Nỗi buồn chứng khoán và những cảm tử quân đất Việt !!!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by corebanking, Mar 2, 2008.

771 người đang online, trong đó có 308 thành viên. 07:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. corebanking

    corebanking Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 29, 2008
    Likes Received:
    0
    Vầng, có thể nói với bác thế này ạ. Em là thằng chuyên đi cho vay tiền mua cổ phiếu đấy ạ. Ngân hàng khác thì em không biết ợ, chỗ em, mỗi khi cổ phiếu xuống giá 20%, em lại phải cắp đít đi thúc giục khách hàng đắp tiền vào ngay tắp lự ợ, nếu thằng nào chây lỳ quá thì mới rút cổ phiếu ra phang thôi. Nhưng mà để phang được thì thú thực là vô cùng lằng nhằng ( lấy tiền của người ta cơ mà, đâu phải dễ dàng gì đâu). Thế này ợ, em phải thông báo cho khách hàng bằng văn bản hẳn hòi trong vòng 3 tuần, nếu khách hàng nó trốn thì cũng phải lôi nó ra bắt nó ký vào biên bản làm việc ợ, có cả một đội quân đi siết nợ chứ không riêng rì em đâu, nên cái chuyện ngân hàng bán thì có nhưng không nhiều như các bác hoang tưởng đâu ạ.
    Điều đó có nghĩa là gì ạ ? Nghĩa là khi CP xuống giá 20%, loằng xì ngoằng một hồi là em vác CP đi phang lô ... ý lộn phang sàn luôn, thu gốc lãi về, còn thừa thì phải trả lại các bố thế nên thằng nào chẳng sợ, chẳng phải vác tiền đi nộp.
    Hiện tại thì hiện tượng NH em vác CP đi bán là chưa có, chỗ khác thì em không biết nhưng trong cùng một hệ thống nên em đơn phương nghĩ rằng không thể vác cả một đống ra phang luôn được (nó kiện cho chết miẹ) và chỉ có khi này khách hàng chầy bửa quá mới làm như thế thôi.
    Mấy ngày nay toàn nghe tin vịt, mệt vãi chả buồn cải chính, phản bác. Anh em tử tế thì share thông tin thực giúp đỡ, không thì đừng có thất đức thế chứ nhẩy (em thì hiện tại em ghét nhất thằng nào tung tin đồn nhảm để mưu lợi) Chết vinh còn hơn sống nhục mà ...
  2. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 29, 2001
    Likes Received:
    174
    Có bác ngân hàng vào confirm đúng là quý hoá quá, em cũng nghĩ làm đếu gì ngân hàng cạn tàu giáo máng thế. Chẳng qua bọn Quỹ, tự doanh trong nước té nước theo mưa, lợi dụng nhập lệnh nhanh thôi. Gì mà vừa mở cửa ra, đã mấy trăm K ATO bán giá sàn rồi...Đúng là khôn lỏi , khôn ngoan không lại với giời, lúc VNI sập thì mấy bố cty CK kêu là thảm thiết nhất....
  3. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 29, 2001
    Likes Received:
    174
    Bác này cao nhân bên Mocxi sang roài, hê hê!
  4. hoangvinhnguyen

    hoangvinhnguyen Thành viên mới

    Joined:
    Dec 24, 2006
    Likes Received:
    0
    Đang buồn cũng phải cười đau cã ruột với cái bác Corebanking này. Bác quá giỏi.
  5. corebanking

    corebanking Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 29, 2008
    Likes Received:
    0
    Rơi nước mắt vì tiếc của cho bà con, tiếc của cho riêng mình. Tây nó cứ múc đều mà mình thì cứ chạy đều, thế này không khéo cả nhà mình ở đây đi làm thuê cho nó mất. Một kiểu thống trị mới
    Đù má nhà nó, em thề là ngay từ 8h29'' sáng, em đặt lệnh bán giá trần. Em nói điêu ăn *** cho các bác ... thế mà nó đíu khớp mới đau chứ ...
    Nói thế thôi, em biết các bác buồn, em cũng buồn lắm chứ, thôi vào đây ta kể chuyện cười cho nhau nghe, an ủi nhau lúc hoạn lợn ... ý quên hoạn nạn. Đừng nhìn lên bảng nữa mà đau lòng, vào đây em kể cho mà nghe. Câu chuyện cười ngắn nhất quả đất nhé:
    Hai vợ chồng đang say sưa ngủ, tự nhiên con vợ giật thót người hốt hoảng " thôi chít, chồng em nó về". Thằng chồng giật tung chăn, bay người chui tọt vào gầm giường
    Vui không các bác
    ----------------------------------------------------------------
    Chịu trách nhiệm nội dung Corebanking
    ***** bố đứa nào chim lợn
  6. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 29, 2001
    Likes Received:
    174
    Em thật bác rất có khướu mốc xì, em giờ đành ngồi im chờ bọn Quỹ chó chít nó làm siếc... Buôn tài không bằng dài vốn mà.
    Nhìn tài sản bị Tây nó húp rẻ mạt , rơi nước mắt !
  7. corebanking

    corebanking Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 29, 2008
    Likes Received:
    0
    Tin vắn chứng khoán ngày 05/03/2008
    Tin mới nhận:
    - Một loạt các cao ốc cho thuê đang được đặt trong tình trạng căng thẳng, báo động đỏ mức độ nguy hiểm, rất nhiều bà con "chết chứng" đang đòi leo lên với mục đích thoả mãn cơn thèm khát ... bay tự do. Hệ luỵ của tình trạng này là giá đất tăng vọt, nhất là đất ở các khu đô thị như ... Văn Điển, Mai Dịch hay sang trọng hơn nữa là Đài hoá thân hoàn vũ đang trong tình trạng khan hiếm. Dự báo có khoảng 300.000 x 2,5m2 = 700.000 m2 nhu cầu tăng đột biết trong tương lai gần sắp tới.
    - Nghe bà con buôn chứng kháo nhau "miẹ, đằng nào thì cũng chết, tối nay ông đi...giải đen" ====> nhu cầu về nhà nghỉ tăng cao trong thời gian sắp tới, chúng ta nên mua những cổ phiếu dính dáng đến...bất động sản, cho thuê khách sạn, nhà nghỉ (SGH chăng), những con này sẽ tăng kịch trần vào ngày mai. Cổ phiếu dược phẩm cũng là một đích ngắm trong nay mai vì nhu cầu về kẹo cao su tăng cao ... Tuy nhiên, người ta chưa thống kê được hết những tác hại của những diễn biến trên. Nhu cầu về gái tăng nhanh trong khi cung hàng vẫn thế, dự đoán giá cả sẽ tăng nhưng chất lượng không đảm bảo dẫn đến bức xúc, ức chế, không hài lòng, chửi bới linh tinh, chưa kể là nhiều ông "xác định chết" nên không cần "đi ủng" ====> lây lan bệnh tật cho vợ con ( chưa kể con vợ nó đi ngoại tình, rồi ngoại tình của ngoại tình thì hỡi ôi, không khéo mình cũng "dính trấu" chứ không đùa đâu). Nếu CP không có những hành động (chứ không phải biện pháp) cụ thể thì thiên hạ sẽ đại loạn là điều tất yếu. Lúc đấy ngồi mà lo lạm phát nhé ...
    - Trên VTV BANKING vừa chiếu một phóng sự rất thương tâm. Hai vợ chồng nhà nọ nằm dưới chân cầu, mặc chung nhau một chiếc khố nằm đắp chiếu húp chung một bát nước nước phở thừa người ta ăn xong đổ đi, tay run run cho từng xấp từng xấp giấy vào đống lửa đốt cho đỡ lạnh. Khi phóng viên đến hỏi thăm hoàn cảnh, người chồng nhướn mắt nhìn lên rồi cụp xuống đáp một câu gọn lỏn: "chết cổ". Phóng viên thương lắm hỏi, thế sao không nhờ cái ông CP gì đó dang tay ra cứu, người vợ lấy tay ra hiệu thều thào: "tắc cổ"
    - Tin tức từ Corebanking: Ngân hàng vừa mới có quyết định cho vay lại, mọi việc hoạt động lại bình thường. Bản chất của cuộc chạy đua lãi suất hút tiền vừa rồi là sự "đua đòi". Thật sự Ngân hàng có tiền ngân hàng em có đủ tiền để mua tín phiếu, thừa một ít, thề luôn (đóng dấu COREBANKING có bảo hành) và hầu như Ngân hàng nào cũng thế (chỉ hầu như thôi) nhưng tại sao lại xảy ra tình trạng như vậy ? Một một số thằng em NH mới chuyển từ NH nông thôn lên NH đô thị, những thằng này thiếu vốn, vừa mới chuyển đổi nên tên tuổi chưa nổi, lo ngại về lượng tiền không đủ, chúng nó "phá rào" đưa ra mức lãi suất tiết kiệm cao. Những thằng đàn anh ban đầu "không thèm chấp", cứ túc tắc nhưng sau khi thấy nó hút tiền kinh quá, có dấu hiệu lôi kéo khách hàng của mình (rút tiền từ NH này sang NH khác) thế nên "nóng mắt" và bắt đầu...đua. Cái đấy người ta gọi là ... tê liệt cục bộ. Thế thôi, bây giờ thì "tạm ổn" rồi
    Vấn đề còn lại là tâm lý anh em thôi, chúc các bác sáng suốt nhé...-------------------------------------------------------------
    Chịu trách nhiệm nội dung Corebanking
    ***** bố đứa nào chim lợn
  8. corebanking

    corebanking Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 29, 2008
    Likes Received:
    0
    Có ai xem " Bản tin và các chỉ số " trên VTV1 tối nay không, anh Vũ Bằng đi vắng, cho cấp phó mình lên trả lời thay. Em chả nghe thấy gì hết ngoài từ "có thể thế này, có thể thế kia.." có thể, có thể ...Cái míc mà biết hành động thì "có thể" nó đã đã giơ tay tát vào cái mõm cờ hó của nó rồi chứ ngồi đấy mà rung đùi có thể ... trời oai, chết mịa nó hết rồi mới có thể ... đưa đi chôn.

  9. corebanking

    corebanking Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 29, 2008
    Likes Received:
    0
    Chán các bác quá, đọc xong thì cũng phải úp lên hộ em cho anh em giải khuây chứ, cho em có hứng tý chứ, cứ để nó tụt tận gót chân thế làm em cứ phải kéo lên...
    Bác nào có lòng tốt đọc xong úp giùm em nhé, lần sau sẽ không đùa nữa mà nghiêm túc chia sẻ thông tin...
    -------------------------
    Chịu trách nhiệm nội dung Corebanking
    ***** bố đứa nào chim lợn
    Bác nào đọc xong úp lên giùm em cái. Thx.
  10. Nhimxu1982

    Nhimxu1982 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Dec 24, 2006
    Likes Received:
    0
    Giá ngon như bây giờ thì việc *** phải mang ra ngoài bán. Bộ phận đầu tư của các ngân hàng sẽ chọn lọc các mã rồi mua vào luôn

Share This Page