Nóng trong ngày ..., tập II

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi hoatimbanglang, 04/02/2012.

3433 người đang online, trong đó có 88 thành viên. 01:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 36528 lượt đọc và 1059 bài trả lời
  1. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Bài hay , nên đọc kỹ !

    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120117/doanh-nhan-quyen-luc.aspx
    Doanh nhân quyền lực


    26/01/2012 10:26
    (TN Xuân Nhâm Thìn) Đoàn Nguyên Đức giờ đã trở thành cái tên quá nổi tiếng tại Việt Nam. Ông là doanh nhân đầu tiên mua máy bay riêng; là người giàu nhất trên sàn chứng khoán nhiều năm. Ông cũng là người đầu tiên “dám” tuyên bố sẽ trở thành tỉ phú USD... Dành cho Thanh Niên cái hẹn phỏng vấn sau 22 giờ đêm, ông bảo "chỉ có lúc đó là rảnh và thoải mái nhất".
    Ông có bất ngờ khi là người Việt Nam duy nhất lọt vào danh sách những doanh nhân quyền lực nhất Đông Nam Á, theo bình chọn của Wall Street Journal?
    Tôi bất ngờ vì không hề biết mình được bình chọn. Nhưng tôi không hài lòng lắm với 2 chữ "quyền lực", nghe nó ghê gớm quá. Tôi nghĩ 2 từ này chỉ thích hợp với những người làm chính trị. Tôi là một doanh nhân, tôi không bao giờ làm chính trị.
    Vậy từ nào là thích hợp với ông?
    Có thể là "ảnh hưởng". Tại một số tỉnh ở Lào, Campuchia hay ở Gia Lai, tôi và công ty của mình đã làm thay đổi cuộc sống của nhiều người. Nếu nói tôi đã ảnh hưởng đến những nơi này, tôi thấy đúng.
    Ngoài việc lọt vào danh sách các doanh nhân quyền lực trong khu vực Đông Nam Á, năm nay ông cũng đoạt giải nhất "Doanh nhân toàn cầu" và sẽ đại diện cho doanh nhân Việt Nam tranh giải với các doanh nhân thế giới tại Monaco vào năm 2012. Ông nghĩ mình có xứng đáng với các danh hiệu này?
    Tôi nghĩ việc tôi đoạt giải, không "oan" cho người khác. Tạp chí Wall Street Journal và Ernst & Young (tổ chức giải "Doanh nhân toàn cầu") đều là những tổ chức uy tín, họ có tiêu chí riêng. Tôi cũng không chủ động tham gia bất cứ cuộc bình chọn hay thi cử nào. Họ tự tìm hiểu, tự đánh giá và tự bình chọn.
    Ông có thể chứng minh điều này?
    Những cái tôi đã làm đủ để khẳng định điều đó. Hẳn cô còn nhớ, năm 2007 là năm nóng nhất của thị trường bất động sản, chứng khoán tại Việt Nam. Tôi bán nhà, người dân xếp hàng để mua. Sáng công bố dự án, chiều có thể thu tiền ngay. Thời điểm đó, tất cả các doanh nghiệp huy động vốn trên thị trường chứng khoán rồi lại đổ vào chứng khoán; bán chưa xong dự án này, lại nhảy sang làm dự án khác. Riêng tôi âm thầm qua Lào đầu tư vào cao su, thủy điện. Ai cũng cho tôi là dở hơi, thậm chí quái dị. Ở Việt Nam đầu tư tài chính kiếm tiền dễ thế, việc gì qua Lào khai hoang đất trồng cao su, xây thủy điện cho cực. Nhưng đến lúc này, mọi thứ đã chứng minh là tôi đúng. Những doanh nghiệp đổ tiền vào chứng khoán đã gần như mất trắng; những doanh nghiệp lao vào bất động sản cũng sống dở chết dở. Còn tôi, sau 4 năm đầu tư, giờ là lúc hái quả. Với 51.000 ha đất trồng cao su, tương đương khoảng 125.000 tấn mủ cao su và giá cao su tăng từ 1.400 USD/tấn lên 4.500 USD/tấn hiện nay, chỉ riêng doanh thu từ cao su mỗi năm của tôi khoảng 500 triệu USD. Những dự án thủy điện của tôi cũng đã phát điện và cho doanh thu khoảng 100 triệu USD/năm. Hay tại thị trường nội địa, năm 2009 khi bất động sản có dấu hiệu đóng băng, tôi đã nhanh chóng giảm 40% giá bán căn hộ để thu tiền về... Cô thấy đấy, tôi luôn đi trước và tôi nghĩ, đó là lý do tôi đoạt giải.

    [​IMG]
    Ảnh: Bạch Dương
    Có thể đó chỉ là may mắn?
    Đó là sự tỉnh táo cần thiết của một doanh nhân. Tôi luôn tỉnh táo và không chạy theo kiểu kinh doanh chụp giựt. Thị trường rất công bằng, anh làm ăn đứng đắn, nghiêm túc và đầu tư lâu dài, cái lợi lớn hơn nhiều. Những chuyện quá khứ như trên rất nhiều. Ngay tại thời điểm hiện nay, tôi vẫn có thể chứng minh điều này. Năm 2011 là năm khó khăn nhất với các doanh nghiệp do lãi suất cao, lạm phát cao và không tiếp cận được vốn tín dụng. Nhưng tôi ung dung có 4.000 tỉ đồng trong tài khoản, đủ để đầu tư các dự án của mình. Tôi đã huy động 260 triệu USD vốn từ nước ngoài trong năm 2011. Hoàng Anh Gia Lai là công ty đại chúng, mọi thông tin chúng tôi đều phải công khai, minh bạch. Những tổ chức quốc tế mà chúng tôi huy động vốn là những tên tuổi lớn nhất, uy tín nhất trên thị trường tài chính. Đó là Credit Suisse, Deutsche Bank Trust Company Americas...
    Nói như vậy có vẻ không được khiêm tốn cho lắm, ông không sợ người ta ghét mình?
    Đúng là nghe có vẻ không khiêm tốn, nhưng đó là câu chuyện thật. Ai cũng khiêm tốn, những câu chuyện thật sẽ mãi là bí mật. Tôi không có gì phải sợ.
    Vậy "câu chuyện thật" mà ông mang tới cuộc thi doanh nhân toàn cầu sắp tới sẽ là gì?
    Doanh nhân Việt Nam cũng đang phát triển như đất nước Việt Nam. Chúng tôi có ý chí, có khát vọng vươn ra thế giới. Việt Nam sẽ có nhiều tỉ phú trong tương lai. Tôi đang rất háo hức với điều này.
    Ông có tự tin là mình chiến thắng? Ông đã chuẩn bị những gì cho cuộc tranh tài sắp tới?
    Chuẩn bị tốt nhất là phát triển công ty thật tốt. Tôi đã vạch chiến lược cho Hoàng Anh Gia Lai cách đây 4 năm và chúng tôi sẽ đi theo hướng đó. Trước mắt, chúng tôi khẳng định vị trí của mình trong khu vực rồi sẽ vươn ra thế giới. Tôi cho rằng, 5 năm nữa cục diện sẽ thay đổi lớn và tôi sẽ là người đi trước. Tôi có đầy đủ điều kiện để làm việc này.
    Nguyên Hằng
    (thực hiện)
  2. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    kega1981
    Thành viên mới
    [​IMG]



    [​IMG]

    Thành viên từ
    16:24, 17/02/12


    Được cảm ơn 3 lần


    [​IMG] 17/02/12, 16:27 #846 già roài



    1 người đã cảm ơn bài viết hữu ích: Prince_Dalat (17/02/12)


    Lưu ý @Prince_Dalat và các bạn không nên vote cho kẻ phá rối này ! [-X
    Y spam trong nhiều topic của tôi .
    Không loại trừ y là 1 trong những tên Tàu gian đã bị khóa nick trước đây , hoặc những tên thù ghét tôi đang ném đá giấu tay . Nick này mới lập hôm qua 17-02-2012 !
  3. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://vietbao.vn/The-gioi/Nuoi-ruoi-nghe-ra-tien-moi-o-Trung-Quoc/30173371/167/

    Nuôi ruồi - nghề “ra tiền” mới ở Trung Quốc


    [​IMG]
    (Ảnh: Spluch). Tốt nghiệp ĐH Kế Nam (Trung Quốc), Ái Bảo Dung lăn lộn khá vất vả mà vẫn không tìm được một công việc phù hợp như ý mình. Mãi cho đến khi cô gái Sơn Đông này đọc được một bài báo viết về cách làm giàu từ nghề nuôi bọ...

    Kể từ lúc đó, Bảo Dung quyết tâm theo học kỹ thuật nuôi côn trùng tại trường Cao đẳng Nông nghiệp Sơn Đông, cùng lúc tiến hành mở một trang trại chuyên gây giống, nuôi trồng... ruồi và bọ.
    Trên thực tế, trong mỗi con giòi có đến 60% hàm lượng là protein, 15% là chất béo và một số loại vitamin có ích. Xem ra, giá trị dinh dưỡng của chúng còn gấp vài lần so với protein lấy từ động vật.
    [​IMG]

    Sau quá trình làm sạch, khử mùi và sấy khô, protein tinh chất từ ruồi, bọ... có thể sử dụng cho việc sản xuất nước tương gia vị - vừa rẻ vừa vệ sinh mà chất lượng vẫn không thay đổi.
    Mỗi tháng, trang trại ruồi của Ái Bảo Dung cho xuất xưởng đến 30 tấn côn trùng sống, với các khách hàng chủ yếu đến từ Hàn Quốc và Anh.
    Hải Minh
    Theo Spluch

    Việt Báo (Theo_DanTri)

    Nuôi ruồi và giòi làm thức ăn cho gia súc , gia cầm và thủy sản thì chẳng có gì để bàn , vấn đề là họ lại đem giòi đi làm ... nước tương ! ^:)^^:)^^:)^
  4. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Ngày nghỉ rùi ! em Tím iu ui ! >:D<[r32)][};-
  5. talatoi

    talatoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2012
    Đã được thích:
    0

    Tin này có nóng không các bác.

    [​IMG]
    Thứ Bẩy, 18/02/2012 - 10:47
    Hitler có con trai với thiếu nữ Pháp
    (Dân trí) - Các bằng chứng mới vừa được công bố cho thấy Adolf Hitler đã có con trai với một thiếu nữ Pháp trong khi đang đi lính thời Thế chiến I.

    [​IMG]
    Hai bức ảnh cho thấy sự giống nhau đến ngạc nhiên giữa Hitler và người được tin là con trai ông ta, Jean-Marie Loret (phải).
    Jean-Marie Loret, người qua đời năm 1985 ở tuổi 67, chưa từng gặp cha mình, nhưng đã chiến đấu chống lại phát xít Đức trong Thế chiến II.
    Câu chuyện đặc biệt của ông Loret giờ đây đã được chứng minh bởi một loạt các bằng chứng thuyết phục, cả ở Pháp và Đức, và được đăng tải trên ấn bản mới nhất của tạp chí Le Point tại Paris.
    Hitler được tin là đã có quan hệ tình cảm với người mẹ của Loret, Charlotte Lobjoie, lúc đó mới 16 tuổi, vào tháng 6/1917.
    Mặc dù chiến đấu gần Seboncourt thuộc vùng Picardy ở miền bắc nước Pháp nhưng Hitler đã tới Fournes-en-Weppes, một thị trấn nhỏ ở phía tây thành phố Lille trong các kỳ nghỉ phép.
    Tại đây, Hitler đã gặp Lobjoie, người sau này từng kể với con trai: “Một ngày, khi mẹ đang cắt cỏ cùng các phụ nữ khác, mẹ đã nhìn thấy một binh sĩ Đức đứng ở bên kia đường.
    Anh ấy cầm một giá vẽ và dường như đang vẽ. Tất cả mọi người đều thích thú với điều đó và tò mò muốn biết xem anh ta vẽ gì. Và mẹ đã tiếp cận anh ta”.
    Cặp đôi bắt đầu mối quan hệ ngắn ngủi, mà kết quả là sự ra đời của Loret vào tháng 3/1918 sau một đêm chếnh choáng vào tháng 6/1917.
    Loret, cũng giống như hàng nghìn đứa trẻ Pháp khác có bố là các binh sĩ Đức, đã bị bạn bè chế nhạo hồi còn đi học. Cậu bé Loret khi đó thường xuyên đánh nhau với bạn khi cố gắng bảo vệ cha mình, người lúc đó đã trở về Đức.

    [​IMG]
    Thị trấn Fournes-en-Weppes, nơi Hitler quen và yêu một thiếu nữ Pháp thời Thế chiến I.
    Trong khi đó, bà Lobjoie đã từ chối tiết lộ về người cha thật sự của Loret và sau đó cho đứa con trai duy nhất đi làm con nuôi cho một gia đình vào những năm 1930.
    Người cha đẻ của Loret không nhận con trai, nhưng vẫn tiếp tục liên lạc với Lobjoie.
    Khi lớn lên, Loret đã tham gia Thế chiến II chống lại phát xít Đức năm 1939. Ông cũng tham gia phong trào kháng chiến Pháp.
    Chỉ trước khi nhắm mắt vào đầu những năm 1950, bà Lobjoie mới tiết lộ với con trai rằng cha đẻ của ông thực chất là kẻ độc tài khét tiếng nhất trong lịch sử nhân loại.
    Ông Loret đã bắt đầu điều tra chi tiết về quá khứ của mình, yêu cầu các khoa học trợ giúp để chứng minh rằng ông có chung nhóm máu với Hitler. So sánh các bức ảnh của 2 người cũng cho thấy sự giống nhau đến kinh ngạc.
    Khi người mẹ qua đời, ông Loret đã tìm thấy các bức tranh trong căn gác xép của bà có chữ ký của Hitler, người cũng được biết đến là một hoạ sĩ.
    Trong khi đó tại Đức, bức tranh về một người phụ nữ do Hitler vẽ trông cũng giống hệt bà Lobjoie.

    [​IMG]
    Bìa cuốn sách “Tên cha bạn là Hitler” của ông Loret.
    Francois Gibault, luật sư của Loret tại Paris, nhớ lại: “Ông ấy tìm tới tôi vào năm 1979, nhưng tâm trạng khi đó rất bối rối và không biết liệu ông có muốn được công nhận công khai là con trai của Hitler hay không, hay giũ bỏ tất cả những điều đó”.
    Ông Loret đã viết một cuốn sách có tựa đề “Tên cha bạn là Hitler” vào năm 1981, và cuốn sách giờ đây dự kiến sẽ được tái bản với tất cả những bằng chứng mới.
    Hitler, sinh tại một ngôi làng ở Áo, từng thường xuyên nói về tình yêu đối với nước Pháp, đặc biệt là Paris. Trùm phát xít Đức cũng rất ngưỡng mộ Napoleon.
    Về mặt chính thức, Hitler chưa từng có con, nhưng ông ta thường xuyên nói về tình yêu dành cho trẻ em và động vật.
    Hitler kết hôn với người tình Eva Braun, khi Hồng Quân nã pháo vào boong-ke của y tại Berlin vào năm 1945. Cặp đôi đã tự sát ngay sau đó.
    An Bình
  6. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Ngẫu hứng với Trí Dũng và Bằng Lăng :

    Ngày nghỉ rùi ! em Tím iu ui !
    Cuối tuần buồn thui thủi mình tui ...
    Giá như có em ngùi bên cạnh ...
    Chỉ nhìn nhau tui cũng rất vui !
    Dễ gì gặp được người tri kỷ ...
    Đời bon chen bão dập sóng vùi ...
    Tìm được người để tin để nhớ ...
    Để trọn đời chung thủy mãi thui !

    :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

    Có đúng ý bạn không , Dũng ui ? :-??

    ;));));));));));));));));));))
  7. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Phài có em Tím iu làm mồi mới được !!!:-??:-??:-??
  8. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Định đem em Tím làm mồi nhậu ?
    Hay làm mồi nhử kẻ tình si ?
    Coi chừng phạm luật hình nha cậu !
    Tím nổi khùng thì cậu sẽ đi !

    Hi hi !!!

    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))


  9. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://tinnhanhchungkhoan.vn/GL/N/CHDIIB/luong-ngan-do-van-un-un-xin--tro-cap-that-nghiep.html

    Lương ngàn đô vẫn ùn ùn xin… trợ cấp thất nghiệp

    15-02-2012 22:30:29

    [​IMG]
    Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng đột biến đầu năm 2012


    Vũ Thị L, giám đốc maketting của một DN nước ngoài đóng tại quận 1 với mức lương hơn 2.000 USD/tháng, nhưng vẫn là một trong nhiều đại gia hối hả đi đăng ký thất nghiệp để nhận trợ cấp.

    • Triển khai từ năm 2009, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) lâu nay vẫn bị nhiều người “xa lánh”. Bởi lẽ, phải nhận trợ cấp thất nghiệp cũng đồng nghĩa với việc rơi vào hoàn cảnh khó khăn, mất việc làm. Chính vì thế chỉ những đối tượng như công nhân, người lao động tay chân… mới đi đăng ký thất nghiệp. Vậy mà giờ đây giới “đại gia” cũng đã cắp hồ sơ đi đăng ký ùn ùn.

      Có mặt tại Trung tâm giới thiệu việc làm TP.HCM hôm 13/2, tôi khá bất ngờ khi gặp Kh - một người quen, làm trưởng phòng tại một công ty phần mềm nước ngoài ở quận 1, mức lương cả “ngàn đô” mỗi tháng. Với vẻ mặt hơi lén lút, có lẽ sợ ai đó bắt gặp, Kh cho biết mới vừa nghỉ việc tại công ty. “Mình đã có việc mới tại một công ty khác, tuy nhiên ngồi nhẩm tính đi đăng ký thất nghiệp một tháng nhận gần 10 triệu đồng, vậy thì tội gì không chịu khó “mất mặt” một chút” - Kh chia sẻ.

      Tại điểm đăng ký thất nghiệp Bình Thạnh, trong số rất nhiều công nhân lao động thấy có cả những vị 40 - 50 tuổi, đầu hói kính cận cắp cặp đen hối hả chen lấn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Đem chuyện này hỏi ông Nguyễn Cao Thắng – Trưởng phòng BHTN TP.HCM, ông cho hay: “Không phải đến bây giờ mà từ năm ngoái chúng tôi đã “vinh dự” làm thủ tục cho khá đông đối tượng loại này rồi. Thống kê cho thấy năm 2011 số lượng người có thu nhập cao (nhận trợ cấp thất nghiệp từ 4 triệu đến gần 10 triệu đồng/tháng) cũng chiếm khoảng 7%”. Con số này đã góp phần làm nên khoản chi trên 124 tỉ đồng từ quỹ BHTN thành phố trong năm vừa qua.


      Chỉ nhận tối đa gần 10 triệu

      Trong danh sách gần mấy trăm trường hợp “đại gia” có mức nhận trợ cấp thất nghiệp từ 4 đến 10 triệu đồng/tháng đổ xô đi đăng ký thất nghiệp dịp đầu năm 2012 này. Chúng tôi thấy có Nguyễn Văn L, giám đốc nhãn hàng của một công ty mỹ phẩm ở quận 3, lương 20 triệu đồng/tháng. Trịnh Quốc T, phó giám đốc sản xuất của một công ty ở Thủ Đức, lương gần 18 triệu đồng. Vũ Thị L, giám đốc maketting của một doanh nghiệp nước ngoài đóng tại quận 1 với mức lương hàng tháng hơn 2.000 USD…

      Một chuyên gia ngành bảo hiểm xã hội phân tích: Lâu nay nhiều người vẫn hiểu lầm rằng, một người có mức lương “khủng” tới 40 triệu đồng thì khi nhận trợ cấp thất nghiệp 60% anh ta cũng phải có 24 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên thực tế không phải vậy, khi xây dựng pháp luật về BHTN phục vụ an sinh xã hội, các nhà làm luật đã tiên liệu trước và quy định mức đóng BHTN được khống chế ở con số 20 tháng lương tối thiểu chung (hiện tại lương tối thiểu chung là 830.000/tháng, vậy quyền đóng BHTN dừng ở con số 16,6 triệu đồng), suy ra mức hưởng kịch trần trong một tháng tối đa chỉ khoảng 9,96 triệu đồng.

      Dù vậy, theo ông Nguyễn Cao Thắng số “đại gia” đến các điểm đăng ký thất nghiệp ở TP.HCM trong thời gian đầu năm 2012 đã tăng kỷ lục (chiếm khoảng từ 7 – 8% trong tổng số gần 10.000 người đăng ký tháng 1/2011). Có nhiều nguyên nhân, do người lao động “nhảy việc”, do DN giải thể, phá sản, và một nguyên nhân thú vị nữa là do những đối tượng có thu nhập cao không cảm thấy… mắc cỡ khi đi đăng ký thất nghiệp nữa.

      Ông Trần Anh Tuấn – Phó giám đốc Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực TP.HCM nhận xét, trong năm 2012 các DN sẽ tinh lọc hơn trong tuyển dụng nhận lực trình độ cao, vì vậy có sự biến động, dịch chuyển trong nhóm đối tượng này cũng là điều dễ hiểu.

    Theo PLVN
    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^

    Thật là vô liêm sĩ , không biết xấu hổ là gì !

    [-([-([-([-([-([-([-(
  10. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Em Tím iu ui ! em ptkh dễ thương ui ! > vào tâm sự với bác Hoa_Sim đê > để bác 1 mình buồn quá !:p:p:p:p:p

Chia sẻ trang này