Nóng trong ngày ..., tập II

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi hoatimbanglang, 04/02/2012.

5172 người đang online, trong đó có 372 thành viên. 11:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 36495 lượt đọc và 1059 bài trả lời
  1. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Bác Cả của Nhà Áo Tím là LHF2D đã từng bị thamlathang lừa cho 1 vố , ai ngờ về sau thamlathang bị NuHoangTuyet là em gái ( ! ) út của NAT làm cho xây xẩm mặt mày !
    Đến khi NuHoangTuyet tự bộc lộ thân phận là nam mà vẫn không chịu tin , hôm qua đây vẫn còn luyến tiếc mối tình hư ảo ấy đấy !

    http://f319.com/giaoluu/1416944/page-99

    Thật tình cờ , chứ không phải là em gái NHT rửa hận cho anh Cả đâu !
    Phải chăng là luân hồi quả báo ?
    Nhưng phải thừa nhận là Đổ Ngọc Sơn đẹp trai hào hoa lắm !
    Làm thơ lại nhanh và hay !
    Tiếc thay NHT không phải là con gái !
    Nếu NHT là con gái thì Triệu Trang không đến lượt !

    :-":-":-":-":-"
  2. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/475999/Da-Nang-cam-can-bo-di-hoc-trong-gio-hanh-chinh.html

    Thứ Bảy, 04/02/2012, 06:12 (GMT+7)

    Đà Nẵng cấm cán bộ đi học trong giờ hành chính

    TT - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh vừa ký ban hành chỉ thị chấn chỉnh việc đi học trong giờ hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn TP.
    Theo đó, tất cả trường hợp được cử đi học từ ngày 1-2-2012, kể cả ngắn hạn hoặc dài hạn, trong kế hoạch hoặc ngoài kế hoạch, đều phải học vào ngày thứ bảy, chủ nhật và sau 17g các ngày từ thứ hai đến thứ sáu.
    Những trường hợp đặc biệt cần dự các lớp đào tạo trong giờ hành chính theo kế hoạch của trung ương và TP thì phải có sự đồng ý của Thường trực Thành ủy trên cơ sở đề xuất của lãnh đạo chủ chốt cơ quan, đơn vị có người được cử đi học.
    Theo ông Phạm Quý - chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, chỉ thị trên xuất phát từ thực tế việc bố trí thời gian đi học của cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách TP thời gian qua chưa hợp lý, rất nhiều trường hợp đi học trong giờ hành chính làm ảnh hưởng đến thời gian và chất lượng công tác, nhất là chuyên viên các sở ban, ngành và cấp các quận huyện.
    ĐĂNG NAM

    Đà Nẵng mạnh tay làm những cái mà nơi khác chưa làm !
    Hay !

    =D>=D>=D>=D>=D>
  3. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://tuoitre.vn/The-gioi/476025/Israel-tan-cong-Iran-“nhieu-kha-nang”.html

    Thứ Bảy, 04/02/2012, 07:35 (GMT+7)
    Israel tấn công Iran: “nhiều khả năng”


    TT - Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Leon Panetta vừa tuyên bố “nhiều khả năng” Israel sẽ tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran trong vài tháng tới.



    [​IMG]

    Quân đội Iran bắn thử tên lửa trong một lần tập trận - Ảnh: AFP
    Theo Washington Post, ông Panetta cho rằng thời điểm Israel tấn công có thể là vào tháng 4, 5 hoặc 6, trước khi Iran bước vào “vùng miễn nhiễm” và bắt tay chế tạo bom hạt nhân. Ngay cả việc Mỹ và Israel hoãn tập trận chung gần đây cũng là một tín hiệu cho thấy Israel sẽ sớm mở cuộc tấn công quân sự.
    Cả ông Panetta lẫn Lầu Năm Góc đều từ chối bình luận về các thông tin của Washington Post. Đài truyền hình CNN xác nhận thông tin này được dẫn nguồn một quan chức cấp cao giấu tên trong chính quyền Obama.
    “Cần hành động”
    Israel lo ngại Iran sẽ sớm làm giàu đủ lượng uranium trong các cơ sở nằm sâu dưới lòng đất để chế tạo bom hạt nhân. AFP dẫn lời người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Israel, tướng Aviv Kochavi, hôm 2-2 khẳng định Iran có “gần 100kg uranium, đủ để chế tạo bốn quả bom hạt nhân”. Theo tướng Kochavi, “chỉ cần một năm là mọi chuyện đã xong” kể từ lúc các nhà lãnh đạo Iran ra lệnh chế tạo. Vẫn theo tướng Kochavi, Israel đang bị đe dọa “bởi khoảng 200.000 quả pháo và tên lửa, trong đó phần lớn có tầm bắn đến 40km, còn lại là có tầm bắn hàng trăm kilômet”, và “từ Libăng, Syria và tất nhiên cả từ Iran, chúng có thể bắn vào ngay trung tâm các thành phố của chúng tôi, Tel Aviv cũng nằm trong tầm bắn này”.
    Israel, vốn luôn xem các tham vọng hạt nhân của Iran là “một mối nguy cơ hiện thực”, đã nhiều lần đề cập khả năng tấn công phủ đầu Iran. Tháng 10-2011, báo chí Israel khẳng định Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng quốc phòng Ehud Barak đã ủng hộ cuộc tấn công này, nhưng quân đội và tình báo Israel, kể cả Mossad, đã chống lại. Tuy nhiên, trong chuyến thăm Washington mới đây, người chỉ huy Mossad, tướng Tamir Pardo, lại đề cập khả năng Israel sẽ đơn phương tấn công Iran.
    Israel hiện không tin các biện pháp cấm vận của Mỹ và châu Âu là đủ để buộc Tehran ngưng chương trình hạt nhân. Reuters dẫn lời Bộ trưởng quốc phòng Israel Ehud Barak khẳng định: “Nếu cấm vận không đạt được mục tiêu là buộc Iran ngưng chương trình hạt nhân quân sự thì cần phải tính đến việc hành động”. Ông không nói rõ “hành động” này là gì, nhưng nêu rõ: “Đối phó với một Iran có trong tay vũ khí hạt nhân sẽ phức tạp, nguy hiểm và tốn kém nhiều sinh mạng và tiền của hơn rất nhiều nếu như không ngăn chặn ngay bây giờ”. Ông nhấn mạnh chần chừ có nghĩa là quá trễ.
    Cùng lúc, các quan chức Mỹ cũng cáo buộc Iran tài trợ cho tổ chức khủng bố al-Qaeda. Theo báo Wall Street Journal, với cáo buộc này Mỹ có thể gia tăng các biện pháp cấm vận đối với Iran.
    Tuy nhiên, bà Hillary Mann Leverett, một trợ lý trong hội đồng an ninh quốc gia dưới chính quyền Clinton và Bush, lại cảnh báo nên cẩn trọng trong việc vẽ ra sự liên kết giữa Iran và al-Qaeda. Bà nhắc lại trong quá khứ, Iran từng trục xuất hơn 200 gián điệp al-Qaeda.
    Iran phóng vệ tinh quan sát thứ ba
    Trong khi đó, ngày 3-2, Tehran thông báo vừa phóng thành công một vệ tinh quan sát thử nghiệm vào quỹ đạo, vệ tinh thứ ba kể từ năm 2009. “Vệ tinh Navid đã được phóng thành công và được đặt trên quỹ đạo ở độ cao 250-370km” - Hamid Fazelli, người lãnh đạo Cơ quan không gian của Iran loan báo. “Vệ tinh này nặng 50kg và được tên lửa Safir phóng đi” - ông nói thêm.
    Theo Irna, hãng thông tấn chính thức của Iran, Navid có “nhiệm vụ chụp hình Trái đất” nó có tuổi thọ một năm rưỡi và “cứ 90 phút lại bay được một vòng quanh Trái đất”.
    Iran đã phóng thành công trên quỹ đạo thấp hai vệ tinh thử nghiệm nhỏ là Omid vào năm 2009 và Rassad vào tháng 6-2011 cũng với tên lửa Safir. Theo báo Le Point (Pháp), việc Iran phóng vệ tinh vào không gian đang gây lo ngại cho cộng đồng quốc tế vốn nghi ngờ chương trình không gian đang cho phép nước này phát triển các tên lửa liên lục địa có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân.
    Tehran luôn bác bỏ Iran không có ý định chế tạo vũ khí hạt nhân và khẳng định chương trình không gian của mình là hòa bình, song các chương trình hạt nhân và tên lửa liên lục địa của nước này đã bị Liên Hiệp Quốc lên án qua nhiều nghị quyết, trong đó có nghị quyết cho phép cấm vận.
    VIỆT PHƯƠNG
  4. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120204/16-trieu-phu-nu-trung-quoc-lay-phai-chong-gay.aspx

    16 triệu phụ nữ Trung Quốc lấy phải chồng gay


    04/02/2012 20:05
    (TNO) Có khoảng 16 triệu phụ nữ Trung Quốc lấy phải chồng đồng tính, China Daily dẫn lời một chuyên gia hàng đầu của Trung Quốc cho biết ngày 3.2.
    >> Đàn ông nghèo khó cưới được vợ
    >> Ngày càng nhiều phụ nữ Trung Quốc chủ động ly hôn

    >> 70% phụ nữ Trung Quốc muốn lấy người có nhà riêng

    Giáo sư họ Trương công tác ở Đại học Thanh Đảo, kiêm chuyên gia về HIV/AIDS, cho biết do chịu áp lực từ giá trị gia đình truyền thống ở Trung Quốc, nên khoảng 90% đàn ông đồng tính đã buộc phải cưới vợ theo lẽ thường.
    "Những người vợ này phải đấu tranh để sống chung với các đấng ông chồng "chỉ thích đàn ông" và nỗi khổ đó của họ cần phải được xã hội nhận biết", vị giáo sư trên nói.

    [​IMG]
    Nhiều người đàn ông đồng tính Trung Quốc cưới vợ để làm vui lòng mẹ cha - Ảnh: AFP
    "Hầu hết những người phụ nữ cưới phải chồng "nửa nạt nửa mỡ" mà tôi biết, đều phải âm thầm chịu đựng. Và cũng giống như tôi, có khi họ còn bị chồng mình lăng mạ", một biên tập viên họ Tiêu của một tạp chí ở TP.Tây An, tỉnh Thiểm Tây chia sẻ.
    Chị đã ly dị người chồng đồng tính của mình vào năm 2008.
    Hiện tại Tiêu đang quản lý một website có tên "Xứ sở những bà vợ của gay", với 1.200 người dùng. Trang web này chuyên hỗ trợ và tư vấn cho những thành viên có chồng đồng tính.
    "Website này giúp họ cảm thấy bớt cô độc và tạo động lực để họ có thể chọn lựa con đường đúng đắn nhất", Tiêu nói.
    Theo giáo sư họ Trương, việc lắng nghe tâm tư của các bà vợ cưới phải chồng đồng tính là một bước đầu tiên để nâng cao nhận thức xã hội. Tuy nhiên, một số người trong giới đồng tính thì nghĩ ngược lại.
    Trí Quang




    16 triệu là còn quá ít !
    Thế giới đã quá thừa người Hoa !
    Vì vậy cần có thêm gay cho đàn bà người Hoa bớt đẻ lại !


    :-":-":-":-":-"
  5. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120204/nguy-co-bung-no-chien-tranh-israel-iran.aspx

    Nguy cơ bùng nổ chiến tranh Israel - Iran


    04/02/2012 7:44
    Ngày càng có nhiều quan ngại về một cuộc chiến giữa Israel và Iran liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.
    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta tin rằng có “khả năng lớn” Israel sẽ đơn phương tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran trong tháng 4, tháng 5 hoặc tháng 6. Cảnh báo này được đưa ra trong bài xã luận trên tờ The Washington Post hôm qua. “Israel đã tỏ dấu hiệu họ đang cân nhắc tấn công và chúng tôi đã trình bày những quan ngại của mình cho chính quyền Tel Aviv”, ông Panetta viết.
    Trước đó, AP dẫn lời một số quan chức giấu tên của Israel cho biết các biện pháp cấm vận của phương Tây nhằm vào Iran có thể phản tác dụng và cho nước CH Hồi giáo thêm thời gian tăng cường phòng thủ. Do đó, nếu muốn tấn công Iran hiệu quả, Israel phải hành động trễ nhất vào mùa hè này, còn không thì giải pháp quân sự coi như phá sản. Bên cạnh đó, tờ The New York Times dẫn một số nguồn tin cho hay giới lãnh đạo Tel Aviv tin rằng nếu họ cho không kích các cơ sở hạt nhân của Tehran thì hậu quả sẽ không quá lớn. Giới tình báo của Israel khẳng định những tuyên bố từ Iran như “khu vực sẽ chìm trong lửa” hay “giá dầu sẽ tăng vọt” chỉ là dọa suông. Giới quan sát e ngại với quan niệm như vậy, Israel sẽ có quyết định khó lường. Hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak cũng khẳng định nếu các biện pháp trừng phạt kinh tế thất bại, Israel sẽ cân nhắc hành động quân sự với Iran.
    Đáp lại, AFP dẫn lời Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei của Iran ngày 3.2 tuyên bố nước này sẵn sàng đáp trả trước các lời đe dọa tấn công hay cấm vận dầu mỏ và sẽ “viện trợ bất cứ ai giúp đánh Israel”. Trước đó, Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad đã thông báo tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng.
    [​IMG]
    Tên lửa Shahab-3 của Iran và máy bay F-16 của Israel - ẢNH: PBASE
    Kịch bản chiến tranh
    Trang tin Truth Out dẫn các nguồn tình báo và quân sự Mỹ cho hay cuộc chiến sẽ bắt đầu không báo trước. Israel sẽ im lặng hành động chớp nhoáng như đã từng làm trong cuộc không kích lò phản ứng hạt nhân Osirak ở Iraq hồi năm 1981. Theo các chuyên gia, kịch bản được cho là có khả năng lớn nhất là 70-80 máy bay Israel bay đến góc Địa Trung Hải tiếp giáp miền bắc Syria và đông nam Thổ Nhĩ Kỳ trước khi vụt qua miền nam Thổ Nhĩ Kỳ đến oanh kích các mục tiêu ở Iran. Đồng thời, Israel sẽ phóng tên lửa từ tàu ngầm để vô hiệu hóa các hệ thống phòng không của đối thủ. Sau đó, máy bay Israel sẽ đi tắt qua không phận Iraq và Jordan để về nước. Theo AP, giới chức Tel Aviv cũng đang tính đến việc làm tê liệt các cảng và mỏ dầu của Tehran.
    Đáp lại, Iran và các đồng minh ở Syria và Li Băng sẽ bắn hàng ngàn tên lửa Scud đến tận Tel Aviv. Hệ thống radar Green Pine và các tên lửa phòng không sẽ giúp Israel chống đỡ hiệu quả trong giai đoạn đầu nhưng cơn mưa tên lửa từ Syria cuối cùng có thể khiến mọi biện pháp phòng thủ bị quá tải.
    Sự do dự của Mỹ
    Đến nay, Mỹ vẫn phản đối tấn công Iran do lo ngại tài sản quân sự của mình trong khu vực gặp nguy hiểm. Chưa hết, Washington không thể làm ngơ nếu xảy ra chiến sự và nguy cơ một lần nữa sa lầy ở vùng Vịnh là rất lớn. Đó là chưa kể chiến tranh có thể ảnh hưởng đến giá dầu cũng như phản đối từ Nga và Trung Quốc.
    Bên cạnh đó, ông Norman Bailey, một cựu quan chức chính phủ Mỹ, ngày 2.2 cảnh báo Iran có thể sử dụng Mỹ La-tinh làm bàn đạp để triển khai kế hoạch tấn công Mỹ. Theo ông, Iran đã thiết lập được một mạng lưới hợp tác kinh tế-ngoại giao quan trọng với một số nước Nam Mỹ như Venezuela, Cuba, Nicaragua và Ecuador. Cùng ngày, tờ Los Angeles Times dẫn lời Phó thủ tướng Israel Moshe Yaalon tuyên bố Iran đã bắt tay vào phát triển loại tên lửa có tầm bắn 10.000 km có thể tấn công Mỹ.
    [​IMG]
    Trùng Quang
  6. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân vụ cưỡng chế ở Hải Phòng


    04/02/2012 18:46
    [​IMG]

    Tài sản của anh em ông Vươn sau khi được UBND xã quản lý đã trở thành đống gạch vụn hoang tàn - Ảnh: Lê Quân (TNO) Dù vụ việc cưỡng chế đất tại Hải Phòng không được đưa vào nội dung cuộc họp Chính phủ tháng 2, tuy nhiên, tại cuộc họp báo diễn ra chiều nay (4.2), Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết, Thủ tướng chỉ đạo làm rõ ba vấn đề, chỉ ra rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức, sai phạm đến đâu xử lý đến đó, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.
    Làm rõ ba vấn đề
    Vấn đề thứ nhất, Thủ tướng yêu cầu làm rõ việc giao đất, thu hồi đất đúng ở điểm nào và sai ở đâu, trách nhiệm thuộc về cá nhân, cơ quan nào.
    Thứ hai, việc tổ chức cưỡng chế có đúng quy định của pháp luật không. Cụ thể trong luật có quy định khi nào cần phải sử dụng việc cưỡng chế và cách thức thực hiện như thế nào. Việc cưỡng chế sai ở đâu, cá nhân và cơ quan nào phải chịu trách nhiệm.
    Thứ ba, tài sản của người bị cưỡng chế như ao cá, nhà bị phá hủy thì ai có chủ trương, ai ra quyết định, nếu có là chủ trương của ai, cấp nào.
    “Thủ tướng yêu cầu, các vấn đề trên không chỉ Chủ tịch UBND Hải Phòng, mà tập thể Thường vụ, Thành ủy Hải Phòng phải họp lại rồi thống nhất báo cáo Chính phủ. Các Bộ theo chức năng phải có ý kiến rõ ràng về việc này”, ông Đam nói.
    Công khai chuyện đúng, sai
    Trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên Online về nội dung báo cáo của chính quyền Hải Phòng và kết quả làm việc bước đầu của các đoàn công tác thuộc Bộ, ngành ông Đam khẳng định, việc các Bộ, ngành cử cán bộ xuống nắm tình hình, đó là việc bình thường theo trình tự, thủ tục hành chính.
    Ông Đam nói thêm, riêng Thủ tướng, với trách nhiệm người đứng đầu Chính phủ đã yêu cầu Chủ tịch UBND Hải Phòng báo cáo, đồng thời với trách nhiệm trong Đảng, Nhà nước cũng yêu cầu Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng phải họp và thống nhất quan điểm về vụ việc này.
    “Vào ngày 15.1, Thủ tướng chỉ đạo yêu cầu Hải Phòng báo cáo rõ, gần đây nữa cũng yêu cầu phải báo cáo lại. Điều đó thể hiện báo cáo của Hải Phòng chưa đủ chi tiết, cụ thể”, ông Đam nói.
    Liên quan đến cuộc họp do Thủ tướng chủ trì trong tuần tới về vụ cưỡng chế, ông Đam cho biết, Thủ tướng sẽ nghe báo cáo của Hải Phòng và quan điểm của các Bộ, ngành để có ý kiến kết luận.
    “Tinh thần chung, tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, được xử lý đúng theo pháp luật. Tổ chức, cá nhân nào đúng, sai đều được công khai, trách nhiệm đến đâu xử lý đến đó. Cuộc họp của Thủ tướng sẽ được cung cấp đầy đủ cho báo giới”, ông Đam khẳng định.

    Giữ lạm phát ở một con số, đảm bảo tăng trưởng hợp lý
    Điểm lại vắn tắt tình hình tháng 1 và thời gian nghỉ tết Nguyên đán, Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết, điều đáng mừng là tình hình an ninh, trật tự xã hội diễn ra tốt hơn so với tết các năm trước. Người dân đón tết an toàn, lành mạnh, tiết kiệm và đầm ấm.
    Đặc biệt trong tháng 1 giá cả, thị trường ổn định, chỉ số giá tăng nhẹ 1% so với tháng trước là mức tăng thấp nhất so với cùng kỳ 3 năm gần đây, giá cả không tăng quá đột biến.
    Trong 6 ngày nghỉ tết trên địa bàn cả nước xảy ra 284 vụ tai nạn giao thông làm chết 234 người và bị thương 257 người. So với thời gian nghỉ tết năm trước, số vụ tai nạn giảm 25,3%, số người chết giảm 22,6% và số người bị thương giảm 33,1%.
    Anh Vũ - Káp Thành Long
  7. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Thủ tướng sẽ chủ trì họp vụ cưỡng chế thu hồi đất ở Tiên Lãng


    03/02/2012 14:34
    [​IMG]

    Khu vực 4,8 ha diện tích nuôi trồng thủy sản mà gia đình ông Vươn từng được bồi thường gần 300 triệu đồng - Ảnh: P.H.S (TNO) Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, dự kiến trong tuần tới (từ 6 - 10.2), Thủ tướng Chính phủ *************** sẽ chủ trì cuộc họp với một số cơ quan chức năng ở Trung ương và UBND TP.Hải Phòng để chỉ đạo, giải quyết vụ việc cưỡng chế thu hồi đất ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng.
    >> Để dân tin chính quyền
    >> Chính quyền thuê “người ngoài” trông coi đầm ông Vươn!
    >> Xã hội đen" được giao quản lý đầm ông Vươn?
    >> Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng

    Để chuẩn bị tốt cuộc họp trên, thay mặt Thủ tướng, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Thanh tra Chính phủ, các bộ: Tài nguyên và Môi trường, *******, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ chủ động kiểm tra, nắm chắc tình hình và nội dung vụ việc để có ý kiến tham mưu, đề xuất với Thủ tướng.
    Đồng thời, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng phải chuẩn bị báo cáo cụ thể, đầy đủ theo yêu cầu của Thủ tướng tại văn bản số 56/VPCP-KNTN ngày 15.1.2012 của Văn phòng Chính phủ.
    Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN; TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao và Hội Nông dân VN chuẩn bị ý kiến tham dự cuộc họp.
    T.Trung



    Phải chăng Hải Phòng quan là giặc ?
    Nên mới có nick tên là Tặc ?
    Làm thì lếu láo , báo cáo hay !
    Luật đúng , làm sai ! CCCC !

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-"
  8. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Những nghiên cứu khoa học khảo cổ đã cho biết người vượn Bắc Kinh , tổ tiên người Hán ngày nay đã ăn thịt đồng loại từ thuở sơ khai của loài người !
    Có lẽ vì vậy mà con cháu hậu duệ của người vượn Bắc Kinh đã kế thừa tính hung hãn dã man của tổ tiên chăng ?


    http://book.ipvnn.com/triet-hoc-kinh-te/su-trung-quoc/nguon-goc/

    Sử Trung Quốc
    Chương II : Nguồn gốc
    A. Huyền thoại
    Dân tộc nào cũng tạo ra một số huyền thoại để giảng giải nguồn gốc của mình; địa thế của xứ sở, do đâu mà có núi, sông; đất đại được khai phá ra sao, và dân tộc bắt đầu văn minh ra sao...
    1. Bàn Cổ
    Người Việt chúng ta tự cho là con Rồng cháu Tiên, người Nhật Bản tự nhận là con cháu nữ thần Mặt Trời; người Trung Hoa bảo tổ tiên của họ chỉ là một người, ông Bàn Cổ, nhưng ông Bàn Cổ còn hơn cả Rồng, Tiên, và Mặt Trời nữa.....

    ...B. Các vụ khai quật gần đây
    Trở lên trên là tiếng nói của truyền thuyết, có màu sắc huyền thoại; từ đây tới cuối chương là tiếng nói của khoa học.

    1. Xương người

    Năm 1921, người ta tìm thấy trong một cái hang ở miền Chu Khẩu Điếm (Bắc Kinh) những bộ xương người vào hạng cổ nhất mà chúng ta được biết cho tới nay, có thể vào khoảng 500.000 năm trước. Người ta gọi giống người đó là người vượn Bắc Kinh (Sinanthrope). Hình như người vượn Bắc Kinh đã biết dùng lửa, sống bằng săn bắt và hái trái cây, có thể ăn cả thịt người nữa. Chỉ số sọ của họ dưới 1.000 cc (trung bình của loài người ngày nay là 1.400 – 1.450); họ có đặc điểm này: răng nanh như cái xẻng (pelle). Từ 1921 đến 1960, người ta thỉnh thoảng còn thấy những bộ xương như vậy sống trước hay sau người vượn Bắc Kinh, ở tỉnh Sơn Tây, ở Tingts ouen (?), tại Hoa Bắc.
    Các nhà khoa học sắp họ vào giống người Mongoloid (Mông Cổ). Giống này sống ở nhiều nơi: Siberie, Nga, cực bắc Châu Mỹ.
    Ở Hoa Nam, năm 1935, người ta thấy một tiệm thuốc bắc lớn ở Hương Cảng bán những cái răng rất lớn mà người Trung Hoa gọi là “xương rồng” (long cốt?) dùng để trị bệnh. Các nhà bác học ngờ rằng không phải là xương rồng mà là răng người. Quả nhiên, hai chục năm sau, họ khai quật được ở Quảng Tây những răng và mảnh hàm như vậy của một giống người to lớn lạ thường, gấp ba, gấp bốn người ngày nay; và họ gọi là giống Giganpithèque, rất gần gũi với giống người Méganthrope ở Java. Họ kết luận rằng đã từ lâu lắm, Hoa Nam đã có liên lạc với miền Đông Nam Á.
    Vậy, đại khái, tổ tiên của người Hoa Bắc là người vượn Bắc Kinh; còn tổ tiên người Hoa Nam là người Giganpithèque, cùng gốc với người Mã Lai. Và thuyết tổ tiên người Việt chúng ta cùng gốc với người Mã Lai không phải là vô căn cứ. Hiện nay ta hãy tạm chấp nhận thuyết đó. Khoa khai quật mới có độ một thế kỷ nay, trong lòng đất còn chứa nhiều bí ẩn lắm, chúng ta chưa đào bới được bao nhiêu; những điều tôi dẫn ở trên của Gernet trong La Chine ancienne (Presses universitaires de France - 1964) và của E.O.Reischauer, J.K.Fairbank trong East Asia - the Great Tradition, sau này sẽ có thể phải sửa đổi lại nhiều.
  9. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://triethoc.edu.vn/index.php?op...ong-ipien-phn-2&catid=40:trn-c-tho&Itemid=203

    Học thuyết Mácxít và học thuyết tâm phân. Những khủng hoảng ơđípiên [phần 2] Trần Đức Thảo
    Thứ sáu, 09 Tháng 7 2010 12:10
    Trần Đức Thảo (1917-1993)
    Đoàn Văn Chúc dịch


    HỌC THUYẾT MÁCXÍT VÀ HỌC THUYẾT TÂM PHÂN.
    NHỮNG NGUỒN GỐC CỦA KHỦNG HOẢNG ƠĐÍPIÊN
    (tiếp theo)


    IV. Dấu hiệu của người đàn bà ********* và ngữ nghĩa Ơđipiên


    Chế độ cộng sản nguyên thuỷ trong hình thức trực tiếp của nó đã đảm bảo sự phát triển đầu tiên của kĩ thuật của công cụ: trên dòng đi của thời kì chelléen người ta nhận thấy sự hoàn thiện những rìu hai mặt sắc. Cuối chelléen xuất hiện những cải thiện đầu tiên bộ công cụ bằng mảnh tước. Với sự chuyển sang sự thời kì acheuléen [1], xuất hiện những rìu hai mặt hình bầu dục, những dùi đầu tiên và nạo đầu tiên.


    Rồi có những dấu hiệu, vẻ ngoài, của một tiến hoá ngược lại [2].


    Trong những lều tạm trú đầu tiên của người săn bắt xuất hiện hồi tiền-acheuléen, người ta thấy một sự suy thoái về phẩm chất của công cụ đá. Như ở Tarralba, người ta tìm thấy những rìu hai mặt hoàn toàn thô kệch và nguyên thuỷ. Và trong khi ấy sự kiểm kê các xương thú chỉ ra rằng sự săn bắt đã có những tiến bộ đáng kể nhân vì người ta thấy ở đấy cả một con mồi lớn là voi hoặc tê giác. Đó là một trại lớn, có thời hạn khá dài, trong đó những người thợ săn cọ lấy lửa và chặt những vật to chiếm được. Trường hợp khu di chỉ Chu- khẩu điếm là đặc biệt điển hình. Bộ công cụ đá ở đó dường như bất thành dạng đến mức một số nhà bác học đã xếp nó vào tiền-chelléen. và trong khi ấy Người vượn Bắc- kinh đã biết dùng lửa, và khối thể tích cũng như cấu trúc vỏ sọ nó chỉ ra rằng tâm thần người đã phát triển đáng kể từ Người vượn Java [3]. Niên đại của vỉa (400.000 năm) cũng xác nhận là phải đặt nó vào thời tiền-acheuléen. Người vượn Bắc kinh còn trong giới hạn của Người chế tác sơ thuỷ (Homo faber primigenius), mà nó trình ra là một biến thức, nhưng những tính cách tiến bộ của nó chỉ ra rằng nó đứng ở trình độ cao nhất của sự phát triển đá cũ sơ kì.


    Những dấu hiệu bề ngoài về suy thoái kĩ thuật đá đẽo- mà người ta cũng thấy trong những trầm tích khác của thời kì tiền-acheuléen, như tầng dưới của La Micoque (Pháp), Kick-Koba, Erhingsdorff, v.v… vậy là không quy dẫn về một giai đoạn suy thoái, mà nhiều hơn là đến một khủng hoảng xã hội gây ra bởi sự tăng lên của bản thân sản xuất. Mang hình thức sự phát triển của các lực lượng sản xuất, cấu trúc không khu biệt của cộng đồng nguyên thuỷ bắt đầu trở thành một kìm hãm sự phát triển ấy. Phải chăng người ta có thể gắn sự khủng hoảng xã hội ấy vào với những xung đột bao hàm trong nó những nguồn gốc của tục ăn thịt người, mà người ta đã bắt gặp vô số chứng cớ, nhất là ở khu Chu-khẩu điếm.


    Ở trên chúng tôi đã nói tới sự dùng lửa và bộ công cụ nhỏ bằng mảnh tước đã dẫn đến sự hình thành một công nghệ gia đình, và công nghệ này đã kép theo vào buổi đầu moustérien, theo nghĩa rộng (sông băng Riss), sự khu biệt những gia đình cặp đôi ở giữa lòng cộng đồng nguyên thuỷ. Là chắc rằng công nghệ này đã bắt đầu phát triển ở tiền acheuléen dưới hình thức tập thể, cái đã làm nảy sinh ngay từ thời ấy những mâu thuẫn mà sự phát triển của chúng sau đó sẽ là lí do của sự chuyển sang cộng đồng nội hôn.


    Công nghệ gia đình đòi hỏi về phái những phụ nữ tham gia vào đó, những săn sóc đặc biệt, tất nhiên không tương hợp với những thói quen tự do vô cai quản truyền thống trong cộng đồng nguyên thuỷ. Nói khác, đã xuất hiện một mâu thuẫn gay gắt giữa tính bức thiết xã hội phải đình hoãn mọi quan hệ tính giao với những phụ nữ bận bịu vào lao động gia đình tập thể, với sự tự do không gì kìm hãm từ trước tới nay vẫn trị vì trong các quan hệ ấy. Những thiệt hại gây cho cộng đồng do sự quyến rũ các nữ nhân công đã kéo theo những phản ứng mãnh liệt chống những kẻ vi phạm, điều này gây nên trong toàn thể một không khí căng thẳng thường trực, với những cuộc ẩu đả luôn khi, trong đó ta có thể tìm được sự giải thích hiện tượng sa sút kinh ngạc về phẩm chất bộ công cụ đá được nhận thấy trong nhiều di chỉ thuộc tiền-acheuléen.


    Những điều kiện về sử dụng lửa có thể cho một thí dụ đặc biệt nổi bật về những xung đột đã xuất hiện ở thời kì này. Lửa đòi hỏi một sự giữ gìn thường trực, bởi có thể chắc rằng người của thời kì acheuléen còn chưa biết làm ra lửa mỗi khi cần đến. Sự giữ lửa tất nhiên đã là một trong những nhiệm vụ chính của bếp núc được giao cho đàn bà, và người ta hiểu dễ dàng rằng khi phụ nữ này buông thả mình vui thú trong các trò chơi của ái tình, ngọn lửa có nguy cơ bị tắt mất, điều này hẳn sẽ ghìm cả cộng đồng vào một tai ương khủng khiếp. Những cuộc vui thú như thế vậy là gây nên những phản ứng mạnh mẽ đối với những người chứng kiến. Và sau vô số kinh nghiệm loại này, người ta đã đi đến ban bố một cấm kị dục tính,- có lẽ là cấm kị đầu tiên của loại người,- dưới hình thức một sự cấm đoán chặt chẽ và tuyệt đối đàn ông tiếp xúc với phụ nữ và phụ nữ để cho đàn ông tiếp xúc quanh bếp lửa tập thể. Tính nghiêm ngặt của cấm kị này được nhấn mạnh bằng tội tử hình, và nhân vì tội lỗi đã phạm ở bên cạnh lửa, nên, khỏi nghi ngờ, người ta ném những kẻ phạm tội vào lửa. Và do thịt người bị thui hẳn đã gợi nhớ đến thịt con mồi, sự tức giận của nhóm đã có thể “dẫn họ đến ăn nó”- một thực hành sau đó không lâu mang hình thức nghi lễ trong đó sự cấm đoán xã hội được áp đặt bởi sự vận động của sản xuất, tìm thấy sự chế tài huyền bí hoá của nó. Với sự lập thành nghi thức ăn thịt người xuất hiện có thật ở Người vượn Bắc-kinh [4], và ta có thể cho đó như là điểm xuất phát của tất cả mọinghi thức hiến sinh của tôn giáo, tính thống nhất trực tiếp đẹp đẽ của cộng đồng nguyên thuỷ bản thân nó tự xoá mfinh để nhường chỗ cho sự vận động nghịch lý lâu dài ấy, trong đó sự phát triển của bản chất xã hội người (l’essence sociale humaine), xây dựng trên tiến bộ của lực lượng sản xuất, được trình ra trong hình thức lộn ngược của sự phủ định nó như là sự tha hoá của con người đối với chính nó, nghịch lý chỉ sẽ chấm hết ở thời đại chúng ta với cuộc cách mạng vô sản và sự chuyên chính vô sản, sự xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản văn minh, sự phủ định của phủ định, là cái duy nhất cho phép sự nở rộ của toàn bộ di sản tích cực của sự phát triển lịch sử.



    .....



    @hongkyonline , @vethoi1 , @MQ-DRAGON còn cố cãi rằng người Hoa không ăn thịt đồng loại không ? Không những ăn thịt đồng loại mà còn ăn thịt đồng chủng đồng hương của mình nữa !
    Thật là quá sức man rợ , tàn bạo hơn cả cầm thú sói lang !
    Chính tập tục ăn thịt người phạm tội của tổ tiên đã di truyền tính hung ác lại cho con cháu bây giờ vậy !
    Và đây là kết quả từ những nghiên cứu khoa học khảo cổ quốc tế có nhiều giáo sư khảo cổ người Trung Quốc tham gia nên rất khách quan trung thực , hoàn toàn không phải là bài viết mang màu sắc chính trị !

    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  10. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Trường Sa mãi là điểm nhớ

    04/02/2012 10:57 (21 giờ trước) - Đã có 1913 lượt xem

    FaceBook Twitter Link Hay Print Không dấu (khong dau)
    Khác với tình yêu đôi lứa, nỗi nhớ Trường Sa trong bạn, trong tôi, trong những người từng một lần đặt chân đến đảo rất đằm sâu và có độ lan toả rộng.



    Tag: an bang, song tử tây, phạm ngọc cảnh, trường sa đông, nguyễn hữu quý, trần huy bình, Nhưng nhức, Lê Trọng Hiếu, Nguyễn Xuân Thuỷ, phòng tác chiến, quả cân, lan toả, doi cát, song tử đông, tròn bóng, bời bời, vũ ngọc hoàng, tiếng dội, nguyễn quý trung, vũ hải hạ
    (Đất Việt) Họ hướng về mảnh đất thiêng liêng nơi đầu sóng ngọn gió bằng tình cảm chân thành, bằng ký ức đẹp, bởi thật giản dị: Trường Sa luôn là điểm nhớ trong mỗi trái tim Việt Nam.

    Biết tôi ra Trường Sa, nhà báo Nguyễn Xuân Thuỷ - đang công tác ở NXB Quân đội, từng có 2 năm là lính radar trên đảo Trường Sa Lớn, nhắn nhủ: «Chị hãy đến thăm căn nhà trung đội em ở ngày trước xem bây giờ nó ra sao? 3 cây bàng vuông đã lớn từng nào?» Ngay khi đặt chân lên đảo, tôi đã gọi điện cho Thủy. Giữa trùng khơi bời bời nắng gió, chúng tôi trò chuyện trong niềm xúc động dâng đầy.

    Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn...

    Hơn 10 ngày qua đi, tôi không tìm thấy đồng đội nào sống cùng thời với anh ngày trước. Nhưng nhắc đến Nguyễn Xuân Thuỷ, tác giả cuốn tiểu thuyết “Biển xanh màu lá” vừa được xuất bản, thì ai cũng biết. Bởi anh đã viết về cuộc sống của chính họ, và cũng bởi cuốn tiểu thuyết ấy được thai nghén ngay trên vùng biển đảo xa xôi này.

    Về lâu rồi vẫn nhớ, Đại tá Nguyễn Quý Trung - Phó phòng Tác chiến của Quân chủng PK-KQ, bộc bạch rằng, năm 1979-1980, anh ở Trường Sa 16 tháng. Ngày ấy, đảo còn hoang sơ lắm. Nhìn phía nào cũng nhưng nhức một màu cát trắng. Đến giờ, anh vẫn chưa quên vị trí từng doi cát, từng mỏm đá san hô, giếng nước lợ và đoạn đường băng được ghép bằng những tấm ghi.

    Hơn 30 năm sau, Trường Sa hôm nay thay đổi đến bất ngờ. Nhà vòm, nhà tạm được thay bằng những căn nhà kiên cố, vững chắc. Phương tiện nghe nhìn và công trình điện nước đầy đủ. Đảo đẹp và xanh đến ngạc nhiên. Chẳng như trước kia, để có một bữa rau xanh, lính đảo phải kè 4 lớp ghi nằm ngang, thêm một lớp ghi dọc chắn sóng và gió muối, thì rau mới sống được. Công lao ấy thuộc về lớp lớp những người giữ đảo, và cả người đến thăm đảo. Họ kiên trì cõng đất ra, bỏ công cơi đá, chắn sóng, đào hố để nuôi cây. Rồi cây cho bóng mát, cây làm giếng nước ngày một ngọt hơn. Giống như tình người trên đảo Trường Sa vậy, càng gian khó càng thắm thiết keo sơn.

    Thiếu tướng Nguyễn Kim Cách – Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ, lần đầu tiên đến với Trường Sa. Quả thật nơi đây đã để lại trong ông những ấn tượng thật khó quên. Vì thời gian lưu lại trên các đảo rất ít nên ông đã tranh thủ chụp nhiều ảnh và quay cả băng hình về cuộc sống của cán bộ, chiến sỹ. Ông bảo, nếu có cơ hội, ông rất muốn đến Trường Sa lần nữa.

    Với Thượng tá Nguyễn Ngọc Biên – cán bộ Phòng Kế hoạch Tổng hợp Quân chủng PK-KQ, chuyến đi này thật ý nghĩa. Ngoài ấn tượng có được từ đảo nổi, đảo chìm, nhà giàn, anh còn rất vui vì được góp phần cùng các cơ quan chức năng Quân chủng quan tâm một cách thiết thực đến hậu phương gia đình những người lính đang làm nhiệm vụ trên quần đảo.
    [​IMG]
    Người ơi, người ở đừng về... ​
    Đó là Trung uý CN Lê Hồng Sơn - nhân viên thông tin Trung đoàn 937. Vợ anh đang điều trị tại TP.HCM, 2 con ở với cậu tại Ninh Thuận. Xét hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Quân chủng đã xây cho gia đình anh một căn nhà tình nghĩa tại thị xã Phan Rang. Đó là Lê Trọng Hiếu – Chính trị viên Trạm radar 11. Ưu tiên với người công tác ở đảo xa, gia đình anh vừa được cấp căn hộ chung cư... “Có bù đắp bao nhiêu cũng không thấm tháp gì so với sự hy sinh thầm lặng của những người lính Trường Sa”, Đại tá Vũ Ngọc Hoàng, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 377 đã tâm sự.

    Tiếng lòng thiêng liêng

    Không có những ngày lênh đênh trên biển, nhà báo Trần Huy Bình và Vũ Hải Hạ lại có may mắn được ngắm Trường Sa từ trên cao, bởi các anh ra đảo bằng đường không. Dù chỉ có vài tiếng đồng hồ lưu lại trên đảo, nhưng với Hạ, những gì anh cố gắng thu vào ống kính là ý nghĩa nhất trong cuộc đời làm báo của mình. Vẫn biết, phóng viên đã đi thực tế là phải có bài, nhưng những trang viết về Trường Sa luôn được chúng tôi thai nghén bằng cảm xúc hết sức đặc biệt. Dù văn mỗi người một vẻ, có thể khác nhau ở cách tiếp cận, nhưng khi viết về người lính ở Trường sa, tất cả đều chung nhau ở tấm lòng chân thật, cảm phục và tin yêu.

    Nếu nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh cho rằng: “Trường Sa là tên gọi / Trường Sa là tiếng dội / Vang suốt bờ lương tâm…”, nhà thơ Nguyễn Hữu Quý bày tỏ: “Một lần ra Trường Sa / Cả đời nhớ Trường Sa / Không quên được dù chỉ là ca nước…”, thì nhà thơ Hữu Thỉnh lại mang tự sự của một người trong cuộc: “Tôi đang ở Trường Sa / Trong đội hình Song Tử Đông, Song Tử Tây, An Bang, Nam Yết / Kết bạn với vô cùng / Đảo rập rờn chìm nổi những quả cân…”. Cảm ơn các nhà thơ đã nói hộ chúng ta lòng biết ơn, niềm tự hào, sự trân trọng đối với những người lính ngày đêm canh giữ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Cả nước đang làm tất cả những gì có thể để cuộc sống lính đảo bớt gian truân. Đó cũng là sự tri ân cần thiết và trách nhiệm của mỗi chúng ta.

    Một lần đến với Trường Sa, đầy ắp trong tôi những kỷ niệm đẹp về tình đất, tình người trên quần đảo tiền tiêu. Cảm xúc tươi rói, vẹn nguyên khi chứng kiến cuộc sống sôi động, ý nghĩa và sự hy sinh thầm lặng của biết bao thế hệ cán bộ, chiến sỹ. Cũng giống như rất nhiều đồng đội, từ nay trong tôi có thêm một miền nhớ. Nơi ấy chính là Trường sa thân yêu.

    Chia tay Trường Sa, dẫu không phải nhà thơ, nhưng tôi cũng đã thốt lên tiếng lòng mình thiêng liêng: Trường Sa ban trưa, cây tròn bóng mát, tiếng gà xao xác, tán bàng vuông như chiếc ô trời. Này Phan Vinh, Trường Sa Đông, Trường Sa Tây ơi, đảo như mâm xôi nổi trên mặt nước. Thương cây bão táp, dùng dằng chân bước An Bang. Yêu cả vầng trăng, ngời ngời đêm Tiên Nữ. Nỗi nhớ không bao giờ cũ, khi ta đi qua đảo Thuyền Chài. Ước một sớm mai, mặt trời thôi thả lửa, thuỷ triều ngừng dâng những con sóng bạc đầu, cho lính nhà giàn đón tàu bằng niềm vui thơ trẻ. Nếu có phép màu, tôi muốn biến vạt muống biển kia thành vườn hồng lộng lẫy. Rồi sẽ hái từng bông lặng lẽ, tặng cho người lính đảo kiên trung. Thiêng liêng như tặng trái tim mình cho tình yêu duy nhất....

    Theo quocphong.baodatviet.vn

Chia sẻ trang này