Nối tiếp câu chuyện vỡ nợ chứng khoán đi cướp vé số …

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngducdung, 16/04/2026 lúc 16:42.

866 người đang online, trong đó có 346 thành viên. 23:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 1):
  2. o0tocdo0o
Chủ đề này đã có 306 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. ngducdung

    ngducdung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Đã được thích:
    3.194
    Chuyện thật 0%, gà em copy, gỡ gạc lại tí thể diện cho chứng sĩ, đọc vui vẻ cho đỡ sầu thôi ạ :(:(:(

    ——-

    Em học IT, nghiệt duyên thế nào va phải mối quan hệ Friend with Bún chả với một chị nghiên cứu sinh ngành kinh tế chiến lược bên Anh. Nghe qua cái profile đã thấy khét mùi tài chính rồi phải không ạ :)

    Lần đầu bọn em HS, chị ấy bắt em phải đọc qua cơ sở kinh tế, kinh tế vi - vĩ mô, kinh tế lượng… v.v. để lúc HS thì rên bằng giáo trình kinh tế.

    Em thấy hơi dị dị, nhưng vì điều đó khiến bà ấy vui nên em cũng đồng ý. Suốt mấy tuần đó, nhờ sự chỉ dẫn tận tình của bà chị và cường độ tập thể dục thường xuyên nên em đã nhanh chóng nắm bắt được nền tảng cơ bản của kinh tế học.

    Có thể rên ra được mô hình kinh tế thị trường tự do, rên theo trường phái của Keynes, trường phái Chicago, trường phái Áo, chủ nghĩa trọng nông, trọng thương, hành vi, thể chế… v.v.

    Có khi 2 đứa vừa HS, chị vừa dạy mình về chứng khoán: T+2, 3, 4 là gì? Khi nào thì bull, khi nào thì bear, cách bắt đáy, bán đỉnh, tầm nào thì margin được, cách đọc chỉ số EPS, P/E, CPI, PPP; phân tích bối cảnh kinh tế để dự đoán thị trường tương lai… v.v.

    Cuộc vui nào cũng chóng tàn, giờ chị về bên Anh tiếp tục học, còn em thì chuyển qua làm cho công ty chứng khoán và có nguồn thu nhập đáng mơ ước. Đúng là gần mực thì đen, gần dân tài chính thì đời mình sang trang :eek:

Chia sẻ trang này