Nỗi buồn chứng khoán và những cảm tử quân đất Việt !!!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by corebanking, Mar 2, 2008.

2098 người đang online, trong đó có 839 thành viên. 16:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. corebanking

    corebanking Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 29, 2008
    Likes Received:
    0
    Ngày: 03/03/2008 lúc 10h 16phút
    Đợt 2: 634.32 ?-28.98 (-4.36%) KLGD: 8,848,550 GTGD: 487.118 tỷ VNĐ
    Nào ta cùng bán ...
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Chịu trách nhiệm nội dung Corebanking
    ***** bố đứa nào chim lợn
  2. sieuthiotc

    sieuthiotc Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 5, 2006
    Likes Received:
    10
    Kết quả P3 chỉ còn -28.06 (-4.23%) ... có tiến bộ

    Vote cho bài của bác 5*
  3. rose4love

    rose4love Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 28, 2007
    Likes Received:
    28
    Nỗi buồn hoa phượng !
  4. ckhaiphong

    ckhaiphong Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 4, 2008
    Likes Received:
    0
    Nhiều giải pháp ''cứu'' thị trường chứng khoán

    Bộ Tài chính vừa kiến nghị Chính phủ tiếp tục cho vay kinh doanh chứng khoán, duy trì việc mua ngoại tệ của nhà đầu tư nước ngoài và cho phép đồng tiền VN lên giá ở mức cần thiết để giảm sức ép mua ngoại tệ, nhằm ''cứu'' thị trường chứng khoán đang rơi vào thời kỳ ảm đạm.

    Theo Bộ Tài chính, sự giảm sút của thị trường chứng khoán trong thời gian qua xuất phát từ nhiều nguyên nhân như sự gia tăng nhanh hàng hóa trên thị trường thông qua việc nhiều công ty phát hành cổ phiếu để tăng vốn; sự suy giảm của thị trường chứng khoán toàn cầu; tâm lý các nhà đầu tư trong nước chưa ổn định; lượng vốn cho thị trường giảm sút khi ngân hàng thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng?

    Do vậy, bên cạnh những giải pháp đã thực hiện như giãn IPO của một số doanh nghiệp lớn; giãn lịch phát hành ra công chúng của các công ty niêm yết, Bộ Tài chính còn kiến nghị Chính phủ chưa đánh thuế thu nhập từ đầu tư chứng khoán trong năm 2008; tiếp tục triển khai cho vay kinh doanh chứng khoán, tránh thắt chặt hơn kênh dẫn vốn này; tiếp tục duy trì việc mua ngoại tệ của nhà đầu tư nước ngoài. Cho phép đồng Việt Nam lên giá ở mức cần thiết để giảm sức ép mua ngoại tệ, giảm sức ép lạm phát; xử lý luồng ngoại tệ vào thông qua việc cho phép thu bằng ngoại tệ cho các đợt IPO đối với nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

    Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng trình Chính phủ đề án cho phép mở chi nhánh, thành lập công ty quản lý quỹ 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam để quản lý luồng vốn huy động từ nước ngoài nhằm thu hút và quản lý tốt hơn luồng vốn này.


    vnexpress mới viết bài này. Đúng là lá cải số 1 Việt Nam
  5. SSILeader

    SSILeader Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jan 24, 2008
    Likes Received:
    0
    bài của bác lẻ ra phải trang nhất báo Tuổi Trẻ mới đáng.

    NB em đề nghị bác gửi bản này đến BBT của atpvietnam nơi có thể cho đăng đàn các bài viết cá nhân.

    1 ý tưởng tuy không mới nhưng rất đáng được 300k-- người đọc và có cảm nhận tốt hơn về TTCK.

    Cảm ơn bác và ACE F319 (+/-)
  6. ChimAnhThep

    ChimAnhThep Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 31, 2007
    Likes Received:
    1
    Bravo!
  7. trungcan84

    trungcan84 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 1, 2006
    Likes Received:
    0
    em cũng như bác nhưng hổng có xiền đi du lịch
    nếu bác đi du lịch mà không mất xiền cho em đi với
  8. corebanking

    corebanking Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 29, 2008
    Likes Received:
    0
    (03/03/2008)
    Một ngày tồi tệ, khi các chỉ số lần lượt đi xuống, và ... xèng cũng đội nón ra đi, mỗi ngày đều đặn 3%-5%, số tiền dành dụm mồ hôi nước mắt ngày càng teo dần đi theo chứng, thở dài đánh cái thượt một cái ... nghĩ chuyện ngày mai phang lô kiếm sống qua ngày ... kết 696 tư thế đẹp để giải đen ...
    Mắt mờ đi khi nhìn cái bảng chứng, chứng rụng lả tả, rải rác, thỉnh thoảng lại thấy vài con kền kền và "chó săn" hẩy mũi đánh hơi nhặt nhạnh tung ra những lệnh "ăn" lót đít, mà sao chúng nó ăn nhiều thế, ăn nữa, ăn mãi ... *** nhiều quá, ăn không hết rồi ... để giành đến ngày mai ăn tiếp nhé các em. Trong số chứng rụng, hầu như toàn những người hoặc khỉ...ỉa ra máu ... lỗ quá nhiều, bị rung cây không chịu nổi đành phải bán ... điều gì xảy ra khi thị trường lên ? Chúng nó sẽ nhả *** vào đầu dân ngu ku đen nhà mình sau khi đã xào xáo và chế biến ( nâng giá, làm hàng ) ... xem ra tuy chúng nó mang tiếng nhưng vẫn được lợi, chỉ còn những kụ phó thường dân nhà mình là ... chết không kịp ngáp vì ... *** mình ỉa ra ..
    Cảm giác tiếc, tiếc sao mình không bán lúc nó lên giá, tiếc sao cái lũ ngu rân nhà mình nó lại đập sàn thế kia, có thị trường nào mà giảm thì đập sàn cả lũ, tăng thì tăng trần cả bọn không nhỉ ? Tiếc cho cái thị trường méo mó vì những "cơn điên" mua mua bán bán, biết bao giờ người ta mới thôi cái trò nhìn bảng điện tử để mua bán nhỉ ?
    Rất nhiều bài báo, rất nhiều quan điểm đuợc tung ra trong lúc bối cảnh thị trường rối ren như ... lông chym hiện nay. Nào là mặt bằng chứng mới ( http://vneconomy.vn/?home=detail&page=category&cat_name=07&id=734064469ccf0d ) nào là hậu tăng giá xăng ( http://www.vir.com.vn/Client/Dautu/dautu.asp?CatID=63&DocID= ) dẫn đến nguy cơ lạm phát, nào là chứng đang hấp dẫn( cái này nghe nói nhiều chả buồn dẫn chứng) ... nhan nhản thông tin vẽ lên một bối cảnh thị trường phải nói như là "tối như cái tiền đồ của chị Dậu vậy"
    - Các chiên gia nói gì: chuyện này còn đang tranh cãi do các quan điểm bình luận về ý kiến của các chiên ra. Có người nói rằng, đấy là một " trò lố của VNI và các chiên ra" khi các bác càng đưa ra ý kiến thì "con ngựa lùi" VNI càng giảm, con ngựa đó bình thường thì nó phi nước ... tiểu vào mồm chiên ra, còn nếu nó "ghét", nó sẵn sàng phi nước đại để các vị họng cứng như gang (miệng nhà quan có gang có thép cơ mà). Người ta còn đồn rằng, ngày ấy, khi mà con ngựa bất kham VNI phi thẳng, các chiên gia ra sức hô hét bảo nó sẽ dừng lại nhưng càng nói nó càng phi nhanh nên đâm ra "thù", "ghét" nên các pác đã dùng "poision" để "thuốc" con ngựa đó (chỉ thị O3, các báo cáo, nhận định ...) chỉ để hù doạ thôi, cho mày biết tay vì dám không nghe lời "ông", bọn "ông" học ở Ha vớt về cơ mà, thèng Mẽo còn phải kiềng nể huống chi là "mày". Ai dè "thuốc" quá liều làm "chú ngựa ô" khấp khểnh thành "con ngựa què" ... dù sao thì nó cũng là "cái duyên cái số"
    - Một luồng ý kiến khác lại gán cho các chiên gia biệt danh "Chuyên gia thời tiết" với những câu nói nổi tiếng và đầy tai tiếng "đây là thời điểm mua vào", cái câu nói này nó cứ ong ỏng mãi từ VNI 900, rồi 850, rồi 700 và đến tận bây giờ vẫn ca bài ca vọng cổ " đây là thời điẻm mua vào". Nói thì nói thế thôi chứ thèng nào mua ráng ăn cám mà chịu nhé, ai bảo ngu, tao chỉ dư đoán thế thôi, trúng thì trúng mà chẳng trúng thì trượt ... dự báo mà, ngu thì chịu, kêu ca làm giề Các bố ý mà phán thì cứ như thánh như tướng, khi nói về thị trường thì cổ họng gân lên nổi lên mấy cục chứ đố bảo các bố ý dám nói "Đây là thời điểm mua vào, tôi đã bỏ ra XYZ đồng để mua" Các bố ý có bỏ tiền ra đâu mà phải suy nghĩ đau đầu, mà biết ruột nó buốt nó đau, nó xót đến như nào. Chỉ nói cho sướng miệng và tỏ ra là mình "có học" một tý thôi mà, cứ làm như không nói thì người ta không biết các bố ý "vô học" không bằng (ngoài ra còn được xèng do bọn nhà báo đểu làm giá dúi dúi vào túi quần nữa chứ, vì họ là chiên ra mà, bgiờ mới thấy cái bằng nước ngoài, cao học, nó quý giá như nào)
    Chính phủ bảo sao: (em không đặt vấn đề chính trị ở đây nhé) Thông thường, mỗi chính sách đều có độ trễ về thời gian, chúng tôi đã có những biện pháp cụ thể, những ý kiến chỉ đạo và phương hướng trong thời gian tới (phải họp cái đã) và đưa chính sách vào thị trường, còn thời gian có hiệu lực ư, từ từ đã, phải để tôi soạn văn bản đàng hoàng, đưa cho anh to chị nhỏ ký cái đã, nhưng lỡ bút "hết mực" không ký được thì tôi phải đi mua chứ, tiền thì làm gì có sẵn, phải bảo anh Tài chánh đưa tiền tôi mua rồi mới ký được ... à, mà cái anh UBChứng khô gì đó ý kiến ý cò cái rì ? Muốn nhanh hả, phải xem "thái độ" của chú thế nào đã, chú cũng chỉ là loại "con sâu cái kiến" thôi, "nhiệt tình" thì anh kíu, không thì cho thằng con của chú ngắc ngoải "thêm chút" cho biết thế nào là "lễ độ" nhé. Yên tâm, kiểu gì chả có cách cứu con của chú, quan trọng là hiện tại anh chưa thích kíu, thế thôi ... Biết bao giờ các "chính sách" của các kụ mới gần được tới dân ku đen nhỉ ?
    Các công ty niêm yết nghĩ gì: Việc tao tao làm, cần đếch gì chúng mày phải nhúng mũi, ý kiến cổ đông ư ? Nói nhiều vào nhé, khi nào "đông cổ" thì hết nói. Văn bản thanh tra đến ư, (xoa xoa tay, khum khum lưng) ây dà, dạ dạ, em xin nghe, dạo này bận quá nên em không để ý. À vâng, vâng đúng rồi, anh thật là cao kiến, ai cũng nghĩ như anh thì hay biết mấy. Anh vất vả quá, ngại quá, thôi vào nhà để em gọi anh em đến cho anh chỉ đạo, à mà ngồi đây không được, nóng thế này ai chịu nổi, anh em mình ra chỗ "mát" hơn nói chuyện cho dễ ... à be be be ( nhầm he he he ) em biết chỗ này rất hay, mời anh qua đây nhé ... Ồ không không sao, anh khách sáo quá ... Dạ dạ, bọn em phát hành cổ phiếu chui là sai rồi ạ, trăm sự nhờ anh ạ, vâng vâng, nào các em, một hai ba zô ... em kia, chăm sóc anh ấy chu đáo nhé, "bố" của anh đấy ...
    - Diễn biến thị trường ra sao: (em xin mượn hình ảnh bài hát Bức hoạ đồng quê ạ, xin lỗi tác giả nhé, không em bị kiện thì bỏ bố)
    Thằng REE teo teo teo, VNI down down down
    Chiên gia luôn mồn thối không đuợc down nữa
    Ngoài kia chim lợn kêu, đang í ới í ới
    Cái mõm luôn miệng húc vào đống phân chuồng ...

    Từ xa xa xa, nghe thoáng thoáng tiếng nói
    Chính sách đang sắp tới hãy chờ hãy chờ
    Thì ra ku CP, đang tính tính tính
    Lạm phát với bong bóng ... chết mịe nó rồi ...

    (Điệp khúc)
    Ôi giơi ôi giới ời, cả ngàn cổ phiếu đang rớt rơi
    ÔI giơi ôi giới ời, ngày ngày chym xơ xác thêm
    Ôi anh em ơi còn gì được thua còn gì là chym
    ngày ngày dập chym rồi bị dập thêm nhịp nhàng hàng đêm ...
    hù hù hù đau

    Đầu tư đau đau đau đau, maket "giã giã giã"
    Càng đáu (đau) ông càng giã cho mày chết mịe
    Làm ăn chăng ra sao, nhưng ông vẫn tiếp lứa mới
    CP ông in ra thì sợ chó gì ...
    (Điệp khúc)
    ....
    Bonus các bác ý kiến này nhé: Trong đầm còn có sen huống chi trong cái đám *** VN Iđếk lại chẳng có một bông hoa ... *** lợn ?
    Thị trường Mỹ thì sao, giá vàng tăng thì sao, giá dầu tăng thì sao, lúc múc CP có bao giờ nghĩ đến thằng Mẽo, vàng và dầu không. Hãy nhớ lại lúc mình mua CP mà đưa ra quyết định cho riêng mình các bác nhé.
    Còn anh em quyết định tử thủ? Giữ hay bán, bán hay giữ, giữ giữ bán bán ... quyết định sáng suốt nhé ...----------------------------------------------------------------------
    Chịu trách nhiệm nội dung Corebanking
    ***** bố đứa nào chim lợn
  9. sieuthiotc

    sieuthiotc Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 5, 2006
    Likes Received:
    10
    ÚP lên cho bà con cùng đọc
  10. zozott

    zozott Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 4, 2007
    Likes Received:
    1
    cũng cho em cùng chia sẻ ! hic em cũng tham như các bác giải ngan cách đây cả tháng giời...tèo nặng quá! rồi để đầu tư dài hạn thôi! em quyết tử đến cùng ....các bác cùng hoàn cảnh ủng hộ em nhé.

Share This Page