Nóng trong ngày ..., tập II

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi hoatimbanglang, 04/02/2012.

7207 người đang online, trong đó có 983 thành viên. 09:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 36603 lượt đọc và 1059 bài trả lời
  1. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Nhà nghỉ Hà thành “hốt bạc” dịp Valentine


    14/02/2012 8:32
    Không biết có phải vì quá thiếu các điểm vui chơi, hẹn hò hay không mà nhiều bạn trẻ đã chọn nhà nghỉ, khách sạn làm chốn dừng chân cho đêm Valentine. Nhiều nhà nghỉ ở Hà Nội đã kín chỗ, thậm chí có nơi đã tăng giá gấp đôi, gấp 3 nhưng lượng phòng trống chỉ đếm trên đầu ngón tay…
    Tăng giá gấp đôi, gấp ba vẫn hết phòng
    Vợ chồng anh chị ở miền Nam ra chơi nhưng nhà chật quá vợ chồng tôi đành phải để anh chị nghỉ tạm tại một nhà nghỉ ở khu vực Linh Đàm. Cô nhân viên nhà nghỉ niềm nở đón khách và giới thiệu ngay: nghỉ qua đêm 250.000 đồng/phòng, còn nếu anh chị nghỉ theo giờ thì 60.000 đồng/giờ. Chưa kịp trả lời, cô này đã nhanh nhảu nói thêm: “May mà anh chị thuê phòng hôm nay đấy, chứ mai đúng ngày Valentine thì không những không có giá này mà cũng chẳng còn phòng thuê đâu. Khách quen của nhà nghỉ đã đặt kín chỗ nghỉ đêm mai rồi”.
    Tự thắc mắc về điều cô nhân viên nhà nghỉ nói, tôi thử dạo qua một số nhà nghỉ khác tìm hiểu mới giật mình thật. Đúng là nhà nghỉ cho đêm 14.2 đã kín chỗ và dự kiến giá sẽ tăng cao.
    [​IMG]
    Nhà nghỉ dự kiến tăng giá gấp đôi, gấp ba so với ngày thường nhưng vẫn kín phòng - Ảnh: Lê Thảo

    Cụ thể, tại nhà nghỉ Anh Đức ở phố Hoàng Minh Giám, giá ngày thường nếu nghỉ qua đêm là 180.000 đồng/phòng, còn thuê theo giờ thì 80.000 đồng/2 giờ đầu. Tuy nhiên, lượng khách đặt trước tại nhà nghỉ đêm Valentine đã khá đông, dự kiến đêm 14.2 nhà nghỉ sẽ tăng giá lên mức 300.000 – 400.000 đồng/phòng/đêm.
    Với mức giá tương tự, nhà nghỉ Sơn Hà trên phố Trần Duy Hưng, mặc dù chỉ có 8 phòng nhưng toàn khách quen đã đặt chỗ trước để nghỉ đêm 14.2. Nhà nghỉ Thanh Bình ở phố Đỗ Đức Dục có tới 18 phòng nhưng đến hôm nay chỉ còn 2 phòng trống. Nhà nghỉ này dự kiến cũng sẽ tăng gấp đôi, gấp ba lần giá ngày thường trong đêm Valentine bởi nhu cầu tăng mạnh, trong khi số lượng phòng có hạn.
    Một số nhà nghỉ mác “bình dân” trên phố Trương Định nhưng giá lại khá cao, chủ yếu chỉ nhận thuê theo giờ, nếu là khách quen mới cho thuê qua đêm. Giá nhà nghỉ phổ biến ở khu vực này từ 80.000 – 120.000 đồng/2 giờ/phòng. Thắc mắc sao không cho thuê qua đêm, một nhân viên nhà nghỉ Q.M cho biết: “Năm nào ngày Valentine nhà nghỉ của chị cũng rất đông khách đặt, em thông cảm, nếu muốn thuê qua đêm thì vui lòng thuê từ 12 giờ đến sáng, giá chốt là 300.000 đồng/phòng (giá ngày thường là 140.000 đồng/phòng – PV) và phải đặt 50% tiền trước để khẳng định em chắc chắn thuê”.
    Vì sao nhà nghỉ tăng giá vẫn “cháy” phòng?
    Theo tìm hiểu của PV, đối tượng thuê nhà nghỉ chủ yếu trong đêm Valentine chủ yếu là giới trẻ, nhất là sinh viên.
    Khi hỏi Hoàng Nam, sinh viên năm thứ 3 một trường đại học ở Hà Nội về kế hoạch cho ngày lễ Tình nhân năm nay, tôi không khỏi giật mình trước sự trả lời quá thản nhiên: Em đã chuẩn bị hoa và sô cô la tặng người yêu, em sẽ đón cô ấy đi ăn tối, xem phim… xong chắc cũng muộn không thể về ký túc xá được nên em đã đặt trước một phòng ở nhà nghỉ để cả hai có thể tránh rét qua đêm.
    Trước kế hoạch đêm Tình nhân quá rõ ràng của cậu sinh viên đó, tôi mới hiểu vì sao nhà nghỉ được dịp “hốt bạc”. Thế nhưng, việc “cháy” nhà nghỉ trong dịp ngày Lễ này cho thấy, hồi chuông cảnh báo cho lối sống quá dễ dãi, quá “thoáng” và suy nghĩ quá “nông” của giới trẻ hiện nay. Có lẽ vì thế mà thường sau những ngày lễ đặc biệt này, số nữ thanh niên phải tìm đến bệnh viện để giải quyết những "khối tình" đang ngày một gia tăng.
    Ngày lễ Tình nhân không phải là ngày lễ truyền thống của Việt Nam, thế nhưng nó đã được nhiều người, nhất là giới trẻ hưởng ứng nhiệt tình trong khoảng 10 năm trở lại đây. Rất nhiều bạn trẻ coi ngày Valentine với đúng nghĩa là ngày của tình yêu là ở bên người mình yêu và trao cho nhau những lời yêu thương nồng nàn, chân thành nhất cùng với những món quà tượng trưng cho tình yêu như hoa hồng, sô cô la. Thế nhưng, lại có số đông giới trẻ lại chọn nhà nghỉ, khách sạn làm nơi để tâm sự, để thể hiện tình yêu hết mình. Bạn trẻ nên suy nghĩ thật kỹ, có nên chọn nhà nghỉ làm nơi để thăng hoa cảm xúc vào ngày này?!
    Theo Lao Động




    Dạo quanh F319 tối nay cũng vắng hoe , nhiều chủ đề không có khách !
    Lại thi nhau đi cho biết nhà nghỉ chăng ? :-??

    :-":-":-":-":-"

    :p:p:p:p:p
  2. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    1 người đang vào chủ đề này, trong đó có 1 thành viên: Hoa_Sim

    :-":-":-":-":-"
  3. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967

    Giáo sư Ngô Bảo Châu nhận Bắc đẩu Bội tinh


    TTO - Từ Chicago (Mỹ), trao đổi qua điện thoại với chúng tôi lúc 8 giờ sáng (tức 9 giờ tối giờ Hà Nội) ngày 8-2, giáo sư Ngô Bảo Châu xác nhận Tổng thống Pháp Sarkozy đã ký sắc lệnh phong tặng ông Huân chương Bắc đẩu Bội tinh từ tháng 4-2011.
    >> Giáo sư Ngô Bảo Châu: Bạn trẻ vẫn đầy niềm tin tương lai

    [​IMG]
    GS Ngô Bảo Châu và Giáo sư Villani với Tổng thống Pháp Sarkozy. Ảnh: Hoàng hồng Minh Giáo sư Ngô Bảo Châu cho biết: “Mùa hè 2011, khi đang làm việc tại Việt Nam, tôi muốn việc trao huy chương diễn ra tại Đại sứ quán Pháp ở Hà Nội nhưng do một trục trặc nào đó từ phía Pháp nên sự kiện này dời lại đến hôm 27-1-2012 và diễn ra tại điện Élysée. Cả tôi và bạn đồng nghiệp và cũng là người được nhận giải Fields cùng năm 2010 với tôi, giáo sư Cédric Villani đều được đích thân Tổng thống Pháp Sarkozy tặng Bắc đẩu Bội tinh hôm đó”.
    Theo từ điển mở Wikipedia, Bắc đẩu Bội tinh là huân chương cao quý nhất của nhà nước Pháp được Napoléon Bonaparte lập ra ngày từ năm 1802 để tặng thưởng cho những cá nhân hoặc tổ chức (cả dân sự và quân sự) có đóng góp đặc biệt cho nước Pháp.
    Không chỉ là danh hiệu dành riêng cho người Pháp, Bắc đẩu Bội tinh còn được trao tặng cho những người nước ngoài, thường là các nguyên thủ quốc gia, các thành viên quốc hội, các đại sứ và bất cứ người nước ngoài nào có công trạng lớn đối với nước Pháp.
    Được biết, trước Ngô Bảo Châu cũng đã có nhiều người Việt được trao huân chương này.
    ĐĂNG NGỌC
  4. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967


    COOKING WORMS IN HANOI VIETNAM RECIPE

    Món giun nấu ở Hà Nội - Việt Nam !

    Tin cực nóng ! Giun là đặc sản ở Hà Nội ! Tây khiếp hồn ! ^:)^

    Món này ngon không @hoatimbanglang ?

    Nhưng nấu , rán kiểu này còn chưa chịu chơi như dân Nam bộ ăn đuông sống !

    Con rươi này mà ăn sống mới ngon !

    :-ss:-ss:-ss:-ss:-ss:-ss
  5. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Cần biết để đề phòng :

    Người nước ngoài về miền Tây lừa đảo


    15/02/2012 3:02
    Ngày 14.2, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), ******* tỉnh Tiền Giang cho biết, đã ra quyết định tạm giữ Ahmadi Rasoul (SN 1994, quốc tịch Iran), để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; hai vị khách cùng đi bị tạm giữ giấy tờ và cho về TP.HCM.
    Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 12.2, Ahmadi Rasoul điều khiển ô tô Innova, biển số 52F-4450, chở cặp vợ chồng người nước ngoài và 2 con gái khoảng 4 tuổi ghé vào tiệm tạp hóa của chị Nguyễn Thị Kim Liên (ấp Hưng Quới, xã Hưng Thạnh, H.Tân Phước, Tiền Giang) mua 3 hộp cháo ăn liền, 3 cục xà bông Lifebuoy và một lốc sữa Milo, tổng cộng là 60.000 đồng. Người đàn ông ngoại quốc bước xuống xe đưa tờ giấy bạc 500.000 đồng và chị Liên đã thối lại 440.000 đồng. Tuy nhiên, sau khi đếm lại tiền, người đàn ông ngoại quốc ra dấu cho rằng đó không phải là tiền… Việt Nam và yêu cầu chị Liên đưa xấp tiền đang cầm trên tay gần 3 triệu đồng để ông ta tự lựa chọn.
    Khi ông ta trả lại xấp tiền và cùng người phụ nữ lên xe đi, chị Liên kiểm tra lại thì phát hiện bị mất 1 triệu đồng. Biết bị lừa, anh Nguyễn Ngọc Hiệp (chồng chị Liên) dùng xe máy đuổi theo đồng thời điện thoại báo cho ******* xã Hưng Thạnh và Phú Mỹ biết. Khi chạy đến đoạn đường đang thi công tại cầu Vàm Chợ, thuộc tỉnh lộ 865 (gần UBND xã Phú Mỹ) thì chiếc ô tô bị lún. Bị anh Hiệp đuổi theo kịp, người đàn ông ngoại quốc đành trả lại 1 triệu đồng và bị anh Hiệp yêu cầu vào trụ sở ******* giải quyết. Trong lúc chờ lập biên bản, tài xế bất ngờ lên xe nổ máy phóng đi với tốc độ nhanh nên va chạm với một chiếc xe xúc đất đang thi công trên đường và bị bắt giữ.
    Tại cơ quan *******, hai vợ chồng người nước ngoài xuất trình 2 bằng lái xe mang tên Ahmadi Hossein (SN 1977) và Rezaeiniko Afsaneh (SN 1979). Họ cho biết đã thuê chiếc ô tô nói trên tại TP.HCM với giá 70 USD/ngày (trong 1 tuần) kể từ 31.1, nhưng đến nay vẫn chưa trả xe cho bên cho thuê. Vụ việc đang được cơ quan ******* tiếp tục điều tra làm rõ.
    Hoàng Phương
  6. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142

    Clip không mở được. Nhưng có lẽ đây là con Sán sùng (giun biển). Nếu đúng vậy thì đó là đặc sản đó bác, nó có nhiều ở vùng biển Quảng Ninh. Nếu bác không sợ hôm nào thử nghen?:)>-
  7. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
  8. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Con rươi ! Nó còn đang bò nhung nhúc kia mà !
    Nhưng Tây thì cứ gọi là giun thôi ! Worms ! :))
    Tôi mới ăn món giả rươi thôi ! ( trứng gà , mắm cái, thịt bò , vỏ quýt , đánh đều rồi chưng cách thủy , ăn với rau sống ngon tuyệt ! )
    Vẫn nghe danh mắm rươi ngon lắm nhưng chưa có dịp ăn !
    Mắm bồ hóc ( prohok ) của Campuchia , pà đẹt của Lào mà ăn được thì mắm gì cũng ăn được hết !
    BL ăn rươi sống chưa ? Nghe nói bổ lắm ? ;))
  9. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142

    Rươu thì BL ăn rồi, chả rươu và nộm rươu :-ss. Không biết ăn thì ngon, biết thì hơi sợ [-X.
    Sán sùng cũng ăn rồi, hôm đi Hạ Long, họ nấu với lá lốt ăn khai vị thay súp, nhưng khiếp lắm^:)^.

    Nói chung những món này thì ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  10. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Chính xác là con rươi chứ không phải là rươu !
    Còn sá sùng ( không có n ) thì người ta hay dùng nấu phở . Tôi từng nướng sá sùng khô , ngon không kém gì mực , mỗi tội lắm cát .
    Có một số tài liệu nói là hiện nay người ta dùng giun quế nuôi bằng phân bò tươi để nấu nước dùng cho phở !
    Điều này là bí mật nghề nghiệp , hỏi họ không nói đâu . Nhưng chắc chắn là phở Hà Nội có dùng giun quế ! [:p]
    Để tôi tìm tư liệu nhé !

    :)>-

Chia sẻ trang này