Nóng trong ngày...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi hoatimbanglang, 30/12/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2956 người đang online, trong đó có 39 thành viên. 03:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 30627 lượt đọc và 1031 bài trả lời
  1. MAYRUI.COM

    MAYRUI.COM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2010
    Đã được thích:
    3


    Làm seo mà bít rằng trè hay giả hả bạn?
  2. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    Dạ, giao lưu với nhau lâu rồi thì biết và tin như vậy ạ .[};-
  3. cocbachan

    cocbachan Guest

    Thật cảm động được các bạn chào đón trở lại !!!!
    Cứ phân vân mãi là có nên vào ...319 này nữa ko ???? Nhưng lại nhớ các bạn quá nên chặc lưỡi cho qua mọi việc !!!
    Đã tròn hai năm và đã qua khóa học chơi CK rồi.Lần này trở lại mong là ko đóng học phí nữa.
    Lần này cocbachan hy vọng mang lại mai mắn cho cả nhà ta.
    Lần nữa xin cám ơn các Bạn thật nhiều !!!!!



    :x:x:x:x:x:x
  4. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Lâu quá mới gặp cái em này ở đây ! khà khà ..[};-[};-[r2)][r2)]
  5. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    Còn bác hocchoick2010 nữa , hu hu...:((:((:((
  6. MAYRUI.COM

    MAYRUI.COM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2010
    Đã được thích:
    3
    Bác lại khách sáo rồi.
  7. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Nín chưa ? Nhớn rùi còn khóc ! Vậy cũng đòi đánh khựa !!![r23)][r23)][r23)]
  8. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83

    Vậy là bác hoc thuộc ck zìa rồi .\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/

    Còn bác Ta nữa , hu hu ...bác @TALATA ới ời...hồi sinh đi để chị BL về có bác chọc ghẹo cho zui...

    :((:((:((
  9. MAYRUI.COM

    MAYRUI.COM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2010
    Đã được thích:
    3
    Kĩ năng đi lại trong thời buổi xăng thật giả lẫn lộn

    Gần đây hẳn các bạn có nghe nói tới khám phá của các nhà báo từ báo Thanh Niên về việc các xe chở xăng của các doanh nghiệp lớn thông đồng với tư nhân để độn xăng giả vào xăng thật, một sự kiện khiến nhiều người giật mình té ghế trong những ngày cuối năm này. Nhiều người không thể tin được vào việc đánh cắp giữa ban ngày một cách có hệ thống của các viên chức ngành xăng dầu. Tôi thì tôi không thể tin được rằng thời buổi này còn có những nhà báo lặn lội ngày đêm đi điều tra xăng giả, trong khi ngoài đời còn rất nhiều trường hợp hot gơn mặc váy đi dự tiệc cần được báo chí điều tra váy thật hay váy giả.

    Bài học thứ nhất rút ra ở đây là váy dù thật hay giả đều không nguy hiểm bằng xăng giả.

    Nhân viên Pê-trô-li-mếch thể hiện chuyên môn pha chế xăng
    Xăng giả thì sao? Ở đời, giả không hẳn đã là xấu, ảo không hẳn là sai. Ảnh đã qua phô-tô-xóp là thật hay giả? Sắc đẹp đã qua dao kéo là giả hay thật? Tôi không quan tâm, vấn đề là kết quả đẹp hay xấu.

    Xăng giả bản thân nó cũng không phải là một cái tội. Xăng có pha thêm chất gì đi nữa, nếu bạn không biết, tôi không biết, thì có làm sao? Chúng ta sống là phải nghĩ đến người khác, nghĩ đến những người lao động ở Pê-trô-li-mếch chật vật kiếm sống với mức lương thấp khó tin 16,2 triệu VND/ tháng. Giáo viên lương không đủ sống thì đi dạy thêm, cán bộ lương thấp thì đi làm thêm, hà cớ gì nhân viên xăng dầu không có quyền pha chế thêm vào xăng để kiếm chút tiền tiêu Tết?

    Bài học thứ hai ở đây là đừng nghĩ về xăng giả. Nếu nghĩ, bạn sẽ chết vì tức chứ không phải vì xe của bạn bốc cháy.

    Xe SH vì xăng giả tức bốc khói mà chết
    Xăng đã vậy, còn đi lại thì phải như thế nào?

    Hẳn bạn đã nghe tới những vụ cháy xe máy và ô tô liên tiếp gần đây vì xăng giả. Có 3 giải pháp rất đơn giản:

    Thứ nhất: chuyển sang đi xe đạp, hay đi bộ, tuy có chậm một chút nhưng sẽ giúp bạn rèn luyện sức khoẻ và bảo vệ môi trường. Bạn phải đến công ty lúc 8h sáng? Hãy dậy đi bộ từ 6h sáng, cùng đón ngày mới, lãng mạn biết bao! Nhân đây tôi cũng xin lỗi vì đã tới muộn hơn 1 tiếng đồng hồ cho buổi nói chuyện hôm nay. Nhà tôi cách đây tới 5 cây số.

    Thứ hai: chuyển sang đi máy bay riêng. Các bạn thấy đấy, hiện tại ô tô và xe máy ngoài tình hình xăng giả lại còn phải đóng thêm thuế lưu thông. Vậy thì chỉ còn cách đi máy bay tư nhân là vừa không lo xăng giả, vừa không bị đánh thuế. Một cái máy bay giá chỉ mấy chục tỉ đồng. Nếu chỉ có thế mà bạn không có khả năng mua, thì cứ đi xe đạp!

    Thứ ba: tăng giá xăng để tăng thu nhập cho ngành xăng dầu. Các cụ ta nói :“Cái khó nó ló cái khôn.” Nếu cán bộ công nhân viên chức của Pê-trô-li-mếch không phải sống với mức lương trung bình hạn hẹp 16,2 triệu VND/ tháng, thì liệu họ có nghĩ tới việc pha xăng để làm giàu trên sự nguy hiểm của hàng triệu người không? Hãy ủng hộ tăng giá xăng, hãy đề đạt tăng giá xăng, vì những chiếc xe không bốc cháy.

    Bài học rút ra ở đây là: Đừng trách thuế lưu thông, đừng lo ngại xăng giả, hãy tự trách bản thân mình nghèo nên không có tiền trả thuế, không có tiền mua máy bay. Và sau khi tự trách mình là nghèo, bạn hãy xem lại bản thân. Có cách nào làm giàu nhanh chóng hơn không? Bạn đã xin vào làm ở Pê-trô-li-mếch chưa?

    :)):)):)):)):)):)):))

    Thôi, bạn gọi, lại phải chạy bộ đi cầu lông rồi.[r2)]
  10. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Vậy kái cụ đại ca nhỡ cũng biên mất à ???:-??:-??:-??
    [:p][:p][:p]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này