Ôi DowJon, DowJon...Sao lại ổn thế

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phatloc, 12/06/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2723 người đang online, trong đó có 34 thành viên. 02:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 43832 lượt đọc và 1818 bài trả lời
  1. phatloc

    phatloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    1.272
    Cuốn phăng lính chì nào:
    Cuốn phăng lính chì [​IMG] [​IMG] 14/06/2010 05:25
    Hà Lan tới Nam Phi với tham vọng được lần đầu xưng Vương thế giới. Và chướng ngại vật đầu tiên mà Lốc Cam cần cuốn phăng chính là lính chì Đan Mạch.

    Trong quá khứ, hai đội bóng từng làm Vua châu Âu này cũng đã đụng nhau tới 16 lần với thành tích ngang bằng nhau: 6 chiến thắng cho mỗi bên và 4 lần chia điểm. Bỏ qua thời kỳ bóng đá còn sơ khai, chỉ tính riêng từ năm 1992 trở lại đây, Hà Lan và Đan Mạch cũng chạm trán nhau 3 lần. Trận giao hữu gần nhất (30/5/2008) khép lại với tỉ số hòa 1-1. Ở EURO 1992, Đan Mạch mang chuyện “Chú lính chì dũng cảm” của Andersen vào sân cỏ bằng chiến thắng kiên cường trước Hà Lan ở bán kết, trước khi khép lại câu chuyện thần tiên với chiếc Cúp Vàng danh giá.
    8 năm sau, Lốc Cam mới có dịp được trả hận khi lá thăm may rủi đẩy họ cùng bảng với Đan Mạch tại EURO 2000. Và Hà Lan đã có một cuộc báo thù ngọt ngào với chiến thắng thuyết phục 3-0. Ân đền oán trả. Mọi thứ đã rất sòng phẳng. Quá khứ oai hùng đã ở lại sau lưng. Để giờ đây, một câu chuyện khác giữa Hà Lan và Đan Mạch lại bắt đầu với những nhân vật, hoàn cảnh và vị thế mới.
    [​IMG]
    Đặt chân tới Cúp Thế giới lần thứ 19, Hà Lan được nhắc tới với tư cách một trong những ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Trong khi Đan Mạch bị đánh giá thấp nhất bảng E (dưới cả Cameroon lẫn Nhật Bản) nên tất nhiêu, mục tiêu của đội bóng đến từ bán đảo Scandinave cũng khá khiêm tốn: thắng được nhiều nhất số trận có thể.
    Với một dàn cầu thủ đồng đều trong đó có hàng loạt ngôi sao hàng đầu thế giới (đến mức không thể phủ nhận rằng nhìn vào khu vực nào của đội hình Hà Lan cũng thấy ngôi sao), người Hà Lan muốn đội nhà bay cao tại Nam Phi những ngày tới và chấm dứt giấc mơ chạm tay tới Cúp Vàng mà đã ít nhất 2 lần (1974 và 1978, Hà Lan đều lọt vào chung kết World Cup nhưng đều trở thành kẻ bại trận vĩ đại) bị bỏ lỡ.
    [​IMG]
    HLV Bert van Marwijk (58 tuổi)​
    Một chút lo lắng khi Robben không thể ra sân trong ngày ra quân với Đan Mạch. Nhưng đó là với CĐV của Lốc Cam. Còn với chiến lược gia Bert van Marwijk thì “chuyện ấy là chuyện nhỏ”. Bởi, kể từ khi kế nhiệm Marco van Basten, ông nhào nặn đội tuyển Hà Lan thành một tập thể gắn kết, cùng nhìn về một hướng với phương châm “một người vì mọi người” và kết quả của toàn đội mới là trên hết.
    Van Marwijk cũng hiểu rằng, đội nhà cần có chất quái và một chút thực dụng mới có thể đi đến tận cùng của thành công tại một giải đấu lớn. Do đó, ông quán triệt tinh thần ấy với các học trò. “Người ta chỉ công nhận chúng ta vĩ đại khi chúng ta là số 1. Vì vậy, các cậu đừng trình diễn nhiều tại Nam Phi. Hãy thi đấu để chiến thắng. Đó mới là thứ mà người Hà Lan cần”.
    Trước một Hà Lan tạm thời từ bỏ thứ bóng đá tấn công tổng lực quyến rũ bấy lâu nay để chinh phục Cúp Vàng, Đan Mạch cũng không lấy gì làm lạ. Nhưng làm thế nào để chống lại sức mạnh của Lốc Cam khi họ chủ động tập trung vào một mục tiêu duy nhất (chiến thắng) lại là một bài toán không hề đơn giản của thày trò HLV Morten Olsen.
    [​IMG]
    HLV Morten Olsen (61 tuổi)​
    Trải qua 10 năm nếm mật nằm gai cùng Đan Mạch, chiến lược gia 61 tuổi này thừa nhận rằng, lực lượng tương quan giữa đội nhà và đối thủ trong trận đấu tối nay chênh lệch nhau rất nhiều. Morten Olsen vẫn phải dựa giẫm quá nhiều vào những cựu binh như Jacobsen, Tomasson, Rommedahl, Sorensen hay Gronkjaer. Không những thế, cầu thủ được kỳ vọng nhất của bóng đá Đan mạch Bendtner ở giải đấu năm nay sẽ không thể có mặt trong đội hình xuất phát vì căng cơ khiến cho hàng công của nhà vô địch châu Âu năm 1992 không còn tiềm ẩn sức công phá như tại vòng loại.
    Với những nhân tố đối lập ấy, Lốc Cam sẽ cuốn phăng chướng ngại vật đầu tiên để rộng đường chinh phục giấc mơ dang dở của 32 năm về trước?
    [​IMG]
    Trọng tài Stephane Lannoy (Pháp)​
    Thông tin xung quanh:
    Hà Lan:
    Wesley Sneijder
    Không đóng góp nhiều cho Hà Lan ở chiến dịch vòng loại, nhưng Sneijder lại có một mùa giải hoàn hảo trong màu áo Inter mùa 09/10 với cú ăn 3 lịch sử. Chỉ từng ấy cũng đủ để NHM xứ hoa Tulip trông chờ sự tỏa sáng của anh tối nay. Vắng Robben, Sneijder sẽ trở thành cầu thủ đáng chú ý nhất trong cỗ máy chiến thắng của HLV Bert van Marwijk. Khả năng sút phạt, những đường căng chính xác cùng nhãn quan chiến thuật tuyệt vời của tiền vệ 26 tuổi này góp phần giúp Hà Lan tạo lốc Cam ở Nam Phi.
    Dự bị: Boschker-22, Vorm-16, Boulahrouz-12, Braafheid-15, Ooijer-13, Afellay-20, Schaars-18, de Zeeuw-14, Babel-19, Elia-17, Huntelaar-2.
    Chấn thương: Robben-11
    Đan Mạch:
    Christian Poulsen

    Dưới triều đại HLV Morten Olsen (từ năm 2000), tiền vệ cánh phải đang khoác áo Juventus này luôn là mắt xích không thể thiếu của Những chú lính Chì. Khả năng khuấy đảo trước hàng thủ đối phương cùng những đường chuyền chuẩn xác của C.Poulsen cho phép Đan Mạch đủ sức lật ngược thế cờ. Hà Lan hãy nhìn tấm gương Bồ Đào Nha để ghi nhớ: Trong 6 phút cuối, C.Poulsen và đồng đội ghi 3 bàn để thắng lại 3-2 ở một trận đấu vòng bảng. Tối nay, người Đan Mạch kỳ vọng C.Poulsen sẽ giúp đội nhà tạo sốc trước Hà Lan.
    Dự bị: Andersen-16, Christiansen-22, Jorgensen-5, Kroldrup-13, Beckmann-17, Enevoldsen-20, Eriksen-21, Jensen-7, Jorgensen-10, S.Poulsen -15, Larsen-18.
    Chấn thương: Bendtner-11

    Đội hình dự kiến:
    Hà Lan: Stekelenburg-1, Van der Wiel-2, Heitinga-3, Mathijsen-4, Van Bronckhorst (C)-5, Van Bommel-6, De Jong-8, Kuyt-7, Sneijder-10, Van der Vaart-23, Van Persie-9.

    Đan Mạch: Gronkjaer-8, Tomasson (C)-9, Rommedahl-19, J.Poulsen-14, Kahlenberg-12, C.Poulsen-2, Mtiliga-23, Agger-4, Kjaer-3, Jacobsen-6, Sorensen-1.
    Dự đoán: 3-1
    Bình luận: Hãy yêu lần nữa
    Nếu bạn giở một cuốn tiểu thuyết, mà trong đó nhân vật chính gặp lại người tình cũ sau bao năm xa cách (“Phía Nam biên giới, Phía Tây mặt trời” của đại danh hào Haruki Murakami chẳng hạn), bạn sẽ rất dễ gặp những trường đoạn đằng đẵng miêu tả cuộc sống nhàm chán của anh ta cùng người vợ hiện tại. Và tất nhiên là anh ta sẽ yêu say đắm người cũ kia. Đó là kịch bản kinh điển của đời sống: những hoài niệm ngây thơ luôn đẹp đến diệu kỳ khi đứng trước hiện thực nhàm tẻ.
    Những người yêu bóng đá cũng đang đứng trước cơ hội gặp lại người tình cũ như thế. Hà Lan đã mang đến VCK World Cup một dàn cầu thủ tấn công thượng hạng, một tập thể mà chỉ một người trong số họ cũng là mơ ước của bất kỳ HLV nào trên thế giới. Champions League 2009/10 là một giải đấu chứng minh rằng không một hàng phòng ngự nào, dù có đắt giá đến đâu, có thể ngăn cản được Robben hay Sneijder tỏa sáng. Nếu hai con người ấy thi đấu với phong độ cuối mùa giải, còn van Persie đem đến phong độ của đầu mùa, cộng thêm Kuyt-cần-mẫn hoặc Elia-bùng-nổ, Hà Lan sẽ lại là một cơn lốc. Hà Lan đang sở hữu một đội hình cực kỳ cân đối. Không chỉ có những “siêu nhân” trên hàng công, họ còn đang sở hữu những cầu thủ thu hồi bóng hàng đầu thế giới, Mark van Bommel và Nigel de Jong.
    Họ sẽ là một cơn lốc, bởi Bert van Marwijk chưa bao giờ giấu giếm ý định chơi bóng đá tấn công tổng lực. Cơn lốc màu Da Cam đã không thể thành công trọn vẹn tại EURO 2008. Nhưng bây giờ, với những con người hoàn hảo hơn, một tâm lý vững chãi hơn (toàn thắng tại vòng loại), Cơn lốc ấy đang trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.
    Khái niệm “Cơn lốc màu da Cam” đã ngủ quên suốt gần hai thập kỷ. Trong thời gian xa người tình cũ ấy, những người yêu bóng đá hành tinh này chứng kiến sự lên ngôi của lối chơi thực dụng, nhìn thấy những Hy Lạp, Porto, AC Milan, Inter, Jose Mourinho tạo dựng uy thế, và thậm chí là cả cuộc “cải đạo” không tưởng của Brazil hay Manchester United. Bóng đá thực dụng, từ chỗ là một trường phái, trở thành một hệ tư tưởng thống trị thế giới. Một mình Barcelona, dù có chiến thắng theo cách nào, cũng không thể bảo vệ được những nét đẹp hồn nhiên của quá khứ.
    Nhưng World Cup 2010, người tình cũ Hà Lan đã trở lại với vẻ đẹp kiều diễm và sáng trong của những ngày xưa. Và họ sẽ cho chúng ta cơ hội được yêu lần nữa. Hãy hy vọng là như thế.
    Đối đầu Robin van Persie - Steve Simonsen: Nợ phải trả
    Có lẽ trong mắt Robin van Persie, chẳng có thủ môn nào ở Premier League nào đáng ghét như Thomas Sorensen. Thủ thành người Đan Mạch chính là tác nhân khiến chân sút đến từ Hà Lan phải nhận thẻ đỏ đầu tiên của mình ở mùa giải 2008/09. Phút 76 trong trận Arsenal thua Stoke City ngày 1/11/2008, van Persie bị truất quyền thi đấu sau tình huống huých vai Sorensen. Cay đắng hơn, tan trận, Sorensen oang oang trên báo giới rằng anh đã cố tình “gài bẫy” van Persie ở tình huống gây tranh cãi đó. Người gác đền cho Stoke City hí hửng: “Lúc ấy, tôi có thể nhìn thấy rõ nỗi thất vọng và sốt ruột trong đôi mắt van Persie. Tôi biết mình phải làm thế nào để lợi dụng tình thế này”. Sorensen cố tình câu giờ và van Persie “sập bẫy” ngon lành.
    Cứ tưởng món nợ đã được ngôi sao 26 tuổi của xứ hoa tulip thanh toán sòng phẳng trong trận lượt về vào cuối mùa. Van Persie lập cú đúp vào lưới Stoke City trong chiến thắng 4-1 của Arsenal trên sân Emirates để kết thúc mùa giải với vị thế “Vua phá lưới” trong đội hình The Gunners (ghi được tổng cộng 20 bàn). Tiếc rằng trận này đứng trong khung thành Stoke City lại là… Steve Simonsen.
    Vì lý do chấn thương, van Persie vẫn chưa có cơ hội đòi nợ Sorensen trong mùa giải Premier League 2009/2010 vừa qua. Lần tái ngộ trên sân Soccer City tối nay có lẽ được chân sút chủ lực của ĐT Hà Lan mong chờ lâu lắm rồi. Van Persie sẽ quyết tâm cho Sorensen thấy anh không hề “trẻ con” như đối thủ nghĩ. Muốn thế, không có cách nào khác ngoài việc khiến Sorensen phải vào lưới nhặt bóng. Bắt Sorensen nhận bàn thua trong khung thành Đan Mạch còn ngọt ngào hơn so với trong khung gỗ Stoke City - hẳn là van Persie biết rõ điều ấy.



    M
  2. phatloc

    phatloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    1.272
    Hoá ra Lại còn tiểu thuyết: Hãy yêu lần nữa nữa...Chắc của mấy anh lông
    Tớ chỉ chơi kiểu:

    Hãy yêu như chưa yêu lần nào....Thôi
  3. LenhHoXu

    LenhHoXu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Đã được thích:
    0
    KSS anh cũng có mà!Em hôm nay thích kèo nào, nếu em nằm Đan Mạch thì anh với em độ 10 cổ KSS đi, chấp em 1 trái nhé.[:p]
  4. phatloc

    phatloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    1.272
    2 chú này chiều nay là Quan trọng nhất...Để làm nên 1 chiến thắng Hoành tráng cho Hà Lan

    #54 [​IMG] [​IMG]
  5. phatloc

    phatloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    1.272
    Sao anh dại thế...Há Há...Em nó đang nõm đấy nhá...Đừng có trêu ...Để cho nó gỡ...Cứ gặp Coctre là gỡ được hết JN à
  6. LenhHoXu

    LenhHoXu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Đã được thích:
    0
    @ bác Phát Lộc :
    Bác bình luận hay quá, nhất là đoạn " Nếu bạn giở một cuốn tiểu thuyết, mà trong đó nhân vật chính gặp lại người tình cũ sau bao năm xa cách (“Phía Nam biên giới, Phía Tây mặt trời” của đại danh hào Haruki Murakami chẳng hạn), bạn sẽ rất dễ gặp những trường đoạn đằng đẵng miêu tả cuộc sống nhàm chán của anh ta cùng người vợ hiện tại. Và tất nhiên là anh ta sẽ yêu say đắm người cũ kia. Đó là kịch bản kinh điển của đời sống: những hoài niệm ngây thơ luôn đẹp đến diệu kỳ khi đứng trước hiện thực nhàm tẻ. "
    Bóng đá thì em đam mê, mà truyện mà bác kể em lại rất thích. Phục bác thật, món nào em ham bác cũng rành cả. Tối nay em quyết theo Hà Lan theo bác.
  7. LenhHoXu

    LenhHoXu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Chuyển sang làm "[:p]Banh[:p]" rồi bác.
  8. LenhHoXu

    LenhHoXu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Các bác cẩn thận nhé, ăn vòng bảng, vào trực tiếp là nhà cái nó lấy lại hết như mùa Euỏ năm 2008 đấy. Mùa đó em tháng 90% trận vòng bảng, đến trận hà Lan - Nga thì ói lại hết.:-w
  9. jennycandy

    jennycandy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ... anh có nhắm qua được bác hai em ko mà dụ hả ?? chưa nói đến anh cọc nhà em nhé=))=)) tính lừa đảo à=))
  10. LenhHoXu

    LenhHoXu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Thì anh đánh theo chỉ dẫn của bác Hai mà !:-c
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này