Niềm tin là sức mạnh để vượt qua khó khăn ( phần I )

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by SuSuCaRot, Nov 2, 2014.

123 người đang online, trong đó có 49 thành viên. 03:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. ThaoNguyenXanh88

    ThaoNguyenXanh88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 24, 2014
    Likes Received:
    7,885
    Bấm vào chỗ quên mật khẩu và điền Email của mình vào , admin sẽ gửi mật khẩu mới
    Planto, SuSuCaRot, chilee and 3 others like this.
  2. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 27, 2010
    Likes Received:
    23,967
    Bạn của con nữa mới tởm chứ ! :eek:
    Định quơ luôn chíp hôi sao hổng biết nữa ? 8->
    Mọt gông nha cha nội ! :-w

    @banvobancon
  3. banvobancon

    banvobancon Thành viên rất tích cực Not Official

    Joined:
    Nov 7, 2014
    Likes Received:
    159
    bác dịch như này thì chết.e còn mặt mũi nào vào nhà chị susu nữa.
    vietbq87, langbam2, Hoa_Sim and 3 others like this.
  4. Planto

    Planto Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 23, 2014
    Likes Received:
    13,955
    "Nhớ người từng phút, từng giây
    Sao người hờ hững, để đây đau lòng."

    Tại @chilee cứ lang thang ở đâu không chịu về nhà với su su, su su nhớ, su su đau lòng thì cho roi vọt chứ sao :D
  5. langbam2

    langbam2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 1, 2014
    Likes Received:
    2,395
    Thì đi đâu tối ngày, để người ta ngồi đấy nhớ mong thì chả la à. Không lẽ cứ để cho chilee sang ngồi nhà ai thì sang à
  6. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 27, 2010
    Likes Received:
    23,967
    Nói Su Su dịch cho nghe !
    Su Su biết 88 thứ tiếng lận đó !
  7. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 6, 2013
    Likes Received:
    133,477

    Em đứng giữa hai niềm nỗi nhớ
    Sợi tơ hồng sao lại có chừa dây
    Biết không đúng nhưng sao ta vẫn cố
    Để bây giờ chỉ đứt chẳng mong

    Người ta nói em là người hạnh phúc
    Có bao chàng ngơ ngẩn nói lời yêu
    Nhưng đó là điều em chẳng muốn
    Khi em chẳng mạnh mẽ dứt một lời@};-
    SuSuCaRot đã loan bài này
  8. banvobancon

    banvobancon Thành viên rất tích cực Not Official

    Joined:
    Nov 7, 2014
    Likes Received:
    159
    nhiều khi đùa cho vui bác ạ.Nhưng cũng phải nói thật rằng,nếu mình k coi con là 1 người bạn thì sẽ có khoảng cách vô cùng lớn.Nhiều bậc phụ huynh cứ nghĩ là rất hiểu con cái,nhưng thực tế k phải.Có nhiều lúc miình phải hạ thấp xuống bằng với con như 1 người bạn để tâm sự và chia sẻ thì mới có cơ hội hiểu về con bác ạ.Khó lắm nhưng phải làm.
    vietbq87, Hoa_Sim, SuSuCaRot and 3 others like this.
  9. chilee

    chilee Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 25, 2014
    Likes Received:
    22,604
    ^#(^ chilee chỉ ở nhà không ấy chứ, khi nào Susu đi công chiện thì chilee mới chở đi thâu chứX_X:p còn chilee mà đi lang thang thì chỉ có \m/\m/\m/ mà chít ah! :D>:D<:drm1
  10. Planto

    Planto Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 23, 2014
    Likes Received:
    13,955
    cái vụ này là căng rồi à nha...
    Ai bảo trái tim su cứ thích dành cho tất cả mọi người dẫu rằng: Biết không đúng nhưng sao ta vẫn cố / Để bây giờ chỉ đứt chẳng mong

    Lại còn "Khi em chẳng mạnh mẽ dứt một lời"

    Cho nên cần dứt khoát: "Có yêu thì nói rằng yêu. Không yêu thì nói một lời cho xong"

    Cần dứt khoát giống như Trade: Yêu là vào, lỗ là cắt... :D

    Vi_Tha, Hoa_Sim, langbam2 and 2 others like this.

Share This Page