Nỗi buồn hoa phượng - Chia tay nghề buôn chứng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi binhminh46dd, 15/02/2008.

812 người đang online, trong đó có 325 thành viên. 15:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 11528 lượt đọc và 147 bài trả lời
  1. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    3
    đồng chí nhầm rùi, mà theo tớ thấy thì nếu đã bán rồi thì bạn cứ lẳng lặng mà bán thôi, k cần phải lập topic rồi rèm pha anh em trên này đâu, ai ở lại là thế này hay thế kia, kệ họ. Quan điểm của mỗi người 1 khác. bạn cũng biết thị trường là luôn luôn vận động không ngừng, ngưỡng bán của bạn có khi là ngưỡng mua của người khác. hãy lo cho bản thân mình thôi, anh em trên này k cần bạn phải thương họ đâu. GL
  2. stockvn

    stockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Đã được thích:
    1
  3. binhminh46dd

    binhminh46dd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo ai thương ai, thằng này đâu thừa thời gian đi nhắc nhở mọi người... mong muốn duy nhất là cái gì nó sẽ xảy ra thì nó đến nhanh hơn cho tiết kiệm thời gian của dân chứng.
    Ai chạy thì chạy đi cho nó mau sập.... lúc đó ăn nó mới dày
  4. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    3
    Thế thì mai tớ mời ba.n ghé Quán Gánh làm vài túi xách về ăn tạm trước nhé, bánh dày quán gánh là ngon lắm đó
  5. minasola

    minasola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Đã được thích:
    0
    vẫn chưa đi à , vẫn còn lảng vảng hoài thế
    tao khán cho mày đi xe tông xe , đi tàu lật tàu , tắm sông chết đuối , tắm biển chết đuối nốt.năm nay mày thế naò cũng chết
  6. nqsoft

    nqsoft Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Đã được thích:
    0
    Chú Bình Minh thật chẳng biết dùng từ gì để nói. Gây dựng hình ảnh mất bao nhiêu lâu qua các bài phân tích chứng khoán (dù chưa cần biết tốt xấu, kết quả ra sao) giờ lại nói năng bậy bạ như trẻ lên 3 - thật đáng tiếc
  7. binhminh46dd

    binhminh46dd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái danh hão để làm deck giề quan trọng tiền không thành giấy
  8. nqsoft

    nqsoft Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Đã được thích:
    0
    Chú thật vớ vẩn, chẳng phải chú lập nhóm để kiếm ăn bằng tư vấn đó sao. Cái đó là danh hay là tiền. Chú đúng là trẻ người non dạ
  9. stockvn

    stockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Đã được thích:
    1
    binmin bị hack nick đấy
  10. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    3
    Tiền là giấy, đừng để bản thân quá phụ thuộc vào đồng tiền, cũng nói luôn với bạn 1 điều
    Tiền - mua được nhà nhưng không mua được mái ấm
    Tiền - mua được địa vị nhưng không mua đc sự kính trọng
    Tiền - mua được thuốc - nhưng không mua đc sức khoẻ
    Tiền - mua đc máu nhưng không mua đc sự sống
    Tiền - mua đc ******** nhưng không mua đc tình yêu
    Tiền - mua được học vị nhưng không mua được kiến thức

    Tiền, hãy để đồng tiền phục vụ cuộc sống của ta tốt đẹp hơn chứ đừng chạy theo đồng tiền

Chia sẻ trang này