Obama thắt ống dẫn tinh. Chuyện cuối tuần. Miệng cười nhưng mắt nhoà lệ đớn đau

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi SeeTrocKD, 31/10/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1533 người đang online, trong đó có 613 thành viên. 20:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 526 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Guest

    Obama thắt ống dẫn tinh. Chuyện cuối tuần. Miệng cười nhưng mắt nhoà lệ đớn đau

    Obama đã thắt tinh chương trình hỗ trợ mua hàng ở Mẽo. Một thời gian dài, bà con Mẽo đi mua 1 cái ô tô 20 nghìn được Mẽo cho 3 nghìn, nên thằng nào thằng đấy đều nghiến răng mua lấy được 1, 2 cái, khiến cho chỉ số tâm lý tiêu dùng Mẽo cao hơn 50 điểm trong 3 tháng qua. Chỉ số Tâm lý tiêu dùng đạt hơn 50 điểm nghĩa là tín hiệu lạc quan, còn dưới 50 điểm là bi quan.

    Tháng 10 đã khép lại với piên chạy té đái của các nhà đầu tư Mẽo, khi mà chỉ số tiêu dùng xuống dưới 50 điểm. Tiêu dùng Mẽo chiếm 2/3 nền kinh tế Mẽo. Xã hội Mẽo là xã hội tiêu dùng. Dân ngừng đi shopping là kinh tế đi đái ngay. Tăng trưởng GDP quý 3 đạt 3.5% hoàn toàn dựa vào gói hỗ trợ tiêu dùng của Obama. Nay gói này đã stop. Than ôi những quý suy thái trước mắt đã rõ mồn một.

    Câu hỏi đặt ra là: sao Obama ngu thế? sao không tiếp tục gói kích thích thứ 2? Xin trả lời là chính phủ Mẽo hết mẹ tiền rồi còn đâu. Giờ tài sản Mẽo cũng bị Tàu nó bòn mua gần hết. Cách đây 3 tháng em còn đang tính mua con H2 của Hummer chạy cho ngầu. Nhưng giờ Hummer về tay Tàu rồi, không lẽ mình lại chạy xe Tàu? Hummer hơn *** gì Lifan nữa huhu.

    Thế là chính quyền Mẽo lực bất tòng tâm. Obama phải thắt ống dẫn tinh tuy rất muốn có thêm con, vì hết tiền nuôi con roài. Đẻ thêm ra để nó sống trong khu Harlem, đi chích choác đâm chém thất học à? Nhìn rộng ra là kinh tế thế giới giờ thấy chết nhưng không thể cứu được. Mới hồi lại 1 tí giờ lại thấy hố sâu thăm thẳm trước mắt. Cú khủng hoảng trong năm tới mới gọi là sầu thảm, hết thuốc chữa. Mẽo sẽ ngưng mua hàng của thế giới, hết tiền. Mấy nước sống nhờ vào xuất khẩu như Việt Nam sẽ bị đưa về thập kỷ 80. Thế éo nào cũng có những cuộc chiến tranh cục bộ và toàn cầu, vì chiến tranh mới là cách kích cầu tốt nhất. Tương lai khốn nạn như thế, nên em bán hết sạch không còn cổ nào.
  2. BlueBleuBlau

    BlueBleuBlau Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Đã được thích:
    0
    Vừa chạy đi đái về. Đọc xong bài cụ Trọc thấy mồ hôi đầm đìa từ lưng tới háng. Còn 20% cổ thứ 2 phi nốt. Sợ quá
  3. khanhbmt83

    khanhbmt83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Đã được thích:
    119
    hay quá, cả đời mới thấy ông trọc viết dài thế, nhưng mà chả có nghĩa mẹ gì
  4. qhanhung

    qhanhung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Đã được thích:
    0
    bóc tem lần nào đọc bài bác viết với phong cách hài vãi chưỡng
  5. TanNg

    TanNg Internet Proponent and Entrepreneur in heart Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Đã được thích:
    47
    Khoá topic với lý do: Nhảm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này