Ôi trời ơi. Ngoại tỉnh chém gió này. Mời các bác.....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoanglansv, 19/10/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
643 người đang online, trong đó có 257 thành viên. 18:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 8149 lượt đọc và 72 bài trả lời
  1. papabull

    papabull Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2011
    Đã được thích:
    21
    Bác Quốc là dân Đông Nam Bộ, lứa học sinh miền nam. Dân Nam rặt đấy. [:D]
  2. hoanglansv

    hoanglansv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2012
    Đã được thích:
    288
    Hà Nội gốc cũng có rất nhiều người nghèo, phải kiếm ăn từng bữa, ăn ở rất trật trội, không phải cứ gốc HN là có nhiều tiền.

    Những người Hà Nội gốc cũng phải lai lưng ra làm việc, kể cả những công việc khó khăn như móc cống ngoài đường phố, không phải hoàn toàn công việc khó khăn dồn cho người ngoại tỉnh như một số người nghĩ.

    Cái câu Hà Nội gốc nó có từ ngày xửa ngày xưa hàng nghìn năm nay chứ không phải mới có. Có câu " Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An " nói lên điều này.

    Nhưng có một điều ai đã từng trải thì mới thấy. Đó là cùng một công việc, phần lớn người HN sẽ làm nhanh và sản phẩm có độ an toàn cao hơn ngoại tỉnh. Điều này cho thấy người HN được trả lương cao hơn người ngoại tỉnh.

    Người HN và ngoại tỉnh đều có trí tiến thủ. Nhưng đến một chừng mực nào thì người HN hay dừng lại do không chịu luồn cúi. Nhưng người ngoại tỉnh thì tiến lên bằng được, sẵn sàng bắt chấp thủ đoạn. Do đó rất nhiều lãnh đạo doanh nghiệp là người ngoại tỉnh.

    Còn điều này rất phổ biến. Người HN gốc phần lớn học xong đại học thì họ có xu hướng kinh doanh hoặc làm ở công ty nước ngoài nơi đó rất ít chuyện nịnh sếp. Một số thì hoạt động văn hóa nghệ thuật. Chính những công việc đó nó giữ được bản sắc vốn có của người Hà Nội. Những người học hành không đến nơi đến chốn, họ có xu hướng làm nghề, ví dụ như uốn tóc, sửa xe máy và nhiều nghề khác. Ít có người đi làm công nhân cho các công ty.
  3. chuxuankhoat

    chuxuankhoat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Đã được thích:
    392
    Tưởng là ngược lại chứ.
  4. hoanglansv

    hoanglansv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2012
    Đã được thích:
    288
    Bác cứ thử đi. Sẽ biết ngay mà.
  5. chuxuankhoat

    chuxuankhoat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Đã được thích:
    392
    Thử việc gì bây giờ nhỉ.
    Việc lớn ngày xưa thì đã có Bác Hồ (Nghệ an), Bác Giáp (Quảng Bình), Lê Đức Thọ (Nam định), Lê Duẩn (Quảng trị), P.Văn Đồng (Quảng ngãi).
    Việc lớn bây giờ thì cũng thế.
    Việc nhỏ thì khỏi cần thử vì không thích hợp với đẳng cấp HN.
    Mà mấy anh ăn bằng nần trên f319 cũng không phải HN. =D>=D>=D>
  6. hoanglansv

    hoanglansv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2012
    Đã được thích:
    288
    Bác có một cái sai lầm mà ít người mắc phải :
    - Phàm mọi việc thì phải xét số đông, lấy cái nhiều làm chuẩn mực.
    - Khi so sánh không ai lại lấy bậc vĩ nhân ra làm chuẩn. Vì họ là những con người khác thường, cả một thế hệ may ra chỉ có môt hoặc vài người. Bác hãy lấy dân lao động so với dân lao động, kẻ có học so với kẻ có học.
    - Ăn bằng lần trên f319 cũng chỉ cũng chỉ nghe đồn. Chứ có ai nhìn thấy hoặc chứng kiến đâu mà biết họ ở đâu.
  7. trangvi

    trangvi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Đã được thích:
    4.278
    Vâng, bác Hồ, bác Giáp, bác Thọ, bác Duẩn,, bác Đồng... đều là những người làm việc lớn. Họ xuất thân ở nhiều vùng miền khác nhau, nhưng cuối cùng đều trở thành người Hà Nội. Và con cháu họ vẫn tiếp tục là người Hà Nội.

    Những người ngoại tỉnh ưu tú, sau khi bươn trải, trụ lại được ở thành phố thì sẽ trở thành người HN. Những người không trụ lại nổi thì lại trở về quê, tiếp tục là người ngoại tỉnh. Như vậy đủ biết người HN và người ngoại tỉnh, ai hơn ai rồi. Hà Nội là nơi tập trung tinh hoa của cả Việt Nam. Đó là lý do tại sao cả nghìn năm nay, và nghìn năm sau nữa, HN vẫn cứ luôn phát triển hơn. Các bác cứ tranh cãi đi, nhưng không thay đổi được thực tế này đâu[r24)]
  8. lenxuongindex

    lenxuongindex Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2011
    Đã được thích:
    2.130
    Cái thằng nhà báo ngu dốt chỉ đổ thêm nỗi đau cho dân việt
    Ở đâu cũng có ngưòi tốt người xấu , không nên khắc sâu vào 1 cá nhân 1 nhóm điển hình để làm hố sâu phân cách vùng miền
    Dân gốc HN và dân sống ở HN khác nhau
    NHân gốc nhiều đời HN thì học hành cũng rất tử tế và tốt và nói họ đi làm ở doanh nghiệp tư nhân như doanh nghiệp trên ( nếu có ) thì rất ít
    Dân gốc HN bài báo phân tích dân hưởng thụ không chịu làm là sự hiểu biết rất ngu dốt va phiến diện
    Tư chất của người dân gốc HN không phải là lười biếng vá hưởng thụ , trong cư sử thì họ rất tinh tế và cũng ít làm phiền ai nên không có chuyện đi làm doanh nghiệp
    Dân HN hưởng thụi thì họ không đi làm thuê vì nhiều đời nha họ có nghê gia truyền , họ rất giầu,co những gia đình chỉ bán phở mấy đời nhưng họ có đời sống cự cao đặ cbiệt họ rất chịu khó đàu tư cho con du học về làm quản lý chư không làm thuê.
    Tôi không phải ngưòi gốc HN nhưng đây la lần đầu tiên tôi thấy 1 bài báo ngu ngốc nói xấu về HN
  9. M.OZAWA

    M.OZAWA Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2013
    Đã được thích:
    824
    Ngụ ý bài này : Dân HN đi đâu để thanh hoá kéo nhau ra chia chác
  10. lenxuongindex

    lenxuongindex Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2011
    Đã được thích:
    2.130
    Rất đơn giản : Nếu bạn đánh rơi tiền trên 1 con đường ở HN
    Bạn xẽ xác định được Dân HN gốc, dân sống ở HN và dân ngoại tỉnh , bên nào chiếm đa số
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này