Nóng trong ngày...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi hoatimbanglang, 30/12/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5158 người đang online, trong đó có 358 thành viên. 11:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 30541 lượt đọc và 1031 bài trả lời
  1. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    :)):)):))

    Hoa Sim đẩy Hoàng Tuyết ra sau ... :-bd
    Thái Dương vẫn giữ vị trí đầu ! :)>-
    Tú Gân sức yếu đành đứng chót ! >:P
    Nhìn ai âu yếm mà mình đau ! ~X

    :p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p
  2. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112

    Đúng vậy !
    :)>-
  3. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Bác này hay thật ! >:P
    Nàng hỏi tôi chứ có hỏi bác đâu mà nói leo ?

    :p:p:p:p:p
  4. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Hai bác tranh nhau đi Tây, về Tàu...
    Thế mà còn nói là chống tàu???

    [-X[-X[-X[-X[-X[-X
  5. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Vững vàng người lính Trường Sa

    02/02/2012 11:16 (3 giờ trước) - Đã có 1689 lượt xem

    FaceBook Twitter Link Hay Print Không dấu (khong dau)
    Họ là những người lính ***** đầu tiên vượt biển bằng tàu, anh dũng chiến đấu giải phóng quần đảo Trường Sa...

    [SIZE=+0]
    (Đất Việt)
    Họ là các thế hệ cán bộ, chiến sỹ nối tiếp nhau 37 năm kiên cường giữ đảo. Họ là đội ngũ thuyền trưởng, thủy thủ cưỡi sóng đưa hàng trăm chuyến tàu ra Trường Sa mỗi năm. Tất cả đều xứng đáng với nghĩa đẹp nhất của cụm từ “Người của Trường Sa”.

    5 năm trước, trong một lần về Bộ tư lệnh Hải quân công tác, tôi may mắn được gặp Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Đại tá Nguyễn Ngọc Quế - nguyên Đoàn trưởng Đoàn đặc công 126. Ông đã kể cho tôi nghe kỷ niệm về trận đánh đáng nhớ nhất cuộc đời mình. Đó là trận đánh trên đảo Song Tử Tây, mở màn cho chiến dịch giải phóng quần đảo Trường Sa tháng 4/1975.

    Những giải phóng quân thủa ấy

    Ngày ấy, đang giữ cương vị Đại đội trưởng Đại đội đặc công tại bán đảo Sơn Trà, ông được lệnh đi làm nhiệm vụ đặc biệt: hành quân vượt biển bằng tàu, bí mật, bất ngờ giải phóng đảo Song Tử Tây, điểm đầu tiên của quần đảo Trường Sa. Đêm ngày 9 rạng ngày 10/4/1975, 300 người ém trong 3 tàu vận tải quân sự được ngụy trang làm tàu đánh cá lặng lẽ rời bán đảo Sơn Trà. Trên boong giăng lưới để che mắt địch, dưới hầm tàu là bộ đội và vũ khí đạn dược.

    Vừa hành quân, vừa đánh lạc hướng địch, họ đã vượt hơn 500 hải lý trong điều kiện sóng lừng nhồi lắc khiến anh em bị say nằm la liệt trong hầm tàu nồng nặc mùi dầu máy. Phía trên, máy bay địch nghiêng ngó, quần thảo suốt đêm ngày. Song Tử Tây như một cây san hô lớn mọc lên từ biển. Nhìn vào sơ đồ không có gì ẩn nấp được ngoài những lô cốt bê tông bố trí có hệ thống từ sát mép nước lên đến đỉnh đảo.
    [/SIZE]

    [​IMG] Ươm màu xanh nơi mép sóng. [SIZE=+0]Sau 1 đêm ngâm mình dưới biển điều nghiên, ông đề xuất một phương án hết sức táo bạo: chọn hướng Tây Nam có bãi cát phẳng lẫn với đá san hô để đột phá. 1 giờ đêm 14/4/1975, Nguyễn Ngọc Quế chỉ huy mũi hoả lực bất ngờ đổ bộ lên đảo. Chân vừa chạm đất liền đã vấp phải sự phản kháng quyết liệt của địch. Không hề nao núng, họ vẫn kiên trì tiếp cận bằng cách vừa kéo xuồng, vừa ngâm mình dưới nước lựa thế nghi binh rồi bất ngờ vác DKZ lên vai bắn cấp tập vào ổ đề kháng.

    Nhờ vậy, 2 mũi còn lại nhận diện chính xác từng vị trí bố phòng trên đảo, ào ạt tiến công chiếm nhà chỉ huy và điện đài. Bị bất ngờ tiến công từ nhiều hướng, địch không kịp trở tay. Đến 5 giờ ngày 14/4/1975, ta đã làm chủ đảo Song Tử Tây. Lá cờ Mặt trận Giải phóng tung bay trên đảo trong tiếng reo hò muốn vỡ tung mặt sóng của bộ đội. Đại tá Nguyễn Ngọc Quế luôn tự nhận mình là người của Trường Sa. Trong trái tim người anh hùng này, từ lâu Trường Sa đã là máu thịt.

    Thế hệ giữ đảo hôm nay

    Ngay từ khi còn ở cầu cảng số 3 (Quân cảng Cam Ranh), trước khi xuống tàu HQ 996 để ra khơi, chúng tôi đã vô cùng cảm động trước nghi lễ chia tay vừa trang trọng, vừa thiêng liêng của cán bộ, chiến sỹ Vùng 4 Hải quân dành cho cả đoàn. Họ đứng xếp hàng dọc theo thân tàu. Bên cạnh những bộ quân phục chỉnh tề là những tà áo dài thướt tha, những bó hoa tươi thắm và những cái bắt tay thật ấm nồng.

    Dù tôi đã được anh em Đoàn B77 chuẩn bị khá chu đáo từ chiếc võng bạt, gói ô mai, phong lương khô đến cả viên thuốc chống say sóng, nhưng vẫn không tránh khỏi âu lo. Quả nhiên khi lên tàu, chúng tôi còn được nhà tàu cấp phát từ đôi dép nhựa, chiếc mũ cối, đến chiếc túi ni lông dùng để bỏ đồ khi lên xuồng vào đảo cho khỏi ướt.

    Đôi chân bé nhỏ của tôi xỏ vào đôi dép to cỡ 41, 42 chẳng khác gì trẻ con mang dép người lớn! Trong khi đó, việc xuống xuồng lên đảo lúc gió to sóng lớn, sơ sẩy một chút là tai nạn ngay. Vậy là tôi quyết định đi chân không. Một thuỷ thủ da đen cháy, vạm vỡ, đỡ tôi xuống xuồng ái ngại: « San hô trên đảo sắc lắm. Tôi sẽ cố tìm cho nhà báo một đôi dép vừa chân ».

    Thế nhưng suốt 12 ngày trên tàu, anh đã cất công tìm cho tôi tới 5 đôi dép khác nhau, vẫn không có đôi nào vừa chân tôi cả. Tôi xuống đủ cả 10 điểm đảo, có ngày 2 đảo. Lần nào đỡ tôi xuống xuồng, chạm vào đôi chần trần của tôi, ánh mắt người lính ấy cũng như có lỗi. Sự sẻ chia ấy khiến tôi thầm ngưỡng mộ những người lính quen “ăn sóng uống gió” này.[/SIZE]

    [​IMG] Chắc tay súng canh trời giữ đảo. [SIZE=+0]Lên đảo, những vị khách đất liền luôn nhận được tình cảm nồng hậu, thắm thiết của lính đảo. Xuồng còn ở tít ngoài khơi, họ đã lội ào ra sẵn sàng kéo vào bờ. Kéo chuyến cuối cùng vào rồi lại đẩy chuyến đầu tiên ra, ngâm mình dưới nước cả mấy tiếng đồng hồ, văn công chẳng được xem, báo ảnh, báo hình chẳng được góp mặt, góp lời, cứ thế họ lặng lẽ sống, lặng lẽ yêu người bằng cả tấm lòng.

    Nếu được đón khách đất liền qua đêm trên đảo, họ giành phần nước ngọt ít ỏi, nhường chỗ ở tốt nhất cho khách. Có món gì ngon nhất, vật gì quý nhất cũng đem ra tặng khách. Tuy cuộc sống nơi đảo xa còn muôn vàn thiếu thốn, tuyệt nhiên không thấy ai kêu ca, phàn nàn hay tỏ ra chán nản, mệt mỏi. Bản lĩnh vững vàng ấy chính là bản chất của người Trường Sa.

    Từ những hòn đảo trơ trọi nơi tận cùng sóng nước, Trường Sa hôm nay thẫm đẫm màu xanh của muôn vàn cây lá. Không chỉ có loài cây chịu được sóng to, gió lớn và độ mặn của nước biển như bão táp, phong ba, bàng thường, bàng vuông, hay loài cây tra biển, mà tôi còn bắt gặp khá nhiều loài cây ăn quả quen thuộc như đu đủ, chuối, dừa, xoài, mít...

    Đảo xa đã hoá đất liền trong cái màu xanh muôn thuở, thanh bình, khác nào một thành phố nổi giữa biển khơi. Thành quả ấy, công sức ấy được bắt đầu từ chính bàn tay, khối óc của những người lính đang ngày đêm canh trời giữ đảo. Diện mạo và thế đứng kiên cường của Trường Sa hôm nay được xây bằng máu, mồ hôi và công sức của biết bao thế hệ bộ đội *****. Đối diện với họ, tôi đã thấy trọn vẹn những phẩm cách kiên trung, vững vàng của con người Trường Sa hôm qua, hôm nay và mai sau.
    [/SIZE]


    Theo quocphong.baodatviet.vn



  6. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Gepard thứ ba sẽ về Việt Nam vào năm 2014

    02/02/2012 10:42 (4 giờ trước) - Đã có 2253 lượt xem

    FaceBook Twitter Link Hay Print Không dấu (khong dau)
    Dự kiến sau khi kết thúc đàm phán, tàu Gepard 3.9 thứ ba sẽ được Nga khởi đóng cho Hải quân Việt Nam trong năm 2012.


    Tag: hải quân, đàm phán, thứ ba, ganh tị, nga, tàu hộ tống, bên ký kết, zelenodolsk gorky, hq việt nam, gepard việt nam, ông renat mistahov
    [​IMG]
    Tàu Gepard đầu tiên của HQ Việt Nam. ​

    (ĐVO) Trong cuộc trả lời phỏng vấn trực tuyến với độc giả Business Online, Tổng giám đốc nhà máy Zelenodolsk, xác nhận trong năm 2012, Nga và Việt Nam có thể sẽ kết thúc đàm phán về việc đóng thêm 2 tàu Gepard 3.9.

    - Trả lời câu hỏi về việc một số nguồn tin báo trí nước ngoài, cũng như Việt Nam cho rằng, ngoài hai tàu hộ tống Gepard 3.9 đầu tiên, Việt Nam sẽ tự đóng thêm 2 tàu Gepard nữa. Điều này có chính xác ? - Ông Renat Mistahov xác nhận rằng nhà máy đóng tàu Zelenodolsk Gorky của họ mong muốn đóng thêm hai tàu nữa cho phía Việt Nam. Trong năm 2012 hai bên sẽ hoàn thành giai đoạn đàm phán tiếp theo.

    Ông Mistahov cũng cho biết rằng, cấu hình vũ khí và các thông số kỹ thuật của tàu đã được xác định và thống nhất, giao thức về thỏa thuận đã được hai bên ký kết.

    Theo ông Mistahov, hai tàu Gepard tiếp theo chỉ khác hai tàu đầu tiên ở vũ khí chống ngầm, mọi vũ khí trang bị còn lại về cơ bản vẫn giữ nguyên.

    Trước đó có một số nguồn tin nước ngoài cho rằng, hai tàu Gepard tiếp theo sẽ được đóng tại Việt Nam theo phương thức chuyển giao công nghệ. Tuy nhiên, thông tin mới nhất là nhà máy Zelenodolsk Gorky sẽ tiếp tục đóng hai tàu mới cho Việt Nam.

    Dự kiến sau khi hoàn tất đàm phán trong năm 2012, tàu Gepard thứ ba sẽ được Nga khởi đóng ngay cho Hải quân Việt Nam. Theo dự kiến, chiếc Gepard thứ ba này sẽ về Việt Nam vào năm 2014.




    Theo quocphong.baodatviet.vn

  7. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Nga bàn giao đủ tên lửa cho Gepard Việt Nam

    01/02/2012 21:36 (15 giờ trước) - Đã có 2013 lượt xem

    FaceBook Twitter Link Hay Print Không dấu (khong dau)
    Giám đốc Tổng công ty Tên lửa chiến thuật (KTRV) cho biết, Nga đã bàn giao đủ các tên lửa chống tàu 3M24E (Kh-35E) cho Việt Nam.


    Tag: tên lửa, chiến thuật, bàn giao, chiến hạm, đinh tiên hoàng, biến thể, hq-012 lý thái tổ, gepard việt nam
    Trong cuộc phỏng vấn của RIA Novosti vào hôm 31/1, Giám đốc Tổng công ty Tên lửa chiến thuật (KTRV), ông Boris Obonosov tiết lộ công ty này đã bàn giao đầy đủ số tên lửa chống tàu Kh-35E cho Việt Nam từ năm 2009-2010 trong hợp đồng được ký kết từ trước đó.
    [​IMG]
    Bệ phóng tên lửa chống hạm Kh-35E trên chiến hạm Gepard 3.9 của Việt Nam. ​


    Theo thông tin từ KTRV, hợp đồng năm 2009 gồm 17 tên lửa chống hạm 3M24E trị giá 767 triệu rup, và năm 2010 đã tiếp tục chuyển giao thêm 16 tên lửa loại này (656 triệu rup) cùng với 8 tên lửa huấn luyện 3M24EMB trị giá 72 triệu rup.

    Kh-35E hay còn gọi là Uran-E là tên lửa chống hạm chủ lực trên các chiến hạm mặt nước của Hải quân Việt Nam, điển hình là 2 chiến hạm Gepard 3.9 HQ- 011 Đinh Tiên Hoàng và HQ-012 Lý Thái Tổ.

    3M24hay Kh-35 (với biến thể xuất khẩu tương ứng là 3M24E hay Kh-35E) là tên lửa chống tàu dưới âm, bay sát mặt biển do KTRV phát triển, sản xuất với các biến thể trang bị cho máy bay, trực thăng, tàu nổi (hệ thống Uran/Uran-E) và hệ thống tên, lửa bờ biển Bal/Bal-E...

    Tên lửa chống hạm dưới âm chiến thuật Kh-35E có tầm bắn 130 km dùng để tiêu diệt các tàu tên lửa, tàu phóng lôi, tàu pháo, tàu nổi có lượng giãn nước đến 5000 tấn và các tàu vận tải biển. Nga đã phát triển biến thể cải tiến Kh35-UE có tính năng cao gấp 2-2,5 lần so với Kh-35E và tầm bắn 260 km, gấp đôi Kh-35E.




    Theo dantri.com.vn



  8. Prince_Dalat

    Prince_Dalat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/01/2012
    Đã được thích:
    27
    Pê đâu nhỉ !!! @ptkh
  9. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Nàng rận òy ! :-w

    Tội chú là nguyên cả cái tết không hề liên lạc ! [-X
    Có số đt thì mời nàng đi cà phê tâm sự đi ! Rồi lý do lý trấu gì đấy thì cố mà trình bày !

    :-":-":-":-":-"
  10. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Chủ thớt này hàm hồ đanh đá nhể ? [-)
    Hoa Sim về Tàu bao giờ ? :-??
    Dẫn chứng ? :-w

    Mà có đi Tàu thì chắc gì là đã không chống Tàu ?
    Võ Ngọc Nhạ , Phạm Xuân Ẩn đi học ở Mỹ về mà làm cho Mỹ Thiệu điên đảo , đến cả Đại Tướng Võ Nguyên Giáp cũng reo lên rằng " Chúng ta đang ở trong phòng hành quân của Hoa Kỳ "

    http://vi.wikipedia.org/wiki/Phạm_Xuân_Ẩn

    Bạn có biết là ta đang có nhiều chiến sĩ tình báo đang làm việc thầm lặng cho tổ quốc ở bên kia chiến tuyến không ?
    Có biết vì sao mà Hoàng Cơ Minh , Võ Đại Tôn vừa đặt chân đến biên giới Lào đã bị thộp đầu chó không ?
    Nếu không nhờ những chiến sĩ trung kiên đang sống cùng với địch báo tin về ?

    HTBL còn non lắm !

    :)):)):)):)):))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này