Ôi trời ơi. Ngoại tỉnh chém gió này. Mời các bác.....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoanglansv, 19/10/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
643 người đang online, trong đó có 257 thành viên. 18:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 8149 lượt đọc và 72 bài trả lời
  1. papabull

    papabull Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2011
    Đã được thích:
    21
    Chẹp, không chém gió không có nghĩa là không có gì. Nhiều bác địa phương chủ nghĩa cứ ham làm 1 chém 10 quá. [:D] Mình chả phải dân Hà nội gốc nhưng biết 1 bác là hoạ sĩ tranh khắc gỗ hàng đầu Việt nam, triển lãm ở Âu, Mỹ, Nhật, Úc, ... Tranh được lưu ở ngân hàng hội hoạ thế giới, làm giám khảo tranh quốc tế ở Nhật. Bác ý đúng như bác gì ở trên nói đó, rất ngại mắc nợ tình cảm, ăn nói thì không khoa trương hay chém gió gì cả.

    Một số bác hay kêu là người Hà nội không có ai? Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Ngọc Ngạn, Phạm Duy, ... xưa có nguyên phi Ỷ Lan. Các bác vào Văn Miếu đọc bia tiến sĩ liệt kê ra cũng không ít người ở cái đất này.

    Mà tôi thắc mắc chút, mấy bác ham chê Hà nội là người ở đâu? Hay là người ở những địa phương giờ chiếm quá nửa dân Hà nội này? Không thấy có chút nghịch lý sao? Hehe người hẹp hòi ở đâu cũng khó ưa, sống nhẹ lòng cho sướng chứ ôm cục tức kỳ thị hay đố kỵ chỉ khổ bản thân thoai.
  2. Ken555

    Ken555 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/08/2012
    Đã được thích:
    855
    Người Việt Nam còn có tư duy địa phương cục bộ thế này thì đất nước éo bao giờ khá được đâu. Đừng bao giờ mơ mộng bằng vai phải lứa với Nhật hay Hàn. Éo bao giờ có cơ hội bằng Thái Lan, Sing, Malay luôn.

    DCM, nước thì bé bằng 1 rúm các nước khác mà lúc éo nào cũng phân biệt dân chỗ nọ, dân chỗ kia. ****** chạy xe đạp từ sáng đến tối là đến giữa đất nước rồi. Người Bắc, người Nam rồi cả người TRung chê nhau lộn tùng bậy. Ngay cả dùng người làm việc cũng phân biệt vùng miền. Trong khi tại các cơ quan, công ty, đoàn thể thì thiên vị đồng hương, bỏ qua người tài. Thử hỏi làm sao bao nhiêu cơ hội phát triển KT lớn éo bứt lên được. DM cái việc này nói cả ngày cũng éo hết chuyện được. Nói chung là chán.

    Nhìn sang bên Mỹ, hồi mới độc lập nó trọng dụng hết người châu âu rồi cả châu phi. Bao người tài thế giới nó vét sạch. Đương kim TT của nó là người da đen. Còn VN thì nền KT khoẻ thứ 5, thứ 6 gì đấy trong khu vực. Chuẩn bị nhìn thằng Miến điện nó đuổi kịp rồi. Mà các bố còn chê nhau tỉnh nọ tỉnh chai...
  3. Ken555

    Ken555 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/08/2012
    Đã được thích:
    855
    Nghe cái luận điệu người HN giàu có rồi, không có chí tiến thủ mà cười vỡ bụng. Đúng là cái suy nghĩ của thằng nông dân làm lãnh đạo.

    Ở đâu cũng có người giàu, người nghèo. Dĩ nhiên HN tỷ lệ người giàu nhiều hơn, nhưng người nghèo cũng không ít.

    Nên thằng nào mở mồm ra nói cái giọng trên là nó nói láo nhằm che giấu cái tính cách nhỏ mọn địa phương cục bộ.

    Còn 1 điều nữa: đúng là người giàu thì người ta sẽ ít mạo hiểm, ít đặt cược và cầu toàn hơn. Tất lẽ dĩ ngẫu phải vậy. Nên 1 số lãnh đạo gian xảo thích dùng người nghèo vào 1 số vị trí thân cận để dễ bề sai phái nhưng vụ việc tư lợi cá nhân và cố tích làm trái quy định nhà nước. Khi đó người nghèo sẽ có máu liều hơn.

    Đơn giản thế này thôi. Nếu bạn có 10 tỷ bạn có dễ dàng làm sai phạm để kiếm 200tr không. Nhưng nếu bạn tay trắng thì tình thế nó khác đấy...

    Nói chung đây chính là luận điệu nhằm che dấu tính xấu địa phương cục bộ và âm mưu tư lợi.
  4. Ken555

    Ken555 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/08/2012
    Đã được thích:
    855
    Câu chuyện ngược lại trong 1 số trường hợp, các công ty ở thành phố ko dùng lao động tại 1 số tỉnh. Vì cũng là mâu thuẫn. Người 1 số tỉnh đời sống khó khăn, sực sống người ta mãnh liệt. Săn sàng đấu tranh đòi hỏi quyên lợi, đòi hỏi công bằng. Các bố lãnh đạo doanh nghiệp thành phố thì tham tiền, bạc đãi lao động nên rất khó chịu với các trường hợp người tỉnh ngoài hô hào đòi hỏi.

    Thế là quy chụp người ta tính xấu cục bộ địa phương, cũng là chiêu bài nhằm che dấu lợi ích cá nhân thôi.

    Người VN mà bỏ được cái khoảng cách phân biệt vùng miền này thì đất nước sẽ có nhiều cơ hội phát triển mạnh hơn. Công bằng cạnh tranh sẽ minh bạch hơn. Mà có cạnh tranh là có phát triển...
  5. April.13th

    April.13th Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2013
    Đã được thích:
    174
    Chuẩn, mấy bác mạnh miệng chê dân HN chủ yếu là hằn học đố kỵ . Còn vì sao người thành công ngoại tỉnh nhiều hơn người HN. Em thấy lấy số lượng so sánh vô cùng khập khiễng. Đơn giản vì dân ngoại tỉnh đông gấp chục lần dân HN. Các bác thử lấy tỉ lệ người thành công trong 100 người HN và 100 người ngoại tỉnh so sánh xem. Em nghĩ tài năng không được quyết định bởi quê quán. Người HN được hưởng sự giáo dục tốt hơn, nắm nhiều tư liệu sx hơn ( nhất là BDS), ... xác suất thành công của họ cao hơn dân ngoại tỉnh. À, tất nhiên nếu người ta thành công các bác ngoại tỉnh lại nói đấy là : cocc, gia đình cho 1 dống tiền mở công ty thành công là chuyện tất nhiên,.. blah blah blah. Nói chung trâu buộc thì ghét trâu ăn. Chả lẽ nhà có 1 đống tiền, có bằng đh nước ngoài nước trong, lại phải đi làm xe ôm, đi bốc vác phu hồ tích luỹ vốn như các bác ngoại tỉnh. Các bác hằn học trên đay chủ yếu là vì: tại sao nhà của bố mẹ nó bán đc mấy chục tỉ, mà nhà của bố mẹ mình bán đc có mấy chục triệu ?
  6. TRAIDEP

    TRAIDEP Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/01/2012
    Đã được thích:
    449
    Họ mãi ngoài lề bởi cơ chế, bởi nền tảng ...
    Họ đến vài năm rồi đi, hay đến hàng chục năm rồi cũng đi ...
    Cứ xem ngày tết ở HN - HCM để thấy mãi luôn là người ngọai tỉnh đến rồi đi .
    Đóng góp đó qua bao nhiêu lớp người nhưng trụ lại, ở lại có mấy người.
    Có trục lại , ở lại thì cũng mấy ai vinh hiển mà chỉ sống qua ngày đoạn tháng ...

    Quá nửa hay quá 2/3 cũng thế. Cuối cùng rồi cũng ra đi ...
    Tôi nghĩ người HN hay người HCM chẳng bao giờ dám nhận mình là cái gì cao siêu như các bác dân Hn vẫn đang nghĩ đâu.
    Vì nếu dám nhận dù chỉ trong lòng mà không tỏ ra đắc ý bên ngoài, không kiêu ngạo ... thì cũng không được.
    Nếu giỏi thế thì VN đâu ra ngày hôm nay ...
    Thế thì có gì đáng để thật sự tự hào để mà hơn thua cơ chứ !!!

    Khoảng cách giữa VN & các nước khác khá lớn - rất lớn thì các nước họ mới tự hào chứ người Việt nam với nhau cả, "chênh lệch nhau có là mấy " thì có gì tự hào ngoài đống tài sản do sự phân chia bất hợp lý ... làm mình nhầm lẫn để đem ra so sánh & cho đó là thước đo về " khoảng cách ".
    .v.v.



    Bài viết của tác giả trên chỉ là phản ánh thực tế. Mà thực tế nầy thì không nên nhầm lẫn là " tư duy địa phương cục bộ" .
    Tác giả dựa vào đa số, số đông . Không dựa vào 1 số trường hợp cá biệt, ngoại lệ .

    Vấn đề ở đây không phải là thiên vị mà là : những việc nhọc nhằn, dầm mưa dãi nắng, đổ mồ hôi sôi nước mắt, thức hôm thức khuya, phải chấp nhận bị hủy hoại sức khỏe - bị hủy hoại tuổi tác ... đa số người HN - HCM không chịu làm & chê lương thấp ...

    Hai vấn đề hoàn toàn khác nhau nhưng bác lại nhầm lần là 1 thì quá là nguy hiểm ...

    Nếu người HN - HCM ... không trọng dụng người tài ngọai tỉnh, chỉ chọn con ông cháu cha thì mới gọi là phân biệt đối xử .v.v.
    Nhắc lại lần nữa : Tác giả không hề phân biệt đối xử mà đó là chủ ý, là ý muốn của người HN - HCM ... khi " những việc nhọc nhằn, dầm mưa dãi nắng, đổ mồ hôi sôi nước mắt, thức hôm thức khuya, phải chấp nhận bị hủy hoại sức khỏe - bị hủy hoại tuổi tác ... đa số người HN - HCM không chịu làm & chê lương thấp ... "

    Tuy nhiên cũng có 1 số rất ít người ngoại tỉnh ( nếu không thuộc những gia đình giàu có ... ) lại bắt chước học đòi như người HN - HCM khi cũng có thái độ như trên. Cái nầy rất đáng lên án ...

    .v.v.
  7. Ken555

    Ken555 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/08/2012
    Đã được thích:
    855
    Bạn không hề hiểu bản chất vấn đề. Tôi nói thế này. Có 1 công việc phải dầm mưa, phải vất vả như bạn nói với lương thấp. Người HN hay HCM giàu có chắc chắn người ta không làm vì người ta có sự lựa chọn tốt hơn. Ko trách được. Nhưng những người HN hay HCM nghèo đói người ta vẫn làm. Bạn có biết là rất nhiều người lao công quét rác là người thành phố ko?

    Ngược lại, những người ở tỉnh mà có tiền có điều kiện họ cũng éo bao giờ làm 1 công việc vất vả mà lương thấp.

    Éo có thăng nào ngu có sự lựa chọn mà nó chọn việc khó khăn đâu.

    Bạn nên tìm hiểu kỹ về vđ này. Việc thiên vị, phân biệt vùng miền nó có từ lâu trong xã hội rồi.
  8. Ken555

    Ken555 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/08/2012
    Đã được thích:
    855
    Cậu này đúng là éo hiểu gì về bản chất của sự việc này, và cũng éo hiểu gì về xã hội. NGhe nói chuyện chẳng khác éo gì trẻ con.

    Tôi hỏi cậu: lãnh đạo Đảng và NN, lãnh đạo các công ty, DN thì người HN chiếm được bao nhiêu %.

    Thứ 2 là cậu cho rằng có bao nhiêu % người HN giàu có? Theo tôi hiểu thì rất nhiều người chỗ khác lên HN làm ăn giàu có xong ở HN luôn và thành người HN đấy.

    Cái thằng mà bạn bảo là tác giả trong bài viết kia nó là người tỉnh khác, nó đang làm giàu trên đất HN. Và 1,2 đời sau con cháu nó thành người HN.

    Và khi đó con cháu của người tỉnh ngoài khác lên HN lại bảo thằng người HN giàu sang có ông có cha nó là người tỉnh ngoài kia là lười biếng, éo chịu được gian khổ .... đấy.

    Đây chính là vấn đề giai cấp chứ éo phải vùng miền. Nhưng cái chán nhất là 1 số thằng dùng chiêu bài vùng miền để che giấu cho âm mưu làm giàu nhờ giai cấp mà nó có.
  9. trangvi

    trangvi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Đã được thích:
    4.278
    Bài viết tôi thấy quá phiến diện, người viết có tầm nhìn hạn hẹp và mang nặng mặc cảm, tư tưởng phân biệt vùng miền. Tuy nhiên, đằng nào cũng đã phân biệt rồi, tôi có mấy nhận xét sau:

    1. Người HN thường không nhờ vả kiểu quen biết con ông cháu cha, còn người ngoại tỉnh mới hay có kiểu đã có một vị trí rồi là dắt díu họ hàng, con cháu lũ lượt lên, đúng như câu một người làm quan, cả họ được nhờ.
    2. Người HN do điều kiện tốt hơn, nên họ không quá máu me kiếm tiền. Kiếm vừa đủ, và dành thời gian hưởng thụ cuộc sống nhiều hơn. Người ngoại tỉnh thì bằng mọi giá kiếm tiền, nhiều khi bất chấp thủ đoạn. Cuộc sống chỉ biết quanh quẩn với đồng tiền. Ngay như trong bài viết, cũng có thể thấy tác giả chỉ đem đồng tiền ra làm thước đo giá trị mỗi con người.
    3. Người HN có thể có nhiều tiền, nhưng vẫn sống rất kín, hưởng thụ nhưng không khoa trương. Trái lại, mấy ông ngoại tỉnh có tí tiền thì khoa trương thôi rồi, hợm hĩnh phải biết luôn.
    4. Người ta nói giàu là do tiền bạc, sang là do văn hóa. Người ngoại tỉnh có thể rất giàu có, nhưng cách tiêu tiền, cách hưởng thụ cuộc sống thường không sang như người HN. Trầm Bê là một ví dụ điển hình cho loại này, tiền quá nhiều, nhưng trình độ văn hóa thì thấp vô cùng.

    Riêng với bác TRAIDEP, tôi thấy bác có vẻ quá bất bình, vì tại sao người HN làm ít mà vẫn hưởng nhiều hơn người ngoại tỉnh. Đó cũng là bình thường, vì từ thời xa xưa, cha ông người HN đã vất vả xây dựng nên một thành phố sầm uất, và con cháu thừa hưởng gia sản đó thôi. Nếu thấy bất công, tại sao người ngoại tỉnh không ở quê mình mà làm giàu cho quê hương đi, cứ phải đua nhau lên HN làm gì rồi kêu bị bóc lột? Đừng đổ lỗi cho cơ chế, vì từ cả nghìn năm nay, trải qua rất nhiều triều đại, nhiều chính quyền, nhiều cơ chế, nhưng HN vẫn luôn phát triển hơn đó thôi. Tất nhiên, những người sinh ra ở vùng quê thì sẽ thiệt thòi hơn những người sinh ra ở thành phố. Những người sinh ra ở các dân tộc ít người, vùng sâu vùng xa thì còn thiệt thòi nữa. Những người sinh ra ở châu Phi thì sẽ thiệt hơn sinh ra ở châu Âu, cho dù họ có giỏi hơn chăng nữa. Cái đó phải chấp nhận thôi chứ biết kêu ai bây giờ?
  10. tvsi36

    tvsi36 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Đã được thích:
    146
    Chú này chém gỏi quá kỹ năng quản trị không có mà cũng làm được TGĐ nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này