Niềm tin là sức mạnh để vượt qua khó khăn ( phần I )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi SuSuCaRot, 02/11/2014.

9057 người đang online, trong đó có 359 thành viên. 23:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 175495 lượt đọc và 2513 bài trả lời
  1. vietbq87

    vietbq87 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    11.148
    Hôm nay CII làm buồn quá , không nói nên lời .
    Đi ngủ sớm .
  2. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Bạn sẽ đến thành phố nào ở Đức ?
    Bạn đi thăm người nhà hay đi theo đoàn du lịch ?
  3. baotam76

    baotam76 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Đã được thích:
    3.088
    Ôi xời....hum nay giảm mất một line.... mai giảm ba lines..... thứ hai tăng một line(idi...hqc)... vãi
    Hoa_SimSuSuCaRot thích bài này.
  4. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    132.155
    Ôi , FCM của Ssu dư Mua ce 730k ce cuối phiên à ha...bù lại cho những xem khác đỏ lòm...cũng k seo...Mai ai xanh lại.
  5. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Đến lúc bà con nản quá bán hết ra xong thì nó chạy !
    Thử nghĩ lại quá khứ xem có đúng thế không ? ;))
  6. Frank72

    Frank72 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/06/2014
    Đã được thích:
    3.188
    Em đi hội chợ tại ESEN từ ngày 26-29/1. Sau đó sẽ đến Berlin chơi vài ngày cho biết ( vì chưa đến Berlin lần nào hết) trước đây em có qua Đưc, nhưng chỉ đến Frankfurt và Hamburg thôi. Anh đang ở thành phố nào vậy?
  7. Tulacoiphuc pt

    Tulacoiphuc pt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Đã được thích:
    2.711
    Cháu Tu chép tặng Bác H_S mấy câu thay cho lời muốn nói nhé ạ !
    Không đau khổ lấy chi làm chất liệu
    Không lang thang đâu biết gió mưa nhiều
    Không gian nan lấy gì thi vị hóa
    Không lầm than sao thấu ... kiếp con người !!!
  8. Yeuconmeo

    Yeuconmeo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Đã được thích:
    2.502
    Con chuột đang oánh con mèo nhưng mèo quay đi bảo: em iêu, em đánh anh như massage cho anh ý. Vô cùng dễ chịu :))
  9. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Bạn đến ESSEN phải không ? Vì không có thành phố nào là ESEN cả !
    Bạn có ai quen ở Berlin không ? Nếu không, tôi có thể đến để đưa bạn đi thăm những cảnh đẹp tại đó !
    Tôi đã sống ở Berlin từ 1990 đến cuối năm 1994, hiện vẫn có nhiều bạn bè tại đó.
    Bạn có thể PM cho tôi thời gian cụ thể để tôi sắp xếp thời gian, vì lúc đó là gần tết, công việc kinh doanh thực phẩm vào cao điểm trong năm, rất bận rộn !
    Tàu khựa và thành phần chống Cộng cực đoan tại Đức không ít nên tôi không muốn nói nơi tôi sống trên F này, có gì ta trao đổi qua PM nhé !
    Binhminhsedenjapanus thích bài này.
  10. Tulacoiphuc pt

    Tulacoiphuc pt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Đã được thích:
    2.711
    Xin nguyện

    Xin nguyện sống thênh thang đời của gió
    Cuộc xa vời...không giữ một làn hương.
    Thôi trói buộc, ai làm mình đau khổ
    Chẳng tơ vương, thì cách trở ai buồn?

    Xin nguyện sống như con đường lặng lẽ
    Khi chân trời dẫm nát cõi lòng ta
    Vẫn độ lượng, bao dung như tình Mẹ
    Trong âm thầm hy hiến, chẳng kiêu sa.

    Xin nguyện sống như dòng sông trôi chảy
    Nỗi niềm riêng khôn nói được ai cùng
    Bao phiền muộn lo âu và sợ hãi..
    Thả theo dòng...xuôi hết thảy lao lung...

    Đêm trầm mặc soi bóng mình trên vách
    Nghe thị phi gõ cửa mặc nhiên chào.
    Lòng tự nhủ chẳng " quên mình theo khách ".
    Chổ nào vui nơi đó có niềm đau

    Xin nguyện sống một cuộc đời an tịnh
    Giữa muôn ngàn mời gọi của Trần gian
    Và làm bạn với khiêm hoà, nhẫn nhịn
    Biết thở cười...dù lúc dạ xốn xang...

    Xin nhóm lửa thắp ngời đêm tăm tối
    Mời tình thương, Trí Tuệ ngự lòng ta
    Đường Bát Chánh, Bụt ngàn xưa mở lối
    Nguyện bước theo một quyết trở về nhà.
    (T.T.Tuệ)
    [​IMG]
    Binhminhseden, langbam2, Planto2 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này