Nỗi buồn hoa phượng - Chia tay nghề buôn chứng

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by binhminh46dd, Feb 15, 2008.

137 người đang online, trong đó có 55 thành viên. 02:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. baodainhanvn

    baodainhanvn Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 6, 2007
    Likes Received:
    0

    Chính xác quá. Chỉ thương các bác nào vào muộn, chơi bằng thịt thì đau lắm. TZ chơi bằng lãi của 2006 nên chẳng ngán là đúng roài.
    EM thì đợt vừa rồi lỗ tý rồi, nhưng chỉ mat lãi của tháng 11 và của đợt cuối tháng 10 tý ty thôi. Đợt vừa rồi kiếm lại tý cháo rồi. TT này chỉ mong kiếp chút cháo cho các cháu ở nhà thôi. Bác nào mới vào thì nghỉ là đúng rồi. Nghỉ cho an toàn vậy!!!
  2. binhminh46dd

    binhminh46dd Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 9, 2007
    Likes Received:
    0
    Tư vấn cho người khác chạy cũng là một nghề cao quý... giờ này nhiều người chưa chạy vẫn còn kịp chán... chửi thoải mái đi nhưng rơi về 600 điểm sợ rằng mơ chạy được lúc này còn xa vời lắm
  3. easternlight

    easternlight Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 7, 2006
    Likes Received:
    0
    chú bình minh vẫn còn chưa đi àh? có cần anh em phải làm bài tống biệt hành để tiễn chú đi ko?
  4. binhminh46dd

    binhminh46dd Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 9, 2007
    Likes Received:
    0
    Các chú đang ôm cổ giờ này đang lồng lộn lên
    bên ttvnol này còn đỡ bên VST giờ này chú nào cũng như con thú dữ... lời nói khó nghe nhưng cái bụng thằng này thật nắm
  5. moccaophong

    moccaophong Thành viên mới

    Joined:
    Jan 22, 2008
    Likes Received:
    0
    Các bác đừng có quẫn quá mà khiêu khích chửi lộn lẫn nhau. Cứ cho cả vào tủ rồi đi ngủ, ăn đu đủ. Em nhờ hồi năm 2006 khi thị trường phi thân lên 600, có bác gì nhà ở phố gì được báo chí tung hô ầm ĩ vì mua REE, SAM từ hồi 2002, kẹp nặng đến nỗi ngất đi đến 2006 mới tỉnh dậy mở tủ đem đi bán kiếm được mấy tỉ. Ai cũng khen là chì có biết đâu là ngất mới tỉnh dậy. Ôi, em ngất đây.
  6. IMLEDUCTHUY

    IMLEDUCTHUY Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Sep 20, 2007
    Likes Received:
    0
    Khà...khà...trước đến giờ cứ tưởng chú này có bản lãnh lắm. Có cả web này nọ, phân tích lung tung xoẹ, rao bán cả mấy cục sản phẩm của mình, nhiều lần bị chởi vẫn ko mất bình tõm....ko ngờ hôm nay lại phải dùng đến võ của Toạc....âu cũng là một kiếp chơi chứng. Thoai, xuống tàu thì lặn đi chờ múc lại rồi PR cũng đc mờ, sao phải loa loa...TT xấu thì đúng roài, giảm điểm ko sai, sau khi VCB lên sàn thì đừng nói 7xx, 5xx cũng có thể đấy, nhưng đừng có động vào nỗi đau của các nhà đầu tư kẻo bị úp sọt...các chú lại lộ địa chỉ roài, ko khéo gặp hoạ vì cái topic này đấy!
  7. binhminh46dd

    binhminh46dd Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 9, 2007
    Likes Received:
    0
    Chúc mừng bác, tiền của bác là tiền thật còn tiền của nhiều người là tiền đi vay mượn... cầm đất cầm nhà...sắp tới tụi nó đánh vào cầm cố BĐS thì phải bán sàn mà trả nợ ngân hàng...sợ lúc đó éo bán được thì toi
  8. warmheart18

    warmheart18 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 3, 2007
    Likes Received:
    290
    Bác Thuy nhắc nhở như vậy là đúng. Bác BM nên rút kinh nghiệm. Nếu đã bán rồi và muốn cảnh báo aec trên này thì chỉ cần post 1 lần là đủ. Phận ai, người đấy lo, ko cần bác khóc thuê như vậy đâu.
    CK-DR hôm kia cũng đã có đội đặt hàng lùng tìm rồi đấy. Bác và Mạc-tin hãy cẩn thận.
  9. binhminh46dd

    binhminh46dd Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 9, 2007
    Likes Received:
    0
    Các bác tha cho... hu hu.. em chỉ nói sự thật
  10. binhminh46dd

    binhminh46dd Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 9, 2007
    Likes Received:
    0
    Hic em vừa nghe bà chị hàng xóm alo.. khóc rưng rức ... bà này sắp phải lo tiền trả tiền mấy cái BĐS cầm cố để hoàn thành cái 03 của chứng khoán mà bọn Ngân Hàng đốn mạt nó nghĩ ra.
    Em đành khuyên bà bán sàn ngày thứ hai để lo trả nợ không tụi ngân hàng nó xơi tái mấy miếng BĐS thì khổ

Share This Page