Nóng trong ngày...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi hoatimbanglang, 30/12/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3912 người đang online, trong đó có 304 thành viên. 07:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 30648 lượt đọc và 1031 bài trả lời
  1. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120114/trung-quoc-bi-to-vuot-rao-ban-ten-lua.aspx

    Trung Quốc bị tố vượt rào bán tên lửa


    15/01/2012 1:12
    Trung Quốc tiếp tục vi phạm thỏa thuận quốc tế khi bán tên lửa và bộ phận tên lửa cho nhiều nước, theo tài liệu mật mới được tiết lộ.


    Trong cuộc tập trận rầm rộ gần eo biển chiến lược Hormuz đầu năm nay, Iran đã bắn thử một số tên lửa đối hạm và đất đối đất với tầm bắn khác nhau. Trong đó có ít nhất 2 loại được chế tạo “theo thiết kế của Trung Quốc”, theo hãng tin ISNA. Trong một báo cáo đưa ra cuối năm ngoái, Ủy ban Đánh giá kinh tế và an ninh của quốc hội Mỹ cũng nhận định các biện pháp trừng phạt của nước này không ngăn chặn được Trung Quốc bán cho Iran các tên lửa đạn đạo “có thể bắn các tàu qua eo biển Hormuz”.
    Theo tài liệu do website WikiLeaks tung ra và được báo The Washington Times đăng tải gần đây, Trung Quốc còn bị cáo buộc vi phạm thỏa thuận quốc tế khi bán tên lửa và bộ phận tên lửa cho nhiều nước. Trong đó, một thư tín đề ngày 18.9.2009 của Bộ Ngoại giao Mỹ nói vấn đề trên đã được gửi tới một hội nghị quốc tế của Chế độ Kiểm soát công nghệ tên lửa (MTCR) diễn ra cùng năm tại Rio de Janeiro (Brazil). MTCR là một tổ chức của 34 quốc gia nhằm tìm cách hạn chế xuất khẩu tên lửa với tầm bắn trên 298 km và đầu đạn nặng hơn 454 kg. Được gửi với chữ ký của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, bức thư tín bao gồm một báo cáo viết Trung Quốc thiếu “ý chí chính trị” trong việc ngăn chặn các hoạt động chuyển giao tên lửa.
    Các thư tín mật khác được WikiLeaks công bố cho thấy Trung Quốc nhiều lần vi phạm hoặc lách các quy định của MTCR, thông qua hoạt động bán, chuyển giao tên lửa và bộ phận tên lửa của 2 công ty Dalian Sunny Industries (còn được gọi là LIMMT) và Shanghai Techical By-Products. Năm 2009, Washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào LIMMT với cáo buộc bán than chì, vonfram, con quay và dụng cụ gia tốc - những thành phần cần thiết cho một tên lửa.
    [​IMG]
    Phiên bản mới của tên lửa DF-11 - Ảnh: China-defense-mashup.com
    “Chuyện riêng của Trung Quốc”
    Trong thư tín ngày 18.9.2009, giới chức Mỹ chỉ trích nhà chức trách Trung Quốc không kiểm soát việc xuất khẩu tên lửa của nước này do nguồn lợi quá hấp dẫn. Bức điện còn dẫn lời một quan chức Trung Quốc cảnh báo rằng “chuyện của Trung Quốc là của riêng Trung Quốc”. Ông John Tkacik, cựu chuyên gia tình báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, nhận định: “Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ và tiếp tay cho việc phổ biến tên lửa chứ không chỉ là thiếu ý chí chính trị trong việc ngăn chặn nó”. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ kết luận: “Trừ khi có biện pháp ngăn chặn hữu hiệu, các quốc gia đáng lo ngại sẽ tiếp tục tìm kiếm và tiếp nhận từ các công ty Trung Quốc những bộ phận tên lửa bị cấm theo quy định của MTCR”.
    WikiLeaks còn tung ra thêm một bức thư tín thứ hai, cũng đề năm 2009, nói Iran đã sử dụng các nhà máy xe hơi như “tấm bình phong cho chương trình tên lửa của nước này”. Về việc này, chuyên gia Tkacik đặc biệt lưu ý đến thỏa thuận được ký vào năm 2007 giữa Iran và Tập đoàn xe hơi Chery của Trung Quốc nhằm xây dựng một nhà máy ở nước CH Hồi giáo. “Dưới vỏ bọc mua linh kiện, máy móc để sản xuất xe hơi, Iran có thể mua các loại hàng hóa vừa có thể sử dụng trong ngành công nghiệp xe hơi nhưng cũng vừa cần thiết cho những nỗ lực phát triển và sản xuất tên lửa của nước này”, ông Tkacik nhận định.
    Chưa hết, tài liệu mật từ WikiLeaks cho rằng CHDCND Triều Tiên đã phát triển ngành công nghệ tên lửa với những bộ phận thiết yếu từ các nhà cung cấp nước ngoài, phổ biến nhất là các công ty đóng tại Trung Quốc. Syria, một điểm nóng khác hiện nay ở Trung Đông, cũng là khách hàng quen thuộc của tên lửa Trung Quốc.
    Trung Quốc bị cho là vi phạm MTCR từ nhiều năm nay và bán tên lửa tầm ngắn DF-11 cho Pakistan trước nhất, trong khi vẫn tuyên bố tuân thủ các quy định của tổ chức này. Ngoài ra, The Washington Times dẫn thư tín vừa được WikiLeaks tung ra tiết lộ giới chức Trung Quốc đã nói với các quan chức của Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh rằng những công ty bị Washington cáo buộc phổ biến tên lửa đã bị đóng cửa. Tuy nhiên, thông tin tình báo cho thấy các công ty này vẫn hoạt động “mà không gặp trở ngại gì”.
    Trùng Quang




    Tàu nói một đàng làm một nẻo là chuyện xưa như trái đất !
    Chỉ có những ai ngu ngốc và khờ khạo mới đi tin lời bọn Tàu nói và hứa !

    :-":-":-":-":-":-":-"
  2. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120114/lanh-an-tu-vi-ban-bi-mat-cho-trung-quoc.aspx

    Lãnh án tù vì bán bí mật cho Trung Quốc


    15/01/2012 1:21
    Bộ Tư pháp Mỹ hôm qua thông báo một nhà khoa học vừa bị tuyên án 5 năm tù giam vì hành vi bán bí mật thương mại cho các công ty Trung Quốc.
    Theo AFP, ông David Liou, gốc Trung Quốc, bị kết tội ăn cắp và bán thông tin về quy trình sản xuất Tyrin chlorinated polyethylene (Tyrin CPE) của Công ty hóa chất Dow. Quy trình này được dùng chế tạo ống nhựa, vỏ dây cáp… Ngoài án tù, ông Liou, 75 tuổi, phải bồi thường 600.000 USD và nộp phạt 25.000 USD. Bị cáo đến Mỹ sau khi tốt nghiệp đại học, trở thành nhân viên nghiên cứu của Công ty Dow vào năm 1965 và nghỉ hưu vào năm 1992.
    Ông làm việc tại cơ sở ở bang Louisiana, nơi phát triển những chất đàn hồi, trong đó có Tyrin CPE. Giới công tố Mỹ cho biết trong một thời gian dài ông Liou đã trả tiền cho nhiều đồng nghiệp để có được tài liệu và thông tin mật về Tyrin CPE và thường xuyên đến Trung Quốc để bán cho các công ty nước này.
    Minh Trung
  3. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120114/tin-van-15-1-2012.aspx

    Tin vắn 15.1.2012
    15/01/2012 1:19
    Ngày 14.1, 4 sĩ quan Campuchia, bao gồm trung tá Hun Manit, con trai Thủ tướng Hun Sen, được bổ nhiệm các chức vụ quan trọng trong quân đội, theo Tân Hoa xã.
    Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo đối thoại biên giới Trung - Ấn, vốn bị trì hoãn hồi tháng 11.2011, sẽ diễn ra tại New Delhi từ ngày 15-17.1.
    Hôm qua, ít nhất 53 người chết và 137 người bị thương trong vụ đánh bom tự sát nhằm vào đoàn hành hương của người Hồi giáo Shiite miền nam Iraq.
    Truyền thông Malaysia hôm qua đưa tin tàu hải quân KD Mutiara bốc cháy đêm 12.1 tại xưởng đóng tàu ở cảng phía nam Pasir Gudang và bị hư hại 80%.
    Văn Khoa
    (Theo AFP, Reuters)
  4. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120115/may-phat-dien-chay-bang-nuoc.aspx

    Máy phát điện chạy bằng nước
    15/01/2012 1:48
    Máy phát điện chạy bằng nước đầu tiên trên thế giới - một sáng chế độc đáo của TS Nguyễn Chánh Khê và cộng sự ở Trung tâm nghiên cứu và triển khai, Khu công nghệ cao TP.HCM, vừa được công bố hôm 14.1.
    Nguyên lý cơ bản của máy là hoàn toàn chạy bằng nước - ứng dụng công nghệ nano, nước bị khử thành khí hydro và xúc tác nano tách khí hydro thành điện tử và proton H+. Mặc dù nguyên lý này đã được biết trên thế giới nhưng ít nhà khoa học thành công trong việc chế tạo xúc tác nano một cách hữu hiệu và có độ ổn định điện hóa cao. Nhóm nghiên cứu đang dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực này cũng như đang làm chủ công nghệ này tại VN, có thể được xem là một công nghệ nguồn. Theo TS Khê, khi hoạt động máy chỉ thải ra nước hoặc hơi nước và không gây tiếng ồn; chất xúc tác trong máy có tuổi thọ hoạt động đến 5-6 năm và có thể tái sinh. TS Khê cho biết tháng 6.2012 sẽ bắt đầu sản xuất loại máy này tại VN. Bước đầu đã có 512 đại lý chuẩn bị phân phối trên toàn quốc, với giá bán khoảng 32 triệu đồng cho máy công suất 2.000W và từ 6-8 triệu đồng cho loại máy 300W.
    M.Vọng




    Coi chừng Trung Quốc moi công nghệ và nhái hàng !
  5. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120115/cho-mai-vao-nam.aspx

    Chở mai vào Nam
    15/01/2012 1:10

    Năm nay, thời tiết không thuận lợi, lượng nắng không đủ cho mai nở đúng dịp tết, nên nhiều nhà vườn ở xã Nhơn An (thị xã An Nhơn, Bình Định) đã tìm cách chở mai vào miền Nam.
    Nhơn An hiện có 5 làng chuyên trồng mai với 1.500 hộ tham gia, đem lại nguồn thu từ 8-10 tỉ đồng/năm. Ông Bùi Văn Cư, Chủ tịch UBND xã, cho biết: “Năm nay không khí lạnh kéo dài khiến mai ở các nhà vườn ít nở hoặc bung búp. Số mai bán được đến giờ này cũng ít hơn, chỉ mới thu được khoảng 4 tỉ đồng. Nhiều chủ vườn sốt ruột đã tất tả thuê xe chở mai đi các tỉnh miền Nam, lên Tây nguyên để bán”.

    [​IMG]
    Nhà vườn đang chuyển mai lên xe đi TP.HCM - Ảnh: Trần Thị Duyên


    Các thương lái đánh giá mai Bình Định được nhiều thị trường ưa chuộng do có thế tứ diện (4 mặt cân đối, hoa ra đều) và giá cả hợp lý. Một chậu mai cỡ trung 4 năm tuổi mua tại vườn có giá chỉ từ 250.000 đồng.
    Trần Thị Duyên
  6. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    2 người đang vào chủ đề này, trong đó có 2 thành viên: ptkh, TuGan

    Anh @TuGan , mai của anh sao rồi , thuận lợi ko ? nói cho em mừng...[};-
  7. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://phapluattp.vn/20120114110731138p0c1085/duong-hoa-tet-tran-ngap-y-tuong.htm

    Đường hoa tết tràn ngập ý tưởng
    Vượt ra khỏi những mô hình thường thấy từ đường hoa các năm, năm nay dự án đường hoa Nguyễn Huệ ngoài các mô hình rồng, không gian thể hiện nét đẹp biển, đảo được trải rộng trên trục đường Nguyễn Huệ.

    Từ ngày 10-1, những công đoạn cuối của các tiểu cảnh trong đường hoa Nguyễn Huệ đã được chuyển từ những xưởng sản xuất ở khu du lịch Tân Cảng, Văn Thánh và Bình Quới để mang ra lắp ráp tại đường hoa. Dự kiến năm nay sẽ có hơn 300.000 chậu hoa được đưa ra trưng bày phục vụ các tiểu cảnh dọc trục đường Nguyễn Huệ. Từ đầu tuần này, trục đường Mạc Thị Bưởi, Nguyễn Huệ và Ngô Đức Kế cũng sẽ được chuẩn bị cho Lễ hội đường sách xuân Nhâm Thìn 2012. Đường hoa và đường sách đều khai mạc vào 19 giờ ngày 20-1 (27 tết) và kéo dài đến 22 giờ ngày 26-1 (mùng 4 tết).
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Năm nay đường hoa sẽ được thực hiện theo các chủ đề: Vườn mai Bác Hồ, Truyền thuyết hóa rồng, Đất nước trọn niềm vui Vươn đến tương lai. Vượt ra khỏi những mô hình thường thấy từ đường hoa các năm, năm nay dự án đường hoa Nguyễn Huệ ngoài các mô hình rồng, không gian thể hiện nét đẹp biển đảo, được trải rộng trên trục đường Nguyễn Huệ. Theo ông Trần Hùng Việt, Tổng Giám đốc Công ty Saigontourist, Trưởng ban Tổ chức Lễ hội tết 2012, thì đường hoa Nguyễn Huệ năm nay sẽ thay đổi đến 90% so với những năm trước. Đây là thông tin đáng kỳ vọng về một sức bật mới mẻ cho đường hoa - vốn luôn là địa điểm mong chờ của người dân thành phố mỗi dịp xuân về.
    [​IMG]
    Với năm Nhâm Thìn, mô hình rồng sẽ là biểu tượng xuyên suốt của đường hoa Nguyễn Huệ, vì thế ngay cổng chào của đường hoa là đại cảnh Rồng chào xuân uốn lượn trên mây. Mô hình rồng dài 26 m, cao 5 m do nghệ nhân Nguyễn Minh Phương đảm nhận với phần nền mây bằng chất liệu đan tre do nghệ nhân Chiêm Thành Liêm sáng tác là điểm nhấn đặc biệt cho đường hoa.
    [​IMG]
    Bên cạnh đại cảnh rồng còn những tiểu cảnh như mô hình năm con rồng nhỏ (ngũ long) tượng trưng cho kim ,mộc, thủy, hỏa, thổ. Nghệ nhân Nguyễn Minh Phương cho biết thân rồng được lắp ghép bằng hàng ngàn sợi lục bình cùng những miếng lục bình hình tròn để tạo hình vảy rồng.
    [​IMG]
    Đồi ốc hoa, ngọc trai hoa… là ý tưởng lạ, độc đáo khi mang hình ảnh quê biển vào giữa lòng thành phố.
    [​IMG]
    Đường hoa xuân 2012 sẽ giống một Việt Nam thu nhỏ với đủ đầy những không gian văn hóa vùng miền được sắp xếp bằng các tiểu cảnh với muôn sắc hoa trải dọc trục đường Nguyễn Huệ. Phác thảo những nón quai thao hoa tại đường hoa năm nay.
    [​IMG]
    Biểu tượng chim lạc của văn hóa Việt cũng được tái hiện để chở hoa trong đường hoa.
    [​IMG]
    Ông đồ, câu đối đỏ đã xuất hiện tại nhiều góc đường ở TP.HCM từ giữa tuần qua. Rộn ràng nhất là khu vực Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM. Phố ông đồ tại đây sẽ kéo dài đến hết ngày 22-1. Góc phố Trương Định - Điện Biên Phủ cũng có rất nhiều ông đồ.
    Tại Lễ hội đường sách 2012 bên cạnh khu phục vụ thiếu nhi thành phố với nhiều loại sách giáo dục, sách giải trí, truyện tranh và tham gia các trò chơi dân gian; Lễ hội đường sách còn giới thiệu và trưng bày một số loại hình sách hiện đại như sách điện tử và khu vực dành riêng cho người khiếm thị.
    Sự hội tụ của nhiều mô hình, cảnh sắc nhằm làm mới cho đường hoa cũng như những thay đổi trong đường sách hứa hẹn người dân TP.HCM và du khách có một mùa lễ hội rộn ràng, lung linh hơn.
    Hội hoa xuân
    Từ ngày 18-1 (tức 25 tháng Chạp) đến 28-1 (6 tháng Giêng năm Nhâm Thìn) tại khu vực xung quanh Công trường Quốc tế và Công viên Tao Đàn, quận 1 sẽ diễn ra Hội hoa xuân 2012. Hội hoa xuân năm nay được chia thành ba khu vực chính gồm: Khu phục vụ các hoạt động lễ hội, ca múa nhạc và hai khu phục vụ trưng bày hoa - cá kiểng, tiểu cảnh, đá nghệ thuật của nghệ nhân trong và ngoài nước với tổng cộng hơn 8.000 hiện vật.
    Các hoạt động lễ hội đón năm mới của TP
    1. Đường phố tỏa sáng đón năm mới: Trang trí ánh sáng đèn bốn tuyến đường Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Lê Duẩn (26-12-2011 đến 3-2-2012).
    2. Ngày hội bánh tét: Thi nấu bánh tét tại các quận, huyện và trao tặng 10.000 bánh tét từ thiện (16-1 đến 20-1).
    3. Đường hoa Nguyễn Huệ: Chủ đề “Việt Nam - quê hương tôi”, khai mạc lúc 19 giờ ngày 20-1, bế mạc lúc 22 giờ ngày 26-1 (tức từ 27 tháng Chạp đến mùng 4 tết Nhâm Thìn).
    4. Giao thừa tết Nguyên đán: Ca nhạc tại đường Nguyễn Huệ, từ 21 giờ đến 24 giờ ngày 22-1. Bắn pháo hoa tại hầm Thủ Thiêm (đầu hầm phía quận 2), Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11) và một số quận, huyện.
    5. Biểu diễn ngoài trời tại các khách sạn thuộc Saigontourist (20-1 đến 26-1).
    Trên bến dưới thuyền…
    Từ ngày 9-1, chợ hoa xuân đầu tiên tại TP.HCM đã khai mạc ngã ba đường Nguyễn Văn Của - Bến Bình Đông, phường 13, quận 8. Chợ hoa quận 8 là chợ hoa tết mang đậm dấu ấn truyền thống trên bến dưới thuyền ở dọc tuyến bờ kè bến Bình Đông và cảng Phú Định.
    Chợ hoa ở công viên
    Từ ngày 16 đến 22-1 (tức là từ ngày 23 đến 29 tháng Chạp) tại ba công viên: Gia Định (400 sạp), Lê Văn Tám (100 sạp), 23-9 (900 sạp) và tại 56 điểm trên địa bàn 13 quận, huyện các chợ hoa tết sẽ lần lượt khai mạc.
    Hoa xuân Phú Mỹ Hưng
    Riêng Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng mừng xuân Nhâm Thìn 2012 (khai mạc ngày 16-1) sẽ gồm bốn khu vực cảnh quan (Vườn Xuân, Đường Xuân, Bến Xuân, Góp Xuân), khu vực mua sắm tết (500 gian hàng hoa, cây cảnh và 200 gian hàng đặc sản tết), khu vực sân khấu có chương trình văn nghệ phục vụ miễn phí hàng đêm.
    Q.TRANG - Q.VIỆT
  8. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/...oi-toi-da-song---Ky-1-Quang-doi-dac-biet.html

    Hoàng Sa - nơi tôi đã sống - Kỳ 1: Quãng đời đặc biệt
    TT - Cách đây đúng 38 năm, tháng 1-1974, đúng vào dịp tết, Hoàng Sa của Việt Nam đã bị Trung Quốc xâm chiếm. Từ đó đến nay, chưa bao giờ quần đảo Hoàng Sa bị lãng quên trong lòng người dân Việt.
    Và càng không bao giờ bị lãng quên trong ký ức của những người một thời đi giữ Hoàng Sa.

    [​IMG]Ông Nguyễn Văn Thành - nhân viên thông tin truyền thông trên đảo Hoàng Sa - Ảnh tư liệu

    Mời bạn ngược dòng thời gian về thăm lại Hoàng Sa cùng họ - những người đã sống, đã chiến đấu bảo vệ quần đảo. Những hồi ức chân thực, những dòng viết nguệch ngoạc này được rút ra từ Kỷ yếu Hoàng Sa do UBND huyện đảo Hoàng Sa thực hiện và công bố mới đây.
    Mãi đến nay, đã gần 40 năm qua mà trong ký ức tôi vẫn còn nhớ như in những kỷ niệm vui buồn tại đảo Hoàng Sa. Bởi đó là quãng đời đặc biệt mà tôi đã từng sống và làm việc. Tôi đã từng sống trên đảo hai đợt, mỗi đợt hơn ba tháng.
    Ký ức chuyến ra đảo đầu tiên làm tôi nhớ mãi. Phải thú thật là lúc nhận được lệnh đi đảo Hoàng Sa, tôi cũng lo sợ. Mặc dù trước đó có rất nhiều người đã đi, nhưng lần đầu tiên phải xa vợ con trong thời gian dài và không biết cuộc sống trên đảo thế nào.
    Tôi còn nhớ thành phần ra đảo lúc đi khá đông, khoảng hơn 20 người kể cả bốn nhân viên khí tượng. Chúng tôi đến từ những vùng quê khác nhau của VN.
    Chúng tôi tập trung tại Hội An, đi mua sắm vật dụng cá nhân cho mình, mua lương thực thực phẩm phục vụ cho đoàn cũng như một số vật nuôi, con giống để ra đảo tăng gia sản xuất như heo, gà, vịt, hạt rau muống, hạt đậu xanh...
    Sau khi chuẩn bị xong, xe đưa chúng tôi ra Đà Nẵng để lên tàu và xuất phát ra đảo từ đó. Khi được lệnh lên tàu và khởi hành, anh em trên tàu mỗi người mỗi tâm trạng. Nhưng rồi ai cũng có cảm giác hân hoan vì lần đầu được lênh đênh trên mặt biển, để khám phá vùng đất thuộc lãnh hải của Tổ quốc mà mình chưa biết.
    Theo kinh nghiệm, nếu thời tiết tốt thì thời gian ra đến đảo mất khoảng 21 tiếng. Tàu của chúng tôi khởi hành khoảng 14 giờ hoặc 15 giờ hôm trước thì hôm sau khoảng 10 giờ hoặc 11 giờ đến. Dù thủy triều cao hay thấp thì trong tàu luôn trang bị xuồng cao su để đưa người và vật dụng lên bờ.
    Tại đảo có một chiếc cầu, tạm gọi là cầu cảng. Từ đầu cầu vào nhà ở khoảng 400-500m. Nếu nhớ không lầm thì ở phía bên phải của cầu có một chiếc tàu sắt đã gỉ sét. Nghe những người đi trước kể lại, đó là tàu của bà Ngô Đình Nhu ra đảo chở phân chim bị hỏng và bỏ lại.
    Khi bước chân lên đảo tôi thấy ở cầu cảng có đường ray (hẹp hơn đường ray tàu hỏa) và năm chiếc xe rùa, không biết ai đã xây dựng và để lại nơi này. Tất cả anh em dùng những chiếc xe rùa này để di chuyển vật dụng, thức ăn, nước uống vào nhà. Hai bên đường vào nhà toàn là đá vôi, cây phốt phát, cây nhàu và một số cây lạ khác.
    Nhà chúng tôi ở trên đảo được xây dựng rất kiên cố, bề dài khoảng 30-40m, bề ngang khoảng 20m. Nhà được ngăn thành bốn phòng: phía bên phải có một phòng để dùng làm nhà kho, một phòng cho binh sĩ ở, phía bên trái một phòng dành cho đảo trưởng và lính truyền tin, còn căn phòng rộng nhất dùng để sinh hoạt. Nhà rất kiên cố nhưng tất cả cửa lớn nhỏ đều đã hư hỏng vì thời gian nên mỗi khi có mưa gió rất cực khổ. Phía dưới nền nhà được đúc suốt dùng làm hầm chứa nước để dự trữ.
    Phía trên trần nhà cũng đúc bêtông và được đặt hai khẩu súng đại liên 50 li, một khẩu đã hỏng và một khẩu còn dùng được. Tất cả vật dụng cũng như súng ống và đạn dược thì đảo trưởng cho lau chùi sạch sẽ vô dầu mỡ và cất vào kho. Ngoại trừ có ít lựu đạn đảo trưởng cất giữ để đánh bắt cá. Đây thật ra cũng là chủ ý của đảo trưởng, sợ anh em khi có xích mích, nóng giận mà sử dụng thì rất nguy hiểm.
    Trước mặt nhà ở khoảng 150m có một nhà thờ Thiên Chúa giáo, trong có treo một cây thánh giá và tượng chúa Giêsu, thường những anh em có đạo hay đến cầu nguyện. Trước nhà thờ khoảng 50m có một cái giếng dùng được, bên cạnh có một cây dừa. Phía sau nhà ở có một con đường mòn nhỏ mà anh em thường ra đi dạo và đánh bắt cá. Phía bên phải có một cái miếu ở trong cũng thờ tự và cạnh bên có những ngôi mộ phần nhiều là vô danh.
    Cạnh nhà chúng tôi ở khoảng 50m là nhà ở của anh em quan trắc khí tượng. Chúng tôi rất mến nhau, thường chia sẻ cho nhau những mẻ cá và anh em có gì ngon cũng đem cho chúng tôi.
    Ấn tượng nhớ nhất của tôi là lần đầu dạo quanh đảo, khi đến cầu cảng nhìn xuống biển thấy rất nhiều cá bơi lội, tôi vội ném xuống một quả lựu đạn. Sau tiếng nổ, cả một vùng nước chuyển sang một màu đen sì, ba chúng tôi nhảy xuống bơi lặn mãi mà cũng chẳng tìm thấy con cá nào. Lúc đó tôi có phần run sợ, lạnh nổi cả da gà vì rõ ràng cá bung lên mặt nước rất nhiều. Sau này mới rõ đó là đàn mực đang bơi. Mực không có bong bóng nên không chết tức do tiếng nổ gây nên.
    Với tôi, cuộc sống trên đảo khá nhàn rỗi. Ngoài giờ ấn định phải điện để liên lạc hằng ngày với tiểu khu Quảng Nam thì tôi, đảo trưởng cũng như những binh sĩ khác thường xuyên đi đánh bắt cá. Việc đánh bắt cá không chỉ để phục vụ các bữa ăn mà còn phơi khô để lúc về đất liền dùng làm quà. Khi đi ra đảo chúng tôi cũng có chuẩn bị lưới đánh cá. Lúc nước biển bắt đầu cạn, chúng tôi dùng lưới giăng ngang mí sóng (khúc cạn gần bờ) rồi từ trong bờ hè nhau đuổi ra là có cá bắt được. Nhưng khi gặp cá nhám thì chúng sẽ xé tung lưới mà đi.
    Những lúc nước xuống nhiều thì chúng tôi lội đi bắt ốc gân, nhiều con rất lớn, có thể bằng chiếc nón. Chúng tôi dùng lưỡi lê xẻ ngay tại chỗ, chỉ lấy cái gân (phần của ốc dùng để khép và mở miệng) đem về xẻ ra phơi khô (còn ngon hơn khô mực) để mang về làm quà. Những lúc không làm gì thì chúng tôi tưới cây, những hạt giống mang theo gieo rất tốt, đậu xanh, rau muống, bí đỏ. Có những quả bí chỉ mới trồng khoảng ba tháng mà rất lớn, một người bê rất khó.
    Thức ăn trên đảo qua những ngày đầu nào thịt gà, vịt, heo, đến lúc hết thì chỉ cá và rau cỏ trồng. Nhớ những lúc rau muống chưa kịp lên thì dùng cá nấu với lá ớt làm canh. Ban đêm chúng tôi chia từng tốp dạo quanh đảo tìm những con rùa biển (còn gọi là con vích) lên bãi cát để đẻ. Khi bắt được, chúng tôi lật ngửa nó ra để sáng hôm sau xẻ thịt. Thịt của nó rất ngon, cái thì ăn cái thì phơi khô, riêng trứng thì tròng đỏ đổ (chiên) làm chả, không thể luộc được vì tròng trắng của nó không bao giờ chín. Lúc chẳng biết làm gì thì người đánh đàn, kẻ đánh bài ăn thua nhau bằng thuốc lá hoặc khô cá.
    Cuộc sống nhàn rỗi trên đảo khiến anh em buồn và nhớ nhà, thỉnh thoảng lại có một binh sĩ khóc suốt cả đêm liền.
    Ký ức của tôi chỉ tạm tái hiện phần nào. Bởi lẽ hơn 40 năm rồi tôi không thể diễn tả hết những gì mình đã nhớ trong quãng thời gian sống trên đảo. Tôi mong sao Chính phủ đấu tranh để giành lại quần đảo Hoàng Sa, giành lấy chủ quyền lãnh hải của Tổ quốc.
    NGUYỄN VĂN THÀNH
    --------------------------------------------------
    Câu chuyện tiếp theo là của một người lính quân y 19 tuổi, hai lần ra giữ Hoàng Sa và bị bắt sau trận hải chiến 1974.
    Kỳ tới: Mấy mươi năm nghẹn ngào
  9. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://tuoitre.vn/Ban-doc/474021/Phac-thao-“bao-tang-song”-tren-duong-Hoang-Sa-Truong-Sa.html

    Phác thảo “bảo tàng sống” trên đường Hoàng Sa, Trường Sa
    TT - Rồi đây, hai con đường Hoàng Sa, Trường Sa chạy dọc kênh Nhiêu Lộc ngay trong nội thành TP.HCM sẽ trở thành một bảo tàng ngoài trời sống động về chủ quyền biển đảo của Việt Nam.
    Đó là ý tưởng chúng tôi nêu lên trong bài viết “Để Hoàng Sa, Trường Sa sống mãi trên từng cây số “(Tuổi Trẻ ngày 26-12-2011). Cùng tiếp sức cho ý kiến trên, bạn đọc Nguyễn Minh Văn viết: “Tôi nghĩ dọc theo hai con đường này nên trồng cây bàng vuông và cây phong ba để tạo mảng xanh thay vì những loại cây khác để tôn thêm ý nghĩa của nó”.
    Không dừng lại ở ý tưởng, ngay sau khi đọc bài viết, anh Huỳnh Việt Dũng - một họa sĩ thế hệ 6X và bạn Đồng Lâm Thanh Tùng - một kiến trúc sư trẻ thế hệ 9X, tự đi khảo sát tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa để phác thảo những bản vẽ đầu tiên cho bảo tàng mới mẻ này.

    [​IMG]Đường Trường Sa (bên phải) và Hoàng Sa (bên trái) dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (TP.HCM) - Ảnh: Thanh Đạm

    Theo nhóm tác giả, không gian hai con đường Hoàng Sa vàTrường Sa đã có khá nhiều chất liệu để bố trí một “bảo tàng mở”, không phải xây dựng và chi tiêu tốn kém. Trước hết, rất may mắn, khởi đầu hai con đường đã có sẵn vỉa hè, tiểu cảnh và bồn hoa trên phần tiếp giáp với đường Lê Bình và đường Út Tịch (Q.Tân Bình), đủ kích thước làm nên một không gian tưởng niệm. Phía trước bồn hoa, chúng ta có thể đặt một bia đá hoặc bảng đồng ghi khắc bản đồ Việt Nam và các hải đảo.
    Song song và đối xứng với bia kỷ niệm này là hai tượng đài mang hình dáng và nội dung của bia chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa. Hai bia chủ quyền sẽ là hai cột mốc uy nghi mở đầu hai con đường chạy dọc bờ kênh. Ở phần cuối hai con đường lại là một không gian tưởng niệm khác. Tại đây trên bãi cỏ tiểu cảnh hiện có thuộc đường Hoàng Sa, phần tiếp giáp cầu Thị Nghè (Q.Bình Thạnh), chúng ta nên xây dựng một đài tưởng niệm chiến sĩ và đồng bào đã hi sinh để bảo vệ biển đảo Tổ quốc. Bên đài tưởng niệm sẽ có bảng đồng vinh danh những người Việt Nam đã đổ máu cho Hoàng Sa, Trường Sa.
    Ngoài không gian tưởng niệm, xuyên suốt trên hai con đường còn có nhiều không gian nhỏ rất phù hợp cho việc trưng bày hình ảnh và hiện vật để tái tạo ký ức lịch sử. Chẳng hạn, phần vỉa hè rộng rãi trước cao ốc Screc (góc Hoàng Sa - Trần Quang Diệu) là địa điểm lý tưởng cho một khu triển lãm hình ảnh trên các panô kim loại hay thủy tinh, vật liệu tổng hợp về Hoàng Sa, Trường Sa và các hoạt động bảo vệ chủ quyền biển đảo.
    Đặc biệt, dọc hai con đường, mặc dù nhà cửa chen chúc nhưng vẫn có những khoảng không gian đáng kể để đặt vào những bức phù điêu liên hoàn phản ánh lịch sử khai phá và giữ gìn biển Đông của Việt Nam. Đó chính là những bức tường dài hàng chục mét của Xí nghiệp Đầu máy xe lửa trên đường Trường Sa.
    Thêm nữa là dãy tường hơn 20m phía sau Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ trên đường Hoàng Sa. Hoặc ngay như dãy tường bao quanh mặt tiền Trường tiểu học Phạm Ngọc Thạch trên đường Hoàng Sa gần góc Đặng Văn Ngữ và kể cả mặt ngoài của ngôi trường này đều có thể trở thành không gian bích họa tuyệt vời cho các hình tượng liên quan Hoàng Sa, Trường Sa và hải quân Việt Nam.
    Chính học sinh và thầy cô các ngôi trường này có thể học hỏi và đóng góp cho lịch sử nước nhà bằng những công trình mỹ thuật tại chỗ thiết thực như vậy, giống như cách người lớn và trẻ em đã làm cho con đường gốm sứ ven đê sông Hồng ở Hà Nội.
    Không phải một mà nhiều góc trưng bày, nhà trưng bày hiện vật về Hoàng Sa, Trường Sa, cũng như nhiều góc tưởng niệm liên quan, tùy điều kiện phù hợp, đều có thể được lập ngay tại các trường học, nhà văn hóa phường, đền chùa, nhà thờ, cây đa, bến nước đang có mặt trên hai con đường. Việc làm này mang ý nghĩa tự nguyện, gắn với hoạt động đời thường vốn có đa dạng của người dân.
    Những không gian tưởng niệm và tái tạo ký ức nói trên càng tăng thêm ý nghĩa khi 15 cây cầu trên tuyến đường được mang tên các hòn đảo hoặc các liệt sĩ tiêu biểu ở Hoàng Sa và Trường Sa!
    Mặt khác, ngay từ bây giờ, sẽ hiệu quả hơn nữa nếu việc sơn phết các cây cầu và hàng rào dọc hai ven đường, cũng như việc trồng cây và xây dựng các tiểu cảnh, thực hiện theo phương châm: không chỉ đẹp mà còn phải liên quan đến lịch sử Hoàng Sa, Trường Sa!
    Rất mong không những các nhà sử học, các nhà thiết kế mà nhiều trí thức, người dân, bạn trẻ quan tâm xây dựng một bảo tàng sống động về Hoàng Sa, Trường Sa ngay giữa Sài Gòn và nhiều nơi khác trên cả nước sẽ góp thêm ý tưởng, công sức để mau chóng ra đời một bảo tàng thể hiện hùng hồn quyết tâm Việt Nam bảo vệ chủ quyền đất nước.
    PHÚC TIẾN
  10. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://f319.com/home/1496163


    warren
    Immortality
    Moderator

    [​IMG]


    [​IMG]

    Thành viên từ
    11:51, 17/03/07

    Được cảm ơn 3449 lần

    [​IMG]Theo đuôi



    [​IMG] 14/01/12, 22:31 #1 Gần đây trên F319 đã xuất hiện hiện tượng có một số nhóm nick và nick cố tình tạo mới topic, tham gia bình luận những vấn đề nhạy cảm, không hề liên quan đến chức năng của F319.com. Cơ quan quản lý đã có nhắc nhở chính thức, đề nghị F319 kiểm tra và loại bỏ các thông tin nói trên.

    Vậy nên tính từ thời điểm có thông báo này, BQT sẽ tăng cường quản lý giám sát hoạt động của diễn đàn, xử lý triệt để các nick cố tình vi phạm.

    Rất mong toàn thể thành viên F319 ý thức được rõ ràng và biết cách tự bảo vệ mình!

    Thay mặt BQT,


    warren
    Immortality
    Moderator
    [​IMG]


    [​IMG]

    Thành viên từ
    11:51, 17/03/07

    Được cảm ơn 3449 lần

    [​IMG]Theo đuôi



    [​IMG]#1

    .

    !




Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này