Niềm tin là sức mạnh để vượt qua khó khăn ( phần I )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi SuSuCaRot, 02/11/2014.

8044 người đang online, trong đó có 330 thành viên. 17:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 175455 lượt đọc và 2513 bài trả lời
  1. japanus

    japanus Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/07/2014
    Đã được thích:
    1.365
    Nghe nói sắp tới cái Ông sói già phố wall gì đó sẽ tới VN, mà tới diễn thuyết thì được, chớ tới VN mà máu me mở TK đánh chứng, thì sẽ giống bác Alan Phan thôi, không thoát được ! hí hí
    Vì sao thế ? vì tôi nghe ông thầy bói phán như rứa, hí hí:)):)):))
  2. lead1868

    lead1868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2009
    Đã được thích:
    955
    Trong câu chuyện mà bác đã edit em thấy bác mới là người có công nhất trong việc cứu chàng thanh niên kia. Bác đã tìm mọi cách để liên lạc với gia đình anh ta bằng tất cả cái tâm của mình. Nhưng sao bác không làm công việc đó từ sau hôm đó? Em tin rằng dù làm công việc gì bác vẫn có cái tâm thiện đó.
  3. vietbq87

    vietbq87 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    11.148
    Lòng ng và niềm tin giờ hắt hiu lắm cụ ạ . Nhân viên y tế tụi em làm quần quật như trâu mà hở ra là bị báo chí chửi , ng nhà chửi , sếp chửi vì không hoà nhã , nụ cười không nở trên môi
  4. langbam2

    langbam2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Đã được thích:
    2.395
    Chắc mấy ông đó chi diễn giả thôi, đánh thật lại toi giống bác Alan Phắn nhỉ
  5. vietbq87

    vietbq87 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    11.148
    vì một số vấn đề về cơ chế , về môi trường , em cảm thấy rm không thích hợp với môi trường nơi đó lắm bác ạ . Em đi để tìm một cơ hội mới, nhưng tạm thời chưa tìm được :) nên lang thang chứng trường :)
  6. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Cảm ơn em đã chia sẻ tâm tư với anh !
    Nhưng như đã nói, nghiệp chưa dứt, duyên còn vương, nợ còn nặng với cõi ta bà này lắm !
    Anh còn ấp ủ dự án trang trại sinh thái ở chân đèo Hải Vân, anh nhận đỡ đầu 7 đứa con tinh thần ở Đà Nẵng ăn học, bà con họ hàng còn nhiều người nghèo lắm!
    Anh đi tu thì giải thoát được mỗi mình anh, còn ai lo kinh tế giúp gia đình và mấy đứa con nuôi ?
    Thôi thì kiếp sau tu vậy, kiếp này cứ sống thiện làm việc thiện mỗi ngày là được rồi !
    Nói việc thiện anh mới nhớ, anh còn là một hướng đạo sinh từ năm 9 tuổi ( sói con ), sinh hoạt đến 1975 thì ngưng vì sau ngày miền nam giải phóng, tổ chức hướng đạo không còn chỗ đứng trong xã hội mới.
    banvobancon, japanus, vietbq875 người khác thích bài này.
  7. vietbq87

    vietbq87 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    11.148
    Tu tại chùa không bằng tu tại Tâm anh nhỉ , Phật tại tâm , Phật do Tâm sinh mà phải không anh Sim :)
  8. japanus

    japanus Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/07/2014
    Đã được thích:
    1.365
    Mà ông thầy bói phán có cơ sở lắm í, ổng kể hôm qua có con mẹ dưới bưng vào bói quẻ, chuyện rằng mụ nằm mơ thấy một con sói già ở đâu xông vào chòi mụ, chưa biết mô tê gì, sẵn trong tay có xô nước sôi và con dao bầu, mụ dùng ngay chiêu Úp bô đại pháp và Yết hầu kinh điển, mụ lột da con sói chưa đầy năm nốt nhạc, thật hết biết. hí hí :)):)):))
  9. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    132.129
    Cả nhà có ai nhìn thấy @chilee đi lạc ở đâu hông nhỉ...
  10. vietbq87

    vietbq87 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    11.148
    @chilee chắc đi chơi với gái rầu. :))

Chia sẻ trang này