Nóng trong ngày ..., tập II

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi hoatimbanglang, 04/02/2012.

3362 người đang online, trong đó có 102 thành viên. 01:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 36583 lượt đọc và 1059 bài trả lời
  1. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    Anh ạ .[};-
  2. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/...que-bi-“cam-cua”-tai-cac-truong-Bac-Kinh.html

    Thứ Tư, 15/02/2012, 20:51 (GMT+7) Đậu que bị “cấm cửa” tại các trường Bắc Kinh



    TTO - Giới chức y tế Bắc Kinh (Trung Quốc) vừa ra thông báo cấm tất cả các trường học trong thành phố phục vụ bữa ăn có đậu que cho học sinh nhằm ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm.



    [​IMG]
    Giới chức y tế Bắc Kinh đã quyết định "cấm cửa" đậu que tại các trường học để ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm - Ảnh: foodnut.com
    Tờ Beijing Morning Post ra ngày 15-2 cho biết lệnh cấm áp dụng cho tất cả căngtin tại các trường học ở Bắc Kinh, gồm cả trường đại học, trung học và tiểu học.
    Trong buổi làm việc với hơn 100 hiệu trưởng của các trường ngày 14-2, Sở Y tế thành phố Bắc Kinh cho biết lý do trong các vụ ngộ độc thực phẩm tại các trường học ở thành phố thời gian qua, phần lớn do đậu que không được nấu chín, khiến hàng trăm học sinh bị ngộ độc và ốm.
    Cũng theo sở này, các hiệu trưởng sẽ là “người chịu trách nhiệm trước tiên” nếu xảy ra các sự cố liên quan đến an toàn thực phẩm.
    Ngoài ra, học sinh và người giám hộ của các em sẽ được mời kiểm tra và giám sát các căng tin trường học. Các quầy thức ăn nhanh ở trường cũng sẽ được giám sát an toàn thực phẩm.
    MINH ANH


    Người Trung Quốc sợ hàng Trung Quốc !
    Mà sao ta vẫn cứ ăn càng ?
    Đừng ham rẻ có ngày đi tuốt !
    Ta toi đời cho chúng giàu sang !


    [-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X
  3. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://tuoitre.vn/Kinh-te/Nhip-cau-...-lo-thuc-pham-cao-cap-khong-ro-nguon-goc.html
    Tiêu hủy lô thực phẩm cao cấp không rõ nguồn gốc


    * Phát hiện cơ sở làm rượu ngoại giả
    TT - Ngày 11-1, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm và các cơ quan liên quan đã tổ chức tiêu hủy khoảng 500kg thực phẩm cao cấp gồm trứng cá, sụn gà, gan ngỗng, rong biển tươi, củ cải Nhật... được xé lẻ vận chuyển từ Trung Quốc vào VN qua biên giới tỉnh Lạng Sơn.
    Số hàng này do đội 3 Cục Cảnh sát môi trường và Đội quản lý thị trường số 15 thu giữ hôm 10-1, sau khi phát hiện hàng không rõ nguồn gốc tại nhiều nhà hàng, khách sạn lớn ở Hà Nội.
    Chủ hàng là Đoàn Tiến Sỹ (27 tuổi, trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) khai nhận số hàng hóa trên đều không có giấy tờ, được nhập khẩu từ Trung Quốc qua các đường tiểu ngạch. Sau khi đưa về Hà Nội, số hàng hóa này sẽ được bán cho các nhà hàng, khách sạn tại Hà Nội vì đây là những loại thực phẩm cao cấp, chế biến các món ăn đắt tiền.
    * ******* TP Biên Hòa (Đồng Nai) vừa bắt tạm giam Vũ Đức Tuấn (33 tuổi, ngụ thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) và Trần Thị Kim Anh (29 tuổi, ngụ tại khu phố 8A, P.Tân Biên, TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi buôn bán, sản xuất rượu ngoại giả.
    Trước đó, Tuấn và Kim Anh đã bị bắt quả tang khi đang sản xuất rượu ngoại giả tại số nhà 133B/4, khu phố 10, P.Tân Biên. Tại hiện trường, ******* thu giữ nhiều chai rượu ngoại giả, 800 tem rượu nhập khẩu giả, 240 tem nhãn rượu ngoại giả.
    M.QUANG - L.ANH - H.MI - CÔNG THÀNH


    =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
  4. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://tuoitre.vn/Kinh-te/477476/Xuat-khau-ca-tra-sang-chau-My-tang-manh.html
    Thứ Ba, 14/02/2012, 02:42 (GMT+7) Xuất khẩu cá tra sang châu Mỹ tăng mạnh


    TT - Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản VN (VASEP), xuất khẩu cá tra trong tháng 1-2012 sang một số thị trường châu Mỹ tăng trưởng mạnh. Cụ thể trong nửa đầu tháng 1, xuất khẩu cá tra sang Brazil đạt 4,2 triệu USD, xuất khẩu sang Colombia đạt 4,15 triệu USD, tăng lần lượt 187,7% và 139% so với cùng kỳ 2011.
    Ngoài ra, xuất khẩu cá tra sang Mexico cũng tăng trưởng tới 92%, đạt trên 10 triệu USD và xuất khẩu sang Mỹ tăng 37,5% (đạt trên 13,7 triệu USD).
    Theo VASEP, tháng 1-2012 xuất khẩu cá tra đạt 160 triệu USD, tăng gần 16%.
    TRẦN MẠNH
  5. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120213/dan-trung-quoc-so-do-uong-tang-luc-red-bull.aspx

    Dân Trung Quốc "sợ" Red Bull


    13/02/2012 14:17
    (TNO) Nhiều chuỗi siêu thị khắp Trung Quốc đã cho dừng bán các sản phẩm của Red Bull do dư luận lo ngại loại đồ uống tăng lực này có thể chứa chất phụ gia bị cấm, cho dù nhà sản xuất Red Bull khẳng định sản phẩm của họ an toàn, theo China Daily ngày 13.2.

    >> Sở Y tế TP.HCM kiểm tra sản phẩm Red Bull

    >> Red Bull tại VN có chất ma túy không?

    Sự việc này bắt nguồn từ các bài báo trong nước cho biết tại thành phố Cáp Nhĩ Tân (tỉnh Hắc Long Giang), người ta phát hiện một số thành phần trong loại đồ uống trên chưa được đăng ký với cơ quan quản lý dược phẩm nhà nước và không được cho phép có trong sản phẩm thức uống chứa vitamin.
    "Chúng tôi đã lấy tất cả các sản phẩm đồ uống của Red Bull xuống khỏi kệ từ hôm 11.2 do dư luận lo ngại về độ an toàn, mặc dù báo chí cũng đã đăng tải các kết luận nhưng vẫn mang tính trái chiều", một quản lý cửa hàng ở một shop có tên là City Shop, nằm ở quận Hoàng Phố, Thượng Hải cho biết.
    [​IMG]
    Nước tăng lực hình 2 con bò húc nhau đang bị lấy xuống khỏi nhiều kệ hàng của siêu thị ở khắp Trung Quốc - Ảnh: China Daily
    Người quản lý này nói cửa hàng của ông sẽ quyết định trả lại mặt hàng này cho nhà cung cấp hoặc bày bán bình thường trở lại sau khi cơ quan chức năng khẳng định các sản phẩm của Red Bull là an toàn.
    Một nhân viên của phòng dịch vụ khách hàng một shop thuộc hệ thống siêu thị Carrefour ở tỉnh Hồ Nam, cho hay cửa hàng của chị cũng đã cho tạm dừng bán sản phẩm của Red Bull.
    Bên cạnh đó, nhiều cửa hàng lớn ở Quảng Châu và Bắc Kinh cũng nói họ đã tạm ngừng bán loại đồ uống mang hình hai con bò đỏ húc nhau.
    Hôm 11.2, trên website chính thức của Red Bull đã đăng tải một thông cáo nói rõ, tất cả các sản phẩm đồ uống của họ đều an toàn và được sản xuất theo tiêu chuẩn và luật quy định của Trung Quốc.

    Công ty này cũng cho đăng một thông báo của Trung tâm thanh tra chất lượng thực phẩm nhà nước. Thông báo này viết: "Các đợt kiểm tra mẫu sản phẩm đột xuất hay định kỳ trong thời gian dài vừa qua cho thấy, các sản phẩm của Red Bull phù hợp với những tiêu chuẩn mà công ty này đã tuyên bố. Trong các sản phẩm của Red Bull cũng không phát hiện thấy chứa những chất chưa đăng ký".


    Ngoài ra, Cơ quan quản lý Dược phẩm Cáp Nhĩ Tân (tỉnh Hắc Long Giang) cũng thông báo trên website của cơ quan này, rằng đồ uống Red Bull được Bộ Y tế Trung Quốc công nhận là sản phẩm bồi bổ sức khỏe vào năm 1997.

    Thông báo này còn nói thêm, các tài liệu của cơ quan chức năng cho thấy, các phụ gia như sodium benzoate, sodium citrate, carmine pigment và tartrazine đều được ghi công khai trên các sản phẩm của Red Bull mặc dù chúng không được đăng ký với cơ quan chức năng.
    Tuy nhiên, trên website của Cơ quan giám sát Dược phẩm nhà nước không đăng thông tin này.

    Song, trả lời
    China Daily, một kỹ sư cao cấp của Viện Công nghiệp thực phẩm Thượng Hải khẳng định: "Việc sử dụng sodium benzoate trong loại đồ uống này là không phù hợp với những quy định về sử dụng phụ gia thực phẩm".
    Theo đó, các tiêu chuẩn về chất phụ gia trong thực phẩm do Nhà nước ban hành năm 2011 chỉ rõ chất bảo quản sodium benzoate nói trên chỉ được sử dụng với liều lượng giới hạn trong trà, cà phê hay thảo mộc. Còn các loại đồ uống vitamin như Red Bull thì không được dùng.

    Một vài phụ gia khác ghi trên sản phẩm của Red Bull cũng có thể đã bị sử dụng sai quy định.


    Chẳng hạn chất Sodium citrate chỉ được phép dùng trong sữa bột hay thực phẩm dành cho trẻ em với chức năng điều chỉnh độ chua.

    China Daily dẫn lời một chuyên gia cho biết, những chất phụ gia trên nếu ngấm vào cơ thể trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến thận.
    "Tôi nghĩ cơ quan chức năng phải kiểm tra kỹ lưỡng các sản phẩm trên và sớm đưa ra kết luật rõ ràng cho người dân", một người dân ở Thượng Hải bày tỏ.
  6. namsieunhan1988

    namsieunhan1988 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Đã được thích:
    799
    mua gì chưa chú
  7. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967

    Thủ tướng ***************:

    Tiếp tục củng cố tình đoàn kết hữu nghị và quan hệ tốt đẹp Việt Nam – Campuchia

    Đăng bởi Ban Biên Tập ngày 14/02/2012 0 phản hồi
    Tối 14/02, Thủ tướng Chính phủ *************** đã đến thăm và tiếp kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni nhân dịp Quốc vương dừng chân tại Hà Nội trên đường từ nước ngoài trở về Campuchia.
    Tại cuộc tiếp kiến, Thủ tướng Chính phủ *************** đã bày tỏ vui mừng được gặp Quốc vương tại Hà Nội và cảm ơn Quốc vương đã dành tình cảm thân thiết đối với đất nước và nhân dân Việt Nam; chuyển lời thăm hỏi của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Thái Thượng Hoàng Norodom Sihanouk, Hoàng Thái Hậu Norodom Monineath Sihanouk và Quốc vương Norodom Sihamoni; nhắc lại những ấn tượng sâu sắc về chuyến thăm hữu nghị Việt Nam tháng 6/2010 của Thái Thượng Hoàng, Hoàng Thái Hậu và Quốc vương.
    [​IMG]Thủ tướng Chính phủ *************** và Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.

    Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ *************** đã thay mặt Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn những tình cảm chân thành và sự giúp đỡ quý báu của Thái Thượng Hoàng Norodom Sihanouk, Hoàng Thái Hậu Norodom Monineath Sihanouk , Quốc vương Norodom Sihamoni và nhân dân Campuchia anh em đã dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay.
    Thủ tướng Chính phủ *************** nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, đáng tự hào mà nhân dân Campuchia đã đạt được trong những năm vừa qua và tin tưởng rằng dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni và sự lãnh đạo sáng suốt của Chính phủ Hoàng gia Campuchia, nhân dân Campuchia anh em sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa.
    [​IMG]Toàn cảnh buổi tiếp

    Quốc vương Norodom Sihamoni bày tỏ vui mừng được trở lại đất nước Việt Nam anh em; Quốc vương nhiệt liệt chúc mừng sự phát triển nhanh chóng và những thành tựu to lớn về mọi mặt mà nhân dân Việt Nam anh em đã đạt được trong những năm qua; đồng thời bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã luôn dành sự giúp đỡ to lớn cho đất nước và nhân dân Campuchia trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Campuchia ngày nay.
    Quốc vương Norodom Sihamoni và Thủ tướng Chính phủ *************** cùng chia sẻ sự hài lòng về sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ láng giềng gần gũi, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai nước; đánh giá cao ý nghĩa năm 2012 là năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Campuchia nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và khẳng định sẽ tiếp tục làm hết sức mình để gìn giữ, củng cố và vun đắp cho tình đoàn kết hữu nghị và quan hệ hợp tác tốt đẹp Việt Nam – Campuchia, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước.
    [​IMG]Quốc vương Norodom Sihamoni và Thủ tướng Chính phủ *************** cùng chia sẻ sự hài lòng về sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ láng giềng gần gũi, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai nước.

    Nhân dịp này, Quốc vương Norodom Sihamoni đã chuyển lời thăm hỏi của Thái Thượng Hoàng Norodom Sihanouk, Hoàng Thái Hậu Norodom Monineath tới các nhà Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam.
    Cuộc tiếp kiến đã diễn ra trong không khí thắm tình hữu nghị láng giềng Việt Nam – Campuchia./.
    Tiến Cường/VOVTV
  8. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
  9. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967

    Việt Nam – Trung Quốc sẽ giải quyết hòa bình các bất đồng trên biển

    Đăng bởi Ban Biên Tập ngày 14/02/2012 0 phản hồi
    Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và người đồng cấp Trung Quốc Dương Khiết Trì cùng khẳng định mọi bất đồng trên biển sẽ được hai bên giải quyết bằng biện pháp hòa bình.
    Quan điểm nói trên được bộ trưởng hai nước trao đổi trong cuộc hội đàm chiều 12/2 tại Bắc Kinh, nhân chuyến thăm chính thức của Bộ trưởng Phạm Bình Minh tới Trung Quốc theo lời mời của ông Dương Khiết Trì, thông cáo của Bộ Ngoại giao cho biết.


    [​IMG]

    Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì (bên phải) đón Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

    Về vấn đề trên biển, hai bên khẳng định giải quyết mọi bất đồng thông qua các biện pháp hòa bình, hữu nghị, cùng tôn trọng và quan tâm tới lợi ích chính đáng của nhau, căn cứ những nhận thức chung đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước và Thỏa thuận các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982 9UNCLOS 1982) và Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), hướng tới xây dựng Bộ quy tắc về ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC).
    Về vấn đề biên giới lãnh thổ, hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai nước trong việc thực hiện nghiêm túc 3 văn kiện liên quan biên giới trên bộ, cũng như cùng tích cực thúc đẩy các cơ quan hữu quan tích cực trao đổi để sớm ký kết Hiệp định về hợp tác khai thác tiềm năng du lịch khu vực thác Bản Giốc và Hiệp định về quy chế tàu thuyền qua lại tự do ở cửa sông Bắc Luân, đồng thời tăng cường hợp tác trong việc sử dụng bền vững các nguồn nước sông suối biên giới giữa hai nước.
    Hai bên đánh giá cao trước những bước phát triển mới trong quan hệ hai nước, đặc biệt là sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng bí Thư Nguyễn Phú Trọng và chuyến thăm Việt Nam của Ủy viên Thường vụ Bộ chính Trị, Phó ************* Trung Quốc Tập Cận Bình.
    Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Trung Quốc ở cương vị bộ trưởng ngoại giao, ông Phạm Bình Minh còn lần lượt hội kiến với các quan chức cấp cao khác của Trung Quốc, trong đó có Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng cộng Sản Trung Quốc Chu Vĩnh Khanh; Ủy viên Quốc vụ Đới Bỉnh Quốc và Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Gia Thụy.
    Nhật Nam
  10. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://nguyentandung.org/bien-dao/bong-hoa-san-ho-giua-truong-sa.html

    Bông hoa san hô giữa Trường Sa

    Đăng bởi Ban Biên Tập ngày 14/02/2012 0 phản hồi
    Giáo viên của lớp học “5 trong 1” là cô Bùi Thị Nhung, người vẫn được người dân nơi đây gọi với cái tên – bông hoa san hô giữa Trường Sa.
    Giữa biển khơi ầm ào sóng vỗ, những đứa trẻ vẫn ngày ngày tung tăng cắp sách tới trường. Trường học của chúng nằm gọn trong một phòng học của UBND thị trấn Trường Sa. 8 đứa trẻ thuộc mọi lứa tuổi từ mẫu giáo tới lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 và lớp 5 đều học chung một lớp.
    [​IMG]Cô giáo Nhung dạy các em tập viết

    Lớp học “5 trong 1”
    Anh Lương Xuân Giáp, Chính trị viên phó đảo Trường Sa Lớn kể với tôi về lớp học giữa Trường Sa với giọng hồ hởi và rất đỗi tự hào. Lần đầu tiên ra Trường Sa, ấn tượng của anh với vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc không phải là sóng gió hay những “đặc sản” Trường Sa như anh vẫn hình dung trước đó, mà là một lớp học đặc biệt. Lớp học ấy có 4 chiếc bảng ở 4 phía, các dãy bàn được kê theo hàng ngang, gần chục em học sinh lớn nhỏ cùng ngồi chung và quay về 4 hướng khác nhau. Khi anh và mọi người vừa bước chân vào, một em lớn nhất đứng dậy hô: “Các bạn, đứng!”. Sau đó là “Các bạn, chào!”.
    Những tiếng chào dõng dạc xen lẫn với tiếng “ạ” ngọng nghịu của các em đang trong tuổi học nói khiến ai nấy đều xúc động. Cô giáo của lớp với mái tóc búi cao, dáng vẻ nhẹ nhàng và nụ cười lấp lánh xen giữa những tia nắng chiếu xiên qua khe cửa khiến lớp học như bừng sáng. ấn tượng của anh về lần đầu ra Trường Sa là thế. Một lớp học nhỏ nhưng ấm áp tình cô trò và hơn thế, cũng là một “đặc sản” của Trường Sa.
    Rồi những buổi trưa hè, nhìn lũ trẻ nô đùa trên sân hay rủ nhau đi hái những quả tra về làm đồ hàng, anh thấy chúng thật đáng yêu và hồn nhiên. Đặc biệt, khi tiếp xúc, anh thấy các cháu rất thông minh và có vốn hiểu biết khá phong phú. Trong những buổi sinh hoạt văn nghệ của đơn vị, các cháu cũng góp mặt với nhiều tiết mục văn nghệ rất hay. Tất cả đều do cô Nhung dạy. Anh và những người dân quanh năm chài lưới nơi đây vẫn thầm cảm ơn cô – người đã mang đến cho lũ trẻ giữa nơi đảo xa quanh năm sóng gió niềm vui được cắp sách tới trường, chắp cánh cho chúng những ước mơ như những con thuyền dong buồm ra khơi xa vào mỗi buổi bình minh rạng rỡ.
    Và bông hoa san hô giữa Trường Sa
    Bông hoa ấy là người vẫn ngày ngày lên lớp cùng các em, dù biển khơi lặng im hay dậy sóng. Cô có chất giọng miền Nam nhẹ nhàng và trong vắt. Giọng nói ấy át đi những cơn bão biển và xua tan đi tiếng sóng gió ầm ào. Nó đi vào tuổi thơ của các em và giúp các em lớn dần theo năm tháng.
    Cô Nhung quê ở xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Năm 2002, tốt nghiệp khoa Tiểu học, trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang, cô xin về dạy ở trường tiểu học Cam Thịnh Tây, thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, một trường vùng núi của thị xã. Hai năm công tác tại trường, làm cô giáo vùng xa, đi lại vất vả nhưng cô luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
    Năm 2008 đánh dấu bước ngoặt đáng nhớ trong sự nghiệp “trồng người” của cô. Nghe tin địa phương có nhu cầu tuyển dụng giáo viên ra dạy học ngoài thị trấn Trường Sa, cô đã tìm hiểu và thuyết phục gia đình ủng hộ cô đăng ký tình nguyện ra đảo dạy học. Từ chuyến đi ấy, cô đã gắn bó với những đứa trẻ ở Trường Sa như một người mẹ hiền. Cô Nhung nói vui: “Mình vừa là hiệu trưởng, chủ nhiệm lớp, cô giáo bộ môn và kiêm luôn vai bảo mẫu nữa”…
    Dù là dạy lớp ghép nhưng chương trình vẫn phong phú và đầy đủ bởi cô soạn đủ giáo án cho 11 môn học. Để các em không bị hổng kiến thức, có chỗ nào chưa hiểu, cô đều bổ sung ngay. Đứa con thứ hai của cô được 9 tháng tuổi, vẫn ngày ngày theo mẹ lên lớp xem các anh chị học bài. Hồi cô sinh, thật may là vào đúng dịp hè nên lớp học không phải nghỉ buổi nào. Rồi 3 tháng sau, cô lại bồng con tới lớp vì đứa trẻ không chịu theo ai, chỉ nhìn thấy mẹ mới nín khóc. Cô cột võng cho con nằm ở góc lớp rồi vừa trông con vừa giảng bài. Ngày tháng qua đi, lớp học ấy vẫn bình yên giữa tiếng sóng biển vỗ rì rào, xen lẫn tiếng trẻ con ê a học bài.
    Những ngày nghỉ, hôm nào trời yên, biển lặng, thủy triều xuống, cô trò thường dắt nhau đi lấy san hô, vỏ ốc mang về để dành tặng các cô, các chú tới thăm đảo. Mỗi khi có đoàn nào đến thăm, các em đều tíu tít khoe thành tích học tập của mình rồi tặng những món quà biển. Bởi cô Nhung bảo, như vậy khi về đất liền, mỗi khi nghe tiếng sóng vỗ trong vỏ ốc hay nhìn thấy bông hoa san hô, mọi người vẫn nhớ tới biển, tới Trường Sa và cô trò mình.
    Những món quà ấy cũng theo tay các cô, các chú mà đến với các bạn nhỏ ở khắp mọi miền Tổ quốc. Những bài học giản dị mà ý nghĩa ấy, cô Nhung vẫn dạy cho các em qua từng giờ lên lớp. Cô kể với tôi tính tình của từng em một. Võ Văn Hiền (học lớp 5) rất thích học toán và tin học. Em Nguyễn Thị My Sen (học lớp 3) vẫn thường chạy đến mách cô khi bị bạn trêu là “Sen mập”.
    Em Nguyễn Trinh Phi (học lớp 1, em trai của My Sen) rất thần tượng các chú bộ đội nên lúc nào cũng đi theo các chú và ước sau này sẽ đi làm lính đảo Trường Sa để được đội mũ, mặc quân phục “oai” như các chú… Gắn bó với các em là vậy nên mỗi khi có em nào học hết chương trình hay phải vào đất liền học tiếp, cô lại khóc suốt. Cô lo không biết các em có theo kịp chương trình; xa vòng tay cô, xa bố mẹ liệu có biết tự chăm sóc bản thân?
    Những phụ huynh nơi đây rất yêu mến cô giáo Nhung và coi cô như người thân trong gia đình. Mỗi lần đánh được con cá to hay trồng được rau quả gì, họ đều mang sang biếu cô. Nhiều người còn nhờ cô dạy thêm kiến thức để có thể chỉ bảo thêm cho con em mình. Họ cảm ơn cô nhiều lắm vì từ ngày có cô, con em họ đã có thể học chữ ngay trên đảo, và chúng có thể mơ tới một tương lai rộng mở hơn như biển cả bao la của Trường Sa vậy.
    Hà Nguyên/Báo TNVN

Chia sẻ trang này