Nóng trong ngày...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi hoatimbanglang, 30/12/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4157 người đang online, trong đó có 317 thành viên. 19:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 30568 lượt đọc và 1031 bài trả lời
  1. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967

    Bé gái đi ăn xin để có tiền chữa bệnh


    Cập nhật lúc :2:43 PM, 31/05/2010
    Khách qua lại trước bệnh viện Nhân Dân ở thành phố Panjin, Trung Quốc đều thương xót khi thấy một bé gái chừng bốn tuổi đi ăn xin để kiếm tiền trả viện phí.

    Zhou Xiaoyun đã được bố đưa tới Bệnh viện Nhân Dân do cơ thể cô bé ngừng phát triển từ khi bốn tuổi. Anh Zhou Yu, bố bệnh nhi, nói: “Chúng tôi đã nghĩ có thể cháu chỉ bị chậm phát triển, nhưng bây giờ đã bước sang tuổi 12 nhưng con bé vẫn có thân hình của em bé bốn tuổi... Không một bác sĩ nào nơi chúng tôi sống có thể giúp, vì vậy chúng tôi đã phải đến thành phố này để cầu xin sự giúp đỡ. Tôi đã vay mượn được một ít tiền từ bạn bè và họ hàng nhưng tiền đã cạn kiệt. Giờ đây, chúng tôi cần thêm tiền để có thể khám, phát hiện xem cháu bị bệnh gì”.

    [​IMG]
    Zhou Xiaoyun đang ăn xin trên phố. Ảnh: europics.at Hai bố con Zhou Xiaoyun hiện ăn xin trên các con phố trước cổng bệnh viện với một tờ giấy nhỏ có ghi dòng chữ: “Cháu 12 tuổi. Cháu đã chờ ở đây 8 ngày và bệnh viện yêu cầu thêm tiền viện phí. Vì vậy, cháu rất mong những người có lòng tốt giúp tiền để cháu có thể tiếp tục điều trị. Xin hãy giúp cháu!”.

    Yu nói: “Tôi không muốn phải cầu xin ai cả nhưng không có sự lựa chọn nào khác. Con gái tôi giờ chỉ nặng có 10 kg, trong khi bạn bè nó đã trở thành thiếu nữ. Tôi phải làm cái gì đó để các bác sĩ cho con tôi một cơ hội làm một người bình thường”.

    Hình ảnh cô bé ăn xin này sau khi được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng tại Trung Quốc đã gây ra những tranh luận kịch liệt.

    Thiên Nhi (theo AT)
  2. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Thắp sáng tình yêu Trường Sa

    31/01/2012 02:23 (14 giờ trước) - Đã có 2076 lượt xem

    FaceBook Twitter Link Hay Print Không dấu (khong dau)
    Tôi cuống quýt chạy theo từng con sóng, háo hức đếm những hàng đèn cao áp đều đặn trồng dọc mép đảo...


    Tag: tác nghiệp, nguyễn ngọc hải, trường sa lớn, nguyễn hữu thắng, cuống quýt, con sóng, thắp sáng, đèn cao áp, nguyễn thị kim huệ, đinh xuân thu, cn lê văn mạnh, đào quyết thắng, trần quốc trị, cn triệu mạnh cường, cn phạm văn hùng
    >> Trường Sa nhìn từ ngọn sóng

    (Đất Việt)
    Tôi ngây người nhìn mẹ con đàn gà lục tục gọi nhau bên rặng cây bão táp, lặng nghe tiếng trẻ đọc bài trong sóng biển âm vang và rưng rưng trước giàn mướp đang trổ hoa vàng. Trường Sa ngàn trùng mà sao ấm áp, thân thuộc.

    Tôi cuống quýt chạy theo từng con sóng, háo hức đếm những hàng đèn cao áp đều đặn trồng dọc mép đảo. Sắc xuân ngập tràn, Trường Sa trong mắt tôi lúc này chẳng khác gì ngôi làng yên bình mọc lên từ sóng...

    Ấm áp tình đồng đội

    Xuồng vừa được lính đảo ào ra kéo vào gần bờ, tôi đã sấp ngửa lội qua bãi san hô cạn tiến sâu vào sân đảo. Trường Sa Lớn rực rỡ nắng vàng. Thứ nắng gay gắt như dội lửa từ trên cao xuống. Rất nhiều cánh tay thân thiện chìa ra: “Xin chào vị khách đầu tiên trên tàu đến với chúng tôi”. Miệng cười mà mắt tôi cứ nhòa đi trước vô số những gương mặt sạm đen vừa quen, vừa lạ. Những bàn tay nắm vội bàn tay, lời giới thiệu mộc mạc đến se lòng: Chúng tôi ở Đội bảo đảm kỹ thuật sân bay.

    Chúng tôi ở Trạm ra đa 11 anh hùng. Anh em trên đảo đen quá, chụp ảnh chắc chẳng đẹp đâu, nhà báo hãy tặng chúng tôi một bài thơ để làm kỷ niệm nhé. Cùng với những câu chào hỏi ân cần là một chiếc mũ cát ai đó vừa đặt nhẹ lên đầu tôi. Không nén nổi, tôi quay đi lau vội những giọt lệ liên tiếp ứa ra. Bạn tôi không còn trên đảo nữa, nhưng tôi lại vừa có biết bao người bạn mới. Là chủ nhân chính thức của quần đảo mặt trời này, họ đã đón khách theo một nghi lễ thật đặc biệt. Và cái sự chân thành ấy khiến chúng tôi rất đỗi cảm động.

    [​IMG] Cập bến. Một tán bàng vuông râm mát, một rặng cây tra xao xác gió lùa và một đoạn đường băng bỏng rát nắng hè là ấn tượng đầu tiên tôi có ở Trường Sa. Cả đoàn khách vừa lên tíu tít vây quanh cột mốc chủ quyền, ai cũng muốn lưu giữ hình ảnh của mình trên hòn đảo thiêng liêng này. Quay về phía những người lính đảo vẫn kiên nhẫn đợi tôi ở cuối dải đường băng. Tôi bỗng bật khóc thành tiếng bởi đón chúng tôi còn có rất nhiều gương mặt khắc khổ nồng hậu của các ngư dân trên đảo. Không phải chỉ có chúng tôi đem niềm vui đến với họ, mà chính họ đã vừa trao cho chúng tôi một hạnh phúc bất ngờ.

    Nốt nhạc vui

    Nửa ngày với Trường Sa Lớn, để chạy đua với thời gian, chúng tôi sục vào từng ngõ ngách. Quá quen với sự “tác nghiệp” chớp nhoáng của các nhà báo, Trung tá Trần Quốc Trị - Đội trưởng Đội bảo đảm kỹ thuật sân bay xăng xái cử người dẫn chúng tôi đi một vòng quanh đảo. Vừa khéo léo tránh những con sóng ập vào ghềnh đá, Thiếu uý CN Triệu Mạnh Cường vừa kể cho chúng tôi nghe khá nhiều chuyện thú vị chỉ có ở Trường Sa.

    Mỗi câu chuyện là một ký ức không bao giờ phai. Giống như rất nhiều anh em khác, Cường luôn nhớ nhà, nhớ đất liền. Nhất là khi hoàng hôn buông xuống, một mình đứng gác trước muôn trùng sóng vỗ, thèm cồn cào một tiếng trẻ khóc đêm, một tiếng ru à ơi. Còn Thiếu uý CN Phạm Văn Hùng thì lại chia sẻ ở góc độ khác.

    Ngày đầu tiên có mặt ở đảo, được ăn đồ hộp, Hùng khoái lắm, tuyên bố một câu xanh rờn: Thịt hộp ngon thế này thì em ăn cả đời cũng được. Các đàn anh ra trước chỉ tủm tỉm cười. Sang tuần thứ 3, cứ dọn cơm ra ngửi thấy mùi thịt hộp là Hùng sợ. Đội trưởng mới vỗ vai động viên Hùng và đồng đội tích cực tăng gia. Bây giờ thì vườn rau của họ cứ gọi là mùa nào thức ấy, chẳng khi nào để đất nghỉ.

    [​IMG] Thanh bình trên đảo. Chúng tôi về Trạm radar 11 anh hùng. Từ xa đã thấy chiếc radar tạc lên nền trời như một nốt nhạc vui. Con mắt thần ấy đang mách bảo với tôi rằng, hiện diện ở nơi đây đã tròn 20 năm, có họ nhất định Tổ quốc sẽ không bị bất ngờ. Cả trạm đang trong phiên liên lạc. Tiếng máy, tiếng moóc cứ đều đặn vang xa. Đại uý Đinh Xuân Thu - Trạm phó nhỏ nhẹ bộc bạch: Đón tàu ra thăm đảo, anh em vui lắm. Quà gì cũng không ý nghĩa bằng sự có mặt của các anh các chị ở nơi xa xôi này. Sự chân thành mộc mạc ấy đủ biết nơi đây thèm khách đất liền đến thế nào.

    Dưới tán bàng râm mát, tôi bắt gặp hình ảnh những người thợ của Nhà máy Z119 đang cần mẫn sửa chữa khí tài. Kỹ sư Đào Quyết Thắng cho biết: Khí tài nằm gần biển một thời gian dài như vậy mới phải sửa chữa, chứng tỏ những người lính radar đã bảo quản rất tốt. Trung uý CN Lê Văn Mạnh - đài trưởng cũng mạnh dạn chia sẻ: Nơi này quanh năm hứng gió biển, chúng tôi phải mang chăn ra phủ lại mới bảo đảm được đấy.

    Cá với nước

    Chúng tôi dừng chân trước căn nhà ấm cúng của gia đình anh Nguyễn Ngọc Hải và chị Nguyễn Thị Kim Huệ. Nhà họ nằm ở ngay đầu dãy khu gia đình. Một tấm lưới giăng, một mảnh vườn rau, hai đứa trẻ đuổi nhau ngoài hiên nắng… Tất cả, tất cả đều rất đỗi thanh bình. Anh Hải vẫn đang đánh cá ngoài biển, chị Hải vừa nấu ăn cho bộ đội trở về. Thấy chúng tôi ghé thăm, chị cởi mở bộc bạch: Tuy sống xa quê hương nhưng anh chị không cảm thấy cô đơn bởi tình người trên đảo này rất thắm thiết. Bộ đội với nhân dân sống rất hoà đồng, có miếng gì ngon cũng san sẻ cho nhau. Hai đứa trẻ nhà này còn quấn các chú bộ đội hơn cả quấn bố mẹ nữa đó.

    Trở về Đội bảo đảm kỹ thật sân bay khi mặt trời đã tròn bóng, trong bữa cơm thân mật được dọn ra ngay dưới tán cây tra, chúng tôi ngồi bên nhau gần gũi và thân thiết đúng như cụm từ “người thân lâu ngày gặp lại”. Lần đầu tiên đến với đảo Trường Sa, trong khoảng thời gian ngắn ngủi được tiếp xúc với họ, tận mắt chứng kiến công việc hàng ngày của họ, một cảm giác cảm phục, tin yêu cứ thế lan toả.

    Chiều. Khi chúng tôi bịn rịn chia tay những người giữ đảo chuẩn bị ra tàu, cả chủ và khách không khóc mà mắt ai cũng như loáng nước. Đặt vào tay tôi cụm san hô đỏ tươi như máu mà phải mất mấy tiếng đồng hồ ngụp lặn dưới biển sâu mới lấy được, Thiếu tá Nguyễn Hữu Thắng – Người thợ máy nổ trên đảo thì thầm: Nhà báo đừng bao giờ quên đảo, quên chúng tôi nhé. Họ đã thắp sáng trong tôi một niềm tin mãnh liệt vào tình đất, tình người nơi sóng gió này.


    Theo quocphong.baodatviet.vn



  3. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427



    Xây dựng Hải quân hiện đại là đòi hỏi tất yếu

    31/01/2012 01:46 (14 giờ trước) - Đã có 3452 lượt xem

    FaceBook Twitter Link Hay Print Không dấu (khong dau)
    "Nhanh chóng hiện đại hóa, tăng cường sức mạnh hải quân, gắn kết phát triển kinh tế với quyết tâm sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ vững chắc chủ quyền".


    Tag: hải quân, chủ quyền, việt nam, việt nam, song tử tây, Lý Thái Tổ, trên biển, phương hướng chung, đinh gia thật, pháo hiệu, thành phố quân sự, chuẩn đô, thưa chuẩn đô, thưa phó chính, đinh gia thật

    [​IMG]
    Chuẩn Đô đốc Đinh Gia Thật. ​
    [SIZE=+0]Đó là những nội dung cơ bản trong chia sẻ của Chuẩn Đô đốc Đinh Gia Thật, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân với báo điện tử Infonet trong dịp đầu năm mới

    [/SIZE][SIZE=+0]- Thưa Chuẩn Đô đốc, quân với dân như cá với nước, đối với những ngư dân hoạt động trên biển - ngoài việc phát triển kinh tế thì sự có mặt của họ góp phần khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển của đất nước ta. Vậy để giúp họ yên tâm bám biển phát triển kinh tế biển Hải quân đã và sẽ triển khai những hoạt động gì?

    - Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo là sự nghiệp chung của toàn dân, đòi hỏi phải phát huy sức mạnh của các cấp, các ngành, các lực lượng, trực tiếp là các lực lượng hoạt động trên biển, trong đó ngư dân ta là một lực lượng rất quan trọng.

    Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển, những năm qua Quân chủng Hải quân đã có nhiều cố gắng trong giúp đỡ ngư dân, thực sự là chỗ dựa vững chắc, là địa chỉ tin cậy cho ngư dân làm ăn kinh tế trên biển, nổi bật là: Đã thường xuyên duy trì hoạt động trên các vùng biển đảo, nắm chắc tình hình, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định trên biển; tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân an tâm làm ăn, phát triển kinh tế gắn với giữ vững an ninh, trật tự trên biển.

    Phối hợp với các lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật trên biển ngăn chặn kịp thời và đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, cướp biển; bảo vệ nhân dân, bảo vệ môi tr­ường sinh thái, làm chỗ dựa tin cậy, vững chắc cho ngư dân và các lực l­ượng hoạt động và làm ăn trên biển. Tập trung mọi nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, nguy hiểm, sẵn sàng lực lư­­ợng, phư­­ơng tiện v­ư­ợt qua sóng to, gió lớn thực hiện tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển, nhất là ở những vùng biển xa, nơimà các lực lư­­ợng khác ch­ư­a v­ư­ơn tới được (Hiện tại, Quân chủng Hải quân đã tổ chức 13 điểm bắn pháo hiệu báo bão trên các vùng biển, xây dựng xong 6 trạm tìm kiếm, cứu nạn trên 6 đảo).

    Đặc biệt là tổ chức các dịch vụ hậu cần nghề cá tại Âu tàu Song Tử Tây như: Cung ứng nhiên liệu theo giá quy định của nhà nước trong đất liền; cung ứng lương thực, thực phẩm; bán sản phẩm và dịch vụ chuyển sản phẩm vào bờ để tiêu thụ theo giá thoả thuận; cung cấp nước ngọt và chăm sóc y tế miễn phí; sửa chữa tàu miễn phí tiền công, chỉ tính tiền vật tư, phụ tùng thay thế; hướng dẫn đưa tàu vào âu thực hiện dịch vụ neo đậu tránh bão miễn phí; cấp cứu, cứu hộ, cứu nạn trên biển. Được sử dụng dịch vụ điện thoại mạng Viettel và làm tốt công tác tuyên truyền biển, đảo, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân, đặc biệt là nhân dân ven biển và ngư dân hoạt động trên biển các nội dung cơ bản của pháp luật quốc tế và của Nước ta đối với biển đảo, về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam, cũng như các vấn đề có liên quan, cần nắm vững khi hoạt động trên biển.
    [/SIZE]

    [​IMG] Hải quân Việt Nam đang nhanh chóng thay đổi diện mạo, tiến nhanh trong quá trình hiện đại hóa. Trong ảnh là chiến hạm Lý Thái Tổ, lớp Gepard 3.9 và hệ thống phòng thủ bờ biển Bastion được biên chế trong lực lượng hải quân Việt Nam.

    [SIZE=+0]- Chúng ta xác định phát triển kinh tế trên biển kết hợp với bảo vệ chủ quyền biển đảo, góp phần kéo gần khoảng cách giữa biển khơi và đất liền, tuy vậy, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị của Hải quân đã phải trải qua những khó khăn như thế nào, thưa Phó Chính ủy?

    - Giải quyết vấn đề kết hợp phát triển kinh tế trên biển sao cho có hiệu quả, đồng thời phải gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, góp phần kéo gần khoảng cách giữa biển khơi và đất liền luôn là một bài toán khó, không chỉ riêng đối với Hải quân mà còn đối với tất cả các lực lượng hoạt động trên biển. Bởi chỗ: Nước ta có vùng biển rộng với 2 quần đảo xa bờ là Hoàng Sa và Trường Sa có tiềm năng lớn cho việc đầu tư phát triển kinh tế biển.

    Tuy nhiên việc một số nước có yêu sách phi lý về chủ quyền đối với vùng biển của ta đã và đang đặt ra cho Hải quân những khó khăn, thách thức không nhỏ trong gắn phát triển kinh tế với bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Hơn nữa hoạt động ở môi trường biển, nhất là trên các vùng biển đảo xa đòi hỏi rất cao về cơ sở vật chất, trang bị tàu thuyền, ý chí nghị lực và sức khoẻ của con người... Mặt khác kết quả các hoạt động phát triển kinh tế biển luôn chịu sự tác động chi phối ảnh hưởng rất lớn của điều kiện môi trường, khí hậu thuỷ văn...

    Hải quân là lực lượng tiên phong đi trước, nhất là trong nuôi trồng, đánh bắt hải sản, dịch vụ hậu cần nghề cá... tạo động lực và chỗ dựa cho các ngành, các địa phương phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo... nên nhiều lúc tính rủi ro trong hoạt động là rất cao. Để đến được với thành công, chúng tôi cũng đã từng phải nếm mùi nhiều phen thua lỗ, có khi mất trắng, có khi phải trả giá bằng cả sự hy sinh tính mạng con người. Tất cả những khó khăn này cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã và đang phải hàng ngày, hàng giờ đối mặt. Việc quan tâm mang tính đặc thù đối với các doanh nghiệp làm nhiệm vụ kết hợp kinh tế với quốc phòng trong Quân chủng Hải quân nói riêng, các doanh nghiệp trong cả nước làm nhiệm vụ này trên biển nói chung còn có những hạn chế nhất định.

    Các doanh nghiệp này vẫn thường xuyên phải đối mặt với những biến động bất lợi của thị trường về giá cả, lãi suất ngân hàng, chi phí đầu vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh tăng cao... nguồn tài nguyên thuỷ hải sản ngày càng cạn kiệt, môi trường ô nhiễm, dịch bệnh phát triển... việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật còn khó khăn. Mặt khác hiện nay cơ chế phối hợp chuyển giao cơ sở vật chất, mô hình các hoạt động phát triển kinh tế, làm ăn có lãi từ Hải quân sang cho các bộ ban ngành, các doanh nghiệp và ngư dân tiếp nhận và phát huy, phát triển đang còn nhiều khó khăn nên chưa thực sự tạo được sức hút đối với các lực lượng trong thực hiện chủ trương này.

    - Chuẩn Đô đốc cho biết phương hướng chung cho sự phát triển của Hải quân nhân dân Việt Nam hiện nay?

    - Nhìn lại giai đoạn đầu mới thành lập, Hải quân nhân dân Việt Nam gặp phải không ít khó khăn thiếu thốn cả về cơ sở vật chất, con người cũng như vũ khí trang bị kỹ thuật. Trải qua hơn 56 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, đến nay diện mạo của Hải quân nhân dân Việt Nam đã có sự đổi thay và phát triển vượt bậc. Gần đây nhất, trong phương hướng chung của nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2010-2015, đã xác định: "Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và toàn diện; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

    Trước tiên xây dựng lực lượng Hải quân; Phòng Không - Không quân; Thông tin; Tác chiến điện tử và Trinh sát kỹ thuật hiện đại..". Chủ trương xây dựng lực lượng Hải quân hiện đại là đòi hỏi tất yếu khách quan, là yêu cầu cấp thiết trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc nói chung và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc hiện nay nói riêng.

    - Thưa Phó Chính ủy, thời gian qua, đồng bào cả nước luôn dành những tình cảm, sự quan tâm to lớn tới chủ quyền biển, đảo Tổ quốc đang là sức mạnh vô giá đối với Hải quân nhân dân Việt Nam (NDVN). Để đáp lại, Hải quân đã và đang làm gì để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân cả nước đã dành cho bộ đội hải quân?

    - Phải nói rằng, từ khi thành lập đến nay Hải quân NDVN đã luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội, sự yêu thương đùm bọc, chở che của nhân dân cả nước, các tầng lớp xã hội; đặc biệt trong những năm gần đây đồng bào cả nước luôn dành những tình cảm, sự quan tâm to lớn tới biển, đảo Tổ quốc. Đây là nguồn động viên tinh thần vô giá đối với Hải quân NDVN.

    Là lực lượng nòng cốt trong thế trận chiến tranh nhân dân trên biển; trước đòi hỏi ngày càng cao của yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, cán bộ, chiến sỹ Hải quân, nhất là lực lượng làm nhiệm vụ trên các tuyến đảo, nhà giàn, tàu trực luôn tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Nêu cao ý chí quyết tâm khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, trụ vững nơi đầu sóng, ngọn gió, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

    Phải tập trung xây dựng Quân chủng thực sự vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để xây dựng Quân chủng chính quy, hiện đại, có sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao; đặc biệt là khai thác, làm chủ, sử dụng thành thạo trang bị vũ khí, phương tiện hiện đại. Sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời góp phần giữ vững môi trường hoà bình trên biển.

    [/SIZE]


    Theo quocphong.baodatviet.vn






  4. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    'Su-30 mới của Việt Nam hiện đại nhất châu Á'

    31/01/2012 08:28 (7 giờ trước) - Đã có 1858 lượt xem

    FaceBook Twitter Link Hay Print Không dấu (khong dau)
    Chuyên gia phân tích Chính trị và Quân sự Anton Chernow của Nga cho rằng, các chiến đấu cơ Su-30MK2V mới là hiện đại nhất châu Á.


    Tag: máy bay, không quân, trung quốc, châu á, máy, chiến đấu cơ, chuyên gia phân tích, kqnd việt nam, anton chernow, vượt trội hơn
    (ĐVO) Armyrecognition trích dẫn lời của chuyên gia Chernow, đến từ Viện phân tích Chính trị và Quân sự Nga về các máy bay Su-27 và Su-30 của Không quân Việt Nam.
    Dưới đây là nội dung bài viết:
    Theo Bộ Quốc phòng Nga, ngoài cấu hình vũ khí, thiết bị điện tử... cơ bản trên các máy bay Su-30MK xuất khẩu cho Trung Quốc, Indonesia, Algeria thì các máy bay Su-30MK2V của Việt Nam có một vài thay đổi nâng cấp, hệ thống điện tử hàng không avionic và hệ thống định vị mới, hệ thống chiến đấu mới giống như ở máy bay Su-30MKM của Malaysia nhưng có sự "vượt trội hơn".
    [​IMG] Một trong những chiếc Su-30MK2V mới nhất của Không quân Việt Nam.
    Ngoài ra, Su-30MK2V của Việt Nam cũng được tích hợp hệ thống đối phó điện tử (ECM) mới để có thể tác chiến trong điều kiện gây nhiễu cao của đối phương. "Với các hệ thống thiết bị tiên tiến này, Không quân Việt Nam đã có được các chiến đấu cơ Su-30 hiện đại nhất ở châu Á", chuyên gia Chernow cho biết.
    Điểm đặc biệt, chuyên gia Chernow lưu ý, Việt Nam đã bày tỏ quan tâm tới việc mua thêm 30 máy bay Su-30 thế hệ mới sau khi nhận đủ 12 máy bay Su-30MK2V của hợp đồng năm 2010. Nếu như việc mua 30 máy bay mới này là sự thật, Không quân Việt Nam sẽ có tất cả 253 chiến đấu cơ trong biên chế.


    Việt Nam đã trở thành quốc gia châu Á thứ hai sau Trung Quốc mua các máy bay chiến đấu đa năng Su-27 của Nga. Lô 6 máy bay Su-27 đầu tiên được cung cấp vào tháng 5/1995, bao gồm 5 chiếc Su-27SK và 1 chiếc Su-27UBK. Sáu máy bay này là các tiêm kích đa năng đầu tiên của Không quân Nhân dân Việt Nam.
    Trong tháng 12/1996, thêm một lô bao gồm 2 Su-27SK và 4 Su-27UBK tiếp tục được cung cấp cho Việt Nam.

    Tháng 11/2003, Việt Nam tiếp tục ký thêm một hợp đồng mua 4 chiến đấu cơ đa chức năng Su-30MK2 (biến thể hai chỗ ngồi vốn được công ty Sukhoi phát triển để xuất khẩu sang Trung Quốc, trong đó Su-30MK2 của Việt Nam đã được nâng cấp về hệ thống truyền thông và ghế phóng). Trong tháng 11/2004, KnAAPO đã chuyển 4 chiếc Su-30MK2V cho Không quân Việt Nam (VPAF).
    [​IMG] Những chiếc Su-27 đầu tiên của Việt Nam.
    Tháng 1/2009, một hợp đồng máy bay khác đã được Việt Nam ký kết để mua thêm 8 máy bay Su-30MK2V. Năm 2010, Việt Nam tiếp tục đặt mua thêm 12 máy bay Su-30MK2V nữa.

    Theo các báo cáo trước đó, 8 máy bay trong đơn đặt hàng năm 2009 đã được Nga cung cấp cho Việt Nam trong hai lô, mỗi lô 4 chiếc vào giữa năm 2011 và một lô 4 chiếc Su-30MK2V của hợp đồng năm 2010 đã được cung cấp hồi cuối năm 2011 vừa qua). Tổng số, Việt Nam đã có 16 chiến đấu cơ đa năng Su-30MK2V. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin của Nga lại cho rằng Việt Nam đã có 20 máy bay Su-30MK2V tính tới hết năm 2011.

    Các chiến đấu cơ Sukhoi Su-27 và Su-30 đã được VPAF bố trí tại căn cứ Không quân Biên Hòa, Đồng Nai của phi đội bay C35.
    Sau khi nhận thêm được các máy bay Su-30MK2V, số máy bay Su-27SK/UBK đã được VPAF chuyển ra căn cứ Không quân ở Đà Nẵng.
    Theo quocphong.baodatviet.vn




  5. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Trong khi đó thì có những kẻ rửng mở khoe giàu như thế này đây :

    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/cuoc-song-do-day/2011/11/20-xe-sang-ruoc-cho-tay-tang/

    20 xe sang rước chó Tây Tạng

    Hàng chục chiếc xe sang trọng và một đội gồm cả trăm người dàn hàng đón hai con chó ngao Tây Tạng ở Trung Quốc.

    [​IMG]
    Một cô gái cầm biểu ngữ chào mừng dẫn đầu đoàn rước chó. Ảnh: China Daily Cuộc chào đón rầm rộ trên diễn ra trước cổng ga đường sắt Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, chiều 15/11. Khoảng 20 chiếc xe sang trọng bao gồm BMW, Mercedes Benz, Audi, và một đội bảo vệ gồm 100 người tập trung để chờ đón hai con chó ngao Tây Tạng.
    16h30 giờ địa phương, hai "nhân vật chính" xuất hiện, được dẫn dắt bởi một cô gái đi trước cầm biển chào mừng. Hai con chó bước đi giữa những tràng pháo nổ vang trời. Anh Wang, một thành viên của đội bảo vệ, cho hay hai con chó đực thuần chủng được đưa từ tỉnh Thanh Hải về đây để nhân giống.
    Theo China Daily, buổi chào đón xa hoa trên đã khiến nhiều người dân qua đường đưa ra những phản hồi trái chiều. "Tôi không thể hiểu nổi những người giàu có bây giờ. Dù hai con chó này hiếm và quý thật nhưng chúng không đáng để chào đón long trọng thế này", Cai, một người Trịnh Châu, nói.
    Han, một người dân khác thì cho rằng những người tổ chức thực ra muốn dùng buổi lễ này nhằm mục đích khác. "Đón chó chỉ là cái cớ thôi, thực ra là họ muốn khoe khoang sự giàu có".
    Xem video màn chào đón và rước chó ngao linh đình [​IMG]
    Dàn xe sang trang trí băng đô đỏ rước hai con chó ngao Tây Tạng. Ảnh màn hình Tudou. Đây cũng không phải là lần đầu tiên các đại gia Trung Quốc thuê xe sang đón chó. Năm 2009, một phụ nữ Trung Quốc tên Wang đã trả gần 600.000 USD để mua một con chó ngao 18 tháng tuổi tên là Dương Tử số 2. Con chó cùng chủ nhân được chào đón tại sân bay quốc tế tỉnh Thiểm Tây bằng một đoàn xe 30 chiếc Mercedes màu đen. Hội những người yêu chó địa phương cũng có mặt và giăng một biểu ngữ màu đỏ chào đón Dương Tử số 2. Sự việc lúc đó cũng gây xôn xao ở Trung Quốc.
    Ngao Tây Tạng vốn là một loài chó được người Tây Tạng nuôi và huấn luyện để bảo vệ gia đình và súc vật của họ. Đây là loài chó nổi tiếng lì lợm, dũng mãnh và cực kỳ trung thành. Những năm gần đây, ngao Tây Tạng trở thành thú cưng của những đại gia chịu chơi ở thành phố. Trong suy nghĩ của họ, chó Tây Tạng là biểu tượng cho sự giàu có và quyền quý. Một con chó ngao đã lập kỷ lục là con chó đắt giá nhất thế giới hồi tháng ba năm nay khi được một đại gia Trung Quốc mua lại với giá 1,5 triệu USD.
    Anh Ngọc


    Thật là rởm đời và kệch cỡm !

    Yêu chó sao người chẳng yêu ?
    Cứu người nào có chi nhiều mà ngơ ?
    Trẻ thơ mắc bệnh thì lơ ...
    Triệu đô rước chó về thờ như cha !

    Nực cười văn hóa Trung Hoa !
    Rước chó như thánh , người ta ăn mày !

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"

    Mời @MQ-DRAGON , @hongkyonline và @vethoi1 tham khảo về ba bài báo phản ánh cuộc sống đáng mơ ước ở Trung Quốc ở trên !

    [:D][:D][:D][:D][:D]

  6. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Bóc mẽ công nghệ sản xuất rượu dỏm ở Trung Quốc









    [​IMG]
    Nếu trước đây, mánh khóe sản xuất rượu vang giả phổ biến tại Trung Quốc là sản xuất trong nước, dán mác hàng ngoại, thì ngày nay, chiêu thức làm giả đã đạt tới trình độ “cao thủ”.
    Cùng với sự phát triển của công nghiệp sản xuất rượu vang quốc nội, một số hãng rượu vang Trung Quốc dần chiếm được cảm tình của người tiêu dùng bởi chất lượng và giá thành phải chăng. Do vậy, khác với phương thức "sản xuất trong nước, dán mác ngoại" như trước kia, hiện nay, nhiều xưởng ngang nhiên nhái hàng trong nước bằng cách chế thêm cồn công nghiệp và các chất phụ gia độc hại, nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, bội thu lợi nhuận.

    Methanol chính là thành phần phụ gia được sử dụng nhiều nhất trong rượu giả.

    Điển hình là vụ bê bối rượu vangGreat Wall giả trong năm 2010 khiến thị trường tiêu dùng Trung Quốc bị "động đất" nặng. Khi tiết lộ với phóng viên của CCTV, một người quản lý bán hàng địa phương thừa nhận, trong số các loại rượu vang được sản xuất từ thành phố ven biển Tần Hoàng Đảo, Hà Bắc, chỉ có 20% là nước nho lên men, nguyên liệu còn lại chủ yếu là nước đường pha trộn với hóa chất gồm chất tạo màu và hương liệu.Theo các chuyên gia y tế, loại rượu rởm chứa chất cồn công nghiệp và phụ gia rất hại cho sức khỏe người tiêu dùng, thậm chí gây tử vong.

    [​IMG]Một cửa hiệu bán rượu vang GreatWall giả đang bị kiểm tra. Ảnh: Gucheng.com.
    Ngoài rượu vang, những loại rượu nổi tiếng khác của Trung Quốc như Mao Đào, Ngũ Lương Dịch cũng bị làm nhái. Ba ổ sản xuất rượu rởm tập trung tại một thôn nhỏ thuộc quận Đại Hưng, Bắc Kinh vừa bị "đánh sập". Những “hang ổ” này đều kinh doanh theo kiểu “ăn xổi ở thì”: không sản xuất thường nhật, chỉ dồn dập làm việc khi nhận được đơn đặt hàng của khách. Theo điều tra, phương thức làm nhái của những cơ sở này rất tinh vi, khiến người tiêu dùng khó phân biệt thật giả. Trước tiên, các nhân công trong xưởng sẽ thu mua bao bì và vỏ chai giống loại xịn để đánh lừa thị giác khách hàng, sau đó tìm tòi những nguyên liệu chế biến có hương vị, khẩu vị tương tự như hàng thật rồi sản xuất. Phần lớn người tiêu dùng không phân biệt được khi nếm thử ngoài hàng.

    [​IMG]Rượu Mao Đài cũng là sản phẩm thường xuyên bị làm nhái. Ảnh: Xinhua.
    Để làm giả loại rượu Mao Đài lừng danh, các hang ổ này thường tận thu rượu trắng rẻ tiền như Vương Tử Mao Đài tại các xưởng sản xuất Mao Đài, rồi đem về chế lại. Chi phí sản xuất của một chai Mao Đài giả chỉ vào khoảng 100 NDT/chai (tương đương 330.000 đồng), nhưng khi xuất xưởng sẽ được độn lên mức 400 – 800 NDT/chai (tương đương 1.320.000 – 2.640.000 đồng). Những cửa hàng, quán bar, tiệm ăn sẽ căn cứ vào giá thành và nhu cầu thực tế để “thổi” giá lên thành 1.000 – 1.800 NDT/ chai (tương đương 3,3 triệu – 5,9 triệu đồng). Như vậy, từ sản xuất tới kinh doanh, mỗi khâu đều tận thu tới hơn 100% lợi nhuận.
    [​IMG]Vỏ bình luôn là bài toán nan giải với giới kinh doanh rượu giả. Ảnh: Gucheng.com.
    Theo phân tích của các chuyên gia, trong các công đoạn làm rượu giả, tìm loại bình rượu y chang sản phẩm chính hãng luôn là bài toán khó giải với các công xưởng. Thậm chí, nhiều chủ xưởng còn chịu chi tới mức đặt mua vỏ bình xịn để dễ bề che mắt người tiêu dùng. Thực tế cho thấy, rất nhiều cửa hàng bán rượu, thuốc lá tại Bắc Kinh vẫn bán rượu kiêm bán vỏ chai. Một vỏ rượu Mao Đài loại thường có giá 50 NDT (tương đương 165.000 đồng), riêng loại rượu có tuổi đời 15 năm thì vỏ chai có mức giá “cắt cổ”: 400 NDT (tương đương 1,3 triệu đồng).

    Theo Cát Miên
    Đất việt
  7. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://taichinh.vnexpress.net/tin-t...chieu-tro-kho-do-cua-dai-gia-trung-quoc-5229/

    Những chiêu trò 'khó đỡ' của đại gia Trung Quốc

    28/01/2012 | 00:01
    Vung tiền làm lễ truy điệu sống, phá siêu xe để xả stress... là một trong những chiêu trò quái đản của giới đại gia Trung Quốc.

    Cùng điểm lại những hành động bốc đồng gây chấn động dư luận của dân nhà giàu Trung Quốc trong năm qua.
    Vung tiền làm lễ truy điệu sống

    [​IMG]

    Vào tháng 7/2011, một nhóm các đại gia đình đám trong giới doanh nhân Trung Quốc gồm Liu Yonghao, Ma Yun, Feng Lun, Mao Yonghong, Zheng Yuewen, Zhang Zhengyu và Shi bỗng “rửng mỡ” rủ nhau làm lễ truy điệu cho chính mình. Ý tưởng được nảy sinh ngay trên bàn tiệc khi các đại gia tham gia diễn đàn phát triển kinh tế doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc năm 2011.
    Chiều 4/7, đại gia Shi cùng Ma Yun đáp máy bay từ Thượng Hải tới Trùng Khánh, khoảng 18h cùng ngày có mặt tại sân bay Giang Bắc. Sau đó, hai người cùng Feng Lun và một số doanh nhân khác tham gia yến tiệc “tứ hải nhất gia” tại nhà hát lớn Trùng Khánh.
    Đại gia 'tồng ngồng' đạp xe bảo vệ môi trường

    [​IMG]

    Ou Zhihang, ông chủ đình đám của đài truyền hình Quảng Đông, Trung Quốc khiến bàn dân thiên hạ được phen “nổ đom đóm mắt” khi trần như nhộng, thong dong trên một chiếc xe đạp, diễu khắp thành phố. Mục đích duy nhất của đại gia này là kêu gọi người dân bảo vệ môi trường.
    Ngoài những địa điểm công cộng tại trung tâm thành phố, đại gia Ou còn diễu thân hình không mảnh vải che thân của mình bên bờ sông Châu Giang. Tuy có gan khỏa thân trước chốn đông người, nhưng bản tính nhút nhát vốn có khiến ông Ou không dám để hở điểm nhạy cảm trên cơ thể trước ống kính phóng viên.
    Rũ bỏ cơ nghiệp, 'cao chạy xa bay' cùng nhân tình

    [​IMG]

    Vào tối 16/5, Wang Gong Quan y - người sáng lập tập đoàn công nghiệp kỹ thuật và khoa học Zhongfu, Giang Tô “mạnh miệng” thông báo trên Sina Weibo - một trang blog: "Gửi bạn bè, người thân và các đồng nghiệp, tôi sẽ từ bỏ tất cả và ra đi với Wang Qin. Cảm ơn các bạn về sự quan tâm lẫn ủng hộ trong những năm qua. Tôi chúc mọi người hạnh phúc. Tôi không thể đáp lại sự mong mỏi và lòng tin tưởng của mọi người. Tôi xin lỗi vì ra đi không nói lời từ biệt. Xin mọi người tha thứ".
    Wang Gong Quan là ông chủ CDH Investment, tập đoàn kinh tế hiện quản lý hơn 5,5 tỷ USD của hơn 100 công ty đầu tư trong và ngoài nước.
    Cưỡi ngựa tới công sở

    [​IMG]

    Chú ngựa mà ông He, chủ một doanh nghiệp tư nhân tại Hàm Dương, Tây An đang cưỡi có tên “Wu Zhui”, được tậu về với số tiền 80.000 nhân dân tệ (tương đương 256 triệu đồng). Chi phí chăm sóc chú tuấn mã này hàng năm cũng lên tới gần 60.000 nhân dân tệ (tương đương 192 triệu đồng).
    Suốt hai năm qua, thói quen kỳ lạ này vẫn không hề thay đổi. Ông He cho hay, một ngày không cưỡi ngựa khiến ông thấy khó chịu tới mức “đứng ngồi không yên”.
    Phơi tiền như cá khô

    [​IMG]

    Một người đàn ông tên Yang, tại Quý Châu, Trung Quốc lâu lâu lại mang cả ôm tiền ra rải trắng mặt sân hong nắng. Đây là bộ sưu tập tiền cổ với mệnh giá một hào được ông Yang “nâng như nâng trứng” suốt nhiều năm qua. Tổng giá trị thực của các đồng tiền khoảng 2.000 nhân dân têệ (tương đương 6,7 triệu đồng), nhưng vì là đồ cổ nên đắt giá hơn gấp bội phần. Phá nát siêu xe để xả stress

    [​IMG]

    Một đại gia người Thanh Đảo vung không ít tiền, thuê người dùng búa tạ đập nát siêu xe vào 15/3/2011 Lamborghini Gallardo giá 230.000 USD. Hành động này được nhiều cư dân mạng đánh giá là điên rồ bậc nhất của giới lắm tiền Trung Quốc trong năm. Nguyên nhân khiến ông này phá xe là bức xúc về trình độ bảo hành kém cỏi của đại diện hãng Lamborghini tại Thanh Đảo. Tuyển vợ trên sàn catwalk

    [​IMG]

    Những đại gia tham dự ngày hội tuyển vợ tại Vũ Hán (từ 25/6 đến 2/7) phải sở hữu số tài sản từ 30 triệu nhân dân tệ (tương đương 96 tỷ đồng), hoặc thu nhập bình quân hàng năm là một triệu nhân dân tệ (tương đương 3,2 tỷ đồng). Giá vé vào cửa cũng “kếch xù” không kém với mức 99.999 nhân dân tệ (tương đương gần 320 triệu đồng).
    Sau khi kết thúc ngày hội, một đại gia trẻ chơi trội bằng cách quyết định tuyển tới hai thiếu nữ xinh đẹp. Quý ông này cho biết: “Một cô là thạc sĩ, một cô xinh đẹp mặn mà, tôi chọn cả hai để tiếp tục trò chuyện, giao lưu, mới đưa ra quyết định cuối cùng”.
    (Theo Đất Việt)

    Ai có tiền nhiều thì cứ tiêu !
    Cách tiêu cũng nói được bao điều !
    Người thì khoe chó , người mua gái !
    Kẻ ở truồng chơi , kẻ trốn liều !
    Bao mảnh đời còn cơ cực lắm !
    Sao chẳng thấy ai quan tâm nhiều ?
    Mới hay đạo đức ai rao giảng ...
    Chẳng qua cũng chỉ là nói điêu !

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"
  8. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Tú Gân tính rất ưa cà ...
    Cà chớn - Cà khịa - Cà già - Cà thâm !
    Cà tàng , cà mãi hóa hâm !
    Khùng khùng dỡ dỡ cà nhầm cả tui !

    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
  9. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://taichinh.vnexpress.net/tin-t...nhan-giau-hang-nhat-trung-quoc-bi-an-tu-5248/

    Doanh nhân giàu hạng nhất Trung Quốc bị án tử

    21/01/2012 | 07:08
    Một nữ doanh nhân nằm trong số những phụ nữ giàu nhất Trung Quốc sẽ bị xử tử vì tội lừa đảo hàng chục triệu USD.

    Đại gia biến đảo riêng thành khu săn bắn
    Theo Shanghai Daily, tòa phúc thẩm tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, hôm 18/1 đã từ chối đơn kháng án của bà Ngô Anh, cựu chủ tịch tập đoàn BenseHolding. Bà Ngô bị buộc tội huy động vốn bất hợp pháp.
    [​IMG]

    Bà Ngô Anh tại phiên xét xử năm 2009. Ảnh: cns Theo xếp hạng của Hurun, Trung Quốc, bà Ngô Anh từng là người phụ nữ giàu thứ sáu ở nước này năm 2006. Tập đoàn Bense mà bà Ngô đứng đầu bao gồm hàng loạt công ty con hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ khách sạn đến vật liệu xây dựng.
    Bà Ngô đã huy động vốn cho tập đoàn bằng cách cam kết trả lãi suất cao 80% một năm cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, trên thực tế, bà lại dùng nguồn tiền này để trả các khoản nợ khác. Tổng số vốn mà bà huy động được từ 2005 đến 2007 tương đương 150 triệu USD.
    Nữ doanh nhân giàu có bị bắt hồi năm 2007 và kết án vào tháng 12/2009. Đến tháng 4 năm ngoái, trường hợp của bà Ngô được tòa án xét xử lại sau khi bà nộp đơn kháng án. Tòa án tỉnh Chiết Giang đã phán quyết bà Ngô án tử hình vì số tiền lừa đảo quá lớn.
    (Theo VNE)

    Lừa đảo cỡ đó thì án tử là đúng rồi !
    Bọn này chết bớt đi cho sạch quả đất !


    :-":-":-":-":-"
  10. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/quoc-te/2010/01/3ba18207/

    Bao cao su rởm made in China đổ bộ vào Mỹ



    Bao cao su giả và tái chế của Trung Quốc đang hoành hành ở thị trường nội địa và xuất hiện nhiều nơi trên đất Mỹ.
    Hồi tháng 11 năm ngoái, các nhà điều tra ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc bất ngờ đột kích một cơ sở sản xuất bao cao su trái phép. Tại đây, cảnh sát bắt gặp các công nhân đang bôi dầu thực vật vào bao cao su rởm để làm chất bôi trơn. 4 nhân vật chủ chốt trong đường dây này đã bị bắt giữ cùng khoảng 2 triệu cao cao su giả, mang các nhãn hiệu nổi tiếng như Durex, Rough Rider và Love Card.
    Đây không phải là lần đầu tiên bao cao su giả bị phát hiện tại Trung Quốc, đất nước của nhiều loại sản phẩm giả mạo, từ túi Louis Vuitton đến xe BMW giả, theo Times Online. Hồi 2008, cảnh sát nước này đã tịch thu nửa triệu chiếc bao cao su rởm tại một nhà máy không có giấy phép ở tỉnh Triết Giang. Trong một vụ khác, cảnh sát bắt quả tang công nhân tại một nhà máy miền nam Trung Quốc đang tái chế bao cao su cũ để làm sản phẩm mới.


    [​IMG]
    Chủ một cửa hàng bán bao cao su tại Bắc Kinh, cô Wang Yunsu đang cầm hai mẫu bao cao su mang tên Durex và Heng Ai (tạm dịch là Tình yêu mãi mãi). Mãi tới gần đây, cô mới hiểu sản phẩm giả mạo là lý do nhiều cửa hàng khác bán với giá rẻ bất ngờ. Ảnh: Los Angeles Times Tại các cơ sở sản xuất này, người ta không có công đoạn tiệt trùng. Sản phẩm có chất lượng tệ đến nỗi chúng có thể bị rách trong quá trình sử dụng. Bao cao su giả không những không có tác dụng bảo vệ người sử dụng, mà còn gây ra một số loại bệnh truyền nhiễm.

    "Người sử dụng có thể bị mắc bệnh AIDS, mụn rộp hoặc các bệnh khác nếu dùng các sản phẩm bao cao su tái chế", một chuyên gia da liễu trả lời phỏng vấn của tờ China Daily của Trung Quốc.

    Trong vụ bắt giữ ở tỉnh Hồ Nam, các nhà chức trách cảnh báo khách hàng nên thận trọng với bao cao su giá rẻ. Trên một cửa hàng trực tuyến, người bán rao bao cao su Durex hoặc Six Sense với giá chỉ 15 nhân dân tệ, tương đương khoảng 2,2 USD một hộp 12 chiếc. Trong khi đó, giá tại các nhà thuốc, siêu thị chính thức là 49 nhân dân tệ, tờ Times Online cho biết.
    Theo China DailyLos Angeles Times, các nhà chức trách tính toán rằng tại một số vùng miền của Trung Quốc, có tới một phần ba số bao cao su trên thị trường là hàng giả. Scandal bao cao su giả đe dọa ngành công nghiệp bao cao su trị giá 530 triệu USD tại Trung Quốc. Với dân số 1,3 tỷ người, nước này được xem thị trường bao cao su lớn thứ tư thế giới với hơn 2 tỷ chiếc được tiêu thụ mỗi năm, theo Times Online.
    [​IMG]
    Tờ Los Angeles cho biết bao cao su giả của Trung Quốc đã xuất hiện tại nhiều bang của Mỹ. Ảnh: AP Điều nguy hiểm là bao cao su giả không chỉ được bày bán ở Trung Quốc. Hồi 2008, cảnh sát New York tịch thu một lô hàng hóa Trung Quốc giả, trong đó có hàng triệu bao cao su giả mác Trojan, được bày bán tại những cửa hàng giảm giá nhỏ ở New York, Texas và Virginia.
    Ngoài ra, các nhà chức trách còn phát hiện ra rằng cơ sở sản xuất còn tận dụng vòng cao su trên bao cao su đã qua sử dụng để lam dây cột tóc, được bán tại các cửa hàng nhỏ với giá khoảng 3 cent một bịch. "Vòng cột tóc cao su đủ màu thu hút khách hàng vì chúng rất rẻ. Ty nhiên, những sản phẩm này đe dọa sức khỏe người sử dụng", tờ China Daily viết.
    Thanh Bình


    :-":-":-":-":-"

    Chẳng có thứ gì mà Trung Quốc không làm giả !

    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này