Ôi con sông quê hương

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi rose4love, 18/09/2008.

301 người đang online, trong đó có 120 thành viên. 01:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 498 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. rose4love

    rose4love Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    28
    Ôi con sông quê hương

    http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2008/09/3BA06930/

    Quê hương tôi có con sông xanh biếc
    Nước gương trong soi bóng những hàng tre
    Từ khi bọn Vê Đan về
    Sông quê tôi thành dòng sông chết

    DCM bọn Lờ đờ vô trách nhiệm,
    DCM bọn Vedan Đài Loan
  2. sontraha

    sontraha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Đã được thích:
    2
    Đình chỉ hoạt động công ty Vedan

    Sáng nay, 17-9, trong buổi họp báo về việc xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên tuyên bố tước quyền sử dụng giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, đình chỉ hoạt động của Vedan để khắc phục ô nhiễm...
  3. sontraha

    sontraha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Đã được thích:
    2
    http://www.flickr.com/photos/15019129n071576809633/2685348918/

    Ôi con sông quê con sông quê. Thế này khôngbiết ca sĩ ANH Thơ còn dám về úp mặt không
  4. Bonmua

    Bonmua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Đã được thích:
    31.215
    Cũng fải nói thêm DCM cộng đồng mạng Việt Nam chúng ta vô trách nhiệm.
    Tại sao đến giờ này vẫn chưa có phong trào tẩy chay cái bọn Vedan này ??? Hồi Hoàng Sa thì hô hào ghê lắm cơ mà? Hay toàn bọn ghét chế độ vào khích đểu ???
    Hỏi vợ thì bảo nhà không dùng đồ của bọn này, nhưng các nhà khác??? Hay bác chủ topic đổi tên toipc đi
  5. MrSieuRua

    MrSieuRua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Đã được thích:
    420
    Qua nửa đời phiêu dạt
    Con lại về úp mặt vào sông quê
    Ơi con sông dạt dào như lòng mẹ
    Chở che con đi qua chớp bể mưa nguồn
    Từng hạt phù sa tháng ba tháng bảy
    Từng vị heo may trên má em hồng.

    Ơi con sông quê con sông quê
    Ơi con sông quê con sông quê
    Sông có nhớ chăng khi Vedan về xây dựng
    Chính quyền địa phương cả một túi căng phồng
    Ơi con sông quê con sông quê
    Ơi con sông quê con sông quê
    Thanh tra ở dưới sông Vedan tè trên bãi
    Cứ phạt rồi nó lại xả xuống sông
    Cùng một bến sông
    Ngư dân ngồi trên bãi
    Bọn Vedan thải mãi phía thượng nguồn
    Một dòng đen hôi thải mãi tới vô cùng.


  6. vuhaer

    vuhaer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Hé hé thế sao hồi cái thằng Impleton nó màng 6tỷ đô sang múc CP của các bác thì các bác chào đón nó niềm nở thế .... mà ko biết nó đã múc chưa nhỉ hồi đó cáy vãi ái vì chua chi mới nói thế mà các bác đã múc ầm ầm sợ nó mua tranh mất của mình hô..hô...
  7. rose4love

    rose4love Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    28
    Nó là thằng nào vậy pác ?

Chia sẻ trang này