng không biết có nên tham gia vào cái thị trường này nữa không, truớc khi lạm vào vốn
  6. ibmt43

    ibmt43 Thành viên mới

    Joined:
    Nov 20, 2006
    Likes Received:
    0
    Bác vẫn còn sướng chán, đầy người đầu tư bằng vốn vay kia kìa, tình hình này thì chỉ có mà phá sản, biết làm thế nào khi người có thể cứu thị trường lúc này chỉ có thể là CP mà thôi nhưng CP mãi vẫn chưa thấy có động thái nào đáng kể
  7. keto68

    keto68 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 4, 2006
    Likes Received:
    0
    Bác hy vọng gì vào cái CP thối nát này cơ chứ

    Nó không nghĩ cho thị trường, cho chúng ta đâu
  8. nobita_ibn

    nobita_ibn Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Oct 17, 2006
    Likes Received:
    0
    ối ông bà, các bác, các cô các chú, ơi con định.....

    nói đến đây thôi . Vì thiếu hiểu biết con đã lao vào như con thiêu thân để rồi k nuôi nổi con em nuôi. Nó đã ra đi, tất cả đã ra đi. ra đi ra đi ......
  9. yeulemco

    yeulemco Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 3, 2007
    Likes Received:
    0
    Bi quan quá, sau cơn mưa trời lại sáng
  10. thanhlove

    thanhlove Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Nov 19, 2003
    Likes Received:
    0
    xin chia se voi bác...đọc mà thấy buồn , ko biết bác nói thật hay đùa nhưng rất cảm động với tình yêu thường gia đình của bác !
    Em cung có thằng bạn thân giờ vay vốn chơi lõm quá mà nó ko làm sao được , ra chẳng được vào chẳng xong....

    Những bác mà chơi đòn bẩy nợ những đợt vừa rồi khả năng cao chắc chắn phá sản đấy

    Chia buồn !

Share This Page