Nỗi buồn chứng khoán và những cảm tử quân đất Việt !!!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by corebanking, Mar 2, 2008.

771 người đang online, trong đó có 308 thành viên. 07:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. corebanking

    corebanking Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 29, 2008
    Likes Received:
    0
    Nhà đầu tư bất đắc dĩ chăng
  2. kidnap_12

    kidnap_12 Thành viên mới

    Joined:
    Mar 22, 2005
    Likes Received:
    0
    [- Diễn biến thị trường ra sao: (em xin mượn hình ảnh bài hát Bức hoạ đồng quê ạ, xin lỗi tác giả nhé, không em bị kiện thì bỏ bố)
    Thằng REE teo teo teo, VNI down down down
    Chiên gia luôn mồn thối không đuợc down nữa
    Ngoài kia chim lợn kêu, đang í ới í ới
    Cái mõm luôn miệng húc vào đống phân chuồng ...

    Từ xa xa xa, nghe thoáng thoáng tiếng nói
    Chính sách đang sắp tới hãy chờ hãy chờ
    Thì ra ku CP, đang tính tính tính
    Lạm phát với bong bóng ... chết mịe nó rồi ...

    (Điệp khúc)
    Ôi giơi ôi giới ời, cả ngàn cổ phiếu đang rớt rơi
    ÔI giơi ôi giới ời, ngày ngày chym xơ xác thêm
    Ôi anh em ơi còn gì được thua còn gì là chym
    ngày ngày dập chym rồi bị dập thêm nhịp nhàng hàng đêm ...
    hù hù hù đau

    Đầu tư đau đau đau đau, maket "giã giã giã"
    Càng đáu (đau) ông càng giã cho mày chết mịe
    Làm ăn chăng ra sao, nhưng ông vẫn tiếp lứa mới
    CP ông in ra thì sợ chó gì ...
    (Điệp khúc)


    Bài hát hay thế, rất chân thực và phản ánh đúng tình trạng. Kết phần đỏ nhất
  3. thantai02

    thantai02 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Aug 14, 2005
    Likes Received:
    0
    Cục kưng của FPT đấy , nên ôm hay nên bán thằng này hở các bác ?
  4. mr_hn_codon

    mr_hn_codon Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 8, 2006
    Likes Received:
    0
    Bác viết hay quá, như ngòi bút cuả Nguyễn Công Hoan. Cơ mà mấy thằng Chiên da và Lờ đờ đọc xong nó có hiểu không nhỉ? mấy thằng loạn ngôn ấy có lẽ không hiểu được thâm ý đâu, cứ phải vỗ thẳng vào mẹt nó, may ra mới hiệu quả
  5. corebanking

    corebanking Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 29, 2008
    Likes Received:
    0
    "Bão giá" ở VNI ??
  6. corebanking

    corebanking Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 29, 2008
    Likes Received:
    0
    9h30'' (04/03/2008)
    Đợt 1: 608.05 ?-27.19 (-4.28%) KLGD: 2,461,000 GTGD: 126.556 tỷ VNĐ
    Đợt 2: 606.39 ?-28.85 (-4.54%) KLGD: 5,288,760 GTGD: 276.762 tỷ VNĐ
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Toàn mùi máu ....
  7. yeutim

    yeutim Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 9, 2007
    Likes Received:
    0
    Có còn ai mua nữa đâu mà máu...
  8. corebanking

    corebanking Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 29, 2008
    Likes Received:
    0
    (04/03/2008) Tại mình
    Trưa nay ăn cơm như nhai rơm, thẫn thờ, ngơ ngẩn ... đã dặn mình là quên miẹ nó cái đống giấy lộn ấy đi cho đầu óc thảnh thơi, thế mà đíu nghĩ đíu được.
    Tại mình, tại mình đã ngủ với con gái lão B định đánh bài chuồn, thế mà nó cố ... xin một đêm thôi. Nằm với nhau, nó thủ thỉ: bố em ngày mai có kiến nghị lên BTC và CP rồi, các bác ý là chỗ thân quen nên okie hết, bố em xin một thời gian đập cho nó xuống đã để họ hàng hang hốc nhà em và các bác ý có cơ mua vào, anh cứ yên tâm mà mua cổ đi, trúng to thì nhớ về với em nhé ... nghe mùi mẫn đíu chịu được nhưng chưa vội tin ...
    Tại mình, tại mình léng phéng với con vợ thằng cha G, nó biểu mình thằng cha ấy ngày xưa có bằng cấp gì đâu, chỉ nhờ mấy trò nịnh bợ chính trị và chạy bằng nên mới được đặt vào cái ghế ấy đấy chứ. Mồm mép thì dẻo nhưng chuyên môn là có ra miẹ gì đâu, đã thế "chuyện ấy" thì chưa đi chợ đã hết tiền, khóc ngoài quan ải, chán bỏ miẹ. Con mụ ý cần trai tơ, to cao đen hôi và nhất là kỹ thuật tốt. Mình cũng không đủ đáp ứng nên vái chào thí nó mồi chài: Em đi chị buồn lắm, ngày nào bên em chị cũng thấy thoải mái, hạnh phúc, thôi thì đây là món quà chia tay chị tặng em vậy, nghe nói thằng già nhà chị vừa ra cái quyết định bán ra ngoài thị trường như là 200 nghìn tỷ gì đó, mà cái này tối mật nhé, đêm nằm chị thổi kèn cho nó mãi nó mới phọt ra tin đấy đấy, nó bảo là em lôi hang hốc nhà em ra mà mua, mua mạnh vào, không thì đừng có tiếc nhé, coi như bonus cái trận kèn sáo vừa rồi ( gần quan suớng thật đấy). Mình bán tín bán nghi ...
    Tại mình, câu kéo hàng họ thế nào lại rơi nhầm em gái anh Ba, cao 1m56, mặt xấu 5/10 điểm, bo đì bình thường 6/10, vú to trắng 7/10 (hơi nhão, đầu ty thâm), Bj tốt 8/10 (khá phê) thái độ nhẹ nhàng, niềm nở, không thúc giục. 200k/shot, đã check nay reply lại cho anh em được biết (ý quên, iem cứ tưởng mình đang ở mốc xì chầm com ). Làm việc xong xuôi định lượn thì em ý kéo vào nhẹ nhàng thủ thỉ: anh làm em phê lòi, cảm ơn vì sự đãi ngộ của anh, em bật mí cho anh một bí mật động trời nhé: một tháng nữa, thị trường chứng sẽ lên vù vù, vì sao ? Vì hôm trước em có nghe anh Ba nhà em nói chuyện điện thoại với ai đó đại loại như này: à, cái đó anh thấy rồi, nó ở trên bàn anh đấy, đang định ký thì người nhà cứ xin xỏ mãi, bảo là từ từ cho chúng nó giải ngân xong đã rồi kích lên một thể. À đúng rồi, mình là người đứng đầu, là nô bộc của dân thì phải nghe dân kêu chứ, yên chí, kiểu gì cũng lên, à mà chú cũng tranh thủ tý đi, anh em mình làm không công mãi, ít ra cũng phải hưởng tý lộc trời chứ...
    Lần này thì tin hẳn rồi, thế là về nhà bán xe, đặt nhà phang lô ... ý quên phang cổ ...ặc ặc ( chuyện cách đây đã hơn một tháng )
    ----------------------------
    Câu chuyện của ngày hôm nay, ngồi trước máy tính ngậm ngùi, ngày mai lại phải chia tay với nó để lấy xiền sống qua ngày. ***** miẹ mấy con đàn bà ( bác mod cho em chưởi tí nhé ), nó cay nghiệt đến thế là cùng, đúng là lòng dạ đàn bà làm thâm hiểm khó lường ...
    Chiều nay đi uống nước với người yêu, cảm thấy có lỗi quá. Ngày trước nhiều tiền, đi xe đẹp, gái vè vè xung quanh, mình "bắt" được em nào là "thịt" luôn em ý, chả để ý gì đến người yêu mình cả. Mình có tiền cơ mà, cần quái gì quan tâm đến người khác. Thế mà giờ đây, vào ký túc xá, ngồi uống nước, chén chè đặc hết có 500 đồng, cái kẹo cao su nhai lấy nhai để cho đỡ nhạt miệng hết có 500 đồng cũng không có tiền trả, người yêu trả hộ thấy tủi thân ghê, lúc đấy mới thấy được cảm giác sống của sinh viên sao giản dị và đơn sơ thế, tuy nghèo nhưng chân tình đến vậy...cầm tay em nước mắt rưng rưng: nếu bây giờ anh chẳng còn gì hết, là vô sản, anh thật tình yêu em, muốn cưới em làm vợ, em có đồng ý không ? KHÔNG. Câu trả lời lạnh lùng đến vô cảm
    Tại mình, có người yêu xinh xắn, dịu dàng mà không biết giữ, có tiền mà không biết tiêu, bây giờ chẳng trách ai hết, tại mình
    --------------------------------------------------------------------
    Chịu trách nhiệm nội dung Corebanking
    ***** bố đứa nào chim lợn




    Được corebanking sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 04/03/2008
  9. up_and_down

    up_and_down Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 16, 2006
    Likes Received:
    436
    chết cười quả bài hát
  10. DTCKVN

    DTCKVN Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 3, 2007
    Likes Received:
    0
    Giờ này ai cũng biết thằng bán chủ yếu là các ngân hàng, còn thằng mua là thằng nào nhỉ? không lẽ là các NĐT cá nhân đi mò đáy. Ai mua nhiều thế nhỉ? Bác nào có thông tin hay nhận định gì chia sẻ với anh em tí đi. Đang nghồi ở gầm cầu trốn nợ nên chẳng có thông tin gì cả!

Share This Page